Nhưng không ngờ chỉ vì thiếu sự phụng sự của Yển Ca mà trận đấu tâm điểm của lượt đi trong thoáng chốc lại trở thành điểm tâm khi mà HMG thua bạc nhược trước TK với sự yếu kém cực kì nổi bật của người đi trợ thủ mới cho HMG là Hàn Úc Giai.
Lúc này người hâm mộ mới hiểu rõ tầm quan trọng của Yển Ca với chiến thuật đánh kiểm soát của HMG là thế nào. Trên các bài đăng trên fanpage của HMG đã bắt đầu có những tiếng la ó đòi trả Yển Ca lại với đội hình thi đấu hoặc nếu không thì chính là mắng chửi phong độ thi đấu như đánh xếp hạng của Hàn Úc Giai.
Trong chính văn thì mùa giải này nguyên chủ và Hàn Úc Giai thay phiên nhau thi đấu bởi vì độ nổi tiếng của nguyên chủ cao hơn cho nên dù cả hai đều thể hiện không tốt nhưng người hứng chịu mọi lời chỉ trích là nguyên chủ nhưng hiện tại Yển Ca đã không đi theo kịch bản cho nên chỉ có thể ủy khuất nữ chính thôi.
Đương nhiên có người mắng nữ chính thì cũng không ít fan không tỉnh táo lắm vào trang cá nhân của Yển Ca khủng bố cô, nói cái gì mà cô “đem con bỏ chợ”, nói cái gì mà cô vong ơn bội nghĩa, có chút tiếng tăm thì bỏ đội tuyển, người nhẹ nhàng một chút thì không ngừng khuyên nhủ cô trở lại HMG.
Trở lại là chuyện không thể nào rồi, cho nên vì chút “ân oán” này mà trận đấu giữa HMG và AZ để khép lại lượt đi vốn đã có sẵn chút độ nóng lại càng đón nhận thêm nhiều sự mong đợi.
Dựa theo thành tích và phong độ của AZ sau trận hòa với SK vào hai ngày trước thì trận đấu với HMG xứng đáng được đánh giá là tâm điểm khi AZ hiện tại đang ở vị trí thứ năm chỉ thua SK một điểm duy nhất. Chắc chắn AZ sẽ muốn giành ít nhất một điểm của HMG để cân bằng điểm số với TK, dựa theo các chỉ số phụ thì AZ lại nhỉnh hơn một chút, chỉ cần có thể hòa 1-1 với HMG thì AZ sẽ kết thúc vòng bảng với vị trí thứ tư, thành công trở thành hắc mã của giải đấu.
Huống hồ trước đó khi Yển Ca rời khỏi HMG còn có động tĩnh không nhỏ, hai bên gặp lại chắc chắn sẽ không thể yên bình cho nên tầm quan trọng của trận đấu này càng được nâng cao.
Nhưng lại một lần nữa ban tổ chứa phải “vồ ếch” khi mà AZ đã trở thành “món điểm tâm” của HMG. Đương nhiên cũng không phải AZ bị HMG đàn áp hoàn toàn mà ngược lại trong trận đấu đầu tiên hai bên cạnh tranh cực kì căng thẳng, AZ chỉ thất thủ sau một pha giao tranh sai lầm vào phút thứ mười lăm mà thôi.
Đến trận đấu thứ hai thì nhờ phong độ đang lên cao sau trận thắng đầu tiên và sự phát huy vượt trình của Dư Hi Trạch đã “át vía” hoàn toàn Lâm Chính Minh ở phía đối diện khiến cho cánh của cậu ta không thể di chuyển mà HMG có được chiến thắng trước AZ ở phút thi đấu thứ mười hai.
Sau trận thua này tâm trạng của các thành viên trong AZ cũng không thay đổi gì nhiều, dù sao trước đó cũng nhận đủ nhiều đả kích rồi, giờ thêm một cái cũng không có gì bất ngờ lắm. Người đáng lo nhất là Yển Ca còn có thể vừa uống detox vừa lướt xem tin tức trên mạng thì bọn họ có tư cách gì mà suy sụp?
- Này, sao cô ta cứ nhìn cô mãi thế?- Dương Kiệt thấy từ lúc Yển Ca và Hàn Úc Giai đi ra khỏi nhà vệ sinh cô ta vẫn luôn không rời mắt khỏi Yển Ca thì không nén nổi lòng hóng chuyện của mình.
- Có thể là cô ta thích tôi.
- Thích cô? Không phải...
- Không phải cái gì?
- Không có gì, không có gì.- Dương Kiệt suýt chút nữa thì lỡ mồm nói ra cho nên nào dám ở lại nói chuyện với cô nữa.
Lí do nữ chính dùng ánh mắt oán hận ấy nhìn Yển Ca phải kể lại vài phút trước khi hai người vô tình chạm mặt trong nhà vệ sinh nữ.
Nhà vệ sinh quả không hổ danh là nơi nhiều drama nhất, Yển Ca chỉ tùy tiện vào rửa tay cũng có thể nghe thấy nữ chính nói mấy câu khó nghe về mình với bạn của cô ta.
Nào là nói cô đũa mốc còn đòi chòi mâm son, nào là nói cô ảo tưởng sức mạnh cứ nghĩ lập một đội tuyển chắp vá cũng có thể đấu với HMG, nào là nói cô cố ý rời khỏi HMG để cô ta hứng chịu đả kích, còn nói AZ mua giải để tiến vào giải A. Có đánh chết Hàn Úc Giai cũng không thể tin được chỉ trong một thời gian ngắn mà mấy người đánh rời rạc của AZ lại có thể một đường vượt qua IR và MP để vào vòng chung kết giải B.
Nữ chính bôi đen Yển Ca đến vui sướng, ai ngờ mở cửa ra lại thấy nhân vật chính trong câu chuyện của mình lại đang dựa vào bồn rửa tay phe phẩy quạt ngọc. Hàn Úc Giai chột dạ vội vàng nói một hai câu với người ở đầu dây bên kia rồi nhanh chóng cúp máy.
- Chậc, không ngờ trí tưởng tượng của Hàn tiểu thư lại phong phú như vậy đấy!
- Ha, thì thế nào? Tôi nói sai cái gì sao?- Nữ chính thấy Yển Ca đã nghe thấy hết cũng lười giả vờ với cô, cười lạnh tiến lên, khi đi qua cô còn có ý huých vai một cái.
Ai ngờ Yển Ca lại lùi lại nửa bước, khiến cô ta không những không đạt thành ý nguyện còn lảo đảo suýt ngã.
- Chẳng thế nào cả nhưng mà liệu rằng Dư Hi Trạch của cô có biết cô thế này không?
Lời nói của Yển Ca vừa kết thúc thì câu chuyện Hàn Úc Giai nói với bạn thân lúc nãy đã vang lên rồi. Mặc dù âm thanh không tốt lắm nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói của cô ta.
Mặt Hàn Úc Giai lập tức tái nhợt, cô ta giơ tay muốn cướp lấy điện thoại trong tay Yển Ca nhưng cô đã nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi xách rồi. Không giành được điện thoại, Hàn Úc Giai nghiến răng đè thấp thanh âm như đe dọa:
- Chị muốn cái gì?
- Muốn cô rời khỏi giới chuyên nghiệp.
- Ha, bớt nằm mơ giữa ban ngày đi! Chị nghĩ chỉ dựa vào một đoạn ghi âm này mà có thể bức tôi từ bỏ sự nghiệp sao?- Hàn Úc Giai giận quá hóa cười, bàn tay linh hoạt tranh thủ lúc Yển Ca không để ý muốn giật túi của cô.
Nhưng Yển Ca lại phản ứng nhanh hơn, Phù Tang trong tay cô chợt chuyển gõ nhẹ xuống bàn tay đang hướng tới của Hàn Úc Giai. Một chạm này nhìn như nhẹ nhàng không đáng nhắc đến nhưng Hàn Úc Giai lại đau đến hét lên.
Hàn Úc Giai ngã sụp xuống đất, tay phải ôm tay trái sững sờ nhìn chằm chằm Yển Ca.
Một khắc khi thân quạt chạm tới tay cô ta, Hàn Úc Giai chợt cảm thấy lạnh như băng, cái lạnh như đứng giữa Bắc Cực đột ngột xông tới khiến bàn tay cô ta không còn cảm giác gì nữa. Nhưng rất nhanh, cảm giác đau đớn châm chích đã tới ngay sau đó, vừa lạnh vừa đau, đau đến mức hai chân cô ta cũng mềm nhũn.
Cảm giác châm chích này thật giống cảm giác trước đó của cô ta.
Mà lần đó cũng chỉ có Yển Ca tiếp xúc với cô ta mà thôi?
Cho nên thực sự là do cô làm sao?
Thấy ánh mắt Hàn Úc Giai nhìn mình chuyển từ sững sờ sang nghi hoặc rồi phẫn nộ thì Yển Ca cũng biết cô ta đã đoán ra chuyện ngày đó là do cô làm rồi. Quả nhiên một giây sau cô đã nghe thấy nữ chính chất vấn:
- Chuyện hôm đó là cô làm phải không?
- Chuyện nào cơ?- Yển Ca biết rõ còn cố hỏi.
- Bớt giả vờ thanh cao đi, tôi biết là cô làm!- Hàn Úc Giai nghiến răng oán độc nhìn chằm chằm cô. Nếu ánh mắt có thể giết người thì có khi cô đã chết không dưới mười lần rồi.
Vì cô mà cô ta bị ban quản lý mắng cho một trận. Cũng vì cô mà ánh mắt Dư Hi Trạch nhìn cô ta cũng không còn ôn hòa như xưa. Vì cô mà mỗi lần luyện tập ở cường độ cao tay cô ta lại đau buốt đến mức không thể động đậy ngón tay hại cô ta liên tiếp trở thành tội đồ. Nếu không phải tại cô thì sao cô ta lại phải nhận hết thảy công kích chứ!
Người sai là cô!
Tất cả là tại cô!
Đáng lẽ người nên chịu hết thảy những chuyện này là cô!
- Không nói rõ là chuyện gì lại muốn tôi nhận, Hàn tiểu thư nghĩ thật hay.
- Chuyện cô khiến tay tôi bị thương.- Có lẽ cảm thấy không nói rõ ràng thì Yển Ca sẽ sống chết không nhận cho nên Hàn Úc Giai chỉ có thể nói ra.
- Làm gì có chuyện đó! Hàn tiểu thư không nên ăn không nói có như thế đâu. Loại chuyện hại người này làm sao tôi dám làm chứ!
- Cô...
- Nhưng mà cô thực sự bị thương à? Có chứng nhận của bác sĩ sao? Bị thương vẫn thi đấu sao? Tôi rất hâm mộ tinh thần kính nghiệp của cô nha.
Nói đến chứng nhận của bác sĩ oán khí trong mắt Hàn Úc Giai càng dày đặc. Bàn tay cầm cổ tay trái siết thật chặt đến mức trên cổ tay hằn lên vết đỏ mới có thể khiến cô ta tỉnh táo lại.
- Xem ra là không có chứng nhận rồi. Cho nên chuyện này là thật hay giả thì ai biết được!- Nhìn thấy phản ứng của cô ta thì Yển Ca cũng hiểu rõ cô ta không có chứng cứ gì cho nên nụ cười càng lúc càng chói mắt.
Cô từ trên cao nhìn xuống Hàn Úc Giai đang chật vật, âm thanh vẫn nhẹ nhàng như ngày thường:
- Tôi đã nói rồi, chúng ta vẫn nên nước sông không phạm nước giếng đi. Chỉ cần Hàn tiểu thư không trêu chọc tôi thì đoạn ghi âm này coi như không tồn tại còn nếu Hàn tiểu thư nhất định phải ngươi chết ta sống, vậy thì khó nói lắm đấy.
- ÔN YỂN CA!
Hàn Úc Giai trơ mắt nhìn Yển Ca ung dung cầm quạt rời khỏi nhà vệ sinh, tận tới khi không còn bóng dáng cô nữa thì cô ta mới hét lên đầy oán hận nhưng người cũng đã đi mất, cô ta có oán hận hơn nữa cũng không thể trút ra.
Bình luận
Chưa có bình luận