Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những lá thư cũ đến từ tháng hai.

Lá thư thứ bốn mươi bảy

Tôi đi tìm em

Đi tìm em

Mặc cho trái tim tôi cháy xém

Và nỗi đau dần lan

Chẳng kiêng khem.

 

Em là liều thuốc độc

Đưa tôi về tang thương

Để tôi còn vấn vương

Tôi mê muội tầm thường.

 

Ôi

Hỡi em

Hỡi dấu yêu xinh đẹp

Hỡi thần tiên giáng thế

Đừng rời xa tôi

Để tôi đưa em về.

 

Xin em ở lại

Với tôi đến mai

Nếu em không ở

Tôi sợ hãi

Một đêm dông dài.

 

Đi tìm em

Đi tìm em

Đi tìm em

Đến với em

Mặc phố đã tối đèn

Mặc mặt trời khuất bóng

Mặc hồn tôi khuất lòng.

 

Xin lỗi em

Tôi chẳng đủ mạnh mẽ

Xin lỗi em

Để em phải lắng nghe

Hồn tôi.

 

Mong sau mặt trời mọc

Trăng luồn qua mái tóc

Em được thương hơn ngọc

Tôi sẽ đi.

 

Tôi không muốn nợ em thêm

Tình ta chẳng còn êm đềm

Ôi ngày xưa đã chết

Tình này đến hồi kết

Em đuổi tôi rồi

Tôi có nên

Đến và đi

Ngay trong đêm?

 

Hà Nội, 9/4/2026.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}