Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những lá thư cũ đến từ tháng hai.

Lá thư thứ bốn mươi tám

Tình yêu em, một nửa em cất giữ

Nửa còn lại em viết vào trong thư.

Tình yêu em, tựa như Hàn Mặc Tử

Trăng chiếu xuống hằn bóng người tương tư.

 

Em gọi trăng đưa em cùng viễn du

Để gặp gỡ người thương từng giấc ngủ.

Cuộc hội ngộ của hai người xưa cũ

Kéo hồn em lạc lối khỏi cầm tù.

 

Ôi người ơi, em xin nguyện xa xứ

Để bên người trọn kiếp trọn thiên thu.

Nhiều khi sợ nhưng một lòng vẫn cứ

Đi cùng nhau, về xứ sở sương mù.

 

Hà Nội, 1/8/2026.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px