Những lá thư cũ đến từ tháng hai.

Lá thư thứ bốn mươi lăm

Em gửi lời cho gió

Gió gửi lời tới mây

Mây trôi hướng anh về

Theo lời em tỉ tê.

 

Mây rằng: em nhớ anh

Đất trời như chao đảo

Nỗi nhớ anh canh cánh

Ngút lên tận trời cao.

 

Em nhớ anh dạt dào

Em nhớ anh xiết bao

Lòng em như cơn bão

Khát khao cuốn anh vào.

 

Em mong gió nghe rõ

Để gửi lời tới mây

Em mong mây sáng tỏ

Để ngỏ lời tới anh.

 

Một lời là nhung nhớ

Một lời là yêu anh

Cho em một cái cớ

Em mơ chuyện mình thành.

 

Thôi gió làm việc gió

Còn mây làm việc mây

Việc của em cũng có:

Em đến bên anh đây!

 

Hà Nội, 25/2/2026.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px