Lá thư thứ ba mươi sáu.
Nếu em là nhành hoa
Anh xin làm chiếc lá
Ôm em, hát ngân nga
Đón xuân về trước nhà.
Nếu em là mặt trăng
Anh xin làm mây gió
Để đi đây đi đó
Cùng em, chẳng âu lo.
Nếu em là một nửa
Của thế gian đẹp đẽ
Anh làm nửa còn lại
Yêu em và lắng nghe.
Anh xin được chở che
Cho đời em, mãi mãi
Mong tình ta lâu dài
Như mắt em chẳng phai.
Và em nắm tay anh
Nụ cười em chân thành
Đôi mắt em lấp lánh
Lấp đầy cả đời anh.
“Em mong anh cũng thế
Đừng gánh vác bộn bề
Có em làm chốn về
Dựa vào em, tỉ tê.”
Anh hạnh phúc si mê
Anh nghe lòng rộn rã
Ôm lấy em vồn vã
Em tựa bản tình ca.
Hà Nội, 4/11/2024.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận