Còn chưa đánh đã thua...
Facebook của thằng này giới hạn dòng thời gian với người lạ. Chi không xem được gì cả. Nó mím môi, ngón tay lơ lửng trên không trung một hồi lâu trước khi hạ quyết tâm nhấn vào nút "Kết bạn". Con nhỏ phồng má, đợi mãi chẳng thấy Nam phản hồi, nhưng vừa hay lại kịp đọc được một dòng thông báo trên nhóm lớp. Tin nhắn được ghim bởi cô Trang chủ nhiệm với nội dung:
[Sắp tới trường ta sẽ tổ chức hội trại truyền thống. Mỗi lớp được phân cho một gian hàng riêng. Cô cần hai bạn nam và hai bạn nữ lên ý tưởng và phụ trách chính mảng trang trí. Các em đăng ký nhé!]
Chi đọc đi đọc lại tin nhắn, mắt sáng rực như bắt được vàng. Hội trại? Trang trí? Nó nghĩ ngay đến Minh. Crush là thành viên nòng cốt của câu lạc bộ Mỹ thuật, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đây chẳng phải là dịp may trời cho để nó cùng Minh kề vai sát cánh, vun đắp tình cảm hay sao?
Không chần chừ một giây, Chi tung skill múa bàn phím với tốc độ ánh sáng:
[Thưa cô, Nguyễn Việt Chi xin xung phong đăng ký ạ.]
Gần như ngay lập tức, một dòng tin nhắn khác hiện lên ngay dưới tên nó, đẹp đẽ và trang trọng như một lời hẹn ước:
[Trần Ngọc Minh, em đăng ký ạ.]
Chi sướng rơn, nó bụm miệng để không hét toáng lên, chân tay quờ quạng như đang bay lơ lửng giữa chín tầng mây. Con nhỏ nhanh tay dọn bàn, rồi cong chân chạy đi rửa chén để phi toạt vào phòng trước sự ngỡ ngàng của hai vị phụ huynh. Quá đã! Cuối cùng cũng có thêm cơ hội để nó đến gần Minh hơn rồi!
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Vừa leo lên giường định tận hưởng dư vị chiến thắng, một dòng tin nhắn khác đã hiện ra:
[Võ Hoài Thu Nhi xin đăng ký ạ.]
Mắt Việt Chi mở to, cả hàm dưới muốn tuột ra khỏi mặt. Nó lẩm bẩm, tay nắm chặt thành nắm đấm:
- Thu Nhi ơi Thu Nhi, Nhi có biết không Nhi? Khi con tim yêu đương là sống với đau thương...
Mỗi lần Chi tưởng mình sắp chạm tay vào hạnh phúc, thì cô nàng "hoa khôi" lớp này lại xuất hiện như một định mệnh trớ trêu. Cảm giác khó chịu dâng lên như sóng cuộn trong lòng, dẫu vậy, tin nhắn chốt hạ của cô Trang mới thực sự là một cú sét giữa trời quang:
[Cô xin thông báo danh sách cuối cùng gồm: Việt Chi, Ngọc Minh, Hoàng Nam và Thu Nhi nhé. Cảm ơn các bạn đã xung phong lần này.]
"Gì cơ? Hoàng Nam á?" Chi chẳng còn tâm trí đâu mà tỵ nạnh với Thu Nhi nữa, con nhỏ vội vàng lướt ngược lại lịch sử trò chuyện. Thì ra giữa lúc nó đang hì hục cọ rửa đám bát đĩa, Nam đã âm thầm ghi danh từ bao giờ.
Khoan đã... Hoàng Nam có thời gian nhắn tin vào nhóm lớp nhưng không thèm chấp nhận lời mời kết bạn của nó ư? Thằng này láo quá đi mất!
Chi tức giận, chợt cả người chết lặng khi nhận thức được độ nghiêm trọng của cục diện bây giờ. Con nhỏ lăn lộn khắp phòng, đau khổ vò đầu bức tóc. Nó sẽ phải làm việc với Nam - kẻ mà bản thân luôn muốn tránh xa, và cả Nhi - tình địch của mình cùng một lúc sao? Xem ra, sự kiện mà Việt Chi tưởng chừng là "bàn đạp tình yêu", giờ đây lại chẳng khác nào một "đấu trường sinh tử" được bày sẵn cho nó hết!
Chi ngồi phắt dậy, vội lôi cuốn sổ hồng chấm bi từ dưới gối ra. Nó mở trang [Kế hoạch đối phó Hoàng Nam], nhanh tay gạch một đường đỏ thật đậm lên hàng "Điều một: Tuyệt đối tránh tiếp xúc trực diện". Tiếp theo tới "Điều hai: Nếu bị nói móc, phải tỏ ra vô cùng bình tĩnh", nó cũng gạch luôn. Tình hình này thì bình tĩnh cái nỗi gì cơ chứ!
Việt Chi bặm môi, hí hoáy viết một mục mới to đùng trong sổ:
[CHIẾN THUẬT SINH TỒN TRONG NHIỆM VỤ NHÓM]
- Điều một: giữ khoảng cách với Nam - chỉ bàn việc công, tránh mọi cuộc trò chuyện ngoài lề.
- Điều hai: đề phòng Nhi - quan sát thái độ của Nhi với Minh để tìm ra sơ hở.
- Điều ba: tạo cơ hội với Minh - tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để tăng thêm thiện cảm.
- Điều bốn: luôn ghi nhớ - mục tiêu chính không phải trang trí gian hàng mà là cưa đổ Minh.
Ngừng bút, nó chậm rãi đóng sổ lại, lòng nặng trĩu. Lần này, xem ra mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều…
Ngày hôm sau, trước giờ tan học, cô Trang đã nhắn tin vào nhóm chat riêng của bốn người:
[Các bạn tập trung ở phòng hội trường nhé. Cô đã chuẩn bị tài liệu về cuộc họp cho các em rồi.]
Việt Chi lê thân đến điểm hẹn. Vừa mở cửa, nó đã thấy Minh và Nhi đang ngồi ngay cạnh nhau. Hôm nay Thu Nhi xõa mái tóc mây mềm mại, đôi môi hồng không ngừng mấp máy như đang kể gì đó, thỉnh thoảng lại nở nụ cười duyên dáng về phía người bên cạnh. Minh chỉ ngồi im lắng nghe, thi thoảng khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ hướng về Nhi.
Tim Chi như muốn thắt lại. Con nhỏ hít một hơi thật sâu, cố nuốt ngược sự chua chát vào trong. Nó bước đến, chọn một chiếc ghế trống ở góc xa nhất.
- Chi à! Lại đây ngồi với bọn tao đi. - Nhi vẫy tay, giọng nói ngọt ngào như mật.
Chẳng còn cách nào khác, nó đành miễn cưỡng bước lại, ngồi xuống vị trí đối diện Minh. Vừa đặt mông xuống, một giọng nói âm trì đã vang lên ngay bên cạnh:
- Mày trốn tao à?
"Bà nói thiệt hả bà Thơ?" Việt Chi cau mày nghĩ, vẻ mặt đầy đánh giá. Chẳng rõ thằng Nam đã xuất hiện từ lúc nào, đang ngồi ngay bên nó. Chi day trán. Đúng là thứ âm hồn khó siêu thoát mà…
Lát sau, cuộc họp bắt đầu. Cô Trang đưa ra yêu cầu rằng gian hàng của lớp phải thật độc đáo, sáng tạo, thể hiện được cá tính của tập thể và thu hút được học sinh từ các khối khác. Việc phát thảo tưởng ban đầu sẽ do Chi và Minh phụ trách, trong khi Nam và Nhi lo tính toán phần thu chi và vật liệu.
Việt Chi cảm thấy bụng dưới mình như có lửa đốt. Một là vì háo hức được làm việc với Minh, hai là vì Nhi cứ cười nói không ngớt với Minh và ba là Nam cứ thỉnh thoảng lại chọc nhẹ vào khuỷu tay của nó rồi cong mắt cười khoái chí. Mỗi lần như vậy, con nhỏ lại liệu hồn giật bắn, đành quay sang liếc xéo thằng kia để thể hiện thái độ. Còn Nam chỉ nhún vai, tỏ vẻ như không có chuyện gì.
- Tao nghĩ chúng ta nên làm một gian hàng theo chủ đề "Vũ trụ." - Minh đề xuất. - Ta có thể vẽ các chòm sao treo hai bên trại, treo thêm đồ trang trí cùng chủ đề và bán đồ handmade liên quan đến thiên văn học.
Chi vừa nghe vừa gật đầu như bổ củi, mắt sáng rực nhìn Ngọc Minh. Crush cưng của nó quả nhiên là một người có đầu óc sáng tạo.
Thu Nhi cũng tán thành ý kiến này, còn đề xuất thêm một vài bố cục trang trí khác nhau. Tình thế bỗng chốc lại xoay chuyển. Cả Minh và Nhi đều nói chuyện cực hợp ý, lập tức khiến Việt Chi cảm thấy mình lần nữa hệt như một người ngoài cuộc.
Đúng lúc đó, "cục tạ" Hoàng Nam bỗng lên tiếng "đổ dừa vào lẩu":
- Ý tưởng hay đấy. Nhưng mà làm đồ handmade thì tốn kém lắm, lại còn phải đi tìm vật liệu. Tao thấy đổi sang cái gì rẻ mà lại nhanh, gọn hơn đi.
Nhi và Minh đồng loạt quay sang nhìn Nam. Mắt Chi thì trợn tròn. Nó không thể tin được rằng thằng Nam lại có thể phá đám một cách trắng trợn như vậy.
- Minh đã có ý tưởng tốt thế này, sao chúng ta lại không thử chứ? - Chi phản bác.
- Ý tưởng thế nào cũng được thôi, nhưng cái gì cũng muốn làm thì chi phí ai lo? - Nam đáp, đôi đồng tử đen nhánh xoáy thẳng vào nó. - Hay là bạn Việt Chi có một mỏ vàng ở nhà để tài trợ cho lớp?
Chi cứng họng. Câu nói của Nam như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt con nhỏ. Thú thật thì nó có một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ, nhưng muốn trang trí cả một gian hàng đồ sộ như Minh và Nhi lên ý tưởng, cộng thêm tiền vật liệu làm đồ handmade thì còn xa mới đủ.
- Chúng ta có thể kêu gọi từ các bạn trong lớp. Phần còn lại dùng tiền quỹ là được. Mọi người thấy sao? - Thu Nhi chợt đề xuất.
- Ý này hay lắm, tao tán thành. - Minh gật gù khen ngợi.
Việt Chi chán chường nhìn về hai người trước mắt, tâm trạng liền kém đi. Sao dễ vậy mà ban nảy nó không thể nghĩ ra được nhỉ? Nếu không chắc Minh cũng sẽ tự hào khen nó giỏi rồi.
Lúc này, cô Trang mới lên tiếng:
- Cô thấy ổn đó, chúng ta cứ làm theo ý tưởng của Minh và Nhi. Còn về chi phí, các bạn cứ cố gắng tiết kiệm, cô sẽ trích ra một phần quỹ lớp. Chúng ta vẫn có thể làm đồ handmade mà không cần tốn quá nhiều tiền, các em chịu khó tìm nguồn bán vật liệu giá cả học sinh là được. Nếu thật sự thiếu chút ít, lúc đó cô sẽ tổ chức vận động thêm trong lớp.
Mọi người đều gật đầu đồng ý. Nam thấy vậy thì không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn Chi, ánh mắt đầy ẩn ý. Con nhỏ thừa biết, Hoàng Nam đang muốn nhắc nhở nó về "gót chân Achilles" của chính mình. Kế hoạch cưa đổ crush của nó, tưởng chừng như đã bắt đầu, nhưng thực tế thì vẫn đang bị Nam nắm thóp. Thằng này không ngừng ở ngoài gây bất lợi cho cả nó và Minh. Chẳng rõ đang âm mưu chuyện gì…



Bình luận
Chưa có bình luận