Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lulasrosot

Chương 5: Sóng ập bờ

[Hồ sơ thí nghiệm

Người phụ trách thí nghiệm: Tiến sĩ Zasut.

Tên vật thí nghiệm: Sinh vật nhân tạo đánh số 001
Gọi tắt là 001

Giới tính sinh vật thí nghiệm: Có đặc điểm nam giới nhân loại.

Thời gian thí nghiệm: Không xác định

Trạng thái thí nghiệm: Tạm thời ngừng thí nghiệm

Lý do ngừng thí nghiệm: Cần tham gia dự án tạo sinh vật nhân tạo để hiểu về sinh vật nhân tạo hơn.

Đặc điểm của sinh vật nhân tạo 001:
- Sinh vật hình người có phần dưới của giống đực nhân loại.
- Sinh vật hình người có đặc điểm giống nhân loại.
- Sinh vật nhân tạo 001 có hình dáng của một nhân loại nam giới tuấn tú, tóc dài có màu hồng, cao 175 cm, hơi gầy, trên dưới hai bên mắt có nuốt đen giống nốt ruồi.
- Sinh vật nhân tạo 001 có đặc điểm khác thường là đôi mắt của nó, đôi mắt nó không giống bất cứ sinh vật thần bí nào được biết đến, hiện chưa có thông tin đầy đủ.
- Sinh vật nhân tạo có khả năng hồi phục giống ma thú cấp thấp, vết thương ngoài da chỉ cần hồi phục trong vài giây, vết thương nặng cần bốn tiếng, vết thương nghiêm trọng cần mười tiếng và sinh vật nhân tạo lâm vào trạng thái hôn mê.
(Lưu ý: Trong suốt quá trình hồi phục, sinh vật nhân tạo 001 cần được cung cấp nước.)
- Sinh vật nhân tạo 001 có thể không ăn nhưng vẫn có thể sống, cung cấp đầy đủ dưỡng chất cơ thể thông qua nước, sinh vật nhân tạo không thể thiếu nước, nếu không có nước trong một ngày nó sẽ khô lại, lâm vào trạng thái mê mệt hôn mê.
(Nước mà sinh vật nhân tạo có thể hấp thu: Nước ngọt, nước biển."
- Sinh vật nhân tạo 001 có cấu tạo cơ thể được mô phỏng giống như con người.
...
- Sinh vật nhân tạo 001 không thể sinh sản theo cách thông thường.
(Cần nghiên cứu thêm)
- Sinh vật nhân tạo 001 có ý thức riêng và có ý thức cầu sinh mãnh liệt.
- Sinh vật nhân tạo 001 cảm nhận được đau đớn.
...
- Sinh vật nhân tạo 001 có thể chất hơn người trưởng thành ít nhất gấp hai lần.
...

Tổng kết thí nghiệm, lời nhận xét người phụ trách thí nghiệm:
- Sinh vật nhân tạo 001 có tiềm năng rất lớn trong việc nghiên cứu, nhưng lại không hoàn thiện.
Cần nghiên cứu lại sau này.]

...

Trong phòng giam của một nhà tù không rõ vị trí dưới lòng đất.

Điểm kì lạ của nhà tù này ở chỗ, trong hàng chục phòng giam san sát nhau chỉ cách một bức tường sắt, lại không có một ai ngoài một người, à không, ngoài một sinh vật.

001 ngồi dựa vào bức tường sắt lạnh lẽo của phòng giam, hai tai hai chân bị xích sắt hạn chế cử động, trong bóng tối tĩnh mịch lạch lẽo, đôi con ngươi trong ánh mắt 001 mờ mịt, miệng chảy dãi, thỉnh thoảng cơ thể sẽ giật nhẹ hoặc phát ra âm thanh rên rỉ, hắn giống như một người vừa trải qua cơn khủng hoảng nào đó.

Bỗng cơ thể hắn co giật, hai mắt đầy tơ máu đảo quanh, từ đầu đến cổ nổi đầy gân xanh, hắn rên rỉ cúi người xuống, giơ hai tay bị quấn xích sắt ôm đầu của mình.

Dù cách một lớp xương sọ nhưng 001 cảm thấy phần não trong đầu hắn đang đập "thụp, thụp" liên hồi tựa như một trái tim.

Từng nhịp đập của bộ não, hắn cảm giác như từng nhát búa nện vào trong đầu, không thực sự đau đớn nhưng lại choáng váng khó tả.

Nhưng theo từng nhát búa "nện" vào đầu kia, ánh mắt của 001 không còn là dáng vẻ trống rỗng vô thần, ánh mắt ấy cũng không còn hoang mang, vô định khi mới có ý thức như trước.

Ánh mắt hắn hiện giờ, mới thực sự giống một con người, chỉ là do mắt của hắn là sinh vật thần bí nên không giống người lắm.

Theo ánh mắt hắn càng ngày càng có thần, cơn đau buốt não cũng giảm đi, mặt hắn không còn đỏ và nổi đầy gân xanh nữa, từng nhát búa trong đầu cũng nhẹ dần cho đến khi biến mất.

Hắn từ từ hạ hai tay đang ôm đầu xuống, tiếng xiềng xích nặng nề vang lên như thông báo tỉnh cảnh bây giờ, hắn hít thở sâu vài hơi lấy bình tĩnh rồi đảo đôi con ngươi màu lam hình ngôi sao 7 cánh và những đồ án kì lạ một vòng phòng giam mờ tối.

Dù có hơi chóng mặt một chút nhưng hiện tại suy nghĩ của hắn rất rõ ràng, rõ ràng hơn bất cứ khi nào.

Hắn nhìn xung quanh, lại nhìn bản thân đang chân trần dựa vào tường kim loại, mặc bộ đồ trắng đơn giản, hắn không khỏi lẩm bẩm, trong giọng lẩm bẩm của hắn còn mang theo vài phần khó hiểu, phấn chấn:

"Ta, ta thì ra tên là Hoạ Xuân Chí, ta mẹ nó chưa chết, vậy mà thực sự sống lại ở thế giới khác!"

Càng nói, giọng nói Hoạ Xuân Chí càng cao, giọng điệu ấy khó lòng mà miêu tả hết được cảm xúc của hắn bây giờ, một người chết đi sống lại, rồi bị xích như một con chó, cảm giác này vi diệu làm sao.

Nhưng khi nói đến thế giới khác, Hoạ Xuân Chí không kìm lòng mà nhớ lại những ký ức kinh hoàng kia, cái ký ức để lại cho hắn sự đau khổ khi mới có lại ý thức thế giới này.

Hiện tại ký ức Hoạ Xuân Chí đã liên thông hoàn toàn, không còn đứt quãng như trước nữa, nhưng khi nhớ lại những chuyện mình trải qua khi mới sống lại, Hoạ Xuân Chí không nhịn được mà run rẩy một cái, ký ức đó quả thật quá đáng sợ, đáng sợ đến mức một người sống thoải mái, bất cần đời như hắn còn cảm thấy như có bóng ma tâm lý.

Hoạ Xuân Chí dựa vào bức tường thép lạnh lẽo, cơn lạnh giá xuyên qua quần áo giúp hắn tỉnh táo hơn, hắn bắt đầu tổng kết tình hình hiện tại.

Một là hắn thực sự đã chết và giờ đã sống lại với ký ức kiếp trước.

Hai là những ký ức khi bản thân bị thí nghiệm kia vẫn còn đó, và những cỗ máy móc khó hiểu, những vật liệu kì lạ thí nghiện, những thay đổi vi diệu của bản thân khiến hắn đưa ra suy đoán là bản thân đã chuyển sinh sang thế giới khác, nếu là một người bình thường mơ mơ màng màng trong tình huống này sẽ không có suy nghĩ như Hoạ Xuân Chí, nhưng ai ngờ hắn là một thiếu niên mê tiểu thuyết đâu cơ chứ, cái tình tiết chết đi sống lại này Hoạ Xuân Chí gặp nhiều rồi.

Ba là hắn không rõ thế giới này thực sự tồn tại sức mạnh thần bí hay không, những manh mối hiện giờ đều chỉ đến đáp án là có nhưng Hoạ Xuân Chí cảm thấy vẫn là nên xác nhận một chút.

Bốn là hắn không rõ thế giới bản thân chuyển sinh sang đang là thế giới như nào, ừm cụ thể thì Hoạ Xuân Chí không rõ, hắn đang so sánh kiếp trước với kiếp này để xác định thời đại của thế giới này, nhưng ở trong một cái nhà giam thì sao có thể xác định được.

Năm là Hoạ Xuân Chí linh cảm được, hắn không phải là con người, linh cảm này rất huyền diệu, khó lòng miêu tả, để mà miêu tả cảm giác huyền diệu này thì nó giống như trước khi bạn nói ra hoặc làm một việc gì đó, trong đầu bạn sẽ tự động hiện lên giọng nói hoặc hình ảnh vậy, rất khó nói, nhưng lại chân thật.

Sau là làm sao hắn có thể thoát khỏi nơi quái quỷ này, hiện giờ suy nghĩ của hắn không phải là mạnh lên trong thế giới sức mạnh thần bí, cũng không phải là truy cầu những thứ hư vô mờ mịt, suy nghĩ của hắn rất đơn giản lại khó khăn, đó là làm sao để thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.

Nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chả có phương pháp nào, Hoạ Xuân Chí chán nản nằm xuống nền kim loại, không biết có phải do mệt quá hay không, hắn cảm thấy rất mệt mỏi, mắt của hắn cứ ríu rít lại với nhau, sau một hồi kháng cự lại bản thân, Hoạ Xuân Chí mơ màng ngủ thiếp đi.

...

Ở một toà vương đình khổng lồ trong một vương quốc to lớn độc chiếm trên một hòn đảo nào đó.

Bên trong vương đình, trong một phòng hội nghị xa hoa nào đó hiện đang có một cuộc họp mặt khẩn cấp.

Trong phòng hội nghị xa hoa rộng lớn, chính giữa phòng hội nghị là một chiếc bàn dài đồng thau đính đầy đá quý, hai bên bàn dài là từng hàng ghế dựa, ghế dựa không nhiều nhưng lại vừa đủ cho những người ngồi ở đây.

Trong không khí hội nghị căng thẳng ngột ngạt, bắt mắt nhất là ở đầu bàn dài hội nghị.

Ở đó là một cái ghế dựa bằng đồng nguyên chất, chạm khắc những hoa văn đồ án tinh xảo, và trên ghế dựa đó hiện đang ngồi một người đàn ông trung niên đội vương miện vàng.

Ông ta không giận tự uy, xung quanh ông ta như có luật lệ vờn quanh, khiến người khác không dám mạo phạm nhìn thẳng.

Nhưng hiện giờ sắc mặt ông ta không được tốt cho lắm, rất âm trầm, và do sự âm trầm của ông ta mới khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.

Ông ta đảo mắt, nhìn một lượt các quý tộc nắm quyền vương quốc dưới trướng ông ta một lượt, những người kia không dám thở mạnh, mắt bọn họ nhìn chằm chằm bàn dài như thể có thứ gì đó trên đó.

Sau một lúc tĩnh lặng, người đàn ông đội vương miện rốt cuộc cử động, ông ta làm ra động tác giơ tay, xong giống như nhận hiệu lệnh, một tâm phúc đứng bên trái ông ta tiến lên một bước nhưng vẫn giữ trạng thái đứng sau quốc vương đọc bản báo cáo trong tay:

"Hiện giờ vùng biển phía đông của thị trấn Sumer phía tây có bất thường.

Theo báo cáo đài khí tượng thuỷ văn trên biển, cách hòn đảo Sumus chúng ta 200 hải lý đang có ba con thuyền đang di chuyển về phía hòn đảo vận tốc 1,5 hải lý trên giờ, dự kiến 5 ngày sẽ cập bến.

Và theo thông tin điện báo vô tuyến những con tàu được phái đi trinh sát gửi về là những con thuyền đang tiến về phía này là những con thuyền có thánh huy Giáo Hội Nhân Nhần.

Ngoài ra trên những con thuyền trinh sát được phái đi bắt được sóng vô tuyến phát ra từ ba con thuyền đang tiến gần kia, nội dung sóng vô tuyến được dịch ra được viết trên bản báo cáo ở đây."

Tâm phúc bên trái vừa nói xong, hắn nhận được ánh mắt từ quốc vương, không nói gì đặt bản báo cáo lên trên bàn dài đồng thau để cho những quý tộc ở đây đọc truyền tay nhau.

Nhìn nội dung điện báo vô tuyến, các quý tộc sắc mặt biến hoá khác nhau không ai giống ai, có người phẫn nộ, có người lo lắng,... và nội dung trên đó ghi rằng.

[Kinh gửi chư vị Vương Quốc Seva láng giềng.

Đầu tiên là xin chúc mừng chư vị vương quốc láng giềng đã bắt gọn được một cứ điểm của tổ chức khủng bố tà giáo xúc phạm thần linh.

Chúng tôi là Giáo Hội Nhân Thần xin chúc mừng chư vị một lần nữa.

Những con dân tôn kính Nhân Thần vĩ đại chúng tôi rất cảm kích và ủng hộ hành động diệt trừ tổ chức khủng bố tà giáo này.

...

Ngoài ra chúng tôi được biết rằng chư vị vương quốc láng giềng đã tịch thu được một số tri thức cấm và những sinh vật không rõ từ tổ chức tà giáo, chúng tôi rất quan ngại về sự an nguy của vương quốc láng giềng nên đã phái người đến Vương Quốc Seva để đàm phán về vấn đề này.

- Hồng Y Siva Giáo Nhân Thần kính gửi-]

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px