Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện đầu tay của Cây Lú nha. Không ngờ là chúng ta đi xa đến được vậy lun á. Hiện tại thì tui đang viết tiếp chương mới cũng như đang sửa lại một số phần ở quá khứ nhân vật cho hợp lí. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Cũng như tui xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Nhật Phụng và Uyên Nhi tại hai người này là những người đã sát cánh cũng như góp ý cho tui từ những chương truyện đầu tiên. Và xin chân thành cảm ơn Truyện Nhà Ong vì đã duyệt cho tui được đăng truyện lên đây.
Sau đây là phần spoil nhẹ. Tuần sau tui sẽ ra 2 chương đầu của Quyển I nhaa
___________________
Spoil
QUYỂN I
NGU MUỘI - GIẤC MỘNG TÀN PHAI GIỮA CHỐN MƠ MÀNG
[...]
Amelia vùng vẫy ngày càng dữ dội. Chất giọng của cô bỗng trầm xuống:
- ĐỪNG CẢN TA!
Đột nhiên có năm cánh tay mọc ra từ cơ thể Amelia. Chúng hất bay đám người. Amelia giơ tay lên tạo ra bốn cánh cổng rồi ném từng người vào trong. Linaai bị ném vào lòng biển, Kaylise bị đưa đến vùng núi băng, Vansi găm thanh kiếm xuống đất, cố gắng chống chọi nhưng bị Amelia hất bay rồi rơi vào vùng đồng bằng bát ngát.
Chỉ còn Lightinousy ở đó, đối mặt với Amelia đang biến dị. Từ trong không trung vang vọng tiếng cười ghê rợn của một thứ gì đó, nó khinh bỉ:
- Ilgent à, Ilgent. Ngươi sẽ được chứng kiến người được chọn bị cộng sự trung thành của ngươi giết!
[...]




Bình luận
Chưa có bình luận