Oculus caelestis



Bỗng con mắt ở trung tâm nhìn về phía họ, theo đó là hai cánh tay dưới của nó vung mạnh về phía ngôi đền. Nhưng lạ thay, có hai vòng tròn ma thuật bất giác xuất hiện từ hư vô, bọc lấy hai cổ tay của thứ kia, chặn đứng hai cú đấm của nó, rồi theo đó là nhiều dòng chữ không rõ từ đâu bay đến, chúng nối thành một “sợi chữ” dài rồi kết nối với vòng tròn ma thuật kia.

Con quái thú lúc này vô cùng sợ hãi, con mắt nằm ở giữa trợn trừng, nó cố gắng dùng sức để thoát khỏi vòng tròn. Nhưng hai cánh tay của nó bỗng bị giật ngược ra phía sau. Lực kéo kinh hoàng khiến con quái thú rít lên đau đớn.

Rồi …rắc…rắc… hai cánh tay của nó cứ thế đứt lìa, rơi xuống nền cát. Bé sao khi này quay sang hỏi nhìn Lightinousy với ánh mắt ngưỡng mộ cùng tò mò:

- Uuu, anh Lightinousy làm như nào hay vậy?!

Lightinousy nhìn nó với vẻ bối rối, cậu liên tục lắc đầu, lắp bắp nói:

- Kh…không phải anh.

Kaylise sau khi chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi thì vô cùng hoang mang. Còn Linaai thì trưng ra vẻ mặt “Tôi không hiểu” nhìn về phía con quái thú.

Vansi cũng vậy, bất ngờ không kém. Nhưng anh mau chóng lấy lại khuôn mặt lạnh băng của mình rồi nói:

- Những dòng chữ vừa rồi hình như là văn tự cổ?

Kaylise nghe thế thì khó hiểu:

- Sao có thể chứ? Để tạo ra ma thuật từ văn tự cổ thông qua việc điều khiển và sắp xếp từng chữ lại với nhau là điều không hề dễ dàng. Với cả việc tạo ra ma thuật bằng phương pháp như vậy cũng thất truyền từ lâu rồi. Câu không nhìn nhầm chứ Vansi?

Vansi lắc đầu:

- Không, chắc chắn là không nhìn nhầm. Tớ đã quan sát những dòng chữ kia từ khi chúng xuất hiện từ hư không. Từng chữ một đã thật sự sắp xếp với nhau nhưng chúng di chuyển quá nhanh nên nếu không để ý thì thật sự không thể nhận ra.

Linaai sau khi bình thường trở lại, cô quay sang bảo:

-Vậy nếu là thật thì người tạo ra loại ma thuật này có lẽ là không tầm thường. Nhưng tại sao chúng lại xuất hiện ở đây chứ, hay là ngôi đền này có cái gì đó kì lạ.

Bé sao nghe vậy liền bảo:

- Trừ việc danh hiệu của các vị thần được khắc trên bài vị, đồ cúng và nến đều còn rất mới, một con nhện kì lạ, những bức tượng thờ kì quái, các câu đố được ẩn trong đền và con quái thú không biết từ đâu chui ra trước mắt này thì tất cả đều bình thường.

Linaai biết mình bị đá xéo, định quay sang solo với bé sao thì bỗng Lightinousy nói to:

- Mọi người, cẩn thận. Thứ kia đang định làm gì đó! 

Con mắt lớn ở trung tâm lúc này liên tục chảy ra thứ chất lỏng đỏ rực, chúng vừa rơi xuống nền cát thì phát ra tiếng “xèo xèo”. Bốn cánh tay còn lại của nó giơ lên không trung. 

Cơ thể của bọn họ khi này tựa như phát nổ từ bên trong rồi từng người một bị nổ tung, văng ra tứ phía. Vansi nhanh nhẹn dùng kiếm găm xuống mặt cát, ngăn bản thân bị văng đi xa hơn. Nhưng cảm giác cơ thể bị nổ từ bên trong lại xuất hiện. “Bùm” một tiếng, Vansi tiếp tục văng sang chỗ khác.

Những người còn lại cũng chẳng khá hơn, họ vừa rơi xuống cát thì liền bị nổ bay. Khi cơ thể gần “phát nổ” một lần nữa, Kaylise thét lớn:

-MỌI NGƯỜI, PHẢI LÀM MỌI CÁCH NGĂN BỐN CÁNH TAY KIA SỬ DỤNG MA THUẬT…*BÙM* AHH…

Linaai đang bay trên không trung nhanh chóng tạo ra một cây dù, ngay khi vừa phóng cây dù đi thì cô liền bị nổ văng sang bên trái. Cây dù bay đi, găm vào một bên tay của con quái thú thì liền triệu hồi ra nhiều tia sấm khổng lồ đánh thẳng vào tay nó.

Nhưng con quái thú như không cảm thấy gì và phá nát cây dù trong nháy mắt. Bỗng có nhiều dải lụa xanh bay đến với tốc độ rất nhanh, bọc lấy những cánh tay của thứ kia. Tám con mắt đang lơ lửng trên không trung lúc này đột ngột di chuyển, chúng rời khỏi quỹ đạo xoay mà bay đi, từng con mắt tạo ra nhiều sợi xích với một đầu được mài nhọn, đâm xuyên những tấm vải kia.

Kaylise thấy thế, vừa định thi triển ma thuật thì liền bị nổ. Vansi khi này tranh thủ lúc cơ thể đang đếm ngược thời gian phát nổ, trong chớp mắt tạo ra hàng nghìn vòng tròn kiếm với hàng trăm, hàng vạn thanh kiếm lớn nhỏ khác nhau bọc xung quanh con quái thú.

Rồi những thanh kiếm ấy như vũ bão, phóng về phía nó. Những con mắt nhỏ đang bay lơ lửng trên không trung bị hàng trăm thanh kiếm đâm xuyên. Hai trong số bốn cánh tay của con quái thú dừng thi triển ma pháp mà tạo ra một lớp lá chắn bọc lấy con mắt ở trung tâm.

Mọi người thấy thế liền nhận ra điểm yếu của nó. Họ tranh thủ lúc ma pháp đang được thi triển lên họ yếu dần mà hành động. Bé sao lúc này bay thẳng về phía con mắt ở trung tâm, toàn cơ thể bỗng phát ra một luồng sáng rực rỡ khiến nó bị chói phải nhắm lại.

Tầm nhìn của con quái thú khi này đã tạm thời bị hạn chế, dẫn đến ma pháp đang được thi triển lên người họ cũng biến mất. Khi này nó không tấn công nữa mà tập trung phòng thủ, bảo vệ con mắt lớn. Tám con mắt bên ngoài bị nhiều thanh kiếm đâm xuyên thì cố gắng hồi phục vết thương, đồng thời cũng bay đi tán loạn. 

Linaai ở bên dưới chớp lấy thời cơ, cầm ra một tấm gương hình tròn. Từ trên mặt gương, nhiều sợi xích phóng ra, kéo toàn bộ số mắt vào bên trong.

Sau khi giải quyết xong tám con mắt cũng là lúc cơn bão kiếm dừng lại. Có lẽ nó đang cảnh giác trước sức mạnh của bọn họ nên hai tay trên tiếp tục duy trì ma thuật bảo vệ, chỉ dùng hai tay dưới để chiến đấu. Con quái thú vừa định dùng ma thuật phát nổ một lần nữa thì bỗng từng vòng tròn ma pháp óng vàng xuất hiện, bọc quanh hai cánh tay dưới của nó, khiến nó không thể sử dụng được ma thuật, cậu nói to:

-DO THỜI GIAN CHUẨN BỊ CÓ HẠN NÊN TỚ CHỈ CÓ THỂ SỬ DỤNG MƯỜI PHẦN TRĂM SỨC MẠNH LOẠI MA PHÁP NÀY, MỌI NGƯỜI MAU LÊN!

Con quái thú mắt thấy vậy, thì một bên tay đang duy trì ma thuật bảo vệ của nó dừng lại rồi tạo ra nhiều cái gai sắc lẹm, lao về phía họ. Bé sao khi này vội vã né sang một bên, tranh đòn của của quái thú. Bỗng trên thân của những cái gai ấy mọc ra thêm những nhánh gai chằng chịt.

Bé sao đang bay thì bất cẩn bị một cái gai đâm xuyên cơ thể. Bỗng cơ thể nó biến thành nhiều hạt bụi nhỏ rồi bay đi rồi tụ lại ở một vị trí khác. Lúc này nó nhìn con quái thú rồi trêu chọc:

-Xời, cùi bắ…

Chưa kịp dứt câu, nó liền ăn phải một cú đập trời giáng. Hai cánh tay săn chắc đã đứt lìa của con quái thú lúc này bỗng sống dậy. Chúng vừa định cho bé sao đang đau đớn nằm trên nền cát thêm một cú nữa thì bỗng dưng bị khoá chặt bởi văn tự cổ.

Những dòng chữ cổ xưa chậm rãi hiện ra trên cánh tay của con quái thú, chúng ngày càng dày đặc, lan dọc theo cánh tay của nó. Rồi biến chúng thành bụi mịn.

Con quái vật thấy tay của mình bị phế bỏ hoàn toàn liền rít lên đầy ai oán như thể đang cầu xin hay chất vấn một thế lực nào đó. Khi này con quái thú như mất kiểm soát, nó toát ra luồng khí tức kinh hoàng như muốn đè chết mọi thứ.

Lightinousy nhanh tay tạo ra một kết giới bọc quanh họ, chống lại luồng khí tức kinh hoàng kia. Con quái vật đã phẫn nộ. Nó dùng ma thuật ghi đè lên kết giới của Lightinousy khiến cho ma thuật của cậu dần bị vô hiệu hoá.

Bốn người còn lại thấy kết giới dần mất đi sức mạnh, liền nhanh chóng đi vào trạng thái chiến đấu. Bỗng dưng từ trong không trung xuất hiện hàng trăm cây kim khâu lao về phía con quái thú, ghim chặt lên bộ cơ thể của nó. Lớp lá chắn bảo vệ con mắt ở giữa cũng bị những cây kim mỏng manh đâm cho vỡ thành nhiều mảnh.

Khi toàn bộ số kim khâu đã được ghim lên thân con quái thú thì những sợi chỉ đỏ như máu nối với thân kim cũng xuất hiện. Những sợi chỉ mảnh mai từng đợt quấn chặt lấy con quái thú.

Những người ở bên dưới lúc này không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng tám con mắt đang bị nhốt trong gương của Linaai thoát ngoài ra, chúng vừa định tấn công họ thì liền bị nhiều chiếc kim khâu đâm xuyên rồi bị bọc trong chỉ đỏ. Những sợi chỉ đỏ đang lôi tám con mắt về phía bốn ngôi đền phụ.

Còn những sợi chỉ trên cánh tay của con quái thú đột ngột siết chặt lại khiến cho bốn cánh tay của nó gãy thành nhiều khúc. Con mắt ở trung tâm thì bị chỉ đỏ quấn chặt lại rồi cố định xuống nền cát.

Linaai nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt rồi cảm thán:

-Trời ơi, cái quái gì nữa vậy! Hết văn tự cổ rồi đến kim khâu!

Những sợi chỉ đỏ khi này kéo toàn bộ số mắt vào đền. Những con mắt kia vừa chạm vào tường đền liền biến thành những quả cầu vàng ròng óng ánh và những con lân con, bay xuống dưới chân tượng lân.

Con mắt ở trung tâm khi này tựa bị thứ gì đó hút lấy, nó bất lực vùng vẫy nhưng cuối cùng vẫn bị kéo bay vào bên trong chính đền. Bọn họ thấy thế liền vội vã đuổi theo vào bên trong. Con mắt ấy lúc này đang lơ lửng ở trung tâm của đài sen và đang chậm rãi hoá vàng.

Bỗng nó nhìn về phía năm cái bài vị trên bàn thờ rồi rít lên một tiếng thê lương, tròng mắt của nó liên tục đảo qua đảo lại vô cùng hỗn loạn cùng với nước mắt liên tục ứa ra như thể đang cầu xin sự xót thương của ai đó. Nhưng đáp lại nó là sự tĩnh mịch của ngôi đền.

Với bọn họ sự tĩnh mịch của ngôi đền là điều rất bình thường nhưng với nó sự yên ắng đáng sợ ấy tựa hồ là sự trừng phạt cùng vứt bỏ của những đấng tối cao. Khi này tốc độ đảo qua lại của tròng mắt ngày càng dữ dội hơn nữa, tưởng chừng như sẽ rớt hẳn ra bên ngoài. Nước mắt thì chảy càng lúc càng nhiều, đến độ lắp đầy cả đài sen rồi tràn cả xuống mặt sàn.

Bỗng từ trong tròng mắt của nó có hai con chữ vàng óng bay ra “Oculus caelestis” rồi những dòng chữ đó bỗng mờ dần rồi biến mắt.

Lightinousy, Linaai, Kaylise và Vansi sau khi nhìn thấy hai chữ “Oculus caelestis” liền giật mình. Bởi theo những ghi chép họ đọc được trong một cuốn sách cổ thì “Oculus caelestis” là tên của các sinh vật gác đền. Những sinh vật bí ẩn này được tạo ra bởi một vị thần. Và chúng đều mang trên mình ấn kí của người gác đền nằm sâu trong tròng mắt cũng như một lời nguyền rằng nếu chúng khởi lên sát tâm và ham muốn giết chóc thì chúng sẽ trở thành một phần của những ngôi đền chúng canh gác.

 Nhưng cuốn sách ấy chẳng hề miêu tả hình dạng của các sinh vật gác cổng hay là đề cập gì về vị thần kia. Chính vì thế nên ban nãy khi chạm trán với nó, chẳng một ai biết thứ này là kẻ gác đền.

Về phần kẻ gác đền, nó thật sự hoảng loạn và sợ hãi đến tột cùng, các đấng tối cao đã thật sự bỏ rơi nó bởi sự ngạo mạn và biến chất của chính nó dưới vai trò là một người gác đền. Nó là kẻ đầu tiên không hoàn thành nhiệm vụ của mình mà còn nổi lên ham muốn giết chóc, tận diệt những kẻ xâm nhập vào đền. Và nó đã phải trả giá, nó sẽ biến thành một phần của ngôi đền!

Được một lúc, toàn bộ con mắt đã hoàn toàn biến thành vàng và nằm yên trên đài sen. Bỗng những giọt nước mắt đã lấp đầy đài sen của nó bay lên không trung và hoá thành một chiếc gương. Mặt gương bắt đầu xuất hiện nhiều hình ảnh chiếu lại toàn bộ quá khứ gớm ghiếc của nó.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout