Mọi người khi này đã quay lại chính đền. Kaylise mở lời:
- Tớ tìm thấy hai dòng thơ khác trên bài vị: “Chốn cổ đền oai nghiêm giữa trời đất. / Trong mỗi đền có lân ngự uy nghi,”. Còn mọi người thì sao?
Lightinousy đáp:
- Bên tớ là hai câu thơ khác: “Chân trái. Chân phải mất đi báu vật. / Con mắt lớn ngự giữa đài sen vàng,”.
Xong, cậu quay sang nhìn Vansi:
- Còn cậu thì sao, Vansi?
Vansi nhìn Lightinousy một chút, chậm rãi nói:
- Là một câu thơ khác: “Huyền cơ tiết lộ nơi đại điện,”.
Linaai sau khi nghe xong liền bảo:
- Bên phía tớ cũng vậy, tiếp tục hai câu thơ khác: “Khẩn cầu bảo hộ, nương tựa minh thần./ Bát nhãn lục thủ, mong cầu hiện khởi.”.
Bé sao bên này sau khi biết được manh mối ẩn sau những chiếc bài vị tiếp tục là những dòng thơ thì cơ thể bỗng chuyển sang màu xanh lá.
Linaai thấy vậy liền nhích sang một bên, giữ khoảng cách với nó. Bé sao khi này chậm rãi bay về phía Lightinousy rồi chui vô lòng bàn tay của cậu. Nó nhìn cậu với cặp mắt đáng thương:
- Anh ơi, cho em nghỉ ngơi xíu nha. Em mệt quá.
Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng xoa một cánh sao của nó:
- Mọi người ai cũng mệt cả, nếu như bây giờ em nghỉ ngơi rồi ngủ quên. Lỡ có một câu thơ mà bọn anh không thể giải nghĩa được và cần sự giúp đỡ của em thì là sao?
Bé sao nghe thế thì cơ thể như có dòng điện chạy qua, màu xanh trên cơ thể nó bỗng chuyển về sắc vàng vốn có, nó hùng hồn lên tiếng:
- Em không còn thấy mệt nữa! Chúng ta bắt đầu giải thơ đi!
Vansi thầy cảnh tượng kia thì có hơi ghen tị nhưng anh nhanh chóng ém cảm giác đó xuống, thở hắt ra một hơi. Khi này Kaylise mở lời:
- Được rồi, dựa vào kinh nghiệm giải qua một bài thơ của tớ thì những câu thơ thường sẽ theo trật tự từ ngoài vào trong.
Linaai nghe thế liền đáp:
- Nếu vậy thì tớ nghĩ câu thơ đầu tiên sẽ là “Chốn cổ đền oai nghiêm giữa trời đất.”. Bởi nó nói về một ngôi đền cổ nằm ở trung tâm trời đất.
Vansi sau khi ngẫm qua các câu thơ khác thì bảo:
- Nếu như từ ngoài vào trong thì tớ nghĩ câu thơ tiếp theo sẽ là “Trong mỗi đền có lân ngự uy nghi,”. Bởi câu thơ này đang miêu tả hai bức tượng lân đá nằm hai bên cửa vào đền.
Linaai nghe thế liền nghĩ ra điều gì đó. Cô nàng vỗ tay một cái rồi háo hức bảo:
- Nếu đúng là vậy thì khả năng cao câu thơ tiếp theo sẽ là “Chân trái. Chân phải mất đi báu vật.”. Bởi tớ để ý thấy ở chân trước của mỗi tượng lân đều bị thiếu đi thứ gì đó. Mà thông thường khi đúc tượng lân người ta sẽ đúc theo một cặp, con đực sẽ có quả cầu ở một bên chân, con cái thì mang theo con của nó.
Bé sao thắc mắc:
- Ủa, vậy hai chữ “báu vật” là đang chỉ quả cầu với con lân con á hả?
Linaai nhìn nó:
- Tất nhiên, thông thường, theo quan niệm thì lân dẫm lên quả cầu đại diện cho bảo vệ của cải còn tượng lân có lân con non thì đại diện cho sự che chở và bảo vệ. Không phải “báu vật” thì còn là gì. Mà nếu hiểu đơn giản hơn thì mất hai thứ đó, người ta nhìn vô nhầm con đực thành cái, con cái thành đực thì cũng chết dở.
Bé sao nghe xong, thầm nghĩ:
- Vậy là ngôi đền này đã mất đi sự bảo hộ với của cải rồi…
Kaylise nói:
-Vậy chúng ta sẽ loại được ba câu thơ là “Huyền cơ tiết lộ nơi đại điện / Khẩn cầu bảo hộ, nương tựa minh thần và Bát nhãn lục thủ, mong cầu hiện khởi”. Bởi chúng không miêu tả bất cứ chi tiết nào trong đền.
Xong cô có hơi bối rối:
-Những mà… “Con mắt lớn ngự giữa đài sen vàng,” là như thế nào? Trong chính đền đúng là có “đài sen vàng” tuy nhiên làm gì có “con mắt lớn” nào ở đó chứ?
Lightinousy nghĩ ngợi gì đó rồi bảo:
- Theo như Linaai nói thì hai thứ trước chân lân là báu vật, vì nó đại diện cho của cải và sự che chở. Mà hiện tại hai thứ đó đang bị khuyết. Tương tự với “đài sen vàng” đang không có “con mắt lớn” thì tớ nghĩ là bài thơ đang yêu cầu chúng ta tìm những thứ đó.
Bé sao nghe vậy thì liền khó hiểu. Nó bảo:
-Sao có thể…? Hai vật trước mỗi tượng lân thì có thể tìm. Nhưng để có một con mắt đủ lớn đặt lên trên đài sen thì gần như…
Bé sao đang nói giữa chừng bỗng nhiên im bặt. Khi này bầu không khi bỗng trở nên ngột ngạt, năm người bọn họ tựa cảm nhận được một luồng ma lực rất lớn đang bọc lấy toàn bộ ngôi đền và có lẽ họ còn nhận thấy sự phẫn nộ cùng ham muốn giết chóc rất mơ hồ lẫn trong nguồn ma lực kia.
Năm người vừa định bước ra ngoài xem tình hình thì liền bị doạ cho một phen. Một con mắt màu cam rất lớn đang nhìn chằm chằm họ thông qua lối vào. Nhận ra mình đã bị phát hiện, con mắt kia rít lên một tiếng rồi bay lên không trung. Bọn họ thấy vậy, vội chạy ra bên ngoài xem xét tình hình.
Trên không trung là một sinh vật kì dị. Nó có một con mắt rất lớn nằm ở trung tâm, bọc xung quanh con mắt đó là sáu cánh tay. Hai cánh tay dưới cùng trông vô cùng săn chắc với cơ bắp dày đặc, nhưng hai cặp tay ở trên thì tựa da bọc xương. Xung quanh con mắt và sáu cánh tay kia là tám con mắt nhỏ khác đang quay theo quỹ đạo của kim đồng hồ.
Bình luận
Chưa có bình luận