Bài vị



Kaylise thấy thế liền trở nên khó hiểu:

- Bài vị là để thờ người chết vậy tại sao lại viết tên của một vị thần?

Linaai nghe thế liền nổi da gà. Cô nàng rùng mình một cái, nắm chặt hai tay mình lại:

- Cậu nói thật hả Kaylise?

Kaylise nghe thế liền thở dài một hơi:

- Quả thật, dù cậu đã sống gần bốn trăm năm nhưng cậu vẫn sợ những vấn đề này như ngày nào nhỉ.

Linaai nghe thế liền vội đứng thẳng người, dùng tay vỗ lòng ngực đầy "tự tin":

- Hồi nào, chẳng qua tớ không thích tìm hiểu những vấn đề này thôi. Chứ, chứ tớ đâu có sợ!

Vansi sau một lúc quan sát chiếc bàn thờ, anh hoài nghi nhìn chỗ đồ cúng rồi lên tiếng:

- Nếu ngôi đền này thật sự cũ kĩ vậy tại sao chỗ đồ cúng này còn tươi đến vậy?

Lightinousy đứng cạnh anh nghe thế liền bảo:

- Cả những cây nến cùng tấm vải lót bàn thờ nữa. Chúng trông còn rất mới, cứ như có ai đó thường xuyên đến đây dọn dẹp vậy.

Kaylise bên này cúi người xuống quan sát những ngọn nến đang sáng lập loè ở hai bên vách tường một chút rồi bảo:

-Những cây nến bên này cũng vậy, phần sáp nến hình như không bị chảy ra.

Linaai đang quan sát hai bức tượng kỳ lân được đặt hai bên lối ra. Cô ngó tới ngó lui thì cảm thấy thiếu thứ gì đó nhưng không tài nào nhớ ra được. Bỗng bé sao từ đâu bay đến trước mặt Linaai. Nó hỏi:

-Bà chị, hai con kỳ lân này đẹp ghê á!

Linaai nhìn nó một cái rồi quay sang chỗ khác. Bé sao bị Linaai làm ngơ liền tức giận, nó bay về phía Lightinousy, không thèm ngó ngàng gì tới cô nữa.

Được một lúc, Lightinousy lên tiếng:

- Ngoài việc những thứ trong ngôi đền này còn mới đến kì lạ ra thì chẳng có gì trong này cả.

Kaylise suy tư gì đó rồi lên tiếng:

- Ban nãy tớ thấy có tổng cộng năm ngôi đền. Hiện chúng ta đang đứng ở Đông đền, tớ nghĩ ta nên chia ra để kiểm tra xem những ngôi đền còn lại có manh mối gì không.

Mọi người nghe thế liền gật gù đồng ý. Sau một hồi chơi kéo búa bao để quyết định ai sẽ đảm nhận ngôi đền nào thì kết quả là Lightinousy sẽ đến ngôi đền ở trung tâm, Vansi đảm nhận phần đền ở phía tây, Kaylise là ngôi đền ở phía nam còn bé sao và Linaai là ngôi đền ở phía bắc.

Linaai thấy thế liền lên tiếng phản đối:

- Tớ đi với ai cũng được nhưng sao lại là thứ vàng khè kia chứ!

Bé sao cũng không vừa, nó lên tiếng:

- Chắc tui muốn đi chung với bà chị!

Kaylise lên tiếng, ngăn cuộc chiến sắp nổ ra giữa hai người:

- Nếu không thì Vansi với Lightinousy sẽ đi cùng nhau còn Linaai với bé sao mỗi người một ngôi đền, thấy sao nào?

Bé sao và Linaai nghe thế bỗng quay sang ôm nhau. Bé sao lên tiếng:

- Thôi, đi cùng bà chị này cũng được.

Linaai mỉm cười gượng gạo:

- Không, không cần chia ra đâu. Đi cùng thứ vàng vàng này cũng được!

Vansi bên này đang mừng thầm thì có hơi thất vọng. Anh lên tiếng:

- Vậy thì chia ra thôi, chúng ta không có nhiều thời gian.

Rồi anh quay sang bảo Lightinousy cẩn thận một chút rồi bước ra ngoài. Kaylise nhìn ra tâm tư của Vansi thì cố gắng mím chặt môi để không phát ra tiếng cười, sau đó cô cũng bước ra khỏi đền.

Lightinousy quay sang dặn dò bé sao cùng Linaai:

- Hai người cẩn thận nhé.

Rồi cậu cũng nhanh chóng rời đi, để bé sao cùng Linaai ở lại trong Đông đền. Linaai khi này dùng tay bóp lấy bé sao, cô nàng lên tiếng:

-Chúng ta đi thôi.

Bé sao đang bị bóp chặt:

-Ừm ựm ứm ứm! (Bà chị đáng ghét).

…Một lúc sau…

Vansi đang đứng trước lối vào Tây Đền. Anh quan sát ngôi đền một chút rồi bước vào bên trong. Những vật được trang trí ở bên trong giống hệt như Đông đền, chỉ có phần tên được ghi trên bài vị là khác: “Thanh Thuỷ Dịu Thần”.

Về phía Kaylise, ngôi đền cô đảm nhận cũng y hệt. Tên được ghi trên chiếc bài vị lại là một vị thần khác: “Trường Sinh Ngọc Thần”. Ở phần đền phía bắc cũng thế, chiếc bài vị lại mang một cái tên khác: “An Lạc Quang Thần”.

Quay sang Lightinousy, cậu dùng sức đẩy cánh cửa lớn trước mặt. *Phực…phực*, những ngọn nến được đặt bên trong bỗng dưng phát sáng, chúng bắt đầu ở hai bên cửa lớn rồi chậm rãi men theo vách tường, thắp sáng toàn bộ căn phòng. Lightinousy thấy thế liền đề cao cảnh giác, cậu triệu hồi cây trượng của mình, nắm chặt nó trong tay rồi chậm rãi bước vào bên trong. 

Trung tâm của chính đền là một đoá sen tương đối lớn, đúc từ vàng ròng. Những đường cong, đường gân của hoa được tỉa vô cùng tỉ mỉ và chi tiết, có thể thấy rằng những người được thờ trong này là “những nhân vật lớn”.

Vách tường bên trái được bố trí một bệ thờ vô cùng đồ sộ. Phần bệ được lót bằng vải nhung, có chiều rộng gần hai mét, cao một mét rưỡi, được thiết kế hình bậc thang.

Chưa hết, trên tường còn được mắc thêm nhiều mảnh lụa đỏ tạo thành một cái màng, phần tường đền còn được điểm tô bởi những đám mây, bông hoa vô cùng sắc sảo.

Tổng bậc trên bệ thờ gồm năm bậc. Bậc đầu tiên là nơi đặt lễ vật, bậc thứ hai gồm một cái lư hương và năm chung nước được bố trí hai bên, ngoài ra hai bên còn có thêm năm chiếc đèn cầy hình hoa sen có đường kính tầm năm centimet. 

Bậc thứ ba là hai bức tượng được đúc bằng vàng, miêu tả hai sinh vật vô cùng kì lạ, chúng chỉ có một con mắt lớn ở giữa, xung quanh con mắt lớn đó là một vòng lửa. Con mắt cùng vòng lửa được bao quanh bởi sau cánh tay. Hai cánh tay cuối cùng ở hai bên lại săn chắc và to lớn hơn bốn cánh tay còn lại, xung quanh chúng còn có tám con mắt nhỏ lơ lửng trong không trung.

Bậc thứ tư là một con rắn năm đầu vô cùng lớn, năm cái miệng của nó ngậm năm viên đá, mỗi viên được làm từ một loại đá quý. Viên đầu tiên ở bên trái làm từ ngọc lục bảo, viên thứ hai được mài từ ruby đỏ, viên thứ ba cấu nên từ kim cương trắng, thứ tư là thạch anh tím và cuối cùng là đá lapis.

Bậc thứ năm cũng là bậc cao nhất, được đặt năm cái bài vị. Cái đầu tiên khắc bốn chữ “Bạch Liên Dịu Thần”, thứ hai là “Thanh Thuỷ Dịu Thần”, chiếc bài vị ở giữa có kích thước lớn hơn so với những cái còn lại, trên đó chỉ khắc đúng hai chữ “Minh Thần” cái thứ tư là “Trường Sinh Ngọc Thần” và cuối cùng là “An Lạc Quang Thần”.

Phần tường bên phải được treo bốn tấm liễn giấy khá to nhưng chúng lại trống trơn, chẳng có một chữ gì trên đó.

Những người còn lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình thì liền quay trở lại Đông đền. Kaylise mở lời:

- Mọi người có tìm được thứ gì có ích không? Bên tớ chỉ có chiếc bài vị là bị đổi tên.

Linaai đảo mắt nhìn bé sao một cái rồi đáp:

- Không có, chỉ có cái bài vị là bị thay tên thôi. Với cả ban nãy có người đòi ăn đồ cúng trên bàn thờ.

Bé sao nghe thế liếc nhìn Linaai một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Vansi nhìn mọi người một chút rồi bảo:

- Bên tớ cũng thế, chỉ có bài vị là bị đổi tên. Còn lại vẫn như Đông đền.

Dừng lại một chút, anh nói tiếp:

- Những mà, có ai thấy Lightinousy đâu không?

Kaylise đáp:

- Có lẽ cậu ấy còn ở chính đền, ta nên qua đó xem thử.

Bé sao nghe thế liền vội vã bay đi tìm Lightinousy, Linaai thấy thế liền đuổi theo:

- Bay đi đâu nữa vậy!

Vansi cùng Kaylise thấy vậy có hơi bất lực, họ thở dài một hơi rồi chậm rãi bước theo.

Lightinousy đang quan sát cái bệ thờ đồ sộ kia thì bỗng có một con nhện rất lớn từ đâu xuất hiện, nó phóng ra những cái tơ của mình hòng trói lấy cậu. Lightinousy nhanh nhẹn né sang một bên rồi vung gậy ném một quả cầu ánh sáng về phía con nhện.

Con nhện kia thấy thế liền phun ra một đống tơ, chặn quả cầu của cậu lại. Bỗng bé sao từ đâu bay đến, nó mừng rỡ la lên:

-Lighti ơiiiii.

Lightinousy theo phản xạ quay sang nhìn bé sao. Con nhện chớp lấy thời cơ, phóng ra một đống tơ, trói chặt cậu lại rồi cuộn Lightinousy về phía mình.

Vansi cùng mọi người vừa đến trước cửa chính đền thì thấy Lightinousy bị cuộn tròn trong đống tơ nhện. Kaylise thấy vậy liền triệu hồi nhiều dải lụa cố bắt lấy con nhện, nào ngờ nó né nhanh như chớp rồi ôm theo Lightinousy lao thẳng về phía cô.

Kaylise thấy thế liền né sang một bên, con nhện nhảy xuống bên cạnh cô rồi dùng những cái chân sắc nhọn của mình, liên tục tấn công Kaylise. Linaai vội vã chạy đến, ném một quả cầu lửa về phía con nhện.

Con nhện kia đang tấn công Kaylise liền phun tơ vào mặt cô, Kaylise nhanh chóng né sang chỗ khác. Con nhện kia sau khi thoát khỏi Kaylise liền nhảy lên cao, né quả cầu lửa của Linaai rồi bắt lấy thời cơ phóng ra một cái mạng nhện ngay vị trí Kaylise sắp đáp xuống khiến cô dính chặt ở đó.

Con nhện định bò lên tường đền chạy trốn nào ngờ bé sao từ trong đền bay ra. Nó giơ một cánh sao của mình lên không trung, con nhện đang bò lên mái nhà liền bị hất ngược trở lại.

Vansi thấy thế liền phóng một thanh kiếm về phía con nhện. Con nhện mắt thấy thế liền phun ra tơ bọc lấy thanh kiếm ấy rồi phóng tơ vào tường, kéo nó sang vị trí đó. Ngay lúc nó sắp đáp xuống mặt đất thì vị trí ấy liền mọc lên nhiều thanh kiếm. Con nhện không kịp phản ứng, liền trực tiếp lao vào đống kiếm trên mặt đất.

Vansi nhanh chóng đỡ lấy Lightinousy trên lưng nó, chân còn lại giẫm lên thân nó để quay về vị trí cũ. Cái giẫm chân vừa rồi của Vansi khiến cho con nhện bị ghim sâu vào những thanh kiếm kia.

Con nhện khi này vùng vẫy, nó dùng sức cố đứng lên. Linaai mắt thấy con nhện sắp thoát ra thì liền điều khiển hai cây trụ đá gần đó đè lên người con nhện khiến nó bị đè xuống đống kiếm kia lần nữa. Kaylise vừa thoát khỏi chiếc mạng nhện dưới chân liền chạy sang chỗ của Vansi. Cô lo lắng hỏi:

- Lightinousy sao rồi?

Rồi cô thấy Lightinousy bị bọc trong đống tơ như một đứa bé còn Vansi đang bế cậu trên tay. Kaylise một tay xoa cằm, tưởng tượng ra hình ảnh “Mẹ Vansi ôm con Lightinousy” liền cố gắng nhịn cười.

Linaai nhìn con nhện đang vùng vẫy dưới những cây trụ đá thì liền đắc ý:

- Mày hả bưởi, cho mày kẹt ở đây luôn.

Bé sao nhìn con nhện bằng cặp mắt sáng như cái đèn pha. Nó gằn từng chữ:

- Mày dám đánh anh Lighti à?

Con nhện đáng thương kia nhìn hai người mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nó cố gắng tìm cách thoát ra nhưng không sao làm được nên chỉ biết nằm đó trơ mắt nhìn hai “con quái thú” bàn kế hoạch hành hạ mình.

Lightinousy bên này được Vansi nhẹ nhàng đặt xuống nền đất, anh dùng một con dao nhỏ cẩn thận rạch một đường trên đống tơ rồi nhẹ nhàng đỡ cậu đứng lên. Lightinousy ngước mặt nhìn Vansi rồi mỉm cười:

- Cảm ơn cậu.

Vansi thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, anh ôm chầm lấy Lightinousy, thỏ thẻ bên tai cậu:

- Lần sau cậu đừng đi một mình nữa. Cậu có mệnh hệ gì thì tớ biết làm sao đây?

Hơi thở ấm nóng của Vansi khiến vành tai của Lightinousy đỏ ửng, tim cậu đập nhanh như trống vỗ, khuôn mặt dịu dàng ngày nào giờ bị phủ bởi một màu đỏ hồng. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, xoa xoa lưng Vansi:

- Đ, được, lần sau tớ sẽ không đi một mình nữa.

Kaylise bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì liền lôi đâu ra một cái máy ảnh, chụp hơn một chục tấm rồi thoả mãn cất đi. Sau đó cô bảo:

- Giờ ôm nhau hết rồi, chúng ta phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây.

Vansi nghe thế liền chậm rãi thả tay ra, anh lấy lại vẻ mặt không cảm xúc của mình, đứng cạnh Lightinousy. Về phía Lightinousy, mặt cậu vẫn còn đỏ ửng vì ngại. Bỗng Linaai lên tiếng:

- Mọi người, nhìn tớ với thứ vàng khè này tạo ra cái gì nè!

Rồi cô bước sang phải một bước, để lộ ra một con nhện đeo trên cái tai mèo trên đầu, trên cổ nó còn có một cái chuông nữa. Bé sao đang bay lơ lửng thì cầm dây nối liền với chiếc vòng trên cổ nó:

- Con này là mèo hay nhện nhể?

Linaai giơ một ngón tay ra, tự tin đáp:

- Con này là con “nhèo”!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout