Ngôi sao



Kindy và Tinia khi này đang cúi đầu tạ tội với Mènancy, Kindy run run lên tiếng:

-Bọn con bất cẩn bị binh lính bao vây, mắt thấy không làm được gì nữa nên mới quay về.

Tinia vội vã phụ hoạ:

-Dạ đúng rồi thưa chủ nhân. Bên cạnh đó khi bọn tôi chạm vào cửa phòng của Lily thì liền bị hất văng đi. Chứng tỏ cô ta đã giở trò gì đó!

Mènancy tựa như biết trước mọi thứ, ả ta thản nhiên húp một ngụm trà và lắng nghe hai thuộc hạ của mình trình bày. Được một lúc, ả ta chậm rãi đặt tách trà sang một bên rồi nói:

-Con nhóc đó thông minh đấy, khi bốn tên kia bước vào thì liền kích hoạt kết giới. Đã vậy nó còn mạnh đến mức tạo ra kết giới Mandala.

...

Tấm ván tủ đóng sầm lại, theo đó là kết giới một lần nữa xuất hiện khắp đường hầm. *Phực...phực... phực*, bỗng nhiên từng ngọn nến trong đường hầm sáng lên, chúng lơ lửng trong không trung đầy huyền bí và ma mị.

Bốn người bọn họ dọc theo những ngọn nến di chuyển đến cuối đường hầm. Để rồi nhận ra cuối đường hầm là một căn phòng rỗng cùng những ngọn nến khác.

Linnai thấy vậy liền than vãn:


-Mèn ơi, lại công cốc. Cái đà này chết đói là chuyện sớm muộn.

Kaylise thoáng nhìn căn phòng rồi lên tiếng:

-Không hẳn là công cốc. Bởi khi nãy những bức tường ép sát về phía chiếc tủ, mục đích là khiến chúng ta bước vào trong này. Tớ khá chắc rằng trong đây sẽ có gì đó.

Vansi nghe thế thì nhàn nhạt lên tiếng:

-Tớ đồng tình với Kaylise.

Linaai và Lightinousy nghe hai người kia nói vậy liền hiểu ra bọn họ cần làm gì...

Lightinousy đang kiểm tra bức tường phía đông, cậu dùng tay chạm vào tường để tìm một công tắc ẩn thì không may chạm phải một mảng tường ảo ảnh. Ngay lập tức cậu mất điểm tựa, cả người theo quán tính nghiêng về phía đó.

Vansi nhanh nhẹn nắm chặt lấy vai Lightinousy rồi kéo cậu vào lòng mình. Lightinousy đang bối rối vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chưa kịp lấy lại tinh thần thì Vansi đã buông cậu ra. Anh trầm giọng:

-Mọi người đi thôi, mảng tường này là do ảo ảnh tạo thành. Có thể đi xuyên qua.

Lightinousy lúc này vừa lấy lại tinh thần thì ngượng đỏ mặt. Cậu hơi cúi nhẹ đầu nói lời cảm ơn với Vansi nhưng anh chỉ khẽ nhìn cậu rồi bảo rằng chỉ vô tình làm việc tốt. Rồi không do dự bước qua lớp ảo ảnh ấy.

Trước những cảnh tượng vừa rồi, Linaai liền quay sang nói nhỏ với Kaylise:

-Trời, một màn quan tâm đặc sắc.

Kaylise cười nhẹ một tiếng rồi bảo:

-Ngoài lạnh trong nóng ấy mà.

Đột nhiên Vansi lên tiếng hối thúc:

-Bộ ba người không vào à?

Kaylise vỗ nhẹ vai Lightinousy rồi đáp lại:

-Tới đây!!

Vừa bước qua lớp ảo ảnh, họ liền cảm nhận được sự cổ kính của căn phòng. Nhìn tổng quan thì căn phòng nhỏ này có hình ngũ giác cùng mái vòm tròn. Trên trần là chiếc đèn pha lê đang toả ra luồng sáng vàng ấm, ở năm góc phòng là năm cây trụ đá với nhiều hoạ tiết hoa tulip mềm mại được chạm trổ tinh xảo. Ngoài ra trên năm bức tượng là bức chân dung của năm người nào đó nhưng không biết vì lý do gì phần khuôn mặt của năm người họ đã bị xé rách hoàn toàn. Ở trung tâm căn phòng là một cái bục sách gỗ.

Linaai đầy bất ngờ nói:

-Tớ không ngờ lại có một căn phòng bí mật trong cung điện của Lily ấy!

Kaylise nghe thế thản nhiên bảo:

-Đương nhiên rồi, phòng bí mật thì ai lại kể cho người khác chứ.

Lightinousy nhìn căn phòng một lúc rồi cậu bị thu hút bởi cuốn sách trên chiếc bục. Cậu chậm rãi tiến về phía đó, mở trang đầu của cuốn sách ra. Mọi người hành động đó của Lightinousy thì liền di chuyển về phía chiếc bục rồi nhìn cuốn sách trên đó.

Khi này Lightinousy chậm rãi đọc từng chữ một:

-"Thân gửi những người tôi yêu quý nhất.

Nếu mọi người đọc được những dòng chữ này thì tớ đã không còn ở đây rồi. Những năm gần đây, tớ nhận được thông tin rằng có kẻ đang lên kế hoạch giải thoát cho năm con quái thú cổ đại.

Nhưng do không chắc chắn về tính xác thực của thông tin nên tớ đã tự mình đi điều tra. Tớ không muốn thông báo cho các cậu bởi vì tớ không thể để các cậu lãng phí thời gian của bản thân vào những thông tin chưa chính xác.

Trước khi đi, tớ đã bí mật tạo ra căn phòng này cùng kết giới Mandala. Kết giới chỉ phát huy tác dụng khi nó cảm nhận được nguồn ma lực của bốn người các cậu. Cho nên việc các đại thần cùng quản gia không phát hiện ra là chuyện không thể tránh khỏi.

Nếu các cậu thắc mắc vì sao tớ lại không để lại lời nhắn cho quản gia hay các đại thần trong cung về điều này bởi tớ biết chắc rằng họ sẽ nhất quyết đi theo bảo vệ tớ. Tớ tự đặt câu hỏi rằng nếu như vậy thì ai sẽ là người ở lại để trông coi đất nước.

Tớ không thể yêu cầu các đại thần hay người nào khác điều tra bởi năm con quái thú ấy liên quan chặt chẽ đến năm người chúng ta. Cho nên tớ đã quyết định sẽ trực tiếp điều tra chuyện này. Tuy có hơi nóng vội nhưng nếu việc đó là thật thì thế giới này sẽ gặp hoạ.

Bởi nếu năm con quái thú ấy thật sự thoát ra thì thế giới này sẽ một lần nữa bước vào thời kì đen tối. Đồng nghĩa với việc sự hy sinh của hàng triệu người đi trước sẽ đổ sông đổ bể.

Bên cạnh đó, tớ đã để lại một số thứ cần thiết để các cậu có thể tìm thấy vị trí của tớ. Nên nếu các cậu đọc được những dòng chữ này thì tớ mong các cậu sẽ lắng nghe tâm nguyện của tớ, ngăn chặn bọn chúng hồi sinh năm con quái thú.

- Lily"

Linaai lúc này lên tiếng thắc mắc:

-Ủa nếu Lily để lại trọng trách cho các quan đại thần vậy tại sao tớ cùng các cậu cũng có một phần công việc bên vương quốc của cậu ấy vậy?

Kaylise thở dài:

-Do hay thức đêm lo liệu sổ sách nên chắc cậu ít khi để ý. Những giấy tờ chúng ta xử lý ấy, thông thường đều là những việc chỉ có quốc vương mới có quyền quyết định. Cho nên họ mới buộc phải kêu gọi sự giúp sức của bốn người chúng ta.

Linaai ồ một tiếng:

-Vậy ra đó là lý do vì sao những giấy tờ chúng ta nhận được đều là những công việc mang tính chất từ quan trọng đến rất quan trọng.

Bỗng nhiên có một giọt nước nhỏ rơi xuống thấm đẫm trang giấy trắng ngà rồi theo đó là hai ba giọt nước thay phiên nhau rơi xuống. Lightinousy cố gắng dùng tay lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên gò má. Cậu thút thít:

-Lily, cậu lúc nào cũng vậy hết, luôn lo lắng cho người khác mà quên đi sự an toàn của bản thân. Nhưng nếu cậu xảy ra chuyện thì làm sao đây.

Vansi đứng bên cạnh vô cùng đau lòng mà vỗ về:

-Không sao đâu, sẽ ổn thôi. Lily có để lại những thứ cần thiết cho chúng ta mà. Chúng ta sẽ tìm được cậu ấy sớm thôi. Không sao đâu.

Rồi anh ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu. Kaylise cùng Linaai cũng vội vã an ủi:

-Đúng rồi á. Tớ tin chúng ta sẽ tìm được Lily sớm thôi

-Phải đấy, nếu chúng ta cố gắng, không bỏ cuộc thì tớ tin chắc rằng chúng ta sẽ tìm ra Lily dù cậu ấy ở bất cứ đâu.

...

Sau một lúc, Lightinousy lấy lại bình tĩnh, cậu rời khỏi vòng tay của Vansi ngượng ngùng nói lời cảm ơn. Đột nhiên có một luồng sáng từ đâu xuất hiện, nó chậm rãi tụ lại thành một khối cầu rồi dần biến thành một ngôi sao nhỏ.

Linaai đầy tò mò nhìn về phía đó rồi hỏi:

-Thứ gì vậy mọi người??

Vừa dứt câu, ngôi sao đó lao thẳng về phía Linaai nhưng nó nhanh chóng bị Vansi bắt lấy. Anh siết chặt tay lại không để nó trốn thoát.

Bỗng nhiên ngôi sao ấy giãy dụa rồi phát ra âm thanh:

-Buông tôi ra, buông tôi ra!

Vansi thấy vậy có hơi giật mình buông lỏng tay, ngôi sao chợp lấy cơ hội liền bay đi, nó trốn ra sau vai Lightinousy, rụt rè nói với cậu:

-Anh ơi, cái "tên hung dữ" kia định đánh em kìa.

Vansi tuy bị nói như vậy nhưng sắc mặt anh không hề thay đổi thậm chí anh càng cảnh giác cao độ nhìn ngôi sao đó. Lightinousy nhẹ nhàng đem ngôi sao ấy để lên lòng bàn tay của mình, cậu trấn an nó rồi nhẹ nhàng hỏi:

-Vậy em có phải món quà nhỏ Lily để lại cho bọn anh không?

Bé sao ngại ngùng trả lời:

-Dạ đúng rồi ạ.

Nghe tới đây mọi người có hơi bất ngờ với câu trả lời của ngôi sao nhỏ. Bởi bọn họ đều nghĩ rằng thưa cô để lại là một vật gì đó chứ không phải một sinh vật sống. Lightinousy nhẹ nhàng đặt ngôi sao ấy lên mái tóc bạch kim của mình.

Kaylise khi này lên tiếng:

-Nếu em là tạo vật của Lily vậy thì em hẳn sẽ biết cô ấy ở đâu đúng không.

Ngôi sao kia nhìn sang Kaylise, nó đầy tự tin trả lời:

-Đúng rồi ạ. Em có thể cảm nhận được ma lực của chủ nhân đang ở nơi nào ấy. Nhưng mà em cảm nhận được ma lực của chủ nhân đang rất yếu....

Linaai nghe vậy vội vã lên tiếng:

-Vậy mau lên, chỉ đường cho bọn chị lẹ đi!!

Vansi lướt nhìn Linaai rồi lên tiếng:

-Nếu đã vậy thì chúng ta sẽ xuất phát vào ngày mai. Bởi chúng ta phải đi trong im lặng, do đó cần thời gian để ủy quyền điều hành vương quốc cho các đại thần.

Nghe thấy vậy, mọi người đều gật gù đồng tình với Vansi. Lúc này bé sao nhớ ra điều gì đó, nó nhẹ nhàng bay lên không trung rồi nói:

-À đúng rồi. Chủ nhân có để lại cho em thứ này

Sau đó ở bốn cánh sao của nó xuất hiện bốn chiếc nhẫn bạc, chúng chậm rãi di chuyển về phía bốn người. Những chiếc nhẫn bạc được khắc năm ký tự đơn giản lần lượt là E, W, S, N và M. Những con chữ đó phân bố đồng đều xung quanh chiếc nhẫn, mỗi chữ đại diện cho một hướng trên bản đồ địa lý.

Lúc này bé sao lên tiếng:

-Những chiếc nhẫn này sẽ giúp mọi người xác định được vị trí của người khác thông qua các kí hiệu phương hướng trên ấy. Khi cần tìm vị trí của ai đó thì chỉ cần gọi thầm tên họ, khi đó các kí hiệu trên nhẫn sẽ di chuyển và chỉ ra hướng đứng của người đó. Tuy nhiên nó có bất lợi là chỉ những ai đeo nhẫn mới có thể xác định được vị trí của nhau.

Dừng lại một chút bé sao nói tiếp:

-Ngoài ra chiếc nhẫn còn giúp cho mọi người tăng thêm lượng ma lực trong cơ thể nữa!

Nghe đến đây Linaai thắc mắc:

-Vậy chúng ta có thể tìm được Lily thông qua chiếc nhẫn không?

Sự thắc mắc của Linaai đồng thời cũng là dấu chấm hỏi rất lớn trong lòng mọi người. Bé sao nghe thế thì nhanh chóng đáp lại:

-Có á, tại chủ nhân cũng có đeo một chiếc. Cả em cũng vậy nè.

Nói rồi nó háo hức khoe ra chiếc nhẫn nhỏ trên cánh trái của mình.

...

Sau một lúc, bọn họ di chuyển theo bé sao vào một lối ẩn khác trong căn phòng để đi ra bên ngoài và họ quyết định sẽ rời đi vào canh năm sáng hôm sau.

Tối đó bốn người bọn họ bí mật triệu tập các đại thần đáng tin cậy nhất, nhằm thông báo dự định của mình. Họ ủy quyền cho các đại thần rồi mới chuẩn bị cho cuộc hành trình dài bắt đầu vào ngày hôm sau.

...

Linaai sau một khoảng thời gian bận rộn thì đã về phòng ngủ của mình. Cô nàng khóa chặt cửa phòng rồi tiến hành chuẩn bị các vật dụng cần thiết. Cô tạo ra một chiều không gian riêng rồi bỏ vào đó quần áo, kẹo, nước,... nói chung là cô cho vào đó gần như là mọi thứ.

Về phía Kaylise, khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, cô ngồi trên giường chải nhẹ mái tóc của mình sau đó đưa tay nhìn chiếc nhẫn kia thật lâu. Sau đó cô thầm nói hai chữ "Lily", ngay tức khắc từng con chữ trên chiếc nhẫn bắt đầu di chuyển, chúng chậm rãi quay rất có quỹ đạo rồi dùng ở khoảng trống giữa chữ "E" và "N".

*Lộp cộp* cuốn sách từ trên kệ bỗng nhiên rơi xuống đất, âm thanh của nó khiến Kaylise có hơi giật mình. Cô đứng lên, dựa vào ánh nến mờ ảo tiến về nơi phát ra tiếng động.

Dừng trước cuốn sách, cô chậm rãi nhặt nó lên rồi nhận ra đó là cuốn "The Beast" cô lấy ra từ phòng của Lily. Nhìn cuốn sách ấy một lúc rồi cô quyết định sẽ đem nó theo vào ngày mai.

Về phần của Lightinousy, cậu đang đứng ở ban công phòng mình. Nhìn ngắm vương quốc chìm vào giấc ngủ cùng ánh trăng tròn vành trắng ngà trên cao mang lại cho cậu cảm giác bình yên đến lạ thường.

Được một lúc, cậu quay về giường ngủ, kéo nhẹ chiếc chăn lên đắp cho bé sao rồi thổi tắt ánh nến lờ mờ trên đầu tủ.

Với Vansi thì khá đơn giản, anh ngồi trên giường, đọc một cuốn sách nói về hoang mạc "Chết chóc"- nơi tồn tại những con quái vật mang hình thù kì dị. Chúng dụ dỗ con mồi bằng cách đánh vào khát vọng của họ, khi con mồi đã rơi vào bẫy, ngay lập tức những con quái vật kia sẽ thay phiên nhau cắn xé con mồi đến không còn lại một sợi tóc.

*Chú thích

+E, W, S, N và M: East, Weat, South, North, Middle

-

Tác giả: Mọi ngừi bình luận cho tớ dới. Đừng để tớ một mình mờ huhu

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout