Hiện tại



Người bà gập cuốn sách lại, chiếc bìa sách đỏ ngọt nhẹ nhàng đặt lên trang cuối cùng của quyển sách. Bà hiền hậu, quay sang nhìn đứa cháu nhỏ đang mở to mắt đầy hứng thú:

-Cháu cảm thấy câu truyện này như thế nào?

Đứa bé vui vẻ mỉm cười đáp:

-Câu chuyện hay quá ạ! Mọi người trong truyện dũng cảm thật sự, họ bất chấp sự sống của bản thân, cùng nhau chiến đấu giành lại hoà bình luôn ạ!

Đứa bé nói tới đây liền khựng lại, nó giơ tay lên gãi gãi cái đầu của mình:

-Bà ơi...

Người bà nghe đứa cháu nhỏ gọi liền đáp:

-Sao vậy?

Đứa bé nhìn người bà:

-Vậy năm viên đá ma thuật đó được trao lại cho ai ạ?

Người bà nghe thế thì vô cùng ngạc nhiên, bà mỉm cười rồi chậm rãi đứng lên, từng bước đi về phía kệ sách. Đứa cháu nhỏ thấy bà mình đứng dậy thì vội vã bước theo đỡ cho bà.

Đứng trước kệ sách, người bà vươn tay lấy xuống một cuốn sách cũ kỹ. Màu xanh của bìa sách đã phai dần theo thời gian, trên bìa chỉ có  một dòng chữ đơn giản "Lịch sử của thế giới".

Người bà chậm rãi mở cuốn sách ra, bà dường như rất quen thuộc với cuốn sách cũ này, nhanh chóng lật ra trang hai trăm năm mươi. Bà chậm rãi dò từng dòng một rồi dừng lại ở một dòng chữ ngắn ngủi:

-Trong đây chỉ ghi như thế này "Đá ma thuật đã được hai người cộng sự trao lại cho thế hệ sau. Tuy nhiên, theo thời gian, chẳng còn một ai biết về tung tích của chúng nữa. Nhưng năm người được chọn chắc chắn sẽ là người tiêu diệt những con quái thú kia."

Đứa cháu nhận được câu trả lời lại càng tò mò hơn nữa. Người bà quay sang nhìn đứa cháu rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó:

-Bản thân bà cũng như cháu vậy. Từ khi còn bé, bà đã đọc cuốn sách này đến mê say nhưng đến tận bây giờ bà vẫn luôn tự hỏi ai sẽ là người có đủ năng lực để tiêu diệt những con quái vật kia.

...

...

...

Ánh nắng sớm mai đã xua tan những cơn mưa trong đêm đen. Theo đó là sự thức dậy của thiên nhiên và nhịp sống rộn ràng của con người lại bắt đầu.

Một con ong tròn trịa đang chăm chỉ làm việc, nó bay đến muôn nơi để thu nhặt từng hạt phấn trên những bông hoa. Và hôm nay nó quyết định bay vào vườn hoa ở bên trong một lâu đài

Vườn hoa này có kích thước tương đối rộng, được trồng nhiều loài hoa đẹp đẽ, tươi tắn. Theo đó là thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng cùng nhiều phiến đá được lót làm lối đi. Trung tâm vườn hoa là đài phun nước được tạc nên từ đá cẩm thạch, bên trong bể nước là một bức tượng hình trụ được tạc nhiều hoa văn sóng biển. 

Bức tượng ấy chia ra thành nhiều tầng sóng uyển chuyển, theo đó là nhiều con cá heo trồi ra từ những cơn sóng ấy phun ra những dòng nước trong veo. Xa xa là một chiếc bàn đá được đặt trên thảm cỏ xanh cùng năm chiếc ghế được tạc từ đá.

Con ong bay lượn khắp khu vườn tìm kiếm một bông hoa thích hợp để thụ phấn và rồi nó đậu lên một bông hoa trắng gần đó nhưng do thân hình có phần phì nhiêu của mình, nó đã khiến cho cành hoa nghiêng xuống mặt đất, con ong tội nghiệp theo đó rơi xuống nền cỏ xanh.

Bỗng nhiên có một đôi tay thon gọn đỡ nó lên rồi nhẹ nhàng đặt nó trên một chiếc lá lớn cạnh đó. Đó là một cô gái có dáng người gọn gàng, thanh mảnh. Cô có mái tóc gợn sóng đen tuyền dài ngang hông, trên mái tóc ấy là chiếc vương miện nhỏ được chạm khắc tinh xảo với nhiều hoạ tiết uốn cong mềm mại tựa sóng biển. Xen kẽ những đường cong ấy là nhiều viên kim cương đỏ hồng được đính cân xứng ở hai bên vương miện. Ở mặt trước của vương miện là viên đá hình ngôi sao sáu cánh lấp lánh sắc đỏ.

Khi này có một giọng nữ cất lên đầy chất vấn cô gái đang bước đến:

-Linaai! Cậu lúc nào cũng là người đến sau cùng hết!

Linaai nghe được lời chất vấn của Kaylise liền mỉm cười. Linaai có một làn da hồng hào cùng nhan sắc trẻ trung mềm mại. Đôi mắt của cô thâm quầng vì phải thức đêm xử lý công việc trong vương quốc nhưng quầng thâm ấy chưa bao giờ khiến cho nhan sắc của cô xuống cấp. Linaai mặc trên người một đầm đỏ không vai cùng đôi găng tay đỏ sậm, cô bước về phía đó, ngồi xuống ghế rồi mới đáp lại:

-Thôi mà, thức đêm xử lý công việc nên ngủ có "hơi" trễ.

Vansi bên này chỉ lẳng lặng nhìn Kaylise với Linaai đối đáp với nhau. Vansi là một người đàn ông cao lớn, có làn da màu lúa mạch.

Anh khoác trên người một bộ giáp bạc với chiếc áo choàng sau lưng, kèm với đó là thanh kiếm bạc lấp lánh được gác bên thành bàn. Trên thân kiếm có đính một viên đá tím hình ngũ giác nằm ở nơi ngăn cách giữa cán kiếm với lưỡi kiếm.

Bỗng Lightinousy, người đang ngồi bên trái Vansi lên tiếng giảng hoà:

-Việc này chúng ta có thể thông cảm cho Linaai mà, chúng ta cũng đều ít nhất một lần như cậu ấy mà Kaylise.

Lightinousy là một nam nhân mảnh khảnh và thấp hơn Vansi một cái đầu. Lightinousy thuộc tuýp người ôn hoà, nhẹ nhàng. Trang phục của cậu chỉ đơn giản và một bộ vest trắng với một dải băng đỏ bắt chéo từ vai xuống.

Đi kèm với đó là một cây quyền trượng bạch kim. Nhìn tổng quát cây trượng chỉ gồm thân trượng và một vòng tròn ở phía trên. Trên đỉnh của vòng tròn có một cái mặt trăng và mặt trời nhỏ dính liền nhau. Ở trung tâm vòng tròn là một viên đá trắng hình bầu dục luôn trong trạng thái lơ lửng.

Kaylise nghe Lightinousy nói thế liền dừng lại, cô nhẹ nhàng bưng tách trà lên uống một ngụm nhỏ.

Kaylise là một nữ nhân có thân hình cân đối cùng đôi mắt sắc bén đầy quyến rũ. Trang phục cô ưa chuộng là chiếc đầm cúp ngực trắng dài cùng đôi găng tay trơn màu đen. Kèm theo đó là chiếc nón rộng vành trắng ngà đầy thanh tao. Cô đeo trên cổ một sợi dây chuyền vàng trắng với viên đá hình thoi màu xanh dương đậm.

Được Lightinousy nói đỡ, Linaai liền mỉm cười rồi cầm một chiếc bánh lên ăn sau đó mới hỏi chuyện:

-Có chuyện gì mà cậu kêu bọn tớ đến đây vậy, liệu có phải là...?

Khi này Lightinousy quay sang nhìn cô, chậm rãi lên tiếng:

-Ừm, là chuyện của Lily.

Bầu không khi vui tươi lúc này bỗng chùng xuống đến kì lạ. Sắc mặt mọi người lộ ra vẻ lo lắng và nghiêm trọng. Được một lúc Kaylise lên tiếng phá tan bầu không khí này:

-Lily, cậu ấy mất tích cũng gần hai tuần hơn rồi. Mọi nỗ lực tìm kiếm cậu ấy của chúng ta gần như bằng không bởi chẳng có bất cứ manh mối gì cả!

Linaai bên này nghe thế liền than vãn:

-Lily biến mất nên đâm ra chúng ta mỗi người phải gánh một phần nhỏ giấy tờ cùng chính sự từ vương quốc của cậu ấy. Nhưng nếu không làm vậy thì dân chúng bên đó sẽ loạn mất!

Lightinousy bên này nghĩ ngợi điều gì đó rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

-Thông thường nếu Lily có việc bận hay có việc đột xuất phải đi gấp thì chắc chắn sẽ để lại lời nhắn cho bốn người chúng ta và cộng sự đáng tin tưởng nhất của cậu ấy. Tớ không tin việc cậu ấy biến mất mà không để manh mối gì.

Lúc này mọi người ai cũng trầm ngâm tìm trong trí nhớ của họ những điểm bất thường trong quá trình tìm kiếm những ngày qua nhưng chẳng ai cảm thấy có điểm gì lạ thường.

Khi này Linaai lên tiếng:

-Hay là chúng ta quay lại cung điện của cậu một lần nữa đi! Tớ cảm nhận rằng lần này sẽ tìm được thứ gì đó trong cung điện của cậu ấy!

Lightinousy đồng tình:

-Tớ cũng nghĩ như cậu vậy. Tuy chúng ta đã tìm ở nơi đó nhiều lần nhưng tớ khá chắc chắn trong những lúc bối rối, chúng ta đã bỏ sót điểm quan trọng nào đó!

Kaylise nghe thế cảm thấy có lý nên cũng gật nhẹ đồng ý. Vansi nhìn nhẹ về phía Lightinousy rồi gật đầu.

...

...

Trong khi đó, tại một tòa thành dưới lòng đất.

Một cậu bé trẻ trung đáng yêu chạy vào sảnh chính, cậu vô cùng háo hức:

-Chủ nhân, chủ nhân!!!

Đáp lại cậu là một giọng nữ khá trầm:

-Có việc gì mà ngươi vui vẻ vậy Kindy?

Kindy háo hức trả lời:

-Con nghe lén được thông tin là bốn tên quốc vương sẽ đến cung điện của cô gái tên Lily ấy!

Người phụ nữ ấy mỉm cười nói:

-Làm tốt lắm.

*Phạch, phạch, phạch* một con chim với bộ lông đỏ bay vào sảnh lớn, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Bỗng nhiên xung quanh nó bốc lên một luồng khói màu đỏ, sau khi luồng khói tan đi liền để  lộ ra một cô gái mảnh mai, đẹp đẽ. Cô gái ấy khoác trên mình một bộ đồ dài màu đỏ rượu vang thướt tha, đơn giản nhưng đủ sức khiến bao nhiêu người đàn ông mê như điếu đổ.

Cô gái ấy hành lễ với người phụ nữ ngồi trong bóng tối rồi nói:

-Chủ nhân đáng kính, tôi đã làm theo lời người đem về đây những bông hoa tươi mọc ở ngọn núi phía Đông.

Rồi cô gái ấy đứng thẳng người lên, đưa hai tay lên trước ngực, một bó hoa lớn với nhiều sắc màu đẹp đẽ, tươi tắn hiện ra. Bó hoa ấy chậm rãi tách ra thành nhiều cành hoa rồi nhẹ nhàng bay về phía người phụ nữ. Những cành hoa ấy lần lượt bay xung quanh người phụ nữ tạo thành một vòng tròn hoa đẹp đẽ tuy nhiên sắc hoa dần sạm đi và chẩm rãi héo úa sau đó tan thành bụi mịn.

Người phụ nữ khi này đầy hài lòng, ả ta mỉm cười khen ngợi cô gái kia rồi nói:

-Ta có nhiệm vụ mới cho hai ngươi đây Kindy, Tinia. Hãy theo dõi lũ người kia rồi đem tin tốt về cho ta!

Hai người kia cúi đầu nhận lệnh rồi biến mất trong không khí. Người phụ nữ lúc này dựa người vào ghế, ả cầm một ly nước bằng vàng nâng lên miệng, uống một ngụm nhỏ. Đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu ả:

-Nè nè Mènacy, kế hoạch bắt cóc Lily của ngươi tuyệt vời đấy.

Mènancy mỉm cười đáp lại:

-Cảm ơn vì lời khen.


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout