Chap 4 - Nhiệm vụ đầu tiên.
Côn trùng, côn trùng tiên và tiên côn trùng là ba thứ hoàn toàn khác nhau.
Côn trùng, không cần nói.
Côn trùng tiên là những loài côn trùng đặc hữu có nguồn thức ăn đặt biệt. Chúng chuyển hóa thức ăn thành năng lượng pháp thuật, từ đó có thể sử dụng pháp thuật dù chỉ ở mức cơ bản.
Còn tiên côn trùng là TIÊN của CÔN TRÙNG, phụ trách quản lý số lượng côn trùng và côn trùng tiên. Tiên chỉ có thể tạo chứ không thể giết, vì thế họ sẽ mượn tay con người để cân bằng lại số lượng côn trùng.
Người ta thường nhầm tiên côn trùng và côn trùng tiên, vậy nên tôi mới phải giải thích cặn kẽ cho các quý độc giả thêm phần hiểu biết về thế giới này.
***
Trước khi đi tới nơi ủy thác, em cần mua một số thứ. Tạt vào một cửa hàng đồ phép nho nhỏ, em mua cho mình một vài chiếc lọ mất phép.
Lọ mất phép là chiếc lọ được yểm bùa mất phép, khiến côn trùng tiên không thể dùng phép thuật. Không chỉ lọ mà còn có rất nhiều thứ có thể yểm bùa mất phép để dùng cho nhiều mục đích khác nhau.
Chuẩn bị xong, lên đường!
Người ủy thác là một tiên côn trùng. Em khi đến đúng vị trí được ghi trên tờ giấy đã kết luận chắc nịch như vậy.
Đó là một vườn hoa quả lớn ngay trong khu rừng Berrywolf bên cạnh thị trấn một tổ ong to trên cành bạch dương bên cạnh. Khi em nói to, nghĩa là nó to bằng cả một quả dưa hấu, treo lủng lẳng trên cành cây và không có ngôi nhà nào xung quanh.
Thêm một kết luận nữa, đây có thể là một tiên ong.
Tiên ong thuộc nhóm tiên côn trùng, phụ trách quản lý các đàn ong. Có vẻ tinh rừng đang "cướp" việc của những con ong rồi.
"Dạ chào! Con tới nhận nhiệm vụ đuổi tinh rừng!"
Em cất tiếng, nhìn xung quanh tìm một con ong phát sáng.
"Chào bé! Đây chị đây. Làm phiền em rồi!"
Đây rồi! Một con ong phát sáng vo ve trước mặt em, tiếng nói bé tí phát ra từ con ong. Chẳng phải một kiểu phép thuật gì đâu - đây là ong cưỡi, thú cưỡi của tiên ong. Đó là lý do nó phát sáng.
"Không phiền đâu ạ."
"Bé biết đuổi tinh rừng chưa?"
"Dạ cũng biết sơ sơ."
"Vậy thì chị giao cho em khu vườn nhé. Nó hơi rộng, em cứ dùng mấy bé ong của chị."
Con ong phát sáng vòng vèo bay lên, chạm người nó vào em. Một dấu ấn màu vàng được vẽ nên ngay khi con ong chạm vào trán Velvet, có hình con ong được cách điệu.
Là phép giao ước. Phép giao ước giúp ta có một khoảng thời gian có thể làm những gì có thể làm trong phạm vi phép giao ước, là một kiểu kí khế ước cấp thấp chỉ diễn ra tối đa 24h.
"Em cảm ơn chị."
Velvet gật gật đầu, vẫy tay với tiên ong. Em tin rằng cô cũng vẫy lại em, chỉ là cô quá tí hon và mắt em quá khổng lồ để thấy.
Những con ong thợ bay xung quanh em, như đợi lệnh. Thích thật, cảm giác như chính em cũng trở thành tiên ong, một tiên ong hơi to con.
***
Bắt tinh rừng có nhiều cách. Nhẹ nhàng nhất là lấy một chiếc bình mất phép, úp ngược lên bông hoa, bóp bông hoa một cái. Tinh rừng sẽ giật mình nhảy bắn lên. Lúc này nhanh tay lật bình và đóng nắp.
Nhưng cách đó có rủi ro - khi tinh rừng trong lọ quá nhiều, sẽ khó bắt những con tiếp theo.
Cách hai là thò tay vào bắt. Nhưng tinh rừng lại khá ranh, chưa kịp bắt thì nó đã bay sang khóm hoa khác.
Cách thứ ba là lật hoa lại để tinh rừng rơi vào lọ. Có nguy cơ gãy hoa, cũng không nên lắm.
Cách cuối là dùng phép thuật lôi nó ra, khổ nỗi phải là hệ Thính mới làm nổi. Mà em cũng chẳng có tiền nhiều mà thuê pháp sư.
Suy đi tính lại, em quyết định chọn cách thứ ba.
Muốn hạn chế gãy bông thì phải làm cho khéo.
Lúc em đang lan man suy nghĩ thì tiếng của một con ong chợt vang lên trong đầu em, lảnh lót.
"Ê, bẻ hết bông luôn cũng được á bà, tụi này ăn gần hết phấn rồi."
"Cha khùng cha ơi, tụi này còn ăn."
Một con ong thợ khác phản bác. Thế là tự nhiên hai chúng nó cãi lộn.
"Một đống trong tổ kìa, với tiên mới gieo thêm hạt cho mùa thu nữa."
"Nhưng chỗ này vẫn còn mật mà, bẻ hết thì phí!"
"Thì bẻ mấy bông có bọn chằn yêu đó thôi, có nhiều đó cũng nói tao!"
"Hơi ồn đó hai cha."
À. Đây không phải giọng mấy con ong. Cũng không phải giọng em. Là phụ đề trên mặt con Red. Nó kêu óec một tiếng làm hai con ong kia im bặt. Đỡ đau đầu hẳn. Red còn hừ mũi một phát, ra chiều chán nản lắm, rồi lại dụi dụi đầu vào má em như đòi công.
Em chỉ thở dài rồi lại suy nghĩ. Nghe cũng có lý.
"Thế này. Các bạn chia nhau tìm những bông có tinh rừng. Bông nào có thì bay vòng tròn. Mình sẽ đi tới để bắt. Ok rồi chứ? Bắt đầu thôi, trời tối là hỏng bét!"
Đàn ong hiểu ý mà tản ra. Chưa đầy 5 phút, tất cả bông hoa có tinh rừng đã được đánh dấu. Hiệu suất nhanh tới chóng mặt.
Ong đã làm xong nhiệm vụ của chúng, giờ tới em.
Tinh rừng là loài hoạt động ban đêm, ăn phấn hoa khi đàn ong đã ngủ. Vì vậy, em phải nhanh nhanh chóng chóng để kịp trước khi tối trời.
Và tất nhiên, với bàn tay khéo léo của em cùng với 30 phút đồng hồ, em đã bắt được 38 con tinh rừng, làm gãy chỉ 5 bông và em vô cùng tự hào về điều đó.
Đừng nghĩ 38 là ít - đây đã là nhiều. Tinh rừng mỗi đàn chỉ có cỡ 10 tới 15 con, 38 con là nhiều hơn gấp đôi rồi.
Cẩn thận niêm phong chúng trong lọ mất phép. Những con tinh rừng to bằng con dế, đập đập cánh để cố tạo phép, nhưng lực bất tòng tâm.
"Chị tiên ong ơi, em xong việc rồi ạ."
Đám ong thợ cũng nhao nhao lên gọi tiên ong. Con ong phát sáng lại từ tổ bay ra, lượn lờ quanh chiếc bình một lúc thì tiếng nàng tiên lại vang lên đầy vui vẻ.
"Chà, giỏi quá! Cảm ơn bé nhé! Đây là thù lao của bé."
Một xấp xu được "úm ba la" trượt thẳng vào tay em. 5 đồng vàng! Những 5 đồng! 5 đồng vàng đủ em ăn hết cả thị trấn Berrywolf!
À mà còn đóng 20% cho Cục...
Em còn 4 đồng vàng! Hơi đủ cho em ăn hết cả thị trấn Berrywolf!
"Dạ em cảm ơn!"
"Bé từ từ, cho bé nữa nè."
Cô tiên ong lại vẫy vẫy tay, một túi mật lại "úm ba la" trượt vào tay em.
"Mật hả chị?"
"Mật mâm xôi sói đó."
"Mật mâm xôi sói hả chị?!!!!"
Đậm! Đậm quá trời!
Em hét lên vui sướng, ôm túi mật nhảy nhót xung quanh. Ong và hoa như cũng lây nguồn vui từ em - những con ong nhảy múa, xoay tròn và những bông hoa đung đưa như hưởng ứng.
Qua cơn hứng khỏi, em nhìn vào chiếc lọ tinh rừng, tự nhiên suy tư. Em đưa lên mắt, ngang tầm con ong cưỡi rồi hỏi.
"À mà chị ơi, làm sao với phần tinh rừng này hở chị?"
Chị tiên ong hiền từ cười.
"Ăn đi em."
"Dạ?"