Khi tuyệt vọng giáng lâm

Chương 14.


CHƯƠNG 14.


Lý do để cô nữ sinh trên xe buýt muốn chia tay với cậu bạn trai của mình nội trong ngày hôm nay là vì, như đã biết, cậu đã ra tay đánh người chỉ bởi một lý do ghen tuông vớ vẩn. Nhưng đó chỉ là lý do trực tiếp, vẫn còn có những lý do sâu xa khác. Lý do sâu xa là vì tính cả ghen và chiếm hữu độc đoán của cậu bạn trai.

Đến đây thì xin quay lại với những tài khoản trên mạng xã hội. Tài khoản của cậu bạn trai ấy đăng tải dày đặc hình ảnh mình và bạn gái, họ đi đâu và làm gì cũng cập nhật cho cả thế giới biết. Mạng xã hội giúp chúng ta có thể thổ lộ những điều sâu thẳm trong lòng mình với cả thế giới một cách dễ dàng hơn và thao tác cũng đơn giản hơn. Nhưng cũng chính vì quá dễ dàng và đơn giản nên chúng ta càng ngày càng bị nghiện việc cập nhật cuộc đời của mình với thiên hạ.

Cô bạn gái tất nhiên rất vui khi thấy bạn trai luôn tỏ ra tự hào như vậy, nhưng đó chỉ là những niềm vui ban đầu. Càng về sau, những câu chuyện vui càng bớt vui đi. Việc đăng ảnh mỗi ngày lên trang mạng cá nhân kéo theo nhiều vấn đề khó chịu, thật ra còn có đôi chút đáng sợ nữa.

Điều đó khiến cho cô gái có cảm giác cuộc đời mình luôn luôn bị hàng trăm cặp mắt của thiên hạ soi mói, mối quan hệ tình cảm đơn thuần của mình và bạn trai đang được đặt trên bục sân khấu mà tất cả mọi ánh đèn đều chiếu vào. Có một lần, cô nằm mơ đến cảnh tưởng lỡ như mình chia tay với bạn trai, cậu ta liệu có bêu rếu cô hết ngày này qua tháng nọ trên mạng cho mọi người đều được biết hay không? Điều đó làm cô sợ hãi, nên cô muốn kết thúc mối quan hệ này thật sớm.

Bởi vì một mối quan hệ luôn sẽ có lúc vui vẻ và có những khoảng lặng cần thiết. Những lúc vui vẻ thì chụp vài tấm hình đem đi khoe khoang cũng chẳng chết ai, nhưng kể cả lúc giận dỗi nhau cũng đem ra khoe tuốt tuột, trình bày ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện cho thế giới được hiểu, giải thích với từng người vào bình luận như thể sợ họ chưa hiểu, thì quả thật có hơi đáng sợ.

Tính cách ghen tuông mù quáng của cậu chàng không chỉ nằm ở việc cậu đã chặn đường đánh một cậu bạn lớp khác chỉ vì cho rằng tên kia đang cưa cẩm bạn gái mình, mà nó còn được thể hiện trong ti tỉ những thứ nhỏ nhặt bình thường.

Và đến đây chúng ta lại nêu ra thêm một bất tiện khác của mạng xã hội nữa. Đó là nhờ có mạng xã hội, người ta có thêm nhiều cách để phản bội nhau, che giấu nhau những sự thật và nói dối nhau để hòng giữ kín một bí mật của bản thân. Nó khiến cho chúng ta bớt tin nhau hơn, điều đó dẫn đến những cơn ghen tuông vô lý vào những lúc rất oái oăm, dẫn đến những hậu quả cũng oái oăm không kém.


Lại thêm một tài khoản mạng xã hội khác nữa, trang cá nhân này thuộc về một người cha. Đây không phải cha của bạn, đây là cha của một cậu bạn trong nhóm bốn học sinh cấp ba đến trung tâm thương mại, cũng không phải cái cậu đội mũ lưỡi trai mà là cậu chàng còn lại, cậu chàng ít nói có mái tóc bù xù.

Dù không liên quan đến bạn, nhưng để bạn có thể hiểu được câu chuyện, tôi vẫn mời bạn hãy tưởng tượng tiếp một viễn cảnh thế này. Hãy tưởng tượng bạn đang có một công việc có ý nghĩa, một buổi sáng thức dậy tràn đầy năng lượng để sẵn sàng lao vào làm việc và cống hiến, bạn có một gia đình êm ấm vui vẻ. Và bạn còn có cả một trang mạng xã hội nữa.

Vào cái hôm mà bạn thức dậy với tinh thần phơi phới cho một ngày đầy chứa hẹn và tươi đẹp đó, thì bạn lại bất chợt thấy có một tài khoản cá nhân lạ hoắc vào bình luận dưới các bài viết của bạn và điên cuồng chửi bạn. Bên dưới những bức ảnh bạn chụp với vợ con khi đi dự những bữa tiệc sang trọng, đến những nơi đắt tiền và có những chuyến du lịch nghỉ dưỡng đầy thú vị là những bình luận dạng như:

“Thừa tiền quá sao không đi làm từ thiện đi?”

“Tiền này để đầu tư cho con ăn học thì hay hơn, phí phạm quá.”

“Bây giờ có tiền mà không biết tiêu xài tiết kiệm, sau này nghèo khổ thì trách sao số mình thảm.”

Bạn tức anh ách trong lòng, làm sao lại có kẻ dám vào dạy bạn cách dùng đồng tiền do chính bạn làm ra, sao cái kẻ ấy lại dám nhục mạ bạn khi bạn chưa làm gì ảnh hưởng đến xã hội, tại sao hắn ta hay ả ta lại công kích bạn trong khi cả hai còn chẳng quen biết nhau. Thế là bạn lao vào tranh cãi với nó, để chứng tỏ cuộc đời bạn vẫn đúng và cách bạn lựa chọn để sống cuộc đời này là đúng, dù thật sự bạn chẳng cần chứng minh.

Bạn có thể cấm vĩnh viễn tài khoản ấy để không phải thấy mặt nó. Nhưng một khi đã bị chọc tức điên lên như vậy, nếu không trả đũa một cách thật ngoa ngoắt thì bạn lại sợ cái tên kia sẽ nghĩ là bạn hèn nhát. Bởi vì bạn là một lão trung niên có công ăn việc làm và đóng thuế thu nhập đầy đủ, có một gia đình nhỏ và con trai, bạn tin rằng mình không được phép để người khác muốn nói gì bạn thì nói. Thế là bạn bị kéo vào những tràn tranh cãi ngu ngốc để chứng minh những điều mà thật ra ngay từ đầu bạn cũng chẳng cần phải chứng minh.

Bạn nhận lại được gì? Một ngày tuyệt vời tràn đầy năng lượng của bạn đã bị phá hỏng hoàn toàn, năng lượng một ngày của bạn đã tuột dốc không phanh vì những lời tiêu cực của người khác. Bạn hậm hực với vợ, nóng nảy với con cái, bực mình vì những chuyện không đâu. Khi người ta đã nóng giận, mọi chuyện chỉ càng lúc càng tệ hơn.

Tôi sẽ đẩy chuyện này đi xa một chút nhé. Càng lúc, vợ bạn càng không hiểu vì sao chồng mình lại căng thẳng liên tục suốt mấy ngày trời như vậy, mà có lẽ nếu không cãi thắng được cái tài khoản kia thì tâm trạng của bạn vẫn sẽ còn tiếp tục tồi tệ như thế dài dài. Địch thủ của bạn đã bắt đầu tiến hành công kích cá nhân, bè dỉu hình ảnh vợ con bạn, chê bai ngoại hình của các thành viên trong gia đình bạn. Mọi thứ chỉ khiến bạn tức càng thêm tức. Bạn bắt đầu đánh vợ và mắng con vì nỗi điên tiếc đã không còn chỗ để trút nữa.

Mối quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng, mối quan hệ cha con trở nên lạnh nhạt. Cuộc sống thực của bạn rơi vào một nốt trầm kéo dài trong khi bạn vẫn còn dúi mũi vào quan tâm những gì một người lạ trên điện thoại nói. Lúc trước bạn từng là một người chồng hiền lành và tốt tính, là chỗ dựa và là tấm gương cho tất cả mọi người cơ mà, điều gì đã biến bạn thành một người lúc nào cũng sống trong căng thẳng thế này? Người ta tự hỏi nhau như vậy.

Cuối cùng thì sao? Đơn li dị đã đến, con bạn khóc, vợ bạn đau khổ. Gia đình bạn tan nát chỉ vì những lời công kích từ một người lạ nào đó mà bạn đã quá đặt sự lo lắng vào nó. Cuộc sống ảo đôi khi lại rất thật.

Được rồi, tưởng tượng đến đây đã đủ rồi. Và đó là toàn bộ câu chuyện xoay quanh cái tài khoản thuộc về người cha đã từng là một trụ cột vững chắc trong một gia đình êm ấm.

Tài khoản thuộc về cha của cậu trai đầu tóc bù xù trên xe buýt. Người ít nói nhất trong đám bạn bốn thành viên. Người có một gia đình vừa mới tan vỡ, cha mẹ vừa mới nộp đơn ly hôn. Người đã cố gạt nước mắt để có một buổi đi chơi khuây khoả với đám bạn để rồi leo lên chuyến xe buýt có một bà bầu trở dạ sắp sinh.

Đồng thời cũng là người bắt lấy được một cái túi đeo hông có chứa con dao khi bị ai đó quăng trúng giữa tình huống rối ren. Cũng là người nhìn thấy tài khoản mạng xã hội của cậu thanh niên ngậm kẹo mút vị dâu và có cảm giác tấm ảnh đại diện này rất quen, cả tên tài khoản cũng rất quen.

Đồng thời cũng là người đã dùng con dao gấp gọn trong cái túi đeo hông để đâm chàng thanh niên ngậm kẹo, vì nhận ra hắn ta là kẻ đã hại cả gia đình mình đến nông nổi này.

Cũng là người đâm trượt mục tiêu và lưỡi dao cắm trúng cánh tay của một người khác. Nhưng đó là chuyện tôi sẽ kể sau.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này