Chương 06.



CHƯƠNG 06.


Trí tưởng tượng của bạn vẫn còn đủ chỗ cho một khẩu súng chứ? Được rồi, trên chuyến xe này có một kẻ mang theo súng trong người. Đó là kẻ duy nhất đến giờ vẫn chưa được nhắc đến. Thật ra bạn còn chẳng hề để ý đến hắn. Hắn lủi thủi bước lên xe cùng đám bạn bốn người cứ tíu ta tíu tít, nên bạn chỉ chú ý đến đám bạn mà đã bỏ quên mất hắn. Đó cũng là kẻ duy nhất bạn không hề tưởng tượng gì về cuộc đời hắn cả, vì như đã nói, bạn không hề thấy hắn.

Hắn bị mọi người trên xe buýt lãng quên, thật ra là bị cả xã hội lãng quên, hắn nhạt nhoà đến mức chính hắn cũng phát điên với sự nhạt nhoà của mình. Vì thế mà hắn phát điên, biến thành kẻ thèm khát sự chú ý. Vì thế mà hắn đem một khẩu súng lên xe buýt, để người ta chú ý đến hắn.

Nhưng xui cho hắn – lúc nào mà tên đấy chả xui – ngay thời điểm hắn vừa định rút khẩu súng ra thì một bà bầu trên xe đã lên cơn đau bụng đẻ. Thế là hắn lại vội vàng cất khẩu súng vào trong áo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout