Baal không rõ Jerome có cảm giác yêu đương với Bella hay chưa, nhưng hắn đánh hơi được mùi vị đau khổ đầy thơm ngon khi bị người thân cận phản bội từ người anh tỏa ra. Không quá sâu đậm, nhưng coi như cũng đạt được mục đích.
Thật ra để hưởng thụ mùi vị đau khổ trọn vẹn hơn nữa, tốt nhất là nên để cả V phản bội anh. Nhắc tới lại phát bực, lần đó bắt được V, hắn suýt thì nuốt luôn linh hồn cậu để cài thêm một kẻ phản bội khác bên cạnh vị Thượng Tướng này. Ai mà ngờ lão Cayson vô dụng không giữ được người đến khi hắn quay về, cuối cùng để thoát mất một tên.
Nhưng thôi, làm quỷ không nên quá tham lam, hắn lại không phải Mammon, hương vị hiện tại xem như đủ yêu cầu. Hắn mỉm cười liếm khóe miệng, đang muốn ra hành động tiếp theo thì chợt nghe Jerome bật cười.
"Ha ha…”
Anh cười một cách quỷ dị.
Tiếng cười khẽ khàng như bị đè nén trong lồng ngực. Có điều, đó cũng chẳng phải tiếng cười vui vẻ hay hạnh phúc gì, ngược lại, còn đầy giễu cợt.
Tim Bella như bị siết lại một nhịp, thần tình có hơi hoảng hốt. Phản ứng của anh khác xa với cô tưởng tượng.
Baal thì tâm tình không tệ, lại nắm chắc mọi chuyện trong tay nên nhướng mày nhìn anh, thích thú hỏi: "Thế nào, ngươi thích món quà của ta chứ? Ta biết ngươi sẽ thích." Đúng là con mồi yêu thích của ta, phản ứng vẫn thật bình tĩnh. A, trò chơi mới bắt đầu thôi, phải thế này mới thú vị.
Vậy mà Jerome tựa như không nghe thấy lời hắn nói, không thèm phản ứng hắn.
Anh quay sang Bella khóe miệng giữ nguyên nụ cười giễu cợt mà nói chuyện: "Bella, cô có biết không? Mặc dù chúng tôi đã biết trước cô có vấn đề, nhưng vẫn quyết định im lặng và tiếp tục cuộc sống hàng ngày, để quan sát biểu hiện của cô, thuận tiện cho cô một cơ hội."
Một cơ hội để xây dựng lòng tin nơi anh.
Đáy mắt Bella lóe qua tia thảng thốt, cô mím môi đè lại tâm tình bất định của mình, suy đoán anh đang lên chiến thuật tinh ranh gì để dao động cô.
"Ha, ha ha ha." Đợt này Baal không nhịn được bật cười, ánh mắt xem thường nhìn anh. Kế hoạch này của hắn vốn đã liệu trước mọi biến hóa nhỏ nhất kể từ khi bị V đọc một ít quá khứ, sao có thể dễ dàng có sơ hở.
"Biết trước? Biết thế nào được? Ngươi đang tìm cho mình một lý do để an ủi đấy hả?"
Mặc kệ Baal tự nháo một mình, Jerome vẫn nhìn chằm chằm Bella mà nói chuyện.
"V biết trước tương lai, việc này, dưới thân phận là phân thân của Baal, chắc cô cũng hiểu rõ." Anh chậm rãi giải thích.
"Vậy nên cái ngày cậu ấy bị Cayson bắt đã thuận tiện xem tương lai của lão và biết được, lý do tôi hồi sức nhanh chóng là do Baal thọc gậy bánh xe lão. Tương lai V đọc cũng không chỉ rõ cô là người hiềm nghi, nhưng mà dù là ai đi nữa, chỉ cần dính líu tới Baal, thì tôi cũng không lơ là."
Khác với Baal không chút nào tin tưởng, Bella lại chỉ hơi ngờ vực rồi lập tức tin lời anh.
Cô nhớ lại thái độ của V với mình quả thật vừa xa vừa gần, ban đầu cô tưởng do cậu ngại vì mình là phái nữ, nhưng khi thấy cậu ta tiếp xúc thân thiện với Cynthia, Aida hay thậm chí là Amanda thì đều không có tránh né nhiều như vậy. Giờ để ý thêm một chút, thời gian đầu, Jerome cảnh giác cô hơn hẳn những sĩ quan khác, chứ không đơn thuần là chưa tin tưởng người lạ.
Bella hỏi, cũng không hiểu bản thân muốn biết cái gì mà ẩn ẩn chút hy vọng: "Theo như anh nói thì anh đã sớm đề phòng tôi, vậy tại sao lúc đầu vẫn còn nghĩ tôi bị uy hiếp?" Hơn nữa, sự kinh ngạc và thất vọng trên mặt anh khi cô nói sự thật cũng không hề giả dối.
Nếu đã có lòng phòng bị, thì cũng đâu cần thiết đóng kịch cho cô xem nữa?
Jerome hỏi vặn lại: "Thế tôi hỏi cô, nếu đã là phân thân của Baal, cớ gì cô còn làm vẻ mặt bi thương và không cam lòng như vậy? Chẳng phải lúc này nên cười âm hiểm vì đã hoàn thành mục đích à?"
Anh chỉ tay sang Baal, nhưng Baal ngay lúc này cũng không còn mỉm cười như lúc nãy. Hắn lờ mờ cảm thấy sự việc đang phát triển sai hướng.
Bản thân hắn cũng là một phân thân khác của Baal, đã được Baal chính chủ sắp xếp đi tìm Bella ngay khi Gabriel vừa xuất hiện. Tên chính chủ vì lo lắng sự cố xuất hiện nên mới trong lúc cãi nhau với Gabriel đã âm thầm tách thêm một phân thân đi hỗ trợ. Không nghĩ cả Lucifer xuất hiện chặn đứng kết nối giữa chính chủ với phân thân, còn thái độ của Bella cũng càng ngày càng kỳ quặc.
Mục đích của bọn hắn chính là khử luôn V phòng hậu hoạn rồi nhân lúc Jerome oán hận và đau khổ mà nhai nuốt linh hồn anh. Có điều, Bella trở nên dông dài khó hiểu, không thẳng tay bóp chết V khi cô đã nhớ ra thân phận của mình. Điều này khiến hắn trở nên nóng nảy.
"Này." Baal nhíu mày, gọi về phía Bella. "Bóp chết thằng oắt con đó nhanh lên đi, bị cắt kết nối với chính chủ quá lâu thì chúng ta cũng gặp rắc rối đấy."
Tức thì nhận được ánh mắt rét lạnh của vị Thượng Tướng quăng lại cho hắn.
Baal bật cười trước sự do dự của Bella, đồng thời hắn nhớ ra thiết lập của phân thân này ủy mị đến cỡ nào: "Còn nếu khó quá thì để ta làm cho."
Dứt lời hắn vụt ngay sang chỗ Bella, cô hơi bất ngờ vì hành động ngoài dự đoán của hắn nên đã lơi lỏng tay.
V thoát khỏi gọng kìm của cô.
Nhưng cậu cũng không rơi vào tay Baal đang nhíu mày xuất hiện kế bên Bella mà là đang mệt mỏi đứng sau lưng Jerome.
Ý thức của V quay về được vài phút, nhưng người tỉnh giấc trong tình huống này là Caelestic. Quan sát tình hình từ lúc cậu bất tỉnh thì y thấy ra ngoài lúc này càng nguy hiểm hơn bèn dứt khoát giành quyền chủ động. Tâm trí V vẫn chưa rõ ràng, tốt nhất vẫn là y đối phó.
Mà vừa rồi y cũng chỉ là ăn may, trong tình trạng nhắm mắt đã khẽ cử động mấy ngón tay ra hiệu cho Jerome. May mắn là Jerome luôn quan sát tình huống bên y nên đã phát hiện ra chi tiết nhỏ đó, nên kịp thời phối hợp với y.
Ngay khoảnh khắc mà Bella nới lỏng thì Caelestic đã mở mắt lách người cùng lúc Jerome vươn tay chộp lấy y kéo về phía mình. Nên sự việc mới biến thành như hiện tại.
Caelestic cảm thấy đầu hơi choáng, gáy vẫn còn nhói vì đã bị đánh nhưng hiện tại bọn họ xem như an toàn một phần, Jerome không lo bị uy hiếp nữa.
Chính Jerome cũng hiểu điều đó, tinh thần cảnh giác của anh nâng cao hơn bao giờ hết, cả cơ thể vào tư thế căng thẳng sẵn sàng công thủ đối phương bất cứ lúc nào.
Baal cũng không vội tấn công họ mà liếc mắt sang Bella, lạnh băng mỉa mai: "Xem ngươi làm hỏng việc rồi kìa."
Bella không trả lời hắn, chỉ lẳng lặng nhìn Jerome đang nghi kỵ với mình.
Nói thật, cô cũng không hiểu bản thân mình vì sao không hành động theo kế hoạch, cứ trù trừ. Rõ ràng Bella thật đã bị Baal ăn mất linh hồn, còn mình là phân thân của Baal cấy vào thân xác của cô với nhiệm vụ duy nhất là lừa gạt lòng tin của Jerome khiến anh thống khổ khi bị phản bội. Nhưng khi nhớ ra thân phận, khi đã phản bội anh, khi đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng cô vẫn thấy không cam lòng.
Rất không cam lòng…
Vì chính mình đã phá nát lòng tin mà khó khăn lắm anh mới trao cho cô.
Chắc là cô bị điên mất rồi.
Không khí đang trở nên căng thẳng khác thường thì giọng Caelestic vang lên.
"Bella, cô khác với Baal."
Tất cả ánh nhìn lần lượt đổ về y.
"Cô đã phạm một sai lầm chí mạng khiến cô trở nên khác biệt với Baal."
Phản ứng mỗi người mỗi khác nhưng đủ đặc sắc để V vừa tỉnh táo tức thì chiêm ngưỡng được.
Jerome thì lạnh tanh, không biết anh ta có muốn cứu Bella hay không. Mặt Baal vặn vẹo đầy nguy hiểm trừng y, những bất ngờ V đem đến cho hắn chưa bao giờ tốt đẹp cả. Mỗi Bella như lạc giữa sương mù, không hiểu ý của y là gì.
V giật hết cả mình: "..." Nhật Thiên, anh đã nói những gì? Chuyện gì đã xảy ra lúc em ngất đi? Sao bọn họ nhìn chúng ta như thế???
"Cô yêu con mồi của mình." Caelestic từ tốn vạch trần. "Việc mà tên ác quỷ máu lạnh Baal không bao giờ làm."
Lần này Jerome hơi kinh ngạc quay sang nhìn Bella, nhưng cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Baal thì giận đen mặt ẩn ẩn sát khí liếc Bella, điều hắn không ngờ nhất cũng là điều hắn không bao giờ làm lại thật sự xảy ra trên một phân thân khác. Bella thì ngây ra như phỗng trước khi kinh ngạc chuyển sang giác ngộ rồi lại y hệt Jerome mà bình tĩnh.
V nhìn vẻ mặt thiên biến vạn hóa của bọn họ mà cảm thán: Được lắm, anh không nói thì thôi, mà đã nói thì ai cũng phải hoảng hốt một phen.
Cậu cũng để ý thấy đôi mắt tử sắc của cô từ mờ mịt chợt có tia sáng nhỏ lóe qua, có điều cũng chỉ lóe qua một chút rồi vụt tắt chứ không thể tồn tại. Cậu một lần nữa khẳng định lời của Caelestic, Bella đã thật sự yêu Jerome mất rồi. Bất quá cậu ngất cả một đường nên không hiểu chuyện gì cho lắm, thôi cứ để Caelestic toàn quyền xử lý vậy.
"Đồ vô dụng." Baal khinh bỉ vứt cho Bella một câu đó rồi đột ngột đánh lén V.
Jerome với Caelestic đang tập trung cao độ 200% cảnh giác, một người lập tức né sang một bên, một người vung kiếm đỡ lại đòn đánh của hắn.
Baal nghiến răng nhìn tốc độ của mình giảm hẳn sau khi mất liên lạc với chính chủ để bọn nhân loại phản ứng kịp. Hắn lóe lên một chủ ý, tiếp tục bỏ qua Jerome mà liên tục nhắm vào Caelestic khiến y chật vật né đòn.
V cảm thấy kỳ quái, hắn muốn giết mình đến mức nào chứ? Nhưng sát khí cậu cảm nhận cũng không nhiều đến mức ấy.
Cứ đánh đánh chặn chặn như vậy ít lâu, động tác của Jerome vô thức trở thành đỡ đòn đánh trả cho thư ký của mình. Bấy giờ, những người còn lại mới biết chỗ nào không ổn.
Caelestic phóng nội lực muốn chặn đòn của hắn: "Cẩn thận!"
V hết hồn gọi lên: "Jerome!"
Một động tác giả của Baal đánh tới V chợt chuyển hướng sang tim của Jerome sát bên mình, móng vuốt xé toạc luồng nội lực ít ỏi mà Caelestic cố gắng phóng ra. Tình huống đột ngột chuyển biến nhanh đến nổi anh không kịp phản ứng, dù đã cố gắng lách người tránh khỏi vị trí tim, anh vẫn có thể nói trước sau còn chưa tới nửa cái mạng.
Bình luận
Chưa có bình luận