Xoạch! Phụt!
Tiếng vải vóc, da thịt bị xuyên thủng và tiếng máu đột ngột tóe ra khiến người khác táng đảm.
Máu lỏng tỏng rớt trên nền đất tạo thành những đóa huyết hoa diễm lệ lớn nhỏ, tròng mắt của Jerome mở to còn đôi con ngươi thì thu nhỏ trợn trừng.
Phút giây sinh tử cận kề nhưng anh không hề đau đớn như trong tưởng tượng, vì đã có một thiếu nữ xinh đẹp đang vững vàng chắn trước mặt anh.
Bóng lưng cô độc của cô gái nhỏ đột nhiên trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết khiến tâm thần anh bỗng chốc run rẩy.
Ngay vị trí lưng trái của cô chính là móng vuốt của Baal đang lộ ra ngoài, ngay miệng vết thương máu không ngừng chảy ra nhuộm màu bộ quân phục trang nghiêm, nhuộm cả đôi mắt đại dương thành bóng đỏ của Jerome.
Bản thân Bella như chẳng thấy đau đớn, mặc kệ khóe miệng rỉ máu mà nắm chặt tay Baal đang đâm vào mình không buông. Cô thừa nhận mình điên thật rồi, vì cô không muốn cho hắn một cơ hội khác để tấn công ai nữa.
"Cái thứ chống đối này?!! Buông ra!" Baal tức giận, sát khí không ngừng vây lấy hắn.
"Khụ… chậc…" Bella ho khan một tiếng liền tặc lưỡi. "Chúng ta hết thời gian rồi."
Hắn sửng sốt một giây, chợt quay sang hướng bọn Lucifer và Michael, nhưng lúc này làm gì còn ai nữa?
Tầm vài ba phút trước khi Jerome và Baal còn đánh nhau, nhóm thiên thần ác quỷ đã rút về thiên đàng và địa ngục của họ rồi. Bấy giờ Baal mới để ý, sức lực của bản thân hắn cũng tiêu tán một cách nhanh chóng.
Đây chính là kết quả việc phân thân bị mất kết nối với chính chủ và khoảng cách giữa hai bên cũng đứt đoạn. Nhân gian và địa ngục là khoảng cách không tính bằng thước đo của con người mà tính bằng chiều không gian khác biệt. Bởi vậy, phân thân Baal đang ở nhân gian đều rất nhanh sẽ biến mất.
Hắn bị đánh lạc hướng bởi tính háo thắng của mình, hoàn toàn không nhận ra chính chủ đã rời đi từ bao giờ để có thể đánh nhanh rút gọn. Phân thân bọn hắn vẫn sở hữu quyền năng nhất định, muốn ra ra về về địa ngục cũng không khó, nhưng nếu vượt quá năm phút cách xa chính chủ ở chiều không gian khác thì khỏi bàn nữa. Siêu thoát luôn là đẹp rồi.
"Ngươi! Cái tên phản đồ!" Baal thử rút tay khỏi người Bella nhưng sức mạnh hai bên bằng nhau đương nhiên rơi vào thế giằng co.
Lại thêm một lúc, đừng nói sức mạnh, ngay cả hình thể của hắn cũng trở nên mơ hồ. Baal tức giận dùng tay khác tấn công Bella: "Ngươi thật sự đã yêu tên loài người đó? Đồ vô dụng nhà ngươi!"
Có lẽ vì Bella có được thể xác con người nên sức mạnh và mức độ tiêu tán của cô chậm hơn hẳn Baal, cô có thể dễ dàng chặn đòn của hắn trong khi cơ thể bị thương.
Nhìn tốc độ tiêu biến của hắn ngày một nhanh, Bella nhoẻn miệng cười: "Hừ, cho các ngươi ngày thường bắt nạt ta yếu đuối."
Trong các phân thân của Baal, "Bella" là phân thân được xem như là mềm mỏng nhất, thiện lương nhất trong đám quỷ bọn hắn nên chính chủ Baal mới thoải mái nhét cô vào thể xác của Bella, hòng trót lọt giấu đi tham vọng thật sự của hắn, qua mắt được đám Jerome. Bởi vậy nên mới có chuyện thỉnh thoảng sẽ bị bắt nạt khi phân công chơi bời hay làm nhiệm vụ gì đó dưới địa ngục.
Đương nhiên "Bella" là phân thân thiện lương nhất của Baal không có nghĩa cô không tàn ác hay xấu xa. Chẳng qua là kém nhất trong đám phân thân của Baal mà thôi.
Đến cùng phân thân Baal biến mất trong oán hận, cả người Bella cũng rũ rượi mà ngã xuống.
Cô còn tưởng mình sẽ ngã ra đất, không nghĩ lại rơi vào vòng tay của một người.
"Ha… " Bella bật cười, mỉa mai liếc nhìn Jerome đang đỡ mình. "Làm cái gì vậy chứ, đừng có bảo ngươi tin vào cái lời ngu xuẩn của thằng nhóc thư ký đấy nhé."
V vừa mới giành lại quyền kiểm soát cơ thể đã nghe được câu này: "..."
Ngược lại Jerome không nói câu nào chỉ nhìn vào mắt cô.
Đôi mắt của Bella vốn dĩ màu xanh lục bảo dịu dàng, nhưng màu của phân thân Baal lại là tử sắc bén nhọn. Ấy vậy mà hiện tại nó không phải màu lục bảo cũng không phải tử sắc mà trở nên nhạt đi, vừa hồng vừa tím khiến cả gương mặt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Cái nhìn không rõ của anh khiến Bella khó chịu. Cô nhíu mày, mắng: "Ta không có yêu tên ngu ngốc nhà ngươi, đừng tưởng bở. Con mồi vĩnh viễn là con mồi, làm sao có thợ săn nào yêu con mồi được chứ! Ta chẳng qua ngứa mắt đám phân thân hay bắt nạt nên mới đâm cho chúng một đao thôi."
Cô càng nói, giọng càng yếu dần. Không phải vì đuối lý mà vì đã hết sức.
Đừng có đùa. Bị đâm một nhát xuyên tim, giờ còn tỉnh táo để nói chuyện là vì cô là phân thân của Baal có sức mạnh phi thường, chứ nếu là nhân loại chắc chết ngất đến nơi rồi. Nếu chính chủ còn ở đây, chắc cô sẽ bị giày xéo chết không toàn thây. Lắm lúc cô thấy mình cũng uất ức quá khi tên khốn chính chủ lúc phân thân lại nhét hết các mặt mềm yếu của hắn vào cô, bởi vậy cô mới trở nên "kém quỷ" như hiện tại.
Mà cái tên đầu gỗ trước mặt cô, đó giờ chung đụng cùng lắm lộ ra xíu thưởng thức mình, mắc gì mình sắp chết mà lộ ra cái vẻ mặt khó chịu đó vậy chứ.
"Ta đã nói l-..."
Lời còn chưa nói hết đã bị cái ôm của Jerome làm cho đứng hình, há miệng không nói được thêm tiếng nào.
Anh cũng không nói gì, chỉ yên lặng ôm lấy cô, ôm cho đến khi thân thể ấm áp của người sống lạnh dần.
Hàng vạn câu chưa nói, hàng ngàn lời chưa hỏi, thanh xuân còn chưa dứt nhưng cứ như hiện tại là được rồi.
Cảm nhận mọi thứ thông qua một cái ôm nhẹ nhàng, không cần giải thích, không cần phản bác nhiều lời. Dù có làm gì thì Bella cũng định sẵn sẽ chết, vậy tận dụng ít thời gian còn lại để giữ im lặng mà nghĩ về xa xăm đi.
Đứng bên cạnh, V trông thấy chiến trường bên kia cũng đã ngã ngũ, Aida và Cynthia đã hợp lực bắt gông lão Cayson lại, quân Cays thức thời đầu hàng không muốn đổ thêm máu. Lại nhìn sang vẻ mặt tiếc nuối nhưng hạnh phúc của Bella, cậu thấy… kết thúc như vậy có lẽ là ổn thỏa nhất.
Cậu lắc đầu nhìn Jerome mặt lạnh không nói tiếng nào, tay vẫn cứ ôm người ta, bất đắc dĩ lấy kính ra kích hoạt năng lực "Độc giả" của mình. Mọi chuyện cần phải rõ ràng một chút, để sau này thuận tiện lấp liếm chuyện phân thân của Baal. Hãy để Bella Trigger hay "Bella phân thân của Baal" cũng được, chết như một anh hùng trên chiến trường.
Đến khi không còn được bao hơi tàn nữa, Jerome vẫn giữ chặt Bella trong tư thế ôm, cô rốt cuộc phá vỡ sự tĩnh lặng này.
"Jerome."
Đây là lần đầu tiên, cũng xem như là lần cuối cùng cô gọi tên sếp mình, gọi tên con mồi của mình nhỉ?
Anh khựng người vài nhịp, hơi mất tự nhiên nhưng vẫn trả lời cô: "... Ừ?"
Cô nhẹ nhàng yêu cầu: "Gọi tên tôi một lần đi."
Cái này thật làm khó cho Jerome. Tên của cô, dưới thân phận nào mới được?
Hình như đoán được suy nghĩ của anh qua sự im lặng, cô tiếp tục nói.
"Không phải Bella Trigger, cái vỏ của tôi, một thiếu nữ loài người thiện lương, trong sáng. Cũng không phải Baal hay Beelzebub, một phân thân tàn độc của ma quỷ." Cô thở thật nhẹ, nói thật khẽ.
Cuối cùng cô cũng nói lên danh tính của mình, thừa nhận: "Chỉ đơn giản là Bell, một thợ săn thất bại… trên mọi mặt trận."
Mặt trận sinh tồn giữa các phân thân.
Mặt trận săn bắt con mồi.
Và cả… mặt trận tình yêu.
Thảm hại quá đi, cô âm thầm cười khẩy.
"Bell…" Tên gọi của cô phát ra từ miệng Jerome có gì đó thật mới mẻ.
"Ừ…"
Cô mỉm cười dựa vào vai anh, đôi con ngươi nhạt màu đang mất đi tiêu cự.
"Bell, cô không phải một thợ săn thất bại." Jerome khẽ khàng nói. "Cô là một anh hùng của Kaiser, người đã hy sinh để bảo vệ một trong những trụ cột quan trọng của đế quốc."
"Nghe cũng không tệ ha…"
Từng từ rót vào tai cô tựa mật ngọt ngày đông, tuy hoàn cảnh lạnh lẽo thê lương nhưng tâm hồn đầy ắp vị ngọt ngào và ấm áp của cảm xúc.
"Bell à, cảm ơn nhé…"
"Cảm ơn em vì tất cả."
“...”
“...”
****
Vì vấn đề góc nhìn V không thể nhìn ra biểu hiện gì từ tấm lưng bình tĩnh đến bất ngờ của anh, những lời chân thành anh nói với cô không to không nhỏ nên cậu đều nghe thấy. Lại nhìn vào gương mặt mỉm cười an giấc của Bell, cậu biết cô đã đủ hạnh phúc trước khi tan biến hoàn toàn.
Cậu đột nhiên thấy trên mặt ướt át bèn lấy tay chạm vào thử.
Trời không mưa mà… Rồi cậu nghe giọng Caelestic thở dài bên tai.
“Người ta ai cũng không khóc, em thì hay rồi, đứng nhìn thôi cũng khóc thay phần bọn họ."
"Nước mắt sinh lý thôi." Cậu chống chế phản biện.
Caelestic bất đắc dĩ lắc đầu, tàn ảnh tụ lại cứ như biến thành thực thể mà xoa đầu cậu. Y dịu dàng an ủi: "Đứa nhỏ này, muốn khóc thì khóc đi thôi. Nếu bọn họ đã quá mạnh mẽ, quá kiên cường để nuốt ngược nước mắt vào trong mà nhẫn nhịn, vậy em hãy thay bọn họ, gánh lấy phần yếu đuối đó mà khóc cho thỏa nỗi lòng.
Bởi lẽ em là một 'Độc giả', người chứng kiến mọi khía cạnh của những câu chuyện lớn nhỏ trên đời, vì vậy, em có quyền khóc thương cho số phận 'các nhân vật', không phải sao?"
Cậu mới không mè nheo đến mức đó đâu! V lấy tay lau đi nước mắt, nhưng vẫn khó để khiến nó dứt hẳn.
Còn Bell, cô đã thật sự biến mất rồi.
Thời điểm nhóm Cynthia tìm ra họ đúng là khung cảnh khiến người xót xa. Một đứng nhìn trời nén khóc, một ngồi chết lặng bên thi thể còn vương lại chút hơi ấm, một an tường ra đi với nụ cười.
*****
Chuyện Bella là phân thân của Baal với mục đích xấu được cả Jerome và V ăn ý giấu nhẹm, cả hai cùng tạo nên một câu chuyện nửa thật nửa giả cho cô.
Bella Trigger, vị phó tướng xinh đẹp, can đảm này vì lo lắng cho thư ký của Thượng Tướng đang kiệt sức ở một mình nguy hiểm, nên đã tự ý rời đội tìm cậu. Đến khi tìm thấy người thì phát hiện cậu bị phân thân của Baal bắt cóc, có ý định dùng con tin uy hiếp Jerome. Bởi vì chỉ là phân thân nên sức mạnh của Baal này cũng yếu đi, cô dùng hết sức để giằng co với hắn, muốn đoạt lại thư ký đang bất tỉnh, đánh một hồi đánh ra tới góc khuất trên chiến trường.
Lúc này Jerome có linh cảm kỳ lạ liền nhìn sang một nơi thì thấy bóng dáng Bella vụt qua, lúc ấy Baal bản gốc đã bị Quỷ Vương Lucifer chế trụ nên anh một mình chạy ngay sang chỗ bọn họ. Việc tiếp theo chính là chạm mặt rồi đánh nhau. Quá trình này Jerome không nói nhiều, chỉ nói Baal nhân cơ hội họ sơ sẩy liền tăng hết sức mạnh đánh một đòn đánh lén, sau đó… chính là Bella mạnh mẽ đỡ cho anh. Đồng thời, Baal bản gốc đã về địa ngục, phân thân không lâu sau cũng tan biến để lại một vết chí mạng ngay tim cho cô.
Kế tiếp chính là chuyện mọi người đều thấy, Jerome bất động ôm lấy thi thể mỉm cười bình yên của Bella, V đứng một bên nén nước mắt. Tất cả mọi người đều tỏ ra thương tiếc trước sự hy sinh anh dũng của cô, đặc biệt là Cynthia.
Bà đã xem cô là con từ lâu, lại thêm con trai bà có vẻ có hảo cảm với cô gái nhỏ này. Vốn định đưa đẩy chúng đến với nhau, không ngờ sự việc đáng tiếc này xảy ra. Nhắc đến chuyện này bà vừa tức giận Baal có ý đồ giết con trai mình, càng thêm hận tên Cayson đã triệu hồi tên ác quỷ khốn kiếp kia.
Sau khi phong tặng danh hiệu anh hùng cho cô và gia đình Trigger nói riêng và những chiến binh hy sinh nói chung, cả nước tổ chức tang lễ tưởng niệm tập thể những chiến sĩ đã khuất cũng như đánh dấu sự biết ơn cho ngày hôm đó.
Mọi việc xong xuôi, Cynthia tập trung mọi công chức cấp cao của đế quốc, họp bàn về buổi xét xử sắp tới cho Cayson và đồng đảng của lão.
Bình luận
Chưa có bình luận