Mệnh.



Ai chẳng biết thiên thần và ác quỷ là thiên địch vạn kiếp? Đối mặt với ác quỷ mà bị nhận định thành thiên thần có khác nào đứng trước mặt kẻ thù nói thẳng "tao là kẻ giết cha mẹ mày, cướp vợ, dìm đứa con của mày xuống giếng đây, có ngon nhào vô" đâu chứ.

"Ngươi là thuộc hạ của tên cánh trắng nào? Xuống nhân giới để làm gì?"

Chuyện hiểu lầm của Baal, Cayson cứ mặc kệ hắn hiểu lầm. Việc ông ta biết thực ra đối phương có thể là người đến từ vũ trụ khác cùng năng lực thần thánh của V, ông ta không có ý định chia sẻ tất tần tật với Baal. Ông ta chỉ nói đơn giản V có năng lực mạnh đến nghịch thiên chưa biết tên sẽ hỗ trợ được cho ông ta trong tương lai nên cần tìm cách khiến cậu quy hàng. Baal thì từng trải nghiệm cảm giác bị nhìn thấu nên e dè năng lực của V đến từ các thiên thần ở thần giới.

V nhíu mày: "Tại sao lại nghĩ tôi là thiên thần? Tôi là con người hàng thật giá thật."

Roẹttttt, ùm!

Một loạt tiếng động lạ vang lên cùng cảm giác rơi tự do, thứ tiếp theo lý trí của V nhận được chính là làn nước lạnh giá vây lấy mình, tìm đủ kẽ hở mà tràn vào tai mắt mũi miệng. 

Trả lời không hợp ý liền thả rơi người ta, hay lắm, không hổ là quỷ vương.

Tới lúc V được kéo lên lại thì không ngừng ho sặc sụa, vừa ho vừa thu oxy vào phổi, cả người ướt nhẹp khẽ run rẩy vì lạnh.

Đứng một bên, Baal cười vui vẻ chống tay lên chiếc máy hắn đang dựa, vô tội nói: "Ấy chết, ta lỡ tay."

Ngoài mặt có vẻ đùa cợt nhưng hắn thật sự ghét nhất mấy kẻ kín miệng như cậu, vừa tốn thời gian vừa phí sức hắn. Hoặc đầu phục hoặc chết, rõ ràng chỉ có hai lựa chọn cho V nhưng cậu cứng đầu đến vậy, lại không thể sử dụng kỹ năng tinh thần tác động hay phép thuật để khống chế thì chỉ còn mỗi con đường chết.

Chết cũng phải chết sao cho có giá trị. Hắn muốn lợi dụng thể xác của V để chơi đùa tâm trí Jerome, nhưng muốn làm vậy thì phải ăn sạch linh hồn cậu, mà mùi vị linh hồn của các giống loài liên quan đến thiên thần tởm đến ứ chịu được. 

Là một kẻ sành ăn, đó sẽ là biện pháp cuối cùng mà hắn lựa chọn.

Bởi vì có thể chiếm xác V nên Baal đã bảo Cayson không được dùng hình tổn thương thân thể của cậu. Thành ra cái hồ chứa đầy cá ăn thịt dữ dằn đã bị biến thành hồ nước lạnh trong vắt.

Baal chậm rãi nói từng từ từng chữ: "Nào, ta lặp lại câu hỏi lần cuối. Ngươi là thuộc hạ của ai, xuống nhân giới làm gì?"

"Khụ khụ… Ta nói rồi… Ta là… con người! Khụ… " Cậu mệt lả người, vẫn khăng khăng khẳng định thân phận của mình.

Ào!

Người lại rơi xuống, Baal không buồn kéo dây lên, chán nản rời đi: "Trả ngươi đấy, ta hết việc rồi."

Sau khi hắn thong dong bước khỏi phòng, Cayson mới chậm rãi đứng dậy, đến bên cạnh chiếc máy ấn nút thu dây kéo lên.

Khoảng thời gian này V ngụp dưới nước lâu hơn, lúc dây kéo lên thì nước từ miệng cậu nôn ra không ít, đôi mắt đỏ hoe đau rát không mở nổi, tai bị nước chặn ù ù tác động cả não bộ khó chịu, lồng ngực như bị lửa thiêu đốt hít thở không xong.

Hờ hờ… Thủy hình ít đau đớn nhất? Đùa gì vậy, miễn nó là "hình" thì đều mang lại đau đớn đặc biệt. Không đau thể xác thì đau nội tạng, tinh thần bị dày vò đây này.

"Hầy, tên quỷ vương đó thật đúng là…" Chê bai Baal ra tay tàn nhẫn, còn bản thân Cayson ra vẻ như một vị thần trên cao chìa ra cành ô liu cứu vớt sinh mệnh nhỏ bé của cậu.

Chó chê mèo lắm lông.

Đợi tới khi cơn ho muốn nôn cả ruột gan ra của cậu kết thúc, ông ta lắc đầu ra vẻ thương tiếc: "Cậu thư ký, chỉ cần cậu trả lời vài câu hỏi rồi đầu quân về phe ta, ta sẽ thả cậu xuống liền, còn cho cậu những đãi ngộ tốt nhất mà chưa cấp dưới nào của ta có được."

Có quỷ mới tin lời ông. Cậu dù trực tiếp hay gián tiếp đều đã giết chết đứa con trai độc nhất của ông ta, còn khiến phe ông ta bại trận nhanh chóng trong trận nội chiến lần đầu cậu xuất hiện. Dù cho thất bại đó cũng nằm trong dự tính của Cayson nhưng không có nghĩa một kẻ xảo trá, tàn độc, ích kỷ như ông ta sẽ bỏ qua cho biến số nguy hiểm là cậu. Dù cậu giả vờ đồng ý gia nhập để vớt lại một mạng của mình tạm thời thì sau khi lấy đủ thông tin thì cũng bị diệt khẩu.

Với một kẻ không bị kiểm soát trí não như V, bảo ông ta làm sao tin tưởng? Lợi dụng tra khảo thông tin xong sẽ bị mần thịt chắc luôn. Đầu quân? Nói cho sang để cậu mất cảnh giác thôi. Lão Cayson sẽ không bao giờ cho phép một biến số dù là nhỏ nhất làm hại cuộc đời mình tồn tại. Đó là những gì cậu biết từ ký ức của Jerome và một số cấp dưới khác của anh.

V không chắc bọn chúng sẽ làm gì cậu sau khi khai thác được thông tin nhưng mà tốt hơn vẫn nên giữ im lặng. Ít nhất, chưa khai thác được chút gì thì bọn chúng sẽ không từ bỏ ngay.

Nghĩ nghĩ vài phút, cậu nhẹ đáp lời: "Tên Nhị Lang rớt xuống… khụ khụ… cùng tôi đã nói gì với ông à? Sao ông cần tôi đầu quân chứ?"

"Nhị Lang?" Đầu Cayson xẹt qua cảnh tượng cuối đời của tên tù nhân kỳ lạ mình bắt được. "À, là hắn."

Ngày đó ông ta không tin lắm về lời trăn trối của hắn, nhưng nghĩ đến việc cả Baal cũng phải e ngại tên nhóc này. Có lẽ hắn không nói ngoa cho vui miệng.

"Hưm…" Cayson tỏ vẻ lưỡng lự nhớ lại: "Hình như hắn có nói gì đó về cậu thì phải."

Quả nhiên, chết cũng kéo người chết theo. Hay thật Nhị Lang, tên khốn này. V nhớ lại hoàn cảnh từ khi gặp hắn đến hiện tại của mình, tức giận không thôi.

"Kệ hắn là ai, chết rồi cũng chẳng làm nên trò trống gì." Cayson phẩy tay: "Sao ta không nói một chút về người chị đáng quý và thằng cháu trai của tôi đi?"

V mặc kệ câu hỏi, hỏi ngược lại ông ta: "Nếu ông đã biết ít gì đó về năng lực của tôi thì sao không để tôi xem mệnh giúp ông một lần nhỉ?"

"Ồ?"

Đề nghị này không người dự đoán thu hút sự chú ý của Cayson.

"Cậu nói làm sao xem mệnh giúp tôi?" 

V nhún vai cười: "Trước tiên không phải nên thả tôi xuống rồi cởi trói à? Dù là muốn tôi đầu quân hay xem mệnh thì cũng hãy cho tôi ngồi xuống đàng hoàng chứ?"

Cayson nheo mắt nhìn cậu. Được lắm, đang ở thế bất lợi còn muốn đặt điều kiện với ông. 

"Được." Ông ta cười gằn, muốn đấu trí với ông, tên nhóc này còn non lắm.

Được ông ta đáp ứng, người bị treo trên dây là V ngược lại bất ngờ. Ông ta mà chịu đáp ứng dễ thế á?

Một giây sau, không biết Cayson làm thao tác gì với chiếc máy kỳ lạ kia mà cả căn phòng như bị rung chuyển khiến cậu giật mình. Cái hồ to bên dưới từ từ bị rút sạch nước, tiếng động ầm ầm bên dưới tựa như có động cơ máy đang hoạt động. Miệng hồ nổi lên vành thủy tinh bao quanh, mọc lên cao dần với tốc độ nhanh chóng. Lát sau, cái hồ không thấy đáy đen hun hút liền trở thành cái ly thủy tinh hình tròn với đường kính chính là miệng hồ.

Kế đến là chiếc dây thừng đang trói tay chân và thân cậu theo một cơ chế kỳ lạ nào đó tự bung nút thắt, tuột khỏi người.

“Oái!" V giật mình bám vào sợi dây, trượt xuống đuôi sợi dây rồi mới dám thả ra, tiếp đất an toàn. May mắn khoảng cách khá gần, nếu không với cái đầu còn đang choáng váng và thân thể mệt nhừ vì đuối nước, cậu lại có thêm thương tích vì bị thả rơi tự do.

Bất quá sau khi nhìn rõ tình cảnh hiện tại của bản thân, sắc mặt cậu vẫn chẳng hề khá hơn mà còn tái đi. Đáy thủy tinh trơn trượt không thể bám, độ dày của nó tận 20 centimet thì cậu phá bằng niềm. Sợi dây treo cậu cũng bị thu lên gần trần nhà, không cách nào bắt lấy.

Hồi nãy còn vùng vẫy được trên sợi dây, giờ thì thành chim trong lồng… à không, cá trong bể luôn rồi. Cayson mà thả nước vào thì một con vịt cạn như cậu chết khỏi phải bàn.

"Như cậu yêu cầu, vừa được thả ra vừa có được chỗ ngồi ngay ngắn phải không?" Lão cáo già mỉm cười nhân từ, quay về ghế ngồi êm ái của mình thưởng trà như đang trêu ngươi cậu. "Vậy, cậu hãy cho tôi xem cách cậu xem mệnh đi nào?"

Muốn xem năng lực của cậu? Ha, phải nói là ông ta một phút ngu ngốc hay tự tin quá mức đây? Nếu sau này cậu thoát ra thì kẻ chết chắc chắn là ông ta rồi. Đã vậy rồi V cũng bỏ qua ngoại cảnh, thông tin quý báu dâng đến tận tay tội gì không lấy, thoải mái ngồi xếp bằng, lấy cặp kính bị ướt ở trong túi ra phẩy phẩy.

Áo quần cũng đã ướt nhẹp, chẳng có cách nào lau sạch cặp kính, đành tạm thời để vậy. Đeo lên mặt, V tự nhiên nhìn thẳng vào Cayson phát động năng lực.

Khoảnh khắc mà cậu sử dụng năng lực, đôi mắt cậu lóe lên ánh sáng bạc như muốn xuyên thủng tâm can đối phương. Bất kể ai, Jerome, Baal hay thậm chí là Cayson, khi bị V kích hoạt năng lực đều trở nên cảnh giác tột độ. Họ đều cảm nhận được đôi mắt xám bạc hững hờ mà cao quý kia nhìn tận sâu vào thế giới nội tâm của mình. 

Sau khoảng thời gian vài giây đông cứng vì ngỡ ngàng, Cayson đứng bật dậy, theo phản xạ chụp lấy cây Batoong vũ khí của mình chắn trước mặt có ý muốn ra chiêu. Có điều cảm giác khó chịu của ông ta cũng không kéo dài, V mệt mỏi dựa vào thành ly tháo cặp kính của mình ra.

Trước mặt kẻ thù mà không được bảo vệ, cậu không nên dùng năng lực quá lâu nếu không muốn chết bất thình lình. Có điều với khoảng thời gian trên đủ để cậu nhìn thấu ông ta rồi.

Hai kỹ năng một chính một phụ thì ai cũng đã biết, mục đích và kế hoạch của ông ta quả nhiên tỉ mỉ đến đáng sợ. Chỉ nhìn lướt qua đoạn ông ta hy sinh cả một vạn binh sĩ để triệu hồi Baal, V không khỏi rùng mình. Chẳng chút áy náy hay thương hại, hoàn toàn vô cảm mà xem những kẻ đi theo ông ta là sâu bọ cấp cao biết nghe lời. 

Con người này quá mức khủng khiếp.

Về tương lai, cậu không đọc quá nhiều, bởi nó tốn nhiều sức lực hơn là đọc quá khứ đã xảy ra. Bất quá, cậu biết được kế hoạch ông ta thất bại toàn tập. Con át chủ bài của ông ta, Tom và Kathy sẽ sớm bị Jerome tỉnh dậy tiêu diệt đầu tiên. Lệnh Bà Cynthia, hai viên chức cấp cao và một số người khác cũng bình phục an toàn.

"Phụt… Ha ha ha." V nhịn không được bật cười. Tên Baal vậy mà lại chọc gậy bánh xe chuyện tốt của Cayson nha. Việc Jerome hồi phục nhanh đến khó tin là do một tay hắn ta giúp đỡ, hòng chiếm ân tình của Jerome. 

Trời đất thần mòe ơi, cậu không ngờ có ngày mình đọc được một diễn biến quái đản buồn cười như này.

V chưa rõ mục đích của Baal nhưng đường đi nước bước của Cayson coi như đã biết được điểm căn bản, đỡ bớt một phần cho đám Jerome.

"Cậu cười cái gì?" Cayson mới thoát khỏi trạng thái đề phòng đầy thất thố thì bỗng nhiên nghe tiếng cười sảng khoái của V.

Xem mệnh của ông ta xong lại cười vui vẻ như vậy, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là chẳng có lợi lộc gì cho ông ta.

V cười đã đời khiến cổ họng đã đau rát của mình nay phát âm khàn khàn hơn: "Thì chẳng phải tôi xem mệnh cho ông sao?"

Cayson im lặng chờ cậu nói nốt.

"Đối với ông là thất bại thảm hại nhưng với bên Jerome tuyệt đối là chiến thắng. Ông nghĩ sao?" V mỉm cười tặng ông ta một nụ cười tự tin.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout