Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ cầm ô

Cho đến khi tôi đủ sẵn sàng để cất lời

Khi trở lại thành phố gần như cùng thời điểm với lớp của cô gái Trái Đất, tôi đã hồi phục kha khá khỏi dư chấn từ cú đánh lén ở bờ biển phương nam. Dẫu luôn trong tâm thế canh chừng gã đó xuất hiện đột ngột lần nữa, tôi vẫn không dò được dù chỉ một chút dấu vết. Chắc chắn, vì lý do nào đó chưa rõ, gã đang truy đuổi tôi từ hành tinh quê hương. Trí nhớ của tôi hãy còn chập chờn, nhưng chỉ cần tóm được hắn, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Tôi đứng dưới cái nắng thẳng đứng của buổi trưa thành thị, bên con sông chảy giữa những tòa nhà cao tầng. Luồng sáng đỏ tía đã phình to đáng kể so với mấy hôm trước, sau khi nuốt chửng vô số nguồn năng lượng nhỏ từ cỏ cây, đất đá hay cả các loài động vật. Dẫu thế, nếu nhìn mặt nước, hầu như sẽ chẳng thấy dấu hiệu gì bất thường - ngoài một dòng chảy không ngừng nghỉ.

Kể từ giây phút chạm vào chiếc ô màu xám và đặt chân xuống Trái Đất, tôi vốn luôn thong thả trong hành trình tìm đường trở về. Cho đến hiện tại, thể chất của tôi vẫn còn một khoảng cách khá xa mới quay lại được điểm mốc lý tưởng. Thế nhưng… Có lẽ đã đến lúc, tinh thần tôi cần nhìn thẳng vào chuyến đi dài sắp tới, qua cả không gian và thời gian.

Từ bờ sông, tôi tiếp tục đi bộ dưới ánh nắng đứng bóng tới cao ốc Bạch Trà. Nơi lãnh thổ của ban ngày, sự hiện diện của những ngôi sao xa xôi ngoài vũ trụ hoàn toàn bị khuất lấp - dù chúng vẫn luôn luôn ở đó. Bài hát trong bộ anime “Dragon Ball” mà cô gái Trái Đất yêu thích khe khẽ cất lên từ một tiệm cà phê bên đường.

“Khi tín hiệu của lời từ biệt vang vọng trên bầu trời đêm…” (*)

Tựa như nhắc nhớ về một điều vốn dĩ đã chờ đợi tự ban đầu, tại nơi nào đó ở hành tinh này. Đợi chờ cho đến khi tôi đủ sẵn sàng để cất lời.

=

(*) Nguyên văn lời tiếng Nhật trong ca khúc “遥 (Haruka)” của Lacco Tower:

「さよならの合図が 夜空に響けば 」

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px