Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ cầm ô

#12 - Hãy để những ký ức tự phân định với nhau

Không hiểu sao, sau khi rời rạp chiếu phim, chúng tôi lại lang thang tới con ngõ ấy - nơi tôi từng tìm đến để trả cô gái Trái Đất chiếc ô. Cô ấy chẳng buồn nhận lại, và tới giờ tôi vẫn giữ nó bên mình.

Tiệm hoa hồng kế bên đã đóng cửa im lìm. Con đường lớn phía sau chúng tôi chỉ còn lác đác xe cộ qua lại. Dường như những suy nghĩ giằng co kiểu bước vào hay không khiến cô ấy đứng lặng thinh mãi.

“Đi lối này đi!” Tôi nói. “Hãy để những ký ức tự phân định với nhau. Kiểu như, thay vì sau này nghĩ tới gã hôn phu đã phản bội mình, thì cô sẽ nhớ về tôi - một gã khác cũng đã rời bỏ cô.”

“Cũng phải. Tôi đang hẹn hò với anh để quên anh ta đi mà.”

Cô nói với vẻ điềm nhiên rồi rảo bước vào con ngõ như một đường kẻ dài mảnh và xiêu vẹo. Tôi đi ngay theo sau, rồi bước kề bên. Có lẽ, nếu ai đó vô tình trông thấy, hẳn sẽ mặc nhiên nghĩ chúng tôi là một đôi tình nhân.

Cơn mưa đêm nhẹ tựa một làn gió, chẳng đủ để làm ướt lớp nền bê tông rão nứt dưới những khoảng sáng tối đứt đoạn. Tôi không mang theo chiếc ô xám, và thoáng cảm thấy hối hận khi thấy vài hạt mưa vương trên tóc cô ấy.

“Tôi đoán…” Cô dừng bước, ngước nhìn tôi khi cả hai vừa qua ngã rẽ thứ ba tối thui. “Sẽ là các ký ức về anh thôi.”

“Tại sao?” Tôi hỏi khẽ.

“Thì xét thực tế ấy. Anh ta và cô ta, bên nhau trong cái ngõ tranh tối tranh sáng này. Còn tôi thì… bên anh. Lần nào cũng là anh. Chả khi nào là anh ta cả.”

Cô ấy khoanh hai tay, ánh mắt ngó nhìn khoảng không nào đó, nhưng tập trung như đang suy xét một bản hợp đồng. Tôi cười nhẹ, đưa tay khẽ lau những hạt mưa li ti trên mái tóc cô. Đôi mắt hạnh nhân sáng trong ngước nhìn lên tay tôi.

Bầu không khí dường như bắt đầu lạ lùng bất thình lình bị xé toạc. Từ khoảng tường cao ẩn khuất dưới bóng me um tùm, một gã xăm trổ kín hai cánh tay nhảy bộp xuống. Hắn chĩa khẩu súng tự chế về phía chúng tôi, ở khoảng cách hơn chục mét, gằn giọng xin đểu tiền.

Cô gái Trái Đất giật thót, hai bàn tay bất thần níu chặt cánh tay tôi.

“Không cần phải sợ hãi đâu.” Tôi kéo nhẹ cô ấy về phía sau mình. “Đứng yên ở đây. Tôi sẽ giải quyết kẻ cướp nửa mùa kia bằng một đòn Kamehameha cho cô xem.”

Tôi thong thả tiến thêm vài bước, chụm hai bàn tay, khụm gối - như tư thế vừa thấy trên bộ phim “Dragon Ball” khi nãy.

“Kamehameha!” Tôi hét lớn.

Một luồng năng lượng trong suốt phóng ra khỏi lòng bàn tay tôi chừng đôi ba mét, rồi đột ngột dội ngược trở lại, hất văng tôi về phía sau. Tôi ngã sõng soài ngay bên cạnh cô gái Trái Đất.

Như chợt bừng tỉnh khỏi cơn sợ hãi thoáng qua, cô ấy nhìn tôi, khẽ lắc đầu rồi chép miệng. Đáng lẽ, đòn Kamehameha dội ngược ấy nên chôn luôn tôi - cùng nỗi quê một cục này - vào tận lõi hành tinh mới phải.

“Anh nằm yên đó.” Cô hơi cúi xuống, thì thào nói. “Tôi sẽ giải quyết bằng tiền, hoặc sắc đẹp - tùy tình hình.”

Cô ấy tiến thêm vài bước về phía tên cướp đang lăm lăm khẩu súng. Cô móc xấp tiền trong chiếc xắc, thản nhiên vứt xoạch xuống đất.

“Đây là toàn bộ tiền mặt tôi có. Cầm lấy rồi biến đi.”

Tôi nằm trên nền ngõ xi măng bong nứt, thẳng dưới ngọn đèn đường tối thui như con mắt đêm, lạnh toát khi nghe câu nói ấy. Chẳng lẽ, dư âm của bộ phim “Dragon Ball” vừa xem khiến cô ấy nghĩ mình là Siêu Saiyan hay sao? Mà khẩu súng của tên cướp kia thì đâu có tin vào mấy chuyện đó.

“Cô là…” Hắn bước những bước chắc nịch đến sát chỗ cô gái Trái Đất, như để xác nhận điều gì. “Đúng là cô rồi!”

“Đúng cái gì?” Cô ấy hất hàm, sau thoáng giật mình bước lui.

“Con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Bạch Trà. Vừa đá phốc gã chồng chưa cưới mà đã cặp giai mới luôn à? Tưởng cặp ai, hóa ra một thằng chập cheng.”

“Anh đang nói cái quái gì thế?” Cô rít nhẹ giữa hai kẽ răng.

“Xem ra tối nay gặp hên rồi!”

Tên cướp lẩm bẩm, nở nụ cười đắc ý. Bóng gã nuốt trọn cô gái Trái Đất dưới ngọn đèn đen thui bỗng dưng tắc bụp. Cánh tay xăm trổ cầm súng vung cao. Tôi biết gã định làm gì. Tôi bật dậy, lao đến ôm lấy cô ấy, bay vọt lên không trung - trước khi báng súng kịp giáng xuống khoảng gáy mảnh mai ấy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px