Ước định



Chương 55: Ước định

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiện giúp Gia Ý mang đồ về cả một buổi chiều. Biết thế anh không nghe thằng bạn. Phải chuyển đồ như này vẫn nên đi ô tô thì hơn. Giờ lại đi xe máy khá là bất tiện. Anh thậm chí còn để ý thấy có người qua đường dơ điện thoại lên chụp ảnh của hai người nhưng có vẻ chỉ đơn giản là vì nhìn cái dáng chở một đống đồ trông hèn hèn đến buồn cười nên mới chụp lại chứ không có ác ý. Hơn nữa, Gia Ý cũng có vẻ không mấy để ý đến chuyện này anh cũng chẳng thèm đôi co làm gì cho khổ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mặt trời đã lặn xuống dưới chân trời. Thành phố lên đèn, đường xá vẫn ồn ào náo nhiệt như thế. Thiện chở Gia Ý len lỏi trong đám đông xe cộ đi đến một nhà ăn tầm trung, không quá rẻ cũng không phải sang trọng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đây là một nhà hàng đồ truyền thống khá nổi. Đi chơi chung với Gia Ý mấy lần anh đã sớm nắm bắt được khẩu vị của y. Y thích những món ăn truyền thống, tráng miệng thích ăn hoa quả mát mà phải có nhiều nước hoặc các món bánh ngọt gì đó, nước uống lại có xu hướng nghiên về những món như trà hoặc cà phê và đặc biệt là cực kỳ ghét ăn cá. Trước đây anh cũng từng tìm hiểu các món mà đạo sĩ kiêng những món gì để lúc đi ăn dặn dò phục vụ, thậm chí còn có hẳn một note riêng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh muốn gọi suất nào? - Gia Ý ưu tiên đưa thực đơn cho Thiện. Y bị khó lựa chọn, gọi món gì cũng phải gọi cuối cùng để còn tham khảo ý kiến của người khác. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiện nhìn thực đơn, tìm suất ăn mà có các món Gia Ý ăn được và thêm hai chai nước suối. Trước khi phục vụ đi, anh còn dặn dò: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Dặn nhà bếp cắt hành tỏi to chút nhé. - Nói xong anh còn lén nhét cho bồi bàn một chút tiền. Người phục vụ ban đầu chỉ vâng dạ cho xong nhưng vừa nhìn thấy tiền là sáng mắt chạy vào trong bếp dặn dò luôn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nhìn thế thì cười. Chắc chắn là Thiện đã tìm hiểu trước về những món y có thể ăn và không thể nhưng anh lại không biết là y có muốn bỏ chúng ra khỏi món ăn hay không nên mới dặn dò như thế cho tiện nhặt mấy món đó ra. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiện thấy nụ cười của Gia Ý cũng biết y đang nghĩ gì, tim lại đập nhanh hơn. Anh lại cúi đầu nhìn xuống cái áo mình đang mặc. Đây là áo và quần của Gia Ý mà anh mượn tạm. Hơi chật chút nhưng… Mặc khá thoải mái. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cậu có thể đừng cười vậy được không? - Thiện hỏi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tại sao? - Gia Ý thắc mắc. Chẳng lẽ thức tỉnh thuộc tính chiếm hữu không muốn ai nhìn thấy nụ cười của em à? Y đã đọc được tình tiết này trong một kịch bản phim mà Khánh gửi cho. Y đã từ chối nhưng chi tiết này y vẫn nhớ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi còn trẻ… Chưa muốn bị bệnh tim đâu. - Thiện cười trả lời. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vãi! Gia Ý nghĩ trong đầu. Thính mượt thật. Thiện của bây giờ và lần đầu gặp quá khác nhau… Đúng hơn là chỉ hai, ba lần đầu gặp. Còn từ sau cái ngày y bị bắt cóc rồi tỉnh giấc ở nhà Thiện, anh ấy bắt đầu thay đổi như thế này. Là do số phận quá mạnh hay là đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà y không nhớ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đúng rồi, lần trước, chuyện tôi bị bắt cóc ấy… - Gia Ý nghĩ là hỏi luôn, y không thích để một điều thắc mắc vấn vương trong lòng mình. Mà hỏi rồi cũng có thể biết rõ hơn về tình cảm “đột ngột” của Thiện dành cho mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Hôm đó sao? Tôi thấy anh quản lí của cậu mệt cũng vất vả rồi nên tôi giành phần đưa cậu về. Đi được nửa đường thì nhận ra là không có chìa khóa nhà cậu nên mới đưa cậu về nhà tôi ngủ tạm đó. - Thiện giải thích nghe khá hợp lí nhưng lại không thuyết phục cho lắm. Gia Ý nhận ra anh cố tình đưa y về nhà anh. - Cậu không yên tâm sao Gia Ý. Cậu là người thông minh, tôi cũng biết cậu đã nhận ra tình cảm của tôi. Thật ra tôi có cảm giác đặc biệt từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Hôm đó tôi muốn đưa cậu đi phần vì tò mò về kế hoạch của cậu. Lúc đó tôi rất lo lắng… Lo lắng tới không nghĩ ra được gì nên mới làm như thế. Đấy là lần đầu tôi mất kiểm soát. - Đó là lý do mà anh từng rất sợ Gia Ý, bây giờ cũng rất sợ. Anh nghĩ tới thời nổi loạn của mình, anh làm vậy đơn thuần chỉ vì phản kháng cũng không phải là mất kiểm soát, đây là lần đầu tiên trong đời… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi… - Nghe được tiếng lòng của Thiện, Gia Ý có hơi bối rối đặc biệt là khi nhận ra rằng tình yêu đó được nảy nở từ cái nhìn đầu tiên - Tôi biết tình cảm của anh, tôi sẵn sàng đón nhận nhưng chưa phải bây giờ. Tôi còn việc phải làm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi luôn ở phía sau. - Thiện mỉm cười có vẻ rất thoải mái về chuyện này - Chỉ cần cậu không chán tôi là được. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhà ăn thì ồn ào mà hai người chìm vào thế giới riêng tư của họ. Thậm chí khi có một vài ánh mắt đổ về phía chỗ ngồi ở góc khuất của họ, người nhạy bén như Thiện cũng chẳng hề phát hiện.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một lúc sau, mâm cơm được bồi bàn bưng lên. Một mâm cơm lớn gồm hai món mặn, một món canh, một món rau và nước chấm. Món nào cũng rất thơm ngon, người bồi bàn kia cũng đã giúp anh dặn nhà bếp cắt hành tỏi theo miếng to. Hai người cùng dùng một bữa ăn ngon rồi lại đi dạo phố tới chín giờ tối mới mò về nhà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý ăn xong bữa tử tế mới vui vẻ đi tắm rửa rồi lên giường. Vừa nằm xuống giường, y đã nhận được tin nhắn từ Thiện. Anh chuyển cho y năm triệu với lời nhắn: Chúc mừng tân gia và cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ về nhà nhé! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý như hiểu ra gì đó cũng trả lời bằng hình dán con mèo cầm hoa hồng và một lời cảm ơn. Bình thường Thiện sẽ không nghĩ ra mấy trò này, thủ đoạn cao tay như vậy có lẽ chỉ có anh thư ký bạn thân kia của Thiện thôi. Gia Ý chỉ liếc nhìn đã nhận ra anh kia là người khá đào hoa nhưng khá trung thực và tốt tính. Lại nhìn mối quan hệ giữa Thiện và Trung, Gia Ý chắc chắn hai người rất thân thiết. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Y nằm trên giường ôm theo Ních và Ren nằm ở hai bên. Vẫn còn sớm, Gia Ý lướt điện thoại thêm chút. Lướt một lúc đã thấy cái ảnh quen quen… Là y và Thiện chiều nay lúc chuyển nhà còn có cả ảnh đi ăn tối hôm nay, ảnh y chở Thiện tuần trước. Bên trên là dòng cap: Những lần hiếm hoi mà fan có thể chui ra khỏi hang… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoa hồng xanh: Chui ra thật. Hẹ hẹ hẹ. Ít nhất lần này anh không bị chửi nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

        Anti cả thế giới: Tao đây, tao chửi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

                 Hoa hồng xanh: Ok em tao đây, tao chửi lấy cho chị ly nước cam. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anti một mình anh: Mình tao cảm thấy thủ đoạn Gia Ý lại được nâng cấp à? Biết ông anh hẹn hò cùng kia là ai không? Giám đốc đó! Tao nhìn vậy cũng biết là thằng kia cố tình tỏ ra giản dị, không ham tiền để thu hút ông này thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

    

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

         Người qua đường bình thường: Mắc đéo gì suy nghĩ về người ta như thế hả bạn. Nếu họ yêu nhau thật thì tình yêu này đẹp vl. Lại còn hài nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

         Anti cả thế giới: Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Bạn thật sự nghĩ rằng tình yêu đẹp sao? Gia Ý lúc yêu Danh tôi thấy tình yêu cũng đẹp lắm mà vẫn ngoại tình với tán tỉnh đứa khác đó thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

        Hoa hồng xanh: Con người luôn thay đổi mà. Dạo này anh ấy cũng khác rồi, trông trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi nói vậy vì là người đã theo dõi anh ấy từ khi nổi trên show sống còn cơ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

       Anti cả thế giới: Má theo dõi từ show sống còn còn tôi theo dõi ảnh từ lúc còn nổi trong cộng đồng gay đó. Riêng mấy thủ đoạn anh này tôi rõ lắm. Trò gì cũng làm được. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bánh ngọt: Không biết anh có thủ đoạn không nhưng tao thấy hài. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Yêu động vật: Hai con chó là ước mơ của taoooooo. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bún đậu mắm tôm: Tình yêu này trông thú vị vãi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bún đậu tương ớt: Tôi thấy họ hiện tại hạnh phúc mà. Sau thế nào thì không biết nhưng hiện tại hạnh phúc. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

              Bún đậu sữa đặc: Ủng hộ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bánh trung thu đậu xanh: Hạnh phúc cho hiện tại. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

             Bánh trung thu thập cẩm: Và đau khổ trong tương lai nếu anh kia lại bị đá. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

            Quạt: Tôi không thích Gia Ý nhưng vì đậu xanh bênh ảnh nên từ giờ tôi sẽ bênh ảnh! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cùng lúc đó có một người thả ảnh Gia Ý đang đứng nói chuyện với ông Nhân vào phần bình luận với dòng tin: Anh em nào nói bản tính khó dời đúng mẹ rồi! Ông già nó còn ve vãn này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

            AntiQuatj: Má tuổi này chắc có vợ có con có cháu luôn rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

          Cá: Thật, vẫn không thoát được phốt con giáp thứ mười ba. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

         Bánh trung thu nhân hạt hút ẩm: Ê mấy bro mù có chọn lọc à? Bố anh Thiện kia đó mấy má ơi! Bức ảnh này chứng tỏ được gì? Hai người này đã ra mắt phụ huynh à? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

       Hoa hồng xanh: Tôi nhìn mắt của ông ấy có vẻ rất thích Gia Ý đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

     Cá: Thôi đi mấy má. Người ta dân kinh doanh đó ánh mắt có thể yêu thương đồng thuận nhưng thâm tâm ghê tởm là bình thường. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

    Hoa hồng xanh: Bạn có nhất thiết phải dùng từ “ghê tởm” không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý đọc tới đây thì định tắt điện thoại nhưng rồi một tin nhắn nhảy ra… Người nhắn là một người lạ. Tên chỉ có một dấu chấm nhưng lại để hình đại diện là hoa hồng. Gia Ý lập tức đoán ra người gửi tin nhắn này là ai. Hiển! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

.: Anh Gia Ý. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý: Cậu nóng lòng muốn nghe câu trả lời của tôi đến vậy sao? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

.: Em không chờ nổi nữa rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

.: Em muốn gặp anh để được nghe câu trả lời. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

.: Nhưng mà anh lại chuyển nhà mất rồi… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý: Tới lúc tôi sẽ nói cho cậu câu trả lời. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói rồi Gia Ý tắt máy, thả Quy từ trong vòng tay ra nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cậu tới chùa của thầy Thanh Tâm rồi chuyển lời cho Linh giúp tôi, bảo cô ấy chủ nhật tuần này tới gặp tôi ở đây. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đợi Quy đi xa rồi Gia Ý mới tự rạch tay mình, lấy một chai đầy máu. Sau đó y ngồi vào bàn, lấy giấy vàng và chu sa. Vừa vẽ bùa vừa lẩm nhẩm một câu chú rồi lại gấp lá bùa thành con hạc giấy, hơ nó qua lửa. Con hạc giấy không cháy mà như được tiếp thêm sự sống nó cất cánh bay quanh bình máu rồi đậu lên đó. Con hạc giấy bốc cháy nhưng tro tàn không rơi xuống đất mà bị gió cuốn bay lên. Gia Ý hít phải đống tro đấy thì ho sặc sụa, mắt cũng cay xè, đỏ ửng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một lúc sau, y mới đỡ góc bàn đứng lên rồi cất chai máu vào trong tủ lạnh. Đây cũng được coi là “tín vật” khế ước của hai người họ cho lần hợp tác. Cậu ta không sợ rủi ro sao? Y có thể nhìn thấy mưu mô và sự âm hiểm trong ánh mắt đen tối của Hiển, cậu ta không thể nào không nghĩ tới chuyện Gia Ý sẽ động tay vào chai máu kia. Vậy mà cậu ta vẫn đưa ra yêu cầu… Gia Ý nhíu mày. Miên man suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn dần chìm vào giấc ngủ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sáng hôm sau, Gia Ý tỉnh giấc lúc giờ ba mươi theo đồng hồ sinh học. Sinh hoạt buổi sáng không có gì đặc biệt. Sáng sớm hôm nay khi gặp ông Nhân, ông cũng nói là đã cho người dẹp hết mấy tin đồn vớ vẩn và bình luận khiếm nhã trên mạng. Ông cũng nói là dạo này rất hay tìm hiểu về Gia Ý trên mạng và rất thích các hoạt động của y. Ông thậm chí còn vận động các ông bà ở đây xem cùng, các ông bà từ lúc này cũng mới biết Gia Ý là người nổi tiếng… Hơi ngại nhưng rất vui. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khởi đầu một ngày thuận lợi là vậy nhưng hôm nay y sẽ phải đối mặt với Hiển. Cậu ta có quá nhiều bí ẩn cần phải giải đáp. Hiện tại, Gia Ý đã không thể tin vào Quy được nữa. Y không nhìn được ký ức của Quy, Quy cũng cứ thế mà xuất hiện trong một căn phòng chứa trận pháp. Nó có thể là chàng trai trẻ xui xẻo bị cuốn vào tranh đấu của các thế lực nhưng cũng có thể là một phần kế hoạch của chúng. Chỉ cần bọn chúng làm pháp tẩy rửa linh hồn thì Gia Ý sẽ rất khó để nhìn thấy quá khứ của chúng chỉ qua một cái tiếp xúc. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý vừa trở về nhà đã nhận được tin nhắn của Thiện. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiện: Cậu ăn sáng chưa? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý: Rồi. - Thiện tim rồi không nhắn gì nữa… Nhạt vậy, bình thường anh nói chuyện thú vị lắm cơ mà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiện: Xin lỗi, thằng bạn tôi bảo là trai ngoan hay nhắn như vậy. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết dù từng là boy phố nhưng tôi vẫn ngoan thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý đọc xong tin nhắn thì chỉ cười nhẹ. Y gửi cho anh icon cười nhếch mép khinh bỉ rồi lại gửi một tầm hình. Là Thiện thời trẻ trâu. Anh có mái tóc mào gà màu tím, đeo kính râm, mặc áo đại bằng, quần bò bó rách gối. Anh đang tạo dáng chu môi, hai ta giơ ngón cái cùng với một đám bạn có kiểu tạo dáng và ngoại hình y chang. Đặc biệt tấm ảnh này được chụp vào ban đêm ở khu phố vắng người. Gia Ý đã xin bức này từ chỗ ông Nhân. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý: Rất ngoan. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiện: Giờ ngoan. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý: Lỡ sau này anh nổi loạn tiếp thì sao? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiện: Hình phạt tùy cậu nghĩ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý: Không sợ tôi gọi sét tới đánh anh à? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiện:... 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiện: Tôi phải đi họp đây. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cùng lúc đó một số lạ gọi tới máy của y. Gia Ý nhấc máy, giọng nói bên kia vừa truyền tới, y đã nhíu mày: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ông có chuyện gì? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vẫn không chịu gọi bố sao? - Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ thất vọng - Con đang ở đâu, ta tới đón. Cậu ba muốn gặp con. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, y không muốn để Hiển biết chỗ mình ở nữa. Ít nhất hiện tại phải giấu được: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tới đón tôi ở công ty đi. - Nói xong Gia Ý cúp máy rồi xách xe đi tới công ty. Y vừa đi vừa miên man suy nghĩ về lần gặp gỡ này. Liệu sau lần này y có thể biết rõ hơn về mục đích của Hiển. Dù biết với tính cách cẩn thận thì chuyện đó sẽ khó xảy ra nhưng không có kế hoạch nào hoàn hảo không có một lỗ hổng nào. Gia Ý vừa đi vừa bấm đốt ngón tay. Thuận. Hôm nay, có vẻ quyệt định lần này của y là đúng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa đi thang máy lên đại sảnh, y đã thấy Gia Khang ngồi đợi ở đại sảnh công ty và nói chuyện với chủ tịch Hoàng. Ông ta đã để ý tới bên này. Lại nhìn thấy Gia Khang một lần nữa, ông ta vẫn thế, lịch sự gần gũi với anh mắt hiền lành. Lần này đối mặt Gia Ý thậm chí còn thấy ánh mắt thâm sâu kia còn che giấu tốt hơn ngày hôm kia. Thấy Gia Ý tới, ông ta lập tức chạy tới: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Con tới rồi thì ta đi thôi. - Rồi ông lại nhìn sang chủ tịch Hoàng - Xin lỗi, hôm sau chúng ta lại nói chuyện tôi có chút việc. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chủ tịch Hoàng nhìn Gia Khang đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh và Gia Ý người mà không bị gọi tới là sẽ không đến. Hai người chợt tới rồi chợt đi rất nhanh chóng. Hơn nữa, ông Khang mới gọi Gia Ý là gì? “Con!”, ông ta gọi Gia Ý là “con”. Chủ tịch Hoàng chợt nhớ tới tên đầy đủ của Gia Khang là Trần Gia Khang còn Gia Ý là Trần Gia Ý. Họ là cha con sao? Trong đầu chủ tịch Hoàng có một vạn câu hỏi vì sao nhưng chẳng nhà khoa học nào có thể giải đáp cho ông câu hỏi ấy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cùng lúc đó, không khí ở trên xe cũng đang rất căng thẳng. Không ai nói gì. Không khí tựa như trở về cái đêm lần đầu hai người gặp nhau. Nhưng lần này chiếc xe không hòa vào màn đêm mà đi trong không khí nóng hổi của một ngày mới. Chỉ khác là nó đi ngược lại với những chiếc xe khác. Chiếc xe sang trọng và nổi bật nhất lại lặng lẽ đi một ngõ nhỏ ít người qua lại. Thậm chí chỉ có một cái xe là đi vừa. Ngõ này trông rất quen, đây là nơi lần đầu tiên Gia Ý nhìn thấy Hiển thông qua ký ức của Thư lúc ám theo Liêm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Xe dừng trước một căn nhà nhỏ, bên trong cũng có một cái sân nhỏ. Hiển đã đứng ở cổng nhà chờ được một lúc. Ông Khang đi ra khỏi xe, cúi đầu chín mươi độ nhưng Hiển lại không mấy để tâm. Cậu ta chỉ nở nụ cười khi nhìn thấy Gia Ý bước ra khỏi xe. Nụ cười niềm nở nhưng cũng có chút biến thái… Gia Ý nhẹ nhàng bước tới chuẩn bị cho khế ước của mình và Hiển sau này, có lẽ nó sẽ khá thú vị. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout