“Duyên độc”



Chương 56: “Duyên độc”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Căn nhà Hiển ở khá hẹp về chiều rộng nhưng một khi bước vào lại tạo cho người cảm giác đây là một cái hang sâu hun hút. Bên trong không bật đèn chỉ có ánh đèn mờ mờ từ những chiếc đèn thờ được xếp ngay ngắn ở dọc hành lang. Những ký tự cổ đại kỳ lạ thì lúc nhúc trên bức tường trắng hai bên tựa như con giun con rết, khiến người ta sởn tóc gáy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chỉ có ba người cùng nhau vào nhà. Hiển đi thẳng tới căn phòng ở cuối dãy hành lang dài như vô tận. Một căn phòng vuông, nhỏ. Trong căn phòng này chỉ kê một cái bàn và hai cái ghế, thứ chiếm diện tích nhất là một cây cột đỏ cao lớn. Xung quanh cây cột là bốn người đàn ông khỏa thân, bùa chú được xăm kín ở từng ngóc ngách trên cơ thể. Họ quỳ dưới đất, cổ bị xích lại ở cây cột son cũng đầy bùa chú giống cơ thể họ. Gia Ý nhìn vào ánh mắt của họ, ai cũng quỳ thẳng tắp, mắt nhìn thẳng nhưng lại lạnh lùng như máy móc. Bốn người bằng da bằng thịt giờ lại tựa như bốn bức tượng đá trong căn phòng này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hiển bước vào phòng trước, kéo ghế cho Gia Ý ngồi rồi mới vòng qua ngồi ở đối diện, ông Khang đứng ở phía sau cậu ta. Từ lúc bước vào căn nhà này, Gia Ý đã cảm nhận được một sự lạnh lẽo và âm u khó tả. Tựa như… Ở đây đang có một oan hồn hùng mạnh nào đó chiếm giữ nhưng năng lượng từ nó lại vô cùng ổn định, ổn định tới mức đáng sợ. Gia Ý âm thầm đưa mắt liếc nhìn xung quanh, nơi này tựa như một trận pháp kỳ lạ nào đó vậy. Nhưng y không nhìn ra được gì từ đó, sách cổ về tà thuật của sư môn năm đó gần như đã bị tiêu hủy hết sạch, sau khi thanh trừ được các thế lực tà đạo. Hoặc cũng có thể đây là một trận pháp mà chỉ thế giới này mới có. Dù có như thế nào thì kết luận của Gia Ý vẫn là sự khủng bố của trận pháp này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh Gia Ý, anh có muốn uống gì không? - Hiển mỉm cười hỏi. Nụ cười hiền lành và vô hại vô cùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Xin lỗi, đồ của cậu ba tôi không dám nhận đâu. - Gia Ý cũng cười nhẹ - Chúng ta vào chuyện chính đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Được thôi, tôi thích những người thẳng thắn như vậy… Nhưng trước tiên… - Hiển còn chưa nói xong, Gia Ý đã đặt một chai máu lên bàn. Cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành mà ánh mắt đã trở nên lạnh lùng hơn. Hiển liếc nhìn ông Khang. Ông khom mình nhận lệnh rồi mới tiến lên cầm chai máu lên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông mở lọ máu ra. Ngửi nhẹ rồi lại nếm thử, không có vấn đề gì. Song ông vẫn rất cẩn thận, ông đi tới trước một tên đang bị trói ở cột, lấy một cốc máu, đổ vào người hắn. Người đàn ông lập tức kêu lên một cách đau đớn, máu chạm vào da thịt hắn ta tựa như một dòng dung nham nóng, thiêu đốt những vết bùa chú, khiến da cháy, thịt chảy. Hiển và Khang cũng vậy, ánh mắt không hề thay đổi ánh mắt của họ tựa như đang nhìn một đồ vật bình thường bị hỏng không phải một con người. Lúc này, Khang mới nhẹ nhõm đưa chai máu tới cho Hiển, người vừa rồi bị kéo đi và một gã mới được đưa vào thay thế vị trí đó. Quá trình diễn ra trong chớp nhoáng, y chắc chắn, số phận của người kia sẽ chẳng tốt đẹp gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Chà không có vấn đề gì… Quả nhiên anh Gia Ý vẫn luôn là người thẳng thắn và biết giữ chữ tín mà. - Nói tới đây, Hiển lại nhìn vào chai máu đã vơi đi một phần do màn “thử độc” trước đó - Thứ này gần hết rồi, chắc không đủ để em “luyện” đâu. Anh có thể cho em xin thêm ít máu được không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nghe vậy, một thoáng do dự hiện lên trong ánh mắt của y. Hiển và Khang lập tức bắt được trong khoảnh khắc đó. Hiển chỉ cười thầm rồi đặt một con dao lên bàn. Gia Ý nhìn con dao, thoáng do dự qua đi, y lại dứt khoát cầm con dao rạch thẳng vào lòng bàn tay của mình khiến dòng máu đỏ tươi, tinh khiết chảy ra. Hiển liếm môi nhìn dòng máu đó không che dấu gì sự thèm thuồng của mình. Chỉ cần có thứ này, cậu ta sẽ hoàn thiện được thể chất bán âm và tiến tới kế hoạch lớn hơn nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dòng máu chảy vào trong bát. Hiển vẫy tay, Khang lập tức tiến tới cất hai thứ đó lên bàn thờ ở phía sau cây cột. Lúc ông trở lại, đã cầm một cốc nước đường đưa tới cho Gia Ý. Hiển quan tâm nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vừa lấy máu xong thì nên ăn đồ ngọt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cảm ơn. - Gia Ý nói nhưng vẫn không đụng vào cốc nước đường trước mặt - Giờ tới lượt điều kiện của tôi rồi chứ nhỉ? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đương nhiên, giao dịch luôn phải công bằng. Em có thể làm gì cho anh nào? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cứ làm những gì cậu đang làm là được, mục tiêu đầu tiên của cậu và tôi là giống nhau. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hiển nheo mắt, mục tiêu đầu tiên của cậu ta là Oanh và Gia Ý cũng thế. Hiển nhận ra rằng có vẻ Gia Ý đã đoán được phần nào chuyện cậu ta có liên hệ với Nguyễn Thanh còn Linh thì đã sớm bị gia tộc loại bỏ. Giờ là cuộc đua của ba người họ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mục tiêu đầu tiên của Gia Ý là Oanh. Tuy dạo này ả ta không có hành động gì quá lớn và đã hoàn toàn buông bỏ việc dụ dỗ y về thế lực nhưng ả lại là kẻ mang tới nguy cơ lớn nhất. Ả là người được Nguyễn Dương Sơn ưu ái bồi dưỡng lại còn có thể chất “Âm Độc”, mạnh nhất trong các loại âm thể, có thể gia tăng thêm tác dụng cho các loại bùa ngải mà ả ta làm ra, tác dụng có thể gấp mấy lần đạo hạnh hiện tại. Đặc biệt là thể chất này giúp tăng nhanh quá trình hấp thu tà khí, tà khí nhanh chóng tăng tiến hơn người thường. Oanh nguy hiểm không phải vì ả ta là kẻ mưu mô, thâm độc nhất mà vì là kẻ mạnh nhất, có tiềm năng phát triển vô hạn nhất trong số những người thừa kế hiện tại. Dù sao so mưu còn có thể linh hoạt, nhưng để Oanh mạnh vượt quá mình thì mưu lược bao nhiêu cũng không thoát khỏi sức mạnh tuyệt đối. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ngoài ra… - Gia Ý tiếp tục nói nhưng bỏ lửng như đang suy nghĩ xem có nên yêu cầu hay không. Hiển thấy vậy chỉ cười, đây không còn là nụ cười hiền lành vô hại nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cứ nói. Nằm trong khả năng thì tôi sẽ giúp. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Chắc cậu cũng biết một số pháp trận, bùa ngải hay bố trí của Oanh đúng không? - Gia Ý hỏi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Phải, một số bố trí không bí mật lắm… Anh muốn chúng sao? Nhưng tôi nói trước là cách đấy không có mấy tác dụng đâu. Bọn tôi đều có những người gánh nghiệp thay. - Hiển nhún vai rồi hơi liếc mắt về phía cây cột son trói bốn người đàn ông kia. Đó chính là những kẻ thế gánh thay cho cậu ta, người này chết sẽ có người khác vào thế chỗ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi biết… - Gia Ý thở dài nhìn về phía cây cột son và bốn người đàn ông bị xích chặt - Y đã hỏi tới thì đương nhiên là có cách để thông qua vận số người thế tội ảnh hưởng tới chủ thể thật sự. Dù sao, người thế tội và chủ nhân sẽ luôn có liên kết nhất định chỉ cần thông qua sợi liên kết đó thì cũng có khả năng làm tổn hại tới chủ thể thật sự. - Tôi muốn thông qua người gánh. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dù tiết lộ chuyện này sẽ có bất lợi cho y nhưng không thể không nói, y cũng đã từng hỏi Linh chuyện này một lần nhưng trong bốn người lúc đó, cô ta là người có gốc rễ nông nhất, thế lực nhỏ nhất cho nên không có nguồn lực để điều tra bố trí của những đối thủ còn lại. Có thể chính vì vậy mà cô ta có phần nóng vội hơn những người khác trong việc chiêu mộ Gia Ý. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ừm… Ý tưởng không tệ. - Hiển suy tư xong ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Gia Ý, ánh mắt cậu ta chợt trở nên ác liệt hơn bao giờ hết - Nếu thật sự có thể làm được thì anh không ngại chia sẻ với tôi chứ? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không ngại nếu như cậu lại trao đổi với tôi bằng một giá tương ứng. Lần hợp tác này tôi thấy mình hơi lỗ rồi đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hiển cúi đầu cười nhẹ rồi lại quay sang nhìn Khang. Ông ta cũng hiểu ý đi ra khỏi phòng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh có muốn biết về trường sinh đan không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không có hứng thú. - Gia Ý trả lời. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh không muốn sống lâu sao? Không muốn sống để hưởng mọi vinh quang sao Gia Ý? - Hiển lại hỏi, giọng nói bình tĩnh nhưng ánh mắt lại như muốn cuốn Gia Ý vào đáy của vực sâu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Sống chết là lẽ tự nhiên, việc gì cứ phải níu giữ hơi dài trên thế gian. - Gia Ý chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt tĩnh lặng đối diện với vực sâu không đáy ẩn trong đôi mắt là lời nói của Hiển. Tham sống cũng là tham mà tham thì thâm thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Xem ra về điểm này chúng ta không giống nhau… - Hiển chớp mắt nhưng khi cậu ta mở mắt ra một lần nữa, vực sâu đã bị che phủ bởi một màn chắn vô hình nào đó. Cậu ta chấp nhận sự khác biệt về mặt quan điểm này trong hiện tại. - Vậy anh muốn trao đổi với cái gì? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi muốn biết về chú của cậu. Nguyễn Thanh. - Gia Ý chưa gặp Nguyễn Thanh chính thức lần nào, lần duy nhất y thấy hắn là qua ký ức của Tuyết Châu nhưng nhiều năm trôi qua, con người này hẳn đã thay đổi rất nhiều. Trong ấn tượng của y ngày đó, Nguyễn Thanh là một người đàn ông mang vẻ đẹp mềm mại nhưng cũng mạnh mẽ, sắc sảo nhưng cũng nhu hòa, lạnh lùng nhưng cũng làm người ta muốn trở nên gần gũi hơn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Chú của tôi… - Hiển dường như đang nghiền ngẫm ba từ đó, ngâm nó trong ánh mắt sâu thăm thẳm của mình. Quả nhiên, hai người họ đang hợp tác với nhau. - Chú ấy đã ở ẩn nhiều năm, chỉ xuất hiện những lúc họp gia tộc và trở nên rất bí ẩn. Chúng tôi hiện tại đang hợp tác, thật ra hợp tác với anh cũng đã thông qua ý kiến của chú Thanh rồi. Bọn tôi… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Hôm nay không thể gặp mặt khách quý thật có lỗi quá. - Giọng nói của một trong bốn người đàn ông bị xích trên cây cột vang lên. Giọng nói trầm thấp và vang vọng trong không gian sâu hun hút của căn phòng này. Gia Ý nâng mắt, nhìn về phía người vừa nói. Hắn ta ngẩng cao cổ, tròng mắt trắng dã, miệng há to sùi bọt mép, bên trong miệng hắn ta vẫn phát ra lời nói của Thanh. Người đàn ông này tựa như một phương tiện truyền tin hình người vậy. - Nếu cậu còn có thắc mắc gì có thể hỏi thông qua đây. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tò mò chút thôi. - Gia Ý bình thản nói - Dù sao tôi cũng muốn gặp người đã đặt trận pháp trong nhà mình mà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ha ha… - Tràng cười dài vang lên từ cổ họng của người đàn ông bị trói ở cột. - Chà, cậu quả nhiên đã đoán ra, là nhờ trận pháp trong căn biệt thự ma kia sao? Cậu đúng là một biến số đấy Gia Ý. Nhưng xin thứ lỗi, tôi không thể gặp cậu hiện tại được. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đương nhiên, duyên phận chưa khiến ta gặp nhau thì ắt sẽ không gặp. - Gia Ý chỉ cười nhẹ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cậu tin vào duyên phận sao? - Tiếng nói trầm thấp lại áp lực thoát ra từ miệng của người đàn ông bị trói trên cột. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi tin vào duyên phận do người tạo ra. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Phải phải. Cậu nói đúng, chúng ta giống nhau đấy. - Rồi hắn cười một tràng dài, tiếng cười cao mà điên dại - Tiếc là ta phải tạm biệt ở đây rồi. Hẹn gặp lại nhé. - Rồi hắn lại cười nhưng lần này tràng cười không kéo dài lâu nữa mà cái đầu của con dê thế mạng kia đã nổ tung! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Máu văng lên tung tóe. Khuôn mặt của những người bị xích kia vẫn vững vàng như không có chuyện gì xảy ra vậy mà khi Gia Ý nhìn vào sâu trong ánh mắt vô hồn của họ, y lại thấy được một chút sợ hãi của tính người đang dãy dụa nhưng rồi lại bị đè ép. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Chậc… - Hiển tặc lưỡi - Chú tôi lại bày ra sàn nhà của tôi rồi, lại còn là lúc đang tiếp khách quý nữa chứ. Xin lỗi nhé. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không sao. - Y nói rồi đứng dậy - Nếu như không còn gì thì tôi về trước. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh Gia Ý, em tiễn anh. - Hiển lại nở nụ cười hiền lành trong sáng. Gia Ý đã hiểu vì sao Thiện tưởng Hiển là người dễ đối phó nhất. Ánh mắt và nụ cười này không có chút sơ hở nào. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khác với lúc tới. Lần này, Gia Khang không đi cùng y nữa. Gia Ý ngồi trong xe, tài xế khởi động máy nhưng vẫn đứng im như thế là đang đợi lệnh. Gia Ý thấy vậy chỉ nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đưa tôi về Star Ent đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vâng. - Nói xong, tài xế mới đạp ga trở về con đường chính. Hiển với Gia Khang vẫn đứng từ xa nhìn theo chiếc xe rời đi. Một lúc sau, cậu ta mới quay người bước vào dãy hành lang tối tăm được thắp sáng bởi ánh đèn đỏ mờ ảo. - Ông đã nuôi dạy được người con trai thú vị đấy. Khá giống ông nhưng hơn ông nhiều. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đây là phúc nhà tôi thưa cậu ba. - Gia Khang cúi đầu đáp lời. Giọng ông ta có hơi run nhưng Hiển thích sự run rẩy này. Người dưới, hiển nhiên phải mang lòng sợ hãi, tôn kính với người trên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Xe dừng ở cổng Star Entertainment. Gia Ý đang định xuống xe thì tài xế đã nhanh nhẹn bước ra mở cửa cho y. Y ngạc nhiên xong lại không biểu hiện gì nhiều với tài xế. Hắn ta chỉ đơn giản là làm trách nhiệm của mình và không biết gì về những đấu đá của bọn họ nên mới mang lòng sợ hãi như thế với y. Gia Ý bước đi tài xế khom người, cúi chào chín mươi độ nhưng vẫn chưa rời đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đi trước đi. - Lúc này Gia Ý mới mở miệng… Không lẽ Gia Khang dặn người này đi theo mình để moi móc thông tin sao? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ông chủ dặn tôi từ nay đi theo cậu ạ. - Tài xế nói rồi thẳng người, ngẩng đầu lên nhìn y trong một giây rồi lại cúi đầu xuống. Hắn ta trông như đang run sợ. Nhưng cũng trong khoảnh khắc tài xế ngẩng đầu, Gia Ý mới nhìn rõ dung mạo của hắn ta. Là một chàng trai trẻ, khuôn mặt xinh đẹp có đôi mắt to tròn, làn da trắng và đôi môi hồng nhưng giọng nói lại trầm khàn tới lạ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Về đi. Cậu ở đây làm ảnh hưởng tới tôi. - Gia Ý lạnh nhạt nói. Với những cái máy của gia tộc, y không muốn thể hiện nhiều cảm xúc với họ cũng chẳng thể nào thương cảm với họ, đối với họ quyền lực và tuân theo mệnh lệnh mới là chân lí, là chính đạo. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn ta cúi đầu chào lần nữa rồi lên xe và lái đi. Đương nhiên, cậu ta cũng không đi xa mà dừng lại ở các công ty một đoạn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Gia ÝYYYYY! - Giọng Khánh vang lên còn kéo dài tên y làm y nghe mà sởn hết da gà da vịt. - Anh thấy hết rồi! Anh còn nghe chủ tịch Hoàng kể chuyện sáng nay của mày. Mày là con nhà đại gia à? Thiếu gia thất lạc đúng không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý thở dài, ông Hoàng đúng là… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thiếu gia thì không biết nhưng chắc chắn là gặp ông bố kia xong thì em vẫn “thiếu gia”. - Gia Ý bước vào thang máy chuẩn bị xuống tầng hầm lấy xe. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ê là sao? - Khánh vẫn bám theo - Là ông Khang đấy không thích mày hay gì á? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không! - Gia Ý nhìn lên bảng đếm số thang máy, ánh mắt vu vơ lại trở nên kiên định nói - Em không thích ổng. Ông ta chẳng phải con người tốt đẹp gì đâu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Hình tượng của ông ấy tốt lắm mà, ông ấy hay đi từ thiện với đầu tư cho các chương trình lớn của Quốc gia á. - Khanh ngạc nhiên. Anh biết tới Gia Khang, cũng từng ngưỡng mộ ông ấy. Một người đàn ông thành đạt, hiền lành và hay làm từ thiện. Thậm chí người ta chỉ biết ông đi từ thiện thông qua các bài báo vô tình có mặt của ông. Là kiểu người khép kín, giản dị, càng được người ta yêu mến. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh làm trong ngành này mà không biết thứ không đáng tin nhất chính là “hình tượng” được xây dựng sao? - Gia Ý hỏi ngược lại. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cũng đúng… - Khánh nói vậy rồi vỗ vai Gia Ý, biết y đang buồn bực thì dịu giọng an ủi - Thôi, dù thế nào cũng đừng buồn. Đi, anh đưa em đi ăn, rủ cả cái Thanh nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế rồi, Gia Ý lại bị Khánh lôi lên, kéo vào quán nhậu ở gần đấy nhưng lần này còn có thêm một vị khách không mời. Chủ tịch Lê Văn Hoàng, ông làm gì ở đây, Gia Ý kêu lên trong lòng mà mặt ngoài vẫn niềm nở nói cười. Ông Hoàng cũng hơi ngại, ông vừa bàn công việc với Thanh thì nghe được Khánh gọi chị đi nhậu cùng Gia Ý thế là cũng chạy theo nhậu cùng. Ông hơi tò mò về thân thế của Gia Ý. Trước đây, khi biết y ve vãn thằng em trai mình ông đã bắt đầu điều tra mà chỉ biết y sống cùng người mẹ cờ bạc từ nhỏ và ông cũng chỉ điều tra được từ năm y bốn tuổi là đứt manh mối. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hôm nay ngồi nhậu, nghe Gia Ý kể mới biết là cha mẹ y ly hôn do mâu thuẫn. Ban đầu định là người cha sẽ nuôi con nhưng mẹ y lại mang theo y chạy trốn. Chỉ đơn giản có vậy, ông Hoàng biết bên trong câu chuyện này còn nhiều uẩn khúc nhưng nếu Gia Ý đã không muốn nói thì ông cũng không tiếp tục đào bới. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bốn người nhậu tới hết buổi trưa rồi Khánh, Hoàng và Thanh kéo nhau lên công ty, ai về chỗ người nấy toan làm một giấc tới tận chiều tối. Còn Gia Ý ngồi ngoài quán nhậu không biết nên làm sao thì tên tài xế vừa rồi lái xe tới, dừng ngay trước mặt y. Hắn ta muốn tới đỡ Gia Ý lên xe nhưng Gia Ý chỉ liếc mắt một cái đã khiến hắn ta sợ hãi lùi về phía sau. Hắn ta nghe nói có nhiều vị không thích người dưới chạm vào mình… Gia Ý cũng biết hắn ta chỉ làm theo lệnh nhưng lại là lệnh của kẻ mà Gia Ý phải đề phòng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý lại lấy điện thoại ra, lướt danh bạ gần như trống không của mình gọi cho bác tài xế quen lại biết bác đang có chuyến tới ngoại tỉnh nên không tới đón được. Y lại nhìn danh bạ cuối cùng cũng bấm vào số máy của Thiện…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đầu dây bên kia, Thiện đang họp nên đã bỏ lỡ số điện thoại của Gia Ý. Y thấy Thiện không nhấc máy thì phụng phịu vào đại sảnh công ty rồi ấn liên tiếp cả chục cuộc điện thoại. Ba mươi phút sau, Thiện ra khỏi phòng họp thấy cả chục cuộc điện thoại của Gia Ý mới hốt hoảng gọi lại. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Alo. Gia Ý, cậu không sao chứ? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi đau… - Gia Ý trả lời, giọng lè nhè. Thiện vừa nghe là biết vừa uống rượu xong nhưng anh vẫn hỏi: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đau như nào? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh bảo tôi là ưu tiên mà sao không nghe máy. - Y hỏi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Xin lỗi, họp khẩn cấp… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không muốn biết! Tới công ty tôi đưa tôi về đi. Đi mà… Tôi say quá không tự về được. - Giọng Gia Ý lè nhè, ánh mắt hơi mơ hồ. Tên tài xế chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn mà không nói gì. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một lát sau, Thiện tới, vừa nhìn thấy có người đứng bên cạnh Gia Ý thì như nghĩ ra gì đó. Anh đỡ lấy y nhưng không đưa về căn nhà đang cho y thuê mà tới một căn nhà khác ở cách trung tâm thành phố mười sáu cây. Trong suốt quá trình đó, tên tài xế kia vẫn đi theo nhưng không sao, căn nhà đó của có hai cửa, họ có thể vào bằng cửa chính, để xe đấy rồi lấy xe khác chạy đi ngay bằng cửa sau. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cảm ơn anh. - Gia Ý nói, giọng không còn vẻ say rượu như lúc trước nữa - Cũng xin lỗi, gọi anh vào giờ làm… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không sao dù không có người theo dõi cậu thì tôi cũng tới thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiện trả lời. Gia Ý chỉ nhìn anh cười mà không nói gì. Y biết chỉ bằng y thì không có khả năng che giấu thông tin về nơi ở với người nhà họ Nguyễn kia. Có lẽ Thiện đã nhúng tay vào. Lời cảm ơn vừa rồi không chỉ vì giúp y thoát khỏi tên kia mà còn giúp y che giấu nơi ở. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout