Chương 43: Thường nhật



Chương 43: Thường nhật

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bốn giờ sáng. Gia Ý tỉnh giấc, hai con chó trắng ở bên cạnh vẫn đang say giấc nhưng đợi y thay quần áo, đánh răng tụng kinh xong thì Ních đã tỉnh, Ren cũng hé mắt quan sát. Bản năng cảnh giác của hai con chó đều rất tốt, suy cho cùng chúng đều là những yêu quái tu luyện trăm năm và kinh qua cả ngàn trận chiến. Chuẩn bị xong xuôi, Gia Ý cũng túm hai con chó xuống đi thể dục cùng mình. Y đi xe tới công viên thành phố. Ren ngồi trước, Ních ngồi sau xe, cả hai con chó đều rất to ngồi trên xe trông có khá buồn cười. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý hôm nay đã cố tình đến sớm hơn một chút để dẫn hai con chó tập thể dục. Ren vẫn khá ì, nó chưa mở lòng với Gia Ý mà y cũng chẳng làm được gì chỉ đành đi chầm chậm theo nó thi thoảng nhìn về Ních đang chạy phía trước. Đi được một lúc, Gia Ý tới vị trí mà các ông bà hay tập thể dục buổi sáng, mọi người hầu như đã có mặt ở đó hết chỉ chờ mỗi y là đủ đội hình. Gia Ý để hai con chó ở ghế đá rồi tham gia cùng mọi người. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Các ông bà tập xong thì cũng rất hứng thú với hai con chó mới của Gia Ý. Mọi người đều xúm lại xem không biết có ông bà nào lúc nắn bóp chúng nghĩ tới cày tơ bảy món không… Một bà cụ hiền từ lên tiếng, bà là người theo đạo Phật, tâm thiện, tính tình hiền lành, hòa nhã. Bà hỏi: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Hai con chó này thông minh thật. Một con hoạt bát, một con lại hơi nhát người không biết trước khi ở với Gia Ý đã có chuyện gì? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Câu chuyện của nó dài lắm ạ… - Gia Ý trả lời rồi thở dài. Y sẽ từ từ giúp nó mở lòng. Ren trong lúc đó cũng nâng mắt nhìn người đang vui vẻ vây xung quanh nó. Không biết nó đang nghĩ gì, ánh mắt trở cũng hiện lên chút tia sáng ấm áp. Nụ cười này, ngoài chủ nhân đầu tiên của nó cũng có thể là ngoài Gia Ý ra nó chưa thấy bao giờ. Trước đây nó chỉ thấy những nụ cười gian ác, toan tính có lẽ chính vì thế mà nó luôn mặc định rằng con người là loài vật gian ác. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Khổ thân nó… Đôi mắt thông minh vậy mà… - Bà cụ lắc đầu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một ông lại hỏi tiếp: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thế chúng nó tên là gì vậy? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Con này tên Ních. Ông cháu qua đời không muốn con chó lang thang nên để nó đi theo cháu. - Gia Ý xoa đầu Ních, con chó gâu gâu hai tiếng vui vẻ rồi dụi đầu vào tay y, ánh mắt vui vẻ và tràn đầy hy vọng. Rồi Gia Ý lại chuyển sang Ren - Đây là Ren nó… Cháu cứu nó khỏi một lò mổ. - Lò mổ do chính nó tạo ra, nó từng là đồ tể giết người. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Các ông bà có người ồ lên có người gật gù. Những người ở đây hầu như đều là các ông bà xuất thân từ gia đình giàu có ngày xưa đương nhiên khi còn trẻ cũng tiếp xúc kha khá với nền văn minh phương Tây, thậm chí Gia Ý còn để ý có vài người bắn tiếng Pháp như người bản xứ. Cũng chính vì thế mà họ có vẻ khá ít người thích tinh hoa thịt chó này. Dù có vài người vẫn ăn vẫn thích nhưng nhìn con chó thông minh này thì họ vẫn thấy thương cảm. Ta ăn thịt chúng thực ra cũng là vì ta nghĩ chúng là động vật, không biết gì nên mới ăn. Mà đôi mắt của Ren lại tựa như biết hết mọi thứ vậy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cái tên thật ý nghĩa… Nếu  không nhầm thì Ren lấy từ René đúng không? Hồi trẻ bác cũng có người bạn tên như vậy nó là tái sinh. - Ông Nhân im lặng nãy giờ chợt lên tiếng. Gia Ý nghe ông nói vậy thì gật đầu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lại một người trong các ông bà nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cháu chưa mua vòng cổ cho chúng nó à? Cẩn thận lại bị trộm mất đấy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nghe vậy thì cũng âm thầm ghi nhớ chuyện này. Ních với ông Minh trước đây chỉ là buộc đơn giản một cái dây vào cổ rồi dắt đi chưa có vòng cổ bao giờ. Dù sao ở làng Lâm Mĩ, mọi người đều yêu quý ông Minh cho nên ai cũng quen mặt Ních, không ai muốn trộm Ních mà Ních cũng ít khi chạy lông nhông trong xóm mà không có ông Minh. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau khi nói chuyện thêm một lúc, mọi người cuối cùng cũng giải tán. Ông Nhân vẫn đi theo Gia Ý hỏi thăm. Từ lúc ông biết Gia Ý có duyên với con trai mình, ông càng để ý y hơn nữa. Thậm chí ông còn bắt đầu chú ý tới những tin tức giải trí liên quan đến y trong những năm gần đây. Ông cũng khá bất ngờ với quá khứ của Gia Ý nhưng khi nhìn vào tấm ảnh năm đó và Gia Ý hiện tại, ông vẫn cảm thấy an tâm phần nào. Bởi khác với sự đè nén trong đau khổ trước kia, ánh mắt hiện tại của Gia Ý là sự nhẹ nhàng, thoải mái lại mang theo sự trầm lặng của năm tháng khác với sự trong veo của tuổi thanh xuân. Ánh mắt đó rất tuyệt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Dạo này công việc của cháu ổn chứ Gia Ý? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Dạ ổn… Thi thoảng có vài chuyện rắc rối nhưng cũng khá ổn! - Gia Ý vừa dứt lời thì một chai nước từ đâu bay tới chỗ hai bác cháu. Y nhanh tay chộp lấy chai nước này. Một gã bịt mặt thấy thế thì vội lẩn mất. Gia Ý vừa nhìn đã nhận ra đó chính là tên đã đi cùng Thương trên núi Lâm Mĩ hôm trước. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông Nhân thấy vậy thì giật mình: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Trời! Vô ý thức… Vô tổ chức! - Nhưng người kia đã chạy mất rồi cũng chả làm được gì. Ông chỉ đành bất lực thở dài. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thôi bác ơi, kệ đi! Chắc là người ghét cháu thôi. Làm nghề này đương nhiên cũng phải đối mặt với những chuyện như thế. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Hầy… - Ông Nhân lại thở dài - Xã hội giờ nói giống xưa thì cũng giống mà khác xưa thì cũng không có gì sai. - Ông Nhân lắc đầu rồi cùng Gia Ý và hai con chó tiếp tục tiến về phía bãi đậu xe. Tới nơi, lần này chờ ông không phải tài xế mà là Thiện. Thấy hai người tiến tới, Thiện cũng ra khỏi xe: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Bố, Gia Ý! - Xong anh còn nhìn xuống hai con chó đi cùng y nhưng không nói gì. Ông Nhân thấy Thiện đang có chuyện muốn nói thì vui vẻ lên xe trước. Ông giả vờ đóng cửa xe nhưng thực ra vẫn để lại một cái khe nhỏ để lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Ông là người mong con trai có người yêu nhất dù sao cũng đã hai mươi lăm tuổi còn năm năm nữa là cán mốc ba mươi… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Sáng nay cậu rảnh không? Tôi có vài chuyện muốn nói. - Thiện hỏi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Sáng nay tôi rảnh. - Gia Ý trả lời. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vậy đợi tôi đưa bố tôi về rồi tới đón cậu… - Thiện chưa nói dứt lời, ông Nhân đã đẩy cửa xe ra vỗ vai anh: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Gia Ý, cháu biết nhà bác rồi đúng không? Nhờ cháu đưa thằng Thiện về nhé, bác có việc gấp phải dùng xe. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói xong, ông móc chìa khóa ô tô trong túi Thiện rồi ngồi vào ghế lái, khởi động xe lao thẳng đi không cho ai cơ hội từ chối. Thiện cũng để thế. Không ai rõ tình trạng sức khỏe của ông Nhân hơn anh, ông bác này còn khỏe mạnh, dai sức chán. Đặc biệt là sau khi tìm được đứa cháu thất lạc thì lại như trẻ ra mấy chục tuổi. Ngày nào cũng sung sức lái xe dẫn hai đứa nhỏ đi chơi khắp nơi. Gia Ý cũng nhìn ra được tình trạng của ông, không có ngăn cản vậy là… Gia Ý chở Thiện trên chiếc xe máy điện của mình. Ren vẫn chiếm vị trí phía trước, Ních ngồi ở giữa, Thiện ngồi sau cùng. May mà Gia Ý luôn thủ sẵn mũ bảo hiểm. Y cứ thế mà phóng xe đi, không đeo khẩu trang. Rồi chính Gia Ý cũng không ngờ tới là hình ảnh này của mình thế mà bị một ai đó chụp lại rồi đăng lên mạng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý chở Thiện về nhà. Y cần phải lo cho hai con chó nên không tiện tạt qua quán ăn nào. Chỉ đành trổ tài nấu nướng vậy. Lại cắt lát vài món rau củ và thịt được luộc chín sẵn từ trước khi ra khỏi nhà rồi cho vào một cái chậu, thêm một bát nước nữa là xong bữa ăn của hai con chó. Rồi, Gia Ý lại lục tủ của mình xem còn thừa món ăn sáng nào không? Y quyết định nấu mì chũ, trong nhà vẫn còn thịt bò và cà chua. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Hôm nay trổ tài nấu nướng cho anh nhé! Tôi phải trông cho hai con chó ăn xong nên không tiện ra ngoài ăn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Được thôi, tôi rất mong đợi. - Nói rồi Thiện lại tiếp tục - Nào cũng lại sang nhà tôi ăn một bữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ồ anh định nấu cho tôi ăn sao? Còn tưởng anh công tử Thủ Đô không biết nấu ăn chứ? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Bình thường chỉ là không có thời gian nấu thôi nhưng nếu cậu tới nhà tôi ăn cỗ thì sau đó tôi có thể chiêu đãi cậu món bún Thang. Công thức gia truyền của mẹ tôi đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nghe xong thì giật mình. Y cười, tay nấu nước vẫn nhanh thoăn thoắt nhưng đã âm thầm đánh giá câu nói vừa rồi của Thiện. Đây là thả thính một cách kín đáo à? Mời tới ăn cỗ là xem như người nhà còn bún Thang… Đây là món “dọn cỗ” thường sẽ được người phụ nữ trong nhà nấu vào sáng hôm sau khi có tiệc cỗ bàn đặc biệt là sau các dịp lễ Tết. Ý của anh là mời Gia Ý ở lại nhà sau cỗ. Không những thế món bún này yêu cầu người nấu rất kỳ công theo một khía cạnh nào đó, nó là để đánh giá sự khéo léo, đảm đang của người phụ nữ trong gia đình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý hơi liếc nhìn Thiện phát hiện ra ánh mắt của anh cũng liên tục dán chặt vào bóng lưng bận bịu của mình. Gia Ý không để đến ánh mắt của Thiện nữa mà tập trung vào việc của mình. Y ngâm mì, nấu sôi nước cho muối, dùng nước xương có sẵn rồi cho thêm chút cà chua vào. Mỳ đã mềm ra rồi, Gia Ý thả mì vào trong rồi cho thịt bò, mì chính và hành lá vào. Xong xuôi, Gia Ý đổ ra hai bát lớn. Thiện nếm một miếng, ngon hơn anh nghĩ. Thiện đùa: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Còn tưởng cậu không biết nấu ăn cơ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tại sao? - Gia Ý hỏi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Lần trước tới nhà, tủ lạnh nhà cậu trống không nhìn cũng biết là không nấu ăn bao giờ. - Thiện đùa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý im lặng không trả lời vì biết Thiện đang trêu mình. Gia Ý cúi đầu ăn xong lại chợt nhớ tới điều gì đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đúng rồi, đêm hôm qua anh uống rượu à? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiện ngạc nhiên: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Sao cậu biết? - Không lẽ là ông già nhà anh nói à? Ông già này thích bán đứng con trai mình lắm. Dạo gần đây, Thiện nhận ra một điều gì đó. Ông Nhân, bố anh rất hay tìm hiểu các tin tức liên quan đến Gia Ý thi thoảng anh thấy ông còn dùng nick ảo để bình luận bênh y trên mạng. Không những thế ông còn cố tình gán ghép anh và Gia Ý với nhau… Ban đầu Thiện chỉ nghĩ là ông tin những tin đồn trên mạng cho tới khi ông hỏi thẳng anh là có thích Gia Ý không? Nếu không thì thấy Gia Ý thế nào. Lúc ấy, Thiện đã bắt đầu suy nghĩ. Ở gần Gia Ý anh luôn có một cảm giác vô cùng đặc biệt vừa vui vẻ vừa an tâm. Anh sợ hãi cảm giác ấy, thân phận đặc biệt khiến cho anh phải cảnh giác với mọi người bên cạnh mình. Nhưng chỉ cần nghe giọng nói kia là Thiện lại buông lỏng cảnh giác, lại muốn tiến tới gần hơn… Chẳng lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao. Thiện cố gắng nhớ lại lần đầu gặp mặt thứ khiến anh thích nhất có lẽ là ánh mắt bình tĩnh và trầm lắng nhưng vẫn chứa đầy ánh sáng tích cực của y.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh gọi điện cho tôi đấy. Tôi nghe giọng anh thì đoán được là anh đang say rượu. - Giọng nói của y kéo Thiện trở về với thực tại. Câu trả lời khiến anh hơi bất ngờ cũng khiến anh lo lắng một câu hỏi lớn hiện lên trong đầu Thiện: “Mình đã nói gì vào đêm hôm qua?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh biết anh đã nói gì không? - Gia Ý hỏi, Thiện bắt đầu căng thẳng chỉ sợ bản thân nói gì không nên nói như là tỏ tình… Anh lắc đầu. Gia Ý cười nói vẫn quyết định không nói ra những gì anh nói đêm hôm qua - Anh hỏi tôi… - Gia Ý ngừng lại Thiện càng căng thẳng, anh vội hỏi: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi hỏi gì… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Một người ngồi áp sát vào người yêu mình thì gọi là gì? - Gia Ý hỏi, Thiện giật mình, mặt không đổi sắc mà tim đã đập thình thích… Chẳng lẽ anh tỏ tình thật sao? Thiện nhìn hai người cũng đang ngồi sát với nhau, Thiện còn rướn người áp sát vào Gia Ý. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Là gì… - Thiện hỏi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Apple (Áp pồ - bồ) - Quả táo! - Gia Ý trả lời xong hỏi - Anh không nhớ thật sao? Đêm qua anh gọi điện kể chuyện cười cho tôi nghe mà! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thật à? - Thiện ngạc nhiên, trai tim treo lủng lẳng cũng hạ xuống phần nào. Con Ních vẫn dỏng tai nghe chuyện của hai người thì suýt bật cười. Câu hỏi là chó có biết cười hay không? Con khác thì không biết nhưng Ních chắc chắn biết. Nó phải nhịn, con Ren bên cạnh vẫn lạnh lùng thế kia chẳng nhẽ nó lại cười. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thật đấy, tôi không ngờ là lúc say rượu anh lại thể hiện ra cái khiếu hài hước nhạt nhẽo đó của mình. - Gia Ý cười, ngồi xích ra để kéo khoảng cách với Thiện, vừa rồi y cũng không nhận ra là mình đã áp sát vào Thiện như thế. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Xin lỗi… Gọi cậu lúc nửa đêm như vậy… - Thiện cúi đầu bình thường anh không hay uống rượu có uống thì cũng chỉ là nhấp một chút lúc tiếp khách. Hôm qua là trường hợp đặc biệt, Thiện được mấy thằng bạn thân cấp ba rủ đi nhậu thế là uống quá chén. Cả đám say không biết trời đất gì. Hôm nay lúc ngủ dậy anh vẫn còn hơi đau đầu nhưng bị bố bắt đưa đi tập thể dục ở công viên nên đành lết xác đi. Nhưng phải công nhận là hít thở không khí buổi sáng cũng khiến anh đỡ mệt hơn nhiều. Lúc này, Thiện chợt nhận ra có vẻ đêm qua gọi điện cho Gia Ý là trò của bố anh rồi. Thiện nắm chặt tay nghĩ xem nên giấu cái mũ yêu thích của ông đi đâu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không sao! Lúc đó tôi cũng đang thức. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi vậy? - Hai người lúc này cũng ăn xong, Gia Ý đang định đứng lên dọn dẹp thì Thiện chặn lại rồi cầm bát của y mang đi rửa cùng luôn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Chuyện cậu nhờ tôi đó, tôi đã nhận được bằng chứng cũng mang tới cho người bạn làm ở cục trị an của tôi. Nhưng có vẻ phải điều tra kín. Giờ chỉ cần đợi chương trình lên sóng nữa thôi, cái này cậu cứ yên tâm sẽ phát sóng an toàn, mồi lửa được châm ở dư luận thì người ta cũng không điều tra kín được nữa mà phải công khai. Vụ này có liên quan khá nhiều quan chức và còn có bóng dáng của họ… Gia tộc họ Nguyễn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi biết… - Gia Ý trả lời - Nguyễn Dương Sơn đã tới tìm tôi, bọn tôi còn đánh một trận nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đánh một trận? Không phải cậu nói là không xung đột trực diện sao? - Thiện hỏi, không lẽ là giống như trong phim đấu phép bay khắp nơi. Thiện đã bắt đầu tưởng tượng tới cảnh Gia Ý bay trên trời… Khá đẹp đấy! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Bọn tôi ai chẳng học võ… Đánh nhau bình thường cũng không lạ lắm mà! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ra thế. Vậy cậu thấy ông ta thế nào? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Là đối thủ đáng gờm đấy! - Gia Ý đánh giá. Y nhận ra Dương Sơn chưa tung hết thực lực của mình ra ngay cả y cũng thế. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Bảo sao… - Thiện cúi đầu vừa rửa bát vừa nói - Tôi nhận được một tin, hình như bên đó đang ngầm tuyên bố là không được hợp tác với cậu trong bất cứ lĩnh vực gì. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nghe vậy cũng hiểu bên đó đang cho y hai lựa chọn một là gia nhập, bọn chúng sẽ tự cung cấp tài nguyên cho Gia Ý còn hai là bị cách ly hoàn toàn khỏi giới âm dương này, không thể tiếp xúc với bất cứ chuyện gì. Không biết là điều đó có khiến cho sư thầy Thanh Tâm gặp khó khăn trong việc kêu gọi liên minh lại không? Có lẽ các bậc chân tu sẽ lập tức đồng ý không do dự còn những người tu vì mục đích khác thì… Gia Ý thở dài. Thiện hoàn thành công việc, lau tay ngồi đối diện với y: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cậu yên tâm, vẫn còn những phe đối lập với nhà họ. Nhưng những người biết về tâm linh thì… - Thiện không nói. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Làm sao vậy? - Gia Ý lo lắng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cậu phải chuẩn bị tâm thế để chiến đấu một mình rồi. Bên đó đã can thiệp quá sau vào vấn đề tôn giáo. Tôi điều tra ra trong đợt bài trừ mê tín dị đoan họ đã gián tiếp dẫn tới sự giải thể của nhiều Đạo Quán, Chùa chiền hay nhà thờ. Giờ các cơ sở tôn giáo còn lại hầu như đã bị tha hóa khá nặng nề. Ngay cả tôi cũng chỉ quen được vài vị là chân tu còn lại nhưng họ cũng chỉ có một mình, chúng ta không thể bắt ép họ tham gia. - Thiện lắc đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi hiểu… Tôi sớm đã chuẩn bị tâm thế chiến đấu một mình rồi. - Gia Ý nhìn Thiện, ánh mắt vô cùng kiên định. Ních đã bò tới bên chân y sủa mấy tiếng khích lệ. Gia Ý xoa đầu nó cũng may mà khu này không cấm nuôi động vật nếu không thì khó cho y rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiện nghe thế thì đứng dậy nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Được rồi, vậy có muốn ra ngoài với tôi chơi một lúc không? Đây là thời gian rảnh hiếm hoi của tôi đấy. Cậu cũng phải thả lỏng chút chứ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thực ra bình thường tôi đều rảnh rỗi… Nhưng anh đã mời rồi thì được. - Gia Ý cũng đứng dậy - Đi ra ngoài chơi với anh nhưng trưa nay phải trả công bồi bạn của tôi bằng một bữa ăn đấy, coi như là tiền công cũng là bồi thường vì phá hỏng kế hoạch nghỉ ngơi của tôi luôn. Chiều nay tôi còn phải tới công ty. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Được! - Thiện vui vẻ đồng ý. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý thì cầm một cái mũ lưỡi trai, một cái khẩu trang đen và cặp mắt kính. Đi ra ngoài với Thiện vẫn nên kín một chút không thì lại bị người qua đường chụp… Gia Ý lại chợt nghĩ tới sáng nay hình như mình chở Thiện trên xe mà không đeo khẩu trang nhưng chắc không sao đâu cũng chỉ là một đoạn đi mất vài phút thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh biết lái xe máy không? - Gia Ý sau khi trang bị xong thì hỏi - Biết thì lần này anh lái đi. Tôi lười lái xe lắm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiện nhận lấy chìa khóa, đợi Gia Ý tạm biệt chó cưng xong thì hai người cùng đi ra ngoài. Ống kính máy ảnh từ tòa nhà đối diện theo dõi hai người một lúc rồi cũng khởi động xe đi theo. Nếu Gia Ý nhìn thấy gương mặt này chắc chắn sẽ nhận ra. Đó là anh trưởng phòng cũng là mối tình đầu, bước đệm đầu tiên đưa Gia Ý vào giới showbiz. Có lẽ là vì yêu quá hóa hận, hắn bắt đầu theo dõi Gia Ý rồi viết các bài báo bôi nhọ y. Hắn thậm chí còn có sẵn một trang chuyên đăng tin showbiz và đối tượng bị “dí” thường xuyên là Gia Ý. Hắn vừa đi theo vừa nghĩ, cuối cùng cũng có tin tức nóng hổi rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout