Chương 42: Mạng xã hội



Chương 42: Mạng xã hội

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau khi nói chuyện xong, Lạc Tâm cũng trở về tiệm luôn bởi ở lại lánh “bão” cũng không có tác dụng gì, mấy người kia chờ lâu như thế, mệt rồi chắc chắn là “xủi” về ngay thôi. Chào tạm biệt rồi, Lạc Tâm mới xách theo đống đồ mà Mão mang về, Mão cũng biến trở lại thành người giúp đỡ. Hai “người” cùng nhau trở về. Lúc này, Gia Ý mới thấy được sự vui vẻ ánh lên trong đôi mắt của Mão, có vẻ nó đã rũ bỏ được toàn bộ gánh nặng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nhìn họ rời đi rồi mới lấy điện thoại ra lên mạng xã hội xem tin tức mới nhất về mình, phải biết người ta phốt những gì mới đính chính được. Mà Lạc Tâm cũng thật xui xẻo, Mão mô phỏng lại vẻ ngoài của anh nên người ta lại nghĩ đó là anh. Nếu vì chuyện này mà công việc của anh bị ảnh hưởng Gia Ý sẽ thấy rất áy náy. Bên trong không chỉ là hình ảnh y và Mão cùng lên núi lúc nửa đêm mà còn là đoạn video Thương khóc lóc, oán trách Mão vô tâm, tệ bạc và gọi Gia Ý là người thứ ba. Tiếp đó, lại là hình ảnh chụp Gia Ý và Mão từ phía sau, nhìn bức ảnh y cũng phải gật đầu, căn góc rất chuẩn! Vô cùng chuẩn, Gia Ý chỉ có thể nhìn thấy hai bóng lưng không nhìn được đồ trên tay họ nhưng lại vẫn có thể nhận ra hai người là ai. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Xem xong, Gia Ý mới gọi điện cho Khánh, giọng Khánh vang lên từ đầu dây bên kia có vẻ rất gấp gáp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Alo, Gia Ý! Sao anh gọi mà mày không nghe máy? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý liếc nhìn đống cuộc gọi nhỡ của Khánh thì trấn an: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- À… Em bận quá nên không kịp đụng vào điện thoại. Máy em còn sập nguồn nữa. Giờ mới bật lên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khánh nghe thế thì thở dài, anh vốn tưởng Gia Ý lại gặp phải vấn đề gì, thật may mắn vì không sao. Khánh hỏi: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh chỉ gọi hỏi xem mày đã về chưa thôi? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Em về rồi. - Gia Ý trả lời xong nói thêm - Với cả drama gần đây của em, anh có thể đính chính giúp em được không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vãi! - Khánh giật mình, anh tưởng Gia Ý không quan tâm tới drama trong giới nữa chứ? Vậy mà giờ lại nhờ đính chính. Nhưng anh đã trở lại tác phong chuyên nghiệp trong vài giây - Được được, đính chính như nào? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đầu tiên, em với anh chàng kia không có quan hệ yêu đương, em với anh ấy làm thân sau chương trình, hôm đó là em giúp anh ấy hoàn thành công việc tuần tra đêm trên núi. Thứ hai, anh chàng đó và cô Thương kia cũng không phải là người yêu, cô Thương kia chỉ đang theo đuổi anh ấy thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khánh đã ghi chép lại những gì Gia Ý nói. Đương nhiên, đính chính phải chọn cách khéo léo hơn không thể nói y nguyên như Gia Ý nói được. Khánh gật gù, thấy như vậy cũng đủ để giải quyết một phần rồi thì nói đùa: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đúng rồi, anh tưởng mày không quan tâm tới mấy drama này nữa cơ… Không ngờ mày lại chủ động yêu cầu đính chính đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Bị oan thì nói thôi anh! Với cả anh bạn kia bị ảnh hưởng từ chuyện này rồi nên đính chính giúp người ta cho đỡ khổ anh ạ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ừ… - Anh sẽ nói thêm vào phần đính chính - Để anh gọi lên công ty đã. Đúng rồi, mười bốn giờ ba mươi chiều ngày mai tới công ty đi… Chủ tịch muốn gặp em… - Khánh nói có vẻ khá ngập ngừng, anh cũng không biết chủ tịch muốn gặp Gia Ý chỉ đành dặn dò trước - Em cẩn thận với chuẩn bị kỹ một chút nhé. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Em nhớ rồi! Tạm biệt. - Gia Ý cúp máy. Rồi trở lại mạng xã hội xem bình luận từ bài viết vừa rồi. Không hiểu sao xem mấy bình luận này rất thú vị, nó mang lại cho người ta một cảm giác “Thượng đế” nhìn lũ “phàm trần” cãi nhau. Ngoài ra, cảm giác khi “lật kèo” cũng rất thú vị. Gia Ý bị cuốn vào thứ này, bảo sao hồi ở Đạo quán, mọi người lại thích hóng drama như thế từ đồng lứa với Gia Ý tới lứa sau đó đều như vậy. Lúc đó Gia Ý không hiểu nhưng giờ thì hiểu rồi. Kiếp trước, y sống quá tẻ nhạt mà! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nhanh tay cài đặt cho hiện lên tất cả bình luận rồi bắt đầu đọc từng bình luận một. Bình luận ở đầu là bình luận chửi Gia Ý rất dài: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kitty Béo: “Má ơi! Nói thật thằng này mắc ói vl mà dưới vẫn còn có fan bênh là sao. Rõ ràng là cướp người yêu của chị Thương, chị đã khóc lóc như thế rồi mà còn đéo biết công nhận anh nhà chúng mày là thằng trà xanh à? Mà ê nha, thằng này con đang hẹn hò với ai nữa cơ mà. Bắt cá hai tay à? Đúng là bản tính khó dời. Thằng trà xanh vẫn là thằng trà xanh! Được ông trời ban cho khuôn mặt nhìn thôi đã búng ra một bụng trà.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

                     Khủng long trả lời Kitty Béo: “Nhìn mặt anh búng Matcha latte.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận thứ hai lại là bình luận bênh vực Gia Ý: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bút Chì: “Có nhiều người bị dắt mũi ác nhể. Còn chưa biết cô kia với anh tóc trắng có phải người yêu không? Tôi thấy ảnh với cô kia lạnh như kiểu người xa lạ ý chứ yêu đương éo gì? Với cả ông kia cũng nói là đi làm việc của mình cơ mà. Ông anh đấy trước đấy được mời tham gia chương trình Bí ẩn mà Gia Ý đang quay lỡ đâu hai người thân nhau từ đấy thì sao? Cả vụ hẹn hò nữa, cũng đéo có một bằng chứng gì chứng minh là hai người đó yêu nhau mà chúng mày đã quy tội Gia Ý là bắt cá hai tay.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

                            Ai đó: “Lại fan à? Người ta khóc như thế chẳng nhẽ còn không phải người yêu. Nói như mày chỉ càng làm người ta thấy hai thằng này tồi tệ vl thôi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

                           Bạn thân của ai đó: “Chuẩn mẹ rồi! Đéo hiểu sao vẫn bệnh được. Tao tin vào những gì mình mắt thấy tai nghe nhé! Tao thấy hai thằng kia tồi và chị Thương của tao thì khóc.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

                          Ai đó: “Tao còn thấy bọn fan đang bênh idol trong tuyệt vọng nữa ha ha.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vịt: “Ai chứ con Thương này trông cũng biết đéo phải dạng vừa rồi. Nó chuyên đăng mấy cái phim ngắn hay đạo lí hạ thấp nam giới hoặc gây ra tranh cãi giữa nam và nữ vl. Thế mà nuôi được cả đống bò đi theo. Tao nói trước mình đéo phải fan ai nhé. Nhưng lần này tao mong Gia Ý đính chính đấy.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

                          

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

                         Kitty Béo: Chỉ có mấy thằng loser mới nói video của chị Thương không hay. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

                       Ai đó trả lời Kitty Béo: Real! Toàn video ý nghĩa cho chúng ta xem mà học hỏi mà. Đéo hiểu sao? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

                       Bút Chì trả lời: Nói vậy thì chịu rồi. Đúng là con bò bị Thương dắt mũi. Ý nghĩa kiểu đéo gì mà cứ để bên nam đóng nhân vật ngu ngục, bảo thủ với đủ thứ tính xấu trên đời còn bên nữ lúc nào cũng thông minh, giải quyết được mọi chuyện. Video nào cũng thế á! Đéo hiểu sao! Xong bên dưới lại có đống người chửi đàn ông bảo thủ, đàn ông không ra gì! Vl thật. Xong còn thêm một đống những cái gì mà phụ nữ khổ lắm, phụ nữ thế này thế kia, ai cũng biết phụ nữ vất vả hơn rất nhiều nhưng mà làm ơn đừng có nghe video của con này rồi kêu gào đòi những cái quyền rất hỏi chấm. Mọe ngứa cả tai, toàn mấy video độc hại thôi mà vẫn có mấy má nghe xong tin rồi bắt người khác phải đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Nói thật người tỉnh táo dù là nam hay nữ đều đéo ai nghe mấy video đó đâu. Chỉ có mấy nhỏ dở hơi mới nghe xong đòi mấy cái quyền lợi vớ vẩn! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

                    Ai đó trả lời: Ông anh cay à? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

                    Bút chì: Đính chính! Tôi là nữ nhé bà! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người qua đường: Drama căng quá. Mọi người đang ở bên nào nhiều hơn để tôi hùa vào chửi bên kia nào. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người qua đường đẹp trai hơn: Tôi thấy nên chửi Gia Ý. Bà kia có vẻ đau lòng thật. Nếu bả diễn thì tôi sẽ hai tay dâng cho bả cúp diễn viên phụ xuất sắc nhất. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người qua đường xinh đẹp: Tôi với tư cách là một người suýt lọt hố Gia Ý vì nhan sắc quyết định theo phe Gia Ý nhé! Đơn giản vì tôi đéo ưa cô Thương kia, trông mặt tràn đầy sự giả tạo. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một người nữa còn bình luận: Gia Ý mà liêm là nguyện quay xe thành fan anh. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lại thêm người nữa: Vụ này anh Gia Ý lật kèo được là em nể mỗi anh đấy! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người khác đùa thêm: Cẩn thận Gia Ý là người trùng sinh có hệ thống đấy. Lật kèo vả mặt cả showbiz. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

                             Trả lời: Tỉnh lại một lần nữa tôi thấy mình đang ở trong khu rừng với người yêu mới của mình. Đây đúng là khởi đầu của drama đã khiến tôi xuống đáy xã hội đây mà. Bỗng một giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên trong đầu tôi: Hệ thống vả mặt khởi động. Sống lại một đời, tôi quyết sẽ cho những kẻ đó nếm mùi bị dẫm đạp… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

                           Ai đó trả lời: Anh ta đáy showbiz sẵn mẹ rồi đâu phải sau vụ này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

                          Người qua đường: Tuyệt đối truyện audio! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nằm trên giường vừa xem điện thoại vừa cười ha hả. Thú vị thật. Quá thú vị! Lại còn sống lại nữa chứ! Không biết lúc tin kia được đính chính mọi người sẽ bình luận thế nào. Cả cô Thương kia nữa không biết sẽ phản bác thế nào nữa. Đang hứng thú lướt cả ngàn cái bình luận thì Quy từ trong vòng tay của Gia Ý chui ra. Quy nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Gia Ý! Tôi ngủ quên mất không nói với cậu! Cô Thương kia lúc xuống núi đã bị thứ gì đó bám theo rồi! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Có duyên sẽ giúp đỡ! - Gia Ý nói, thực ra y không muốn giúp đỡ Thương. Đấy là những gì cô ta phải nhận thôi tựa như cách nói trước đây của Gia Ý “đi đêm lắm có ngày gặp ma”! Hám fame, hám danh vọng và không từ thủ đoạn để đạt được điều mình muốn chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Vốn chỉ định cảnh báo kết quả thôi ai ngờ cô gái này còn gặp ma thật chứ! Gia Ý nghĩ vậy rồi lại tò mò hỏi - Đúng rồi, anh đã đuổi hai người đó xuống thế nào vậy? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi chặn đường họ! Nhưng tên đi cùng cô ta có vẻ khá có kinh nghiệm đấy, biết dâng thuốc thắp hương. Sau đó tôi lại che mắt họ dẫn đi đường khác. Tên kia lại dùng nước tiểu để hóa giải nhưng sau đó chúng sợ quá chạy mất rồi trở về nhà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý gật đầu. Hay thật. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe xong chuyện của Quy, Gia Ý lại tiếp tục xem điện thoại. Đã qua ba mươi phút kể từ khi Gia Ý gọi điện cho Khánh. Công ty cũng đã duyệt bài cho đăng lên trang. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Star Entertainment, xin đính chính về vụ việc của anh Gia Ý ngày hôm qua. Thứ nhất, Trần Gia Ý và anh Lạc Văn Mão không có mối quan hệ yêu đương. Công việc của anh Lạc Văn Mão là ở trên rừng điều này đã sớm được xác nhận và việc hai người cùng lên núi Lâm Mĩ là vì lý do công việc. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thứ hai, sau khi xác nhận với Gia Ý và liên hệ với anh Lạc Văn Mão thì chúng tôi xác nhận cô Hồng Thương và anh Lạc Văn Mão không có mối quan hệ yêu đương. Tất cả những tin đồn trên mạng xã hội là bịa đặt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngoài ra, nếu còn có thêm những tin đồn sai sự thật, gây ảnh hưởng tới nghệ sĩ của chúng tôi. Chúng tôi cũng yêu cầu cô Hồng Thương đính chính tin đồn, gỡ video sai sự thật và lên tiếng xin lỗi nghệ sĩ của chúng tôi. Star Ent sẽ sử dụng tới pháp luật để bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bài đăng chỉ vừa mới được đăng lên đã có cả ngàn người vào tương tác. Gia Ý nhìn bình luận tăng lên một cách chóng mặt. Dân mạng rảnh thật, canh trong trang của công ty để hóng luôn. Hôm nay vẫn đang là ngày đi làm. Công việc bây giờ rảnh rỗi như thế sao? Học sinh cũng được nghỉ hè rồi, thi cử cũng xong hết. Gia Ý nhìn bình luận nhảy liên tục quyết định đặt điện thoại xuống một lúc cho nhiều rồi mới đọc. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một lúc không ngờ lại ngủ thẳng tới nửa đêm. Nhìn đồng hồ. Thế mà đã mười hai giờ đêm. Bụng y sôi ùng ục mò ra bếp muốn tìm một gì đó để ăn. Lúc này y mới chợt nhớ tới gì đó. Trong góc nhà hai con chó trắng đang nằm im. Y sực nhớ ra mình vẫn chưa cho chúng nó ăn… Tha thứ cho người lần đầu nuôi chó. Gia Ý vội lấy điện thoại muốn tra xem chó nên cho ăn gì. Vừa xem, Gia Ý vừa lục tủ lạnh lấy rau củ bên trong ra. May là Khánh đã nhét ở trong tủ lạnh một đống đồ ăn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý lấy mấy củ cà rốt ra thái lát nhỏ rồi lấy một cái rổ để đựng đặt ra trước mặt hai con chó. Sau đó Gia Ý cũng tự nấu một bát miến đơn giản với vài miếng thịt băm có sẵn. Mùi thơm tỏa ra, Gia Ý dành ra mười phút, chén sạch bát miến rồi đi rửa bát. Hai con chó đang ăn nhưng khá chậm. Gia Ý thấy chúng nó có vẻ nghẹn đành đặt ở bên cạnh mỗi con một bát nước. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đợi chúng nó ăn xong, Gia Ý mới thay thuốc cho Ren. Con chó đó vẫn vậy. Nằm yên một chỗ mặc cho Gia Ý làm gì thì làm. Đôi tay y nhẹ nhàng chạm vào bộ lông của con chó. Bộ lông nó rất mượt nhưng hơi bẩn. Gia Ý muốn tắm cho nó mà cô bác sĩ thú y kia đã dặn là trước khi miệng vết thương khép lại thì không được để dính nước Gia Ý đành lấy khăn ra lau khô cho nó. Con Ních thấy thế cũng chỉ im lặng nằm ở góc của nó. Nó biết quá khứ của con chó kia chẳng tốt đẹp gì. Vốn nó đã ôm thái độ thù địch với Ren nhưng khi thấy thái độ ân cần của Gia Ý với Ren. Nó chợt nhận ra rằng Gia Ý đang cho Ren cơ hội để chuộc tội. Suy cho cùng có nghiệp là phải trả chẳng phải chính nó cũng như vậy sao? Ních nghĩ vậy rồi nằm im lúc này những kỷ niệm với ông Minh dịu dàng lại hiện ra. Nó nhìn hành động nhẹ nhàng nhưng vẫn xen chút lúng túng của Gia Ý khi chăm sóc Ren, một sự vui vẻ hiện lên trong đôi mắt già của nó. Trước đây nó cũng như thế. Bị thương nặng rồi được Minh cưu mang. Nó tin tưởng rồi sẽ có ngày Gia Ý sẽ giúp Ren chuộc lại hết lỗi lầm của mình. Ních nằm xuống nhắm mắt lại bắt đầu nghĩ tới những ngày tháng sau này. Ông Minh đã muốn nó sống thật tốt, trả hết nghiệp thì nó sẽ làm như vậy…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lo cho Ren xong, Gia Ý lại nhìn sang Ních. Nó đang nằm im trên nhắm mắt ngủ. Y mỉm cười rồi đi xoa xoa đầu nó. Không biết là còn tỉnh hay là đang trong cơn mơ, Ních cũng cọ cọ vào lòng bàn tay Gia Ý.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nhìn đồng hồ lần nữa. Thế mà đã là mười hai giờ rưỡi đêm. Y nhanh chóng tắm qua, thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi lại nằm lên giường. Bây giờ Gia Ý cũng chưa buồn ngủ. Y đành tiếp tục hóng drama chiều hôm nay. Công ty đã đính chính rồi, không biết phản ứng của dân mạng sẽ thế nào. Gia Ý cũng không mong mọi người sẽ quay sang ủng hộ mình. Dù sao có nhiều người chỉ tin những cái gì mà họ muốn tin. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý lại lên mạng xã hội, nhấp vào bài đính chính của công ty. Bình luận đã lên tới mấy chục ngàn. Đương nhiên là không tính số bình luận gắn thẻ người thân, bạn bè vào thì cũng có cả nghìn bình luận rất đáng quan tâm. Có người mỉa mai, có người chửi rủa, có người bắt đầu xem và lật lại vấn đề. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bút Chì: “Biết ngay mà! Xem livestream đêm hôm đấy thấy nhỏ kia chỉ có khóc lóc với khóc lóc các kiểu mà hiển nhiên là nó đéo dám nhắc anh kia là người yêu nó chỉ nói là hy sinh thế nào các kiểu.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

           Ai đó trả lời Bút Chì: “Nhưng cô ấy đã bỏ ra rất nhiều vì tình yêu rồi cuối cùng bị thằng trà xanh cướp mất. Sau cùng cô ấy vẫn là đáng thương nhất mà.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

              Vịt trả lời Ai đó: “Đáng thương đéo gì nhỏ đấy :)) giả tạo vãi. Gián tiếp làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cả hai người. Gia Ý thì đéo nói ảnh là người nổi tiếng việc bị soi mói là không thể tránh khỏi nhưng anh Mão kia làm mẹ gì đâu. Bộ người ta thích là mình phải đáp lại hả?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

            Ai đó trả lời Vịt: “Nếu không thích thì sao cứ nhận từ người ta. Sau không dứt khoát lên. Cô ấy kể là mình chăm sóc anh ta lúc bệnh kìa. Người ta làm thế rồi sao không từ chối.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không có ai phản bác bình luận này. Vì nó khá đúng với suy nghĩ của mọi người. Dù sao nhận tình cảm của một người được xem là gieo hy vọng cuối cùng lại chối bỏ cái tình cảm đó thì chắc chắn là rất tồi tệ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa lúc định ấn xem bình luận ở dưới thì chợt một tài khoản tên Chiến vào trả lời bình luận của “Ai đó” kia. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

                 Chiến: “Cô Thương đấy làm ở trạm xá của làng Lâm Mĩ. Ai trong làng bị ốm hay bệnh gì chẳng tới để cô ấy chăm sóc cho.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý lại tiếp tục lướt xuống đọc bình luận. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người thứ nhất: “Lại là lý do công việc, tôi vào khách sạn với người khác cũng là lý do công việc mà vẫn bị cảnh sát ập vào bắt đó thôi.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

                        Người qua đường trả lời: “Ủa lỡ đâu hai người kia thân nhau, anh Mão đi làm rủ Gia Ý đi cùng thì sao? Tôi nhìn ảnh lưng lúc hai người họ rời khỏi hình như là đang bê đồ gì đó mà.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

                        Người khác: Đúng rồi, có nhiều kiểu người vừa gặp đã bắt được tần số của nhau nên thân luôn mà. Có gì lạ đâu. Chẳng lẽ tao rủ bạn thân tao đi vệ sinh chung là tao với nó vào nhà vệ sinh làm chuyện mười tám cộng à? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người qua đường: VL Gia Ý liêm à? Tôi quay xe làm fan anh nhé! Anh em đừng cản. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

                       Anti giấu tên: Không có vụ này thì có vụ khác mà. Anh em đừng quên nhanh như thế. Không có vụ này thì Gia Ý vẫn là thằng trà xanh mà thôi. Trước nó cũng ve vãn đủ thằng rồi còn gì. Lại còn thêm cái tội bất hiếu của nó nữa. Thằng này mà ở cổ đại là bị xử tử mẹ rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mê truyện audio: Mọe trùng sinh thật rồi. Tôi trùng sinh vả mặt nhỏ trà xanh hãm hại mình. Anh em bình tĩnh đi lỡ đâu những vụ trước đấy bị khui lại thì sao? Lỡ đâu Gia Ý liêm thật thì sao? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý đọc đống bình luận, khóe môi cong lên một nụ cười sung sướng không những thế, ngày mai còn là ngày mà tập tiếp theo của chương trình Bí ẩn được chiếu nữa. Đúng là drama ngập mồm. Chợt điện thoại của y rung lên. Là Thiện. Gia Ý nhìn đồng hồ, gần một giờ rồi. Gọi giờ này chẳng lẽ là nhà anh xảy ra chuyện gì sao? Gia Ý nhanh chóng ấn nghe. Giọng Thiện từ đầu dây bên kia lè nhè như say rượu: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Gia Ý… Cậu có biết cách… Giải mã giấc mơ không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Hả? - Gia Ý ngạc nhiên nhưng biết Thiện đang say rượu đành tiếp tục lắng nghe. Giọng nói của người say lại truyền tới: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đêm qua tôi mơ lạ lắm… Mơ thấy cậu… Mơ thấy tôi và cậu ở cùng nhau… Chúng ta đang bị trói chặt bởi một sợi chỉ đỏ nào đó… Đúng không? - Gia Ý đang định trả lời thì Thiện cúp máy. Sao anh ấy lại uống rượu? Sao đột nhiên lại mơ thấy giấc mơ đó. Phải chăng là có đó đang âm thầm thúc đẩy? Gia Ý thở dài lặng lẽ liên tưởng tới sợi dây vô hình gắn kết hai người suốt ba kiếp người. Gia Ý đặt điện thoại xuống, nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có lẽ sẽ hỏi Thiện vào ngày mai. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout