Chương 40: Tẩy uế



Chương 40: Tẩy uế

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Gia Ý, hình như bọn họ bắt đầu đi theo rồi. - Mão nhìn về đằng sau nói vì đã lại bắt đầu nghe được tiếng bước chân từ đằng sau - Tôi sẽ tìm cách chặn họ lại, cậu cứ đi thẳng về phía trước sẽ lên đến đỉnh núi. Ở đó có một gian nhà cổ có đặt bài vị của các vị sơn thần chúng ta sẽ bắt đầu lễ tẩy ở đó. - Nói xong Mão còn đưa lại cho Gia Ý cái balo mà mình đang đeo. Cái balo để đầy đủ đồ vật cần cho một buổi tế lễ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không cần! - Gia Ý ngăn lại rồi nâng cái vòng tay lên. Từ trong vòng có một linh hồn chui ra. Là Quy. Đây không phải lần đầu tiên Mão nhìn thấy Quy nên cũng không quá bất ngờ. Rồi Gia Ý nói với Quy - Chặn đường hai người kia đi Quy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quy đi ngược lại về phía của hai người kia. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thương đang cầm điện thoại luôn miệng kể chuyện mình yêu Mão thế nào, yêu bao nhiêu và đã hy sinh những gì. Cô ta còn liên tục khóc lóc, đôi chân vẫn cứ bước tiếp về phía trước. Bỗng nhiên, người đàn ông bên cạnh cô ta ngừng bước. Thương cũng dừng lại theo đang định quay sang nhắc nhở thì thấy khuôn mặt của người này tái nhợt. Hắn ta run rẩy chỉ về phía một cái cây nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Th… Thương em nhìn cái cây kia… Hình như mình đi qua lần thứ ba rồi…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thương nhìn về phía cái cây đó. Hình dạng của nó khá giống với các cây khác nên Thương, chỉ để ý điện thoại nãy giờ, không hề nhận ra điểm khác thường. Ngược lại sau khi thấy điểm kỳ lạ, tên đàn ông đi cùng Thương trước cũng từng là lâm tặc quen thuộc với địa hình rừng núi đương nhiên nhận ra. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ở đây cây nào mà chẳng giống nhau! - Thương nói - Chắc anh tưởng tượng thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn lắc đầu vẫn quyết định làm dấu ở cái cây đó. Quả nhiên sau khi đi một lúc hai người đã trở lại vị trí ban đầu. Tên lâm tặc tái mét mặt, Thương thì càng sợ hãi. Chân cô ta mềm nhũn ngồi sụp xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Trong livestream đã có một đống bình luận: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ôi vãi đúng là quỷ chặn đường à?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Khổ thân cô em. Đã xui xẻo gặp tên người yêu bội bạc rồi còn gặp phải quỷ chặn đường.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nghĩ lại thì cô em này gặp quỷ chặn đường thì chắc gì hai tên kia đã khá hơn!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đồng ý!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tên lâm tặc cũng không phải lần đầu tiên gặp chuyện này nên khá bình tĩnh. Hắn lôi ra một bao thuốc lá, thắp ba cây lên, quỳ xuống khấn xong cắm xuống đất. Nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Con có mấy điếu dâng lên các vị, mong các vị thương tình mở đường cho chúng con đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy hành động của tên lâm tặc, Thương lại càng sợ hãi. Cô ta vốn đã nghe khá nhiều tin đồn về ngọn núi này khi ở trong làng Lâm Mĩ. Ban đầu cũng chỉ có thể tự an ủi mình rằng đó chỉ là mê tín dị đoan. Ai ngờ lần này lại gặp phải ở trên núi thật. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tên lâm tặc đứng lên nhìn sang Thương gật đầu. Hai người bắt đầu cất bước đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này, Gia Ý và Mão đã lên tới đỉnh núi. Nơi đây chính là tâm địa mạch của toàn bộ ngọn núi này. Một gian nhà gỗ nhỏ hiện lên trước mắt hai người. Cái cổng lớn cũng hiện ra. Bên trên có treo một biển gỗ lớn: “Sơn Lâm Môn - Hộ Thần phủ”. Phía sau cánh cổng lớn là một căn nhà ba gian xây bằng gỗ quý. Miếng gỗ nào cũng dày, đường vân rõ ràng, không biết đã qua bao lâu cũng chẳng mối mọt gì thậm chí còn toát ra một mùi thơm dịu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong sân cây cỏ mọc um tùm, giữa sân còn có một cây đào lớn ước chừng mỗi độ Tết đến là cây sẽ lại nở rộ. Ở giữa sân có một bộ ghế cũ nhưng chạm khắc tinh xảo đủ để thấy được cái tâm của một người nghệ nhân thứ thiệt. Đèn pin chiếu quanh sân tạo ra một luồng sáng chói nhưng cũng khiến nơi này trở nên khá đáng sợ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Xung quanh khá tối vì đêm nay trăng đã bị mây đen che khuất. Chỉ có một vài vầng sáng nhàn nhạt chiếu xuống nhưng vẫn chẳng thể soi sáng nơi này. Mão rất quen thuộc với nơi này nên đã lấy bật lửa trong túi ra đi quanh sân thắp lên một vài bóng đèn còn giải thích thêm: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ông chủ của tôi rất keo kiệt trong chuyện đèn đuốc. Ông bảo là không có tiền. - Mão cười trừ tiết kiệm tiền đèn không lắp đèn tuýp nhưng mỗi ngày đều xem TV đến nửa đêm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ánh nến thắp lên làm sân trở nên sáng hơn nhiều. Tuy vẫn khá khá nhìn nhưng cũng tốt hơn lúc trước. Gia Ý và Mão đặt balo xuống đất. Bên trong đã chuyển bị sẵn bùa chú, hương nến, vài món hoa quả và một cái hồ lô lớn. Tất cả đều là đồ dùng đều là loại tốt nhất do Mão chuẩn bị. Mão còn nói là sau vụ này sẽ tặng cho Gia Ý hết… Gia Ý mừng thầm cũng thầm tiếc vì bỏ ra cả đống tiền mua đồ trước đây xong giờ lại húp được hàng ngon hơn ở đây. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý bắt đầu chuẩn bị tế đàn. Trải khăn đỏ lên bàn đá ở ngay đối diện gian nhà chính. Bên trong gian nhà này bày bài vị của tất cả các vị sơn thần. Chuẩn bị xong xuôi cũng đã tới bảy giờ tối. Gia Ý bắt đầu dâng lên ba nén hương: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Nguyên thủy an trấn. Phổ cáo vạn linh. Nhạc du chân quan. Thổ địa chích linh. Tả xã hữu tắc. Bất đắc vọng kinh. Hồi hướng chính đạo. Nội ngoại trừng thanh. Các an phương vị. Bị thủ đàn đình. Thái thượng hữu mệnh. Sưu bộ tà tinh. Hộ pháp thần vương. Bảo vệ tụng kinh. Quy y đại đạo. Nguyên hanh lợi trinh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đây là chú chiêu khiển thổ địa sơn thần giúp bảo vệ người hành chính pháp khi kết đàn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau đó, Gia Ý lại bắt tay vào vẽ bùa chú. Lần này tẩy uế cần ít nhất ba mươi lá bùa. Vẽ ở ngay nơi lập đàn sẽ càng có tác dụng hơn. Lần này vẽ ít nhất cần bảy tiếng đồng hồ lâu hơn là tám tiếng bởi cần phải truyền đủ đạo lực và chân khí vào bên trong. Mỗi lần vẽ xong lại cần mười lăm phút nghỉ. Gia Ý thở dài bắt đầu bắt tay vào vẽ bùa, theo tính toán của y thì năm giờ sáng kịp để hành lễ. Một đêm định sẵn là không ngủ, may mà Mão đã khuyên Gia Ý ngủ bù từ chiều. Còn lúc này Mão cũng đã biến trở về dạng mèo, nằm cuộn tròn ngủ trong chính điện. Mong rằng lúc đó hai cục nợ ở dưới kia đã bị Quy dọa sợ và đuổi đi rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này, ở ngay lưng chừng núi. Thương và lâm tặc đang đứng trước hai lựa chọn. Một là đi thẳng hai là rẽ trái. Lâm tặc cúi người nhìn vào dấu vết để lại trên mặt đất cuối cùng kết luận là nên rẽ trái. Bởi hắn đã nhìn thấy đường ở đó có dấu người đi qua. Thương và tên lâm tặc tiếp tục đi. Nhưng mãi mà chẳng bắt gặp được hai bóng người quen thuộc. Con đường phía trước cứ kéo dài mãi mà chẳng thấy kết thúc. Thương vẫn cầm điện thoại livestream, thi thoảng nói vài câu không còn hoạt ngôn như trước vì đang rất sợ. Nhưng sợ thì sợ… Nhìn lượt người xem và cái danh người con gái mạnh mẽ được dân mạng phong cho cô ta lại càng sướng hơn, vẫn quyết định sẽ tiến về phía trước. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này tên lâm tặc mới đột nhiên dừng lại. Hắn đã bắt đầu cảm nhận được điều gì đó không đúng. Thương cũng nhận ra. Mặt lại càng trắng hơn. Chẳng lẽ nơi này lại nhiều ma như thế sao? Bên dưới bắt đầu một đống những bình luận của cư dân mạng: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chị ơi quay lại thôi. Thật là khổ thân chị quá. Lỡ như mất mạng thì sao?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đúng đó chị. Vì một người đàn ông như vậy có đáng không?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đừng đừng, tôi tặng một con sư tử cho chị. Chị tiếp tục tiến lên đi. Tôi muốn xem đánh ghen. Đánh cho tên Gia Ý đó một trận đi!!!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ở thành phố, Khánh cũng đang xem livestream này nhận ra điều này có liên quan đến việc còn dang dở của Gia Ý ở trên núi Lâm Mĩ. Anh không tiện ngăn cản nhưng những tin đồn thất thiệt vẫn phải tìm cách ngăn lại. Vậy mà mãi vẫn không đè livestream kia xuống được thậm chí nó còn hiện lên nhiều hơn. Khánh vội vàng liên hệ với công ty, tiếng nói của trưởng phòng truyền thông vang lên bên tai như sét đánh: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ca này khó rồi. Dạo gần đây công ty giải trí đối thủ của chúng ta The Competition đã mua phần lớn cổ phần của Kotkit. Giờ họ đang kiểm soát vụ này rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khánh thở dài. Công ty này đang chống lưng cho một người được coi là “đối thủ” của Gia Ý khi mới ra mắt. Người này hiện đã đạt được khá nhiều thành tựu. Thậm chí lý do Gia Ý và người này bị đặt làm đối thủ là vì ra mắt cùng thời điểm và có tin đồn là cùng “theo đuổi” Danh. Fan Danh thích người này hơn cũng “đẩy thuyền” tích cực hơn. E là vụ này The competition lại muốn lăng-xê gì đó cho cậu kia rồi… Khánh thở dài chỉ có thể âm thầm theo dõi livestream. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khánh chỉ đành thở dài. Dù sao Gia Ý cũng chẳng quan tâm nữa lại còn có ý định giải nghệ. Anh vẫn nghe nói làm mấy nghề này kiếm được nhiều tiền lắm. Cũng đành tìm cách để khiến bản thân mình không còn quan tâm nữa. Khánh tiếp tục xem livestream nếu không phải vì bôi xấu Gia Ý không thể không nói nó khá là cuốn đặc biệt là vào tối như thế này. Khánh vừa ăn mì vừa tiếp tục hai người đang cuống quýt bái lạy khắp nơi trong livestream mà vẫn không biết mình vướng phải thứ gì. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này, mặt của người đàn ông trong livestream đen lại. Hắn ngó nhìn xung quanh, lấy một cái chai ra rồi quay người lại hướng ngược lại với Thương. Sau đó, trong không gian rừng thanh vắng, phát ra một tiếng “tồ tồ” kỳ lạ. Màn hình bình luận cũng vì thế mà…: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“? Gì thế anh em” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vl, anh đang đái à?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nghe nói nước tiểu đồng tử có thể xua đuổi tà ma. Anh trai này khá có kinh nghiệm đấy!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tên lâm tặc đái vào trai nước rồi một ít nước tiểu xong lại đưa qua cho Thương nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Bôi lên mắt! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thương nhìn chai nước tiểu muốn ọe một tiếng nhưng vẫn bắt buộc phải làm. Bôi nước tiểu lên mắt hay chết, Thương chọn cái thứ nhất. Cô ta vội lấy một ít nước tiểu. Mùi khai nồng khiến cho dạ dày cô ta nhộn nhạo nhưng nỗi sợ với cái chết đã lấn át đi cảm giác đó. Cô ta đổ một ít ra tay rồi bôi lên mắt giống như hắn. Và rồi khung cảnh hiện lên. Xung quanh toàn cây là cây. Đây rõ ràng không phải đường mòn lên núi. Thương sợ hãi. Mọi người trong livestream cũng sợ hãi. Hình như họ cũng bị ảnh hưởng tâm trí. Rõ ràng là họ vẫn thấy đường mòn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chuyện gì đấy? Sao Thương bôi nước tiểu lên mắt lại sợ hãi thế kia?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tên lâm tặc đọc được bình luận đó thì lại lấy thêm chút nước tiểu bôi vào ống kính điện thoại. Lúc này mọi người trong phòng livestream mới nhìn được rừng núi xung quanh. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vãi hiệu ứng đỉnh thế!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi nghĩ đéo phải hiệu ứng đâu…” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hiệu ứng câu view rõ. Nhưng tôi thích! Đủ khiến tôi hơi sợ rồi. Giờ có thêm một con ma nữa thì hay.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quy bị nước tiểu đồng tử làm đau bèn thu tay lại. Không tiếp tục che mắt nữa. Tên lâm tặc lúc này mới giải thích: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đây không phải quỷ chặn đường nữa mà là quỷ che mắt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Xong hắn lại quỳ xuống nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không biết chúng tôi đã đắc tội gì với các vị mà các vị lại… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cút! - Quy đột ngột ngắt lời bên tai của hắn làm mặt hắn tái mét. Hắn nhanh chóng kéo lấy tay Thương cứ thế mà chạy về phía trước. Hai mươi lăm phút sau… Họ xuống núi thành công. Mặt tên lâm tặc vẫn còn tái mét. Thương thấy đã xuống núi an toàn cũng chỉ đành hậm hực đi về nhà. Dù sao lần này không lỗ. Chuyện này sẽ làm ảnh hưởng tới cả Gia Ý và Mão. Đến lúc đó lỡ như Mão mất tất cả chẳng phải sẽ thuộc về cô ta sao? Còn Gia Ý sự nghiệp vốn đã thê thảm của y nay lại càng thê thảm hơn nữa. Thậm chí Thương với những tin đồn hiện tại Gia Ý có khi còn bị tay đang bao nuôi y kia đá. Thương cười chào tạm biệt với khán giả rồi trở về nhà, rửa mặt mười lần rồi cầm điện thoại tổng kết thu hoạch ngày hôm nay... Một triệu người theo dõi! Lúc này đã là tám giờ kém mười lăm. Thương lại vui vẻ nằm xuống giường chơi điện thoại mà không để ý tới cái cửa sổ đang hé mở của mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý đang chuẩn bị bùa chú thì nhìn thấy Quy đã trở về. Quy cười trông vui vẻ lắm nhưng khi thấy Gia Ý đang tập trung thì chỉ nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi sẽ kể sau! - Rồi chui lại vào trong vòng ngọc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý tiếp tục vẽ bùa chú, dưới con mắt của người bình thường thì không có gì đặc biệt nhưng dưới con mắt của Mão và Quy thì đều thấy được một luồng sáng vàng bao quanh thân y rồi bao lấy cây bút truyền vào trong lá bùa vàng. Lá bùa vàng cũng vì thế mà sáng rực lên một cái rồi bị lá bùa hút thẳng vào. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý cứ vẽ rồi lại nghỉ, vẽ rồi lại nghỉ cho tới tận một giờ rưỡi sáng mới xong xuôi. Y đi vòng quanh gian nhà qua mười lăm góc huyệt đạo quan trọng của địa mạch rồi bố trí ở mỗi nơi năm bùa chú tạo thành các trận pháp nhỏ. Thực tế các lễ tẩy uế đơn giản hơn nhiều nhưng khu rừng này linh trí mạnh nhưng lại bị con người xâm phạm, những yêu vật ở đây sau khi chết có lòng oán hận nặng nề vô cùng. Dần dần biến thành sát khí ẩn nấp trong khu rừng trở thành một trong những nguồn ô uế. Một nguồn khác chính là bản thân sự oán hận của khu rừng với loài người được kết hợp sự phá hủy của họ với ngôi miếu thiêng và một vài nguyên nhân nhỏ khác. Tất cả những yếu gộp lại khiến cho sự ô uế của khu rừng càng trở nên nghiêm trọng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý dán bùa chú vào những huyệt đạo quan trọng của khu rừng. Mỗi huyệt đạo của trung tâm địa mạch liên kết với những nhánh quan trọng của khu rừng. Gia Ý có thể cảm nhận được năm nơi tập trung nguồn năng lượng lớn nhất bao gồm: Con đường vào núi, nơi năng lượng đi vào, ao cá đóng vai trò “lọc” cho nguồn năng lượng, miếu Sơn thần được năng lượng nuôi dưỡng nhưng đồng thời cũng là tạo nên nguồn sự sống của khu rừng, tiếp đó là một nơi mà Gia Ý chưa đặt chân tới là mộ sơn thần giống như bộ “móng” của cả khu rừng và cuối cùng chính là gian nhà nhà này vừa là trung tâm địa mạch lại vừa là nhánh mạch quan trọng, đây là một trường hợp khá phức tạp và hiếm thấy khiến cho thời gian xác định cũng lâu hơn một chút. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau ba mươi phút chăm chú với chiếc la bàn để bày trận cuối cùng, Gia Ý cũng bố trí xong vị trí của những lá bùa. Giờ y còn dư ra ba tiếng nữa để đến giờ đẹp. Vậy là y quyết định đi chải chuốt một chút nhân tiện rửa ráy một lần nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý lay lay Mão. Con mèo trắng muốt lăn lộn trên sàn nhà đầy bụi khiến bộ lông của nó bị đen đi một chút nhưng nó vẫn mặc kệ. Gia Ý nhẹ nhàng hỏi: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Nhà tắm ở đâu vậy anh Mão? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Nhà nhỏ phía sau của gian bên tay trái từ cổng vào ý. Không có nước nóng đâu nếu cần thì bên cạnh là bếp tự đun nước nhé! - Mão nói xong thì ngủ tiếp. Gia Ý cầm theo chiếc balo có quần áo của mình và một số hương liệu đi tới chỗ mà Mão chỉ.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình thường đã quen tắm nước lạnh nhưng giờ dù sao là ban đêm lại còn trên núi nên trời khá lạnh và dễ bị ốm. Gia Ý đành đi đun một chút nước nóng để hòa vào. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý tiến về phía phòng bếp, “cạch”, tiếng cánh cửa mở ra. Một cái bóng trắng thấy thế vội nhảy vọt ra như muốn chạy thoát thân nhưng lại bị Gia Ý nhanh mắt tóm lại. Đó là một con chó trắng mũi đỏ, trên người nó còn mặc một bộ đồ giống với con người. Gia Ý nhìn thấy thì giật mình. Nó không phải Ních mà là con chó đã đưa Gia Ý, Mão và Oanh vào trong ảo cảnh. Giờ phút này nó đang vô cùng yếu ớt, yêu khí cũng quanh người đã rách nát vô cùng. Nó biết bản thân không thể chạy thoát được chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất chẳng muốn cầu xin cứ thế mà đợi kết cục của một kẻ thua cuộc. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng những gì nó nghĩ lại không tới. Gia Ý chỉ đóng cửa lại. Dùng phù chú trấn ở các nơi quanh căn phòng khiến nó không thể ra được. Gia Ý hiện tại cũng không muốn giết nó bởi sắp làm lễ. Gia Ý nhìn phòng bếp đành cắn răng sử dụng nước lạnh. “Òa” Một gáo nước lạnh đổ xuống đôi tay trắng nõn hơi run rẩy một chút. Đêm núi rừng thật lạnh… Lúc này mây đã bay đi nhường chỗ cho ánh trăng. Gia Ý đứng trong nhà tắm. Phải công nhận nhà tắm tuy đơn sơ nhưng khá đẹp nếu không có rêu mọc quanh. Nó được bao bởi một bức tường tre, có một cái bể không sâu nhưng được lát gỗ và thậm chí còn có cả hệ thống thoát nước. Mà cái bể đó đã bám đầy rêu rồi. Gia Ý tiếp tục rửa tay, rửa mặt rồi đánh răng xong xuôi thì thay một bộ quần áo mới. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đi ra khỏi phòng tắm. Gia Ý nhìn về phía bếp suy tư một lúc vẫn quyết định đi ra sân trước, đợi cử hành lễ xong thì sẽ báo với Mão. Loay hoay một lúc như vậy, đồng hồ cũng đã điểm hai giờ ba mươi. Gia Ý ngồi nghỉ ở trước gian chính nghỉ ngơi một lúc đợi tới năm giờ sáng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cuối cùng sau hai tiếng chờ đợi, trời cũng đã hửng sáng. Mão vươn vai ngồi dậy bắt đầu thúc giục Gia Ý làm việc. Gia Ý cũng đứng lên. Đến trước tẩy uế đàn thắp ba nén hương. Cúi người ba lần. Mặt trời cũng theo đó mà dần ló rạng. Những tấm bùa vừa gặp được ánh sáng lóe lên một ánh sáng vàng chọi rực rỡ. Cùng lúc đó địa mạch dưới chân cũng bắt đầu chuyền động. Những lá bùa xung quanh vàng chói nhưng lại như đang hút một luồng khí đen kịt vào bên trong… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thiên thanh địa ninh, nhật nguyệt quang minh. - Vừa dứt lời, lập tức gió xung quanh ngừng thổi. Trên bầu trời bắt đầu ló rạng nhưng vầng trăng lại chưa hoàn toàn biến mất. Lúc này, ánh sáng từ mặt trăng và mặt như hòa làm một chiếu xuống đỉnh núi Lâm Mĩ. Những lá bùa ở các vị trí cũng cũng bắt đầu hấp thụ nguồn ánh sáng chiếu xuống đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thần quang phổ chiếu, uế khí bất xâm. - Những lá bùa tiếp tục hấp thụ ánh sáng của trời đất, những luồng uế khí từ các nhánh mạch đang tràn vào chúng cũng đột nhiên bị ngăn lại rồi cứ thế nghẹn lại ở trên mặt đất. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đàn trường tịnh giới, chư thần lai lâm. Ngã dĩ tâm hương, quán chú ngũ phương. - Nhưng rất nhanh những dòng uế khí bị nghẽn lại đã chẳng thể ngăn lại được nữa. Những lá bùa bắt đầu rung chuyển. Chúng đột nhiên bị một màu đen tuyền bao lấy không còn là màu vàng chói mắt nữa. Một ngọn lửa đen bốc lên như muốn thiêu cháy những lá bùa. Đúng lúc đó một tiếng hô lớn, trầm đục từ trong gian chính vang lên, theo đó là sáu tiếng hô khác. Những luồng ánh sáng vàng bay ra từ bên trong. Đây chính là thiện niệm còn xót lại của các vị sơn thần. Lúc này, những ánh lửa đen xung quanh Gia Ý vẫn cháy hừng hực. Một mảng đất cũng hóa thành màu đen. Nhưng những ánh sáng kia đã tụ lại xung quanh tạo thành một vòng tròn muốn lấn át những luồng uế khí đen kịt đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Uế khí tán tận, đạo khí trường tồn. - Cùng lúc đó, những luồng ánh sáng vàng trong cơ thể Gia Ý cũng tỏa ra như để tiếp thêm sức lực cho bảy vị sơn thần. Luồng uế khí còn lại cũng chỉ một nắm nhỏ ở ngay dưới chân Gia Ý. Trận chiến đã tới hồi kết thúc. Nhìn tình hình xung quanh. Gia Ý hô lên - Thành! - Rồi một luồng ánh sáng vàng trong cơ thể tỏa ra đốm uế khí cuối cùng cũng bị dập tắt. Nén hương cháy hết. Những lá bùa vàng Gia Ý vẽ hết bảy tiếng rưỡi đã hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó không khí nặng nề trong rừng cũng biến mất thay vào đó là sự mát lành và sảng khoái. Bảy luồng sáng vàng ngưng tụ lại trên nóc gian chính biến thành hình người. Đây là bảy vị sơn thần cao lớn và uy nghiêm. Mão nhìn thấy thế vui mừng nhảy lên nóc đứng bên cạnh vị ngoài cùng bên tay trái. Nó “meo meo” hai tiếng, vị kia cười híp mắt nhưng lại tiếc nuối vì không thể vuốt ve nó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bảy vị cùng lên tiếng: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cảm ơn đạo trưởng vì đã ra tay giúp đỡ rừng. - Thế rồi họ hóa thành những luồng sáng vàng và biến mất. Chỉ còn lại một vị thứ bảy, ngài nhìn về phía Gia Ý - Đạo trưởng có thể gửi lời tới học trò của tôi không? Khu rừng chưa bao giờ oán trách nó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói xong ngài cũng hóa thành luồng sáng vàng rồi bay lên trời. Mão nhìn chủ nhân của mình đi cũng chẳng còn buồn bực nữa. Dù sao nó cũng đã chứng kiến cảnh này một lần rồi. Mão nhảy xuống khỏi mái nhà rồi bắt đầu cùng Gia Ý thu dọn sân và các bài vị chuẩn bị mang nó tới chỗ Lạc Tâm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout