Mình từng bỏ lở rất nhiều cơ hội để tìm thấy chính mình.
Những đêm trăng dài treo đầu ngọn
Ta nằm thao thức tuổi thời non
Vẫn vô ưu, biết chi sự đời
Chỉ vừa chớp mắt đã không còn
Ta hoài niệm những hồi ức xưa
Vốn chẳng phải kỷ niệm chất chứa
Ta chỉ tiếc tuổi trẻ bỏ thừa
Nay muốn quay không được nữa
Giá như ngày ấy ta nỗ lực
Phải chi ta biết thêm gắng sức
Ta đã chạm đến vầng hào quang
Chinh phục phá vỡ mức giới hạn
Ta tiếc cho những tháng ngày xuân
Bỏ lỡ quá nhiều ở lưng chừng
Giờ đây nhìn lại bỗng rưng rưng
Ta dặn lòng cố gắng hơn nữa
Ai chẳng có quá khứ gột rửa
Nhưng ta phải sống cho hiện tại
Chuyện đã qua nên tạm gác lại
Lấy đà bước tiến đến tương lai.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận