Nếu là con mèo, ta chẳng còn trăm ngàn nỗi lo về cuộc sống nữa.
Con mèo nhỏ bên hiên sưởi nắng
Nằm lăn dài trông đợi ngày trôi
...
Em ước được là một con mèo
Cả ngày chỉ việc kêu meo meo
Đói no vui buồn chẳng nghĩ ngợi
Cuộc sống an nhàn, đời trong veo
Sớm mai ra vườn đón nắng ấm
Tia nắng vàng thấm đẫm tinh sương
Em chỉ là sinh linh bình thường
Giữa thế gian vô vàn điều kỳ diệu
Em ước được là con mèo nhỏ
Mỗi ngày chỉ cần ăn thật no
Chuyện chi trên đời đâu cần lo
Bởi em chỉ là con mèo nhỏ
Lúc mèo vui lang thang khắp chốn
Thăm thú con đường muôn cỏ cây
Mèo ta quen lối nhớ đường về
Cứ việc thong dong chẳng sợ trễ
Lúc mèo buồn mèo cứ rủ rê
Đám bạn quanh nhà cùng phá phách
Hay mèo mãi rúc trong một ngách
Im lìm đợi ngày dần qua đi
Nếu là mèo, đời chẳng mấy khi
Sống hết hôm nay, đâu biết mai
Mèo ta bình thản sống qua ngày
Sống trọn phần đời không lãng phí
Bình luận
Chưa có bình luận