Bao năm nước chảy đá mòn
Sông dài cũng cạn núi non đã già
Một đời hẹn ước phôi pha
Khắc tình nghĩa nặng chẳng là phù du
Hoài chi ôm nỗi hận thù
Duyên trời không định biết trù oán ai
Hứa cho một lòng chẳng thay
Ruột gan cũng vứt mảy may chi tình
Nghe trời ta biết lặng thinh
Để ai dứt áo một mình bước đi
Thế gian nào có mấy khi
Hai người hẹn ước cùng đi trọn đời
Ta ngỡ là cả bầu trời
Đâu biết từng chỉ một thời của nhau
Ta ngỡ lòng sẽ ít đau
Tâm can vụn vỡ hao tàn tháng năm
Lặng nhìn về phía xa xăm
Bóng ai khuất bẫng, bật âm muôn đời
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận