Tôi tìm về bến sông xưa
Để thăm lại chuyến đò đưa năm nào
Sông dài kể chuyện thì thào
Từng con sóng hát ca dao ru đò
Tôi tìm người lái năm xưa
Ngỡ ngàng bởi quá bất ngờ nhận ra
Mái đầu nhuộm những sương sa
Thời gian ghi dấu trên da đồi mồi
Mắt không thấy rõ nữa rồi
Chân không bước vững, miệng cười khô rang
Gặp nhau chẳng hết hân hoan
Mà sao nước mắt cứ tràn trên mi?
Người đưa từng chuyến đò đi
Những mong khách sẽ trở về một mai
Người đưa đò cả cuộc đời
Đến khi mắt đục, da mồi, tóc sương
Đò đưa từng chuyến yêu thương
Đò đưa từng khách lên đường bình an…
Bình luận
Chưa có bình luận