CHƯƠNG 23: BÍ MẬT



Kiên không đáp, cậu quay qua phía Nam, ôn tồn nói: "Em có thể sang bên nhà ông Sáu, mua giúp anh que kem được không?”. Nói rồi Kiên rút từ trong túi ra vài đồng lẻ, đưa cho Quân Phương.

Trang Nhung vẫn ngồi đó, cô không hiểu được cách hành xử kỳ lạ của cậu bạn. Bỗng Nhung như chợt hiểu ra điều gì đó, cô không nói mà chỉ hướng ánh mắt xuống dòng Châu Giang yên ả.

Mặt hồ tựa như những vì sao sáng, như có như không giữa ngày xuân ấm áp. Mặt nước trong veo, vài chú cá bơi lội tung tăng, khuấy động mặt nước. Ánh sáng trưa không gắt mà dịu nhẹ, xuyên qua từng tán mây, chiếu xuống sông lấp lánh.

Gió nhẹ khẽ thổi qua, Nhung không biết bản thân đang bắt đầu đi tới điểm của kết thúc hay đây mới chỉ là khởi đầu.


“Được chứ anh Kiên, em đi liền.” Chiếc giọng non nớt của Nam khẽ vang lên, tựa hồ như làn nước êm ả, xóa tan đi bao suy tư trong lòng Nhung.

Thấy Phương đã đi xa, thân ảnh lấp sau hàng cây xanh lá bên kia đường, Kiên mới khẽ thở dài, nói: "Cậu có thấy Phương là một người kỳ lạ không?”.
Nhung vẫn chưa kịp hiểu ý cậu bạn thì Kiên bắt đầu nói tiếp: "Đứa trẻ đó đúng là Phương nhưng cũng không phải là Phương”.

Nhung chống cắm, nhếch môi, hai bàn tay cô đan vào nhau, cô nói: "Tiếp tục đi”.

Kiên đáp: "Khi cậu ấy mới 10 tuổi, cậu ấy bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng, có một cục máu đông chèn ép đại não, dẫn đến tình trạng nhân cách phân ly”.

Nhung ngửa cổ, cô nhìn lên trên bầu trời, rồi lại nhìn xuống, nghĩ nghĩ: “Nhân cách phân ly mà cậu nói có phải chứng bệnh tâm thần phân liệt dẫn đến đa nhân cách phải không?”. Nhung đập hai tay vào nhau, một tay tạo hình quả đấm, tay còn lại để hình xòe ra, tạo nên một tiếng ‘bốp’ giòn tan.
Nhung ở Hà Nội, kiến thức được tiếp thu có phần nhiều hơn một chút so với những người dân ở đây. Kiên chỉ cần nói một chút, cô cũng dần hiểu ra. Thế nhưng, để chắc chắn cho suy luận của mình, Nhung vẫn hỏi lại.

Kiên gật đầu, nói tiếp:" Phương bị mắc chứng đa nhân cách do chấn thương, nhưng mà cậu không cần lo quá, bây giờ bọn họ sống với nhau khá hòa hợp”.
Kiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang sáng lên của Nhung. “Cậu không biết nói ra sự thật với Trang Nhung có phải là một điều đúng đắn hay không? Nếu Phương quay về có ký đầu cậu không nữa?”- Biết bao nhiêu suy nghĩ cứ thế mà xuất hiện, nhảy nhót trong đầu Kiên.

Kiên lo lắng nhìn về phía Nhung, Nhung thấy ánh mắt đang nhìn về phía mình, cô khẽ thở dài. Cô cũng không biết phải nói sao, nhưng cô thực sự rất tò mò, cô hỏi thêm : "Có nhiều người biết Phương bị đa nhân cách không?”.

Kiên không cần suy nghĩ, vội nói ngay: “Ngoài bác sĩ tâm lý, nhà trường, tôi và mẹ cậu ấy ra thì hầu như không có ai biết.”

Bỗng Kiên gõ gõ xuống bàn, cậu nói thêm: "Đến giờ thì có thêm cậu nữa”.

Nhung giật mình hỏi thêm: "Tớ đã từng đọc qua sách, những người đa nhân cách chắc không chỉ có hai nhân cách phân ly đâu nhỉ?”

Kiên trầm trồ vì sự hiểu biết của Trang Nhung, cậu vừa bóc hạt dưa, vừa nói thêm: "Tổng cộng Phương có năm nhân cách”.

Nhung đang định uống ngụm trà đá, cô bỗng bật ngửa, tý thì phụt hết nước trong miệng vào người cậu bạn. May là Kiên nhanh tay lẹ mắt, loáng cái đã bê đĩa hạt dưa tránh sang một bên. Cậu nói: "Chắc không phải cậu bất ngờ quá chứ?”.

Trang Nhung vội gật đầu, cô tò mò hỏi: "Đó là những nhân cách như thế nào?”.

Kiên nhìn ánh mắt tò mò, long lanh của Trang Nhung, khẽ thở dài thườn thượt: "Nhân cách hay xuất hiện nhất tên là Phương, cậu ấy giỏi võ, nhiệt huyết và hay nóng tính. Cậu ta không học tốt lắm, rất thích đánh nhau…”

Trang Nhung vừa nghe, cô vừa lấy trong cặp ra một cuốn sổ tay nhỏ, bắt đầu ghi ghi, chép chép.

Kiên đang nói, cậu bỗng khựng lại nhìn cô, không hiểu mà hỏi: "Cậu đang làm gì thế?”.

Nhung vội tay che cuốn sổ tay lại, ngại ngùng nói: "Tớ chưa bao giờ gặp người mắc hội chứng rối loạn nhận dạng phân ly, nên có chút hiếu kì”.
Trang Nhung xấu hổ, hai vành tai cô đỏ ửng lên, cứ như chú mèo con bị bắt tại trận khi ăn vụng cá.

Kiên đập bàn, cười khanh khách: "Trước đây ai biết Phương là đứa đa nhân cách cũng đều chạy cả, con người vốn sợ những thứ mình không biết mà”.

Nhung bĩu môi, cô nói: "Tiếp tục đi cậu”.
Kiên nhìn chằm chằm vào cuốn sổ nhỏ trong tay Nhung, vừa nói thêm: "Nãy tớ nói đến đâu nhỉ, à phải rồi, nhân cách 1 của cậu ta tên Phương, là một tên tẻn tẻn, mát mát ấy mà, suy nghĩ bằng hành động là chủ yếu. Có thể gọi là ‘tính nóng như kem ấy’.”

Kiên là một cậu chàng cợt nhả, Nhung vội nhận xét cậu ta qua vài lần gặp. Cô chỉ chợt thở dài.

Kiên nói tiếp: "Khi nhân cách Phương xuất hiện, cậu ta sẽ hay mặc áo sơ mi, cúc mở hai cái và tính cách sẽ hay nóng nảy, bực bội và thô lỗ. Nhân cách hai, tôi gọi là Quân, tính cách hiền lành, là nhân cách uyên bác và tri thức nhất. Thật ra cậu ta không bị cận mà cứ thích đeo kính. Nói chung đây là một nhân cách ôn hòa”.

Kiên đang nói, bỗng Nhung nhớ đến một kí ức cũ. Người cùng cô trú mưa, nói lời dịu dàng và ôm lấy cô dưới hiên nhà có lẽ là Quân, cậu ta đeo kính. Nhung không giấu nổi sự tò mò, cô hỏi thêm: "Có phải khi Quân xuất hiện, là cậu ta sẽ đeo kính phải không?”.

Kiên nghĩ nghĩ một lúc rồi đáp: "Từ khi quen cậu ta, đúng là cậu ta thích đeo kính, cậu ta là nhân cách thông minh nhất, rất chỉn chu trong từng cử chỉ và lời nói. Có thể coi cậu ta là bộ não của cơ thể, mà cậu ta lười lắm, toàn nhường lại cơ thể cho Phương”.

Nhung như ngầm hiểu ra mọi thứ, những âm thanh ồn ào xung quanh cũng không khiến cô mất tập trung. Nhung hỏi: "Nhân cách số 3 có lẽ là cậu bé tên Nam nhỉ? là một nhân cách trẻ con”.

Kiên gật đầu, cậu nói thêm: "Đây là một nhân cách non nớt, cậu ta chỉ dừng lại ở kí ức cũng như nhận thức ở độ tuổi lên 10. Nói chung nhân cách này hơi nghịch, cứ cư xử nhẹ nhàng là được” 

“Vậy còn hai nhân cách còn lại, có vẻ tôi chưa gặp”. - Nhung hướng ánh mắt về phía Kiên,hỏi.

"Một nhân cách là con gái, cô ấy tên Hoa Hạ, là một người khá dịu dàng, trong sáng và thích chơi các loại nhạc cụ. Tôi không thân với nhân cách này lắm, cô ta khá đề phòng tôi hơn các nhân cách còn lại. Tôi không có nhiều thông tin về cô ấy cho lắm.”

“Vậy nhân cách cuối cùng thì sao?” - Trang Nhung nhướn mày, mặt cô lúc này cứ như con cóc, nhăn hết cả lại.

“Nhân cách cuối ít xuất hiện lắm, có vẻ là người trưởng thành và được gọi với cái tên là 'Người hòa giải’. Nhân cách này được tạo ra thêm sau đó thì phải”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout