“Xuân Đại, cô ấy chạy rồi kìa, còn không mau đuổi theo”. Trang Nhung trừng mắt, quát lớn về phía Xuân Đại.
“Có lẽ cứ để em ý như thế sẽ tốt hơn, tôi không hiểu sao một cô gái như vậy lại cứ đi thích tôi chứ. Tôi chỉ coi cô ấy là em gái”...
“Nhưng ít nhất cậu cũng không nên nói dối và phũ như vậy chứ”. Lúc này Trang Nhung không kiềm được cơn giận, ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn cậu thiếu niên trước mặt.
Xuân Đại gãi gãi đầu, nói : “Hay cậu cứ giả làm bạn gái của tôi đi, ít nhất là đến khi An An quên tôi”.
“Cậu tưởng tôi là trò đùa của mấy người à. Tôi vẫn không quên lần trước cậu lấy sách Hóa của tôi, khiến tôi thiếu bài tập đâu.”. Ánh mắt Trang Nhung tựa như hoàng hôn đỏ thẫm, âm trầm và hiu quạnh. Cô lấy chân đá lên chân Xuân Đại, tỏ ý không đồng tình.
Chờ mãi vẫn không thấy cậu bạn quay lại, Thanh Duy nhanh tay, lẹ mắt, liếc nhìn xung quanh khán đài, rồi ánh mắt dừng lại trên người cô bạn mới chuyển trường.
“Trang Nhung, Thanh Đại đó à, hết tiết đi ăn kem không?, tớ mời”. Tiếng Thanh Duy vọng đến, xoá tan không khí ngượng ngùng, im lặng của hai người họ.
Xuân Đại hồ hởi chạy đến phía Duy, khoác tay cậu rồi nói : “Đi”.
Thanh Duy suy nghĩ một lúc rồi gọi Trang Nhung tới: “Trường mình có quán kem của cô Huệ bán ở cổng trường ngon lắm! Trang Nhung, cậu mới chuyển đến chắc không biết, để tụi này cho cậu biết thế nào mới là kem ngon”.
Nói đoạn, Thanh Duy vẫy vẫy Trang Nhung rồi cả ba tới cổng trường. Sau khi tiết thể dục kết thúc, học sinh sẽ có khoảng 20 phút chơi tự do để chờ sang tiết tiếp theo.
“Chào cô, cho con ba que kem vị matcha ạ”. Xuân Đại nhanh nhau nói, cậu còn không quên cười nhẹ với cô Huệ một cái.
“Con thật đáo để!”. Cô Huệ cảm thán.
“Này, mày phải hỏi Nhung xem cậu ấy thích vị gì chứ? Này thì cái đồ nhanh nhảu, cầm đèn chạy trước ô tô”. Nói xong, Thanh Duy gõ lên đầu Xuân Đại một cái “bịch”, còn không quên buông lời dọa dẫm.
Xuân Đại chỉ cười khì khì, quay ra hỏi Nhung: “Cậu thích vị Matcha đúng không?”. Ánh mắt Đại như cầu khẩn, cậu hết chiêu bài rồi. Đôi mắt cậu long lanh như chú cún con, ngoan ngoãn nghe lời.
“Tớ như nào cũng được”. Trang Nhung nhàn nhạt đáp.
“Thấy chưa, tớ biết ngay mà, con gái thích vị Matcha nhất, mày không phải lo, ông đây hơi bị tinh tế đấy”. Giọng Xuân Đại ngân dài, cố tình khiêu khích Duy.
Duy nhìn bạn thì thở dài…
“Đây, ba chiếc kem vị Matcha của con đây”. Tiếng cô Huệ vang lên, Xuân Đại vội nhận kem rồi nhẹ nhàng đưa về phía Nhung “ Cầm lấy, ngon lắm!”.
Nhung khẽ gật đầu, nói “Cảm ơn”...
“Đi thôi, sang tiết Hoá rồi, đi muộn là bị cô Gấm phạt đứng ngoài hành lang đấy”. Thanh Duy nói.
Thế là cả ba lại cùng nhau đi về phía trong sân trường, ánh chiều tà vàng như mật ong nhẹ nhàng luồn qua kẽ lá. Thấp thoáng thấy những chồi non mơn mởn chớm nở.
Đi đến một đoạn đến giữa sân trường, Trang Nhung chợt phát hiện Phương đang nằm ở ghế đá cạnh một cây bàng lớn gần đó. Cậu thiếu niên này thực sự rất đẹp, cậu có đôi mắt tinh tế đang nhắm nghiền cùng sống mũi cao dọc dừa càng tôn thêm vẻ đẹp rực sáng của cậu dưới ánh nắng vàng.
“Hai cậu cứ đi trước đi, tớ vào sau nhé!”. Trang Nhung bỗng lên tiếng.
Xuân Đại và Thanh Duy cười khẩy, ca hai nhìn nhau rồi đồng thanh đáp : “Được”.
Nói rồi, cả hai cậu khoác tay nhau đi về phía lớp 11 D.
Trang Nhung chờ hai bạn vào lớp hẳn, cô tiến về phía Phương, định đánh thức cậu dậy vào lớp. Dưới ánh chiều hoàng hôn, Phương trông càng tinh tế, đáng yêu. Có lẽ khi ngủ, trông cậu khác hẳn với lúc thi đấu bóng chuyền đầy nhiệt huyết. Phương của hiện tại với đôi mắt nhắm nghiền, tĩnh thần với hàng mi cong vút. Nhung cảm thấy cậu bạn với làn da bánh mật này có chút thú vị.
Đôi lông mày của Phương khẽ động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ trước mặt.
“Cậu tỉnh rồi”. Trang Nhung vội lên tiếng.
Phương liếc nhìn Nhung, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, khuôn mặt đăm chiêu chờ câu trả lời của Nhung.
“Sắp đến tiết hoá rồi, tớ muốn gọi cậu dậy vào lớp”... Nhung ấp úng nói.
“Được”. Phương bật dậy, đi theo cô bạn vào lớp học.
Nhung vừa ngồi xuống thì cô Gấm dạy hoá bước vào. Mai Lan lấy tay che sách, nhỏ giọng hỏi bạn cùng bàn: “Sao cậu vào lớp muộn thế, có chuyện gì à?. Tớ thấy cậu về cùng đầu gấu của lớp, cậu ta bắt nạt cậu hả?.”
Nhung cười như không cười, ánh mắt nhìn cô bạn cùng bàn một cách thành khẩn : “Không có đâu, nãy tớ thấy cậu ấy ngủ ở ghế đá, tớ chỉ đến gọi cậu ấy vào lớp thôi”.
Tiếng ồn nhỏ khiến cô Gấm nhíu mày : “Các em ổn định chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu tiết học mới”.
Cô Gấm gắn mic lên, bật loa, thanh âm của loa có chút vang và rè. Cô vặn vặn điều chỉnh một lúc “Hôm trước, chúng ta đã học về Định luật bảo toàn khối lượng, hôm nay lớp mình sẽ học về…”
Giọng cô Gấm như tiếng chim thánh thót vang vọng cả lớp học. Cô Gấm rất vui tính, cô giảng bài rất hay, cả lớp đều say sưa nghe giảng.
Duy chỉ có trong góc lớp, Phương chốc chốc lại ngáp lên vài tiếng, ánh mắt thẫn thờ nhìn qua cửa sổ. Tiếng chim hót , tiếng lách cách của bác thợ tỉa cây ngoài sân vọng vào trong lớp. Buổi học cứ thế mà kết thúc.
Trước khi rời lớp, cô Gấm nói : “Không biết giáo viên chủ nhiệm của các em đã nói cho em chưa, tuy nhiên sang học kỳ 2 của lớp 11, các em phải chọn khối thi đại học cho mình. Tuy lớp chúng ta là lớp D nhưng vẫn có một số bạn muốn thi theo khối A và A1. Bạn nào thi theo khối A hay A1 có thể lên đăng ký với cô để cô xếp lớp học buổi chiều cho các em. Còn lại các bạn học khối D vẫn ở lại lớp bình thường. Lịch học buổi sáng các em vẫn học ở lớp cũ, có lịch học buổi chiều sẽ phân lại lớp để tiện chia khối học”
Tiếng cô Gấm vừa dứt, cả lớp nhao nhao bàn tán sôi nổi. Trang Nhung ngay từ đầu đã xác định học khối D nên cô chọn vào lớp 11D này. Khối D bao gồm 3 môn Văn toán Anh. Khối A là những môn tổ hợp tự nhiên Toán Lý Hóa còn khối A1 là 3 môn tổ hợp tự nhiên Toán Lý Anh.
Khi thi đại học, học sinh ngoài lấy điểm đại học bằng 3 môn chọn theo khối còn thi tổ hợp môn tự nhiên hay xã hội: ví dụ khối D sẽ phải thi 3 môn Văn Toán Anh là chủ đạo, bên cạnh đó phải thi thêm tổ hợp ba môn xã hội bao gồm sử địa và công dân.
Đối với tổ hợp môn tự nhiên, học sinh khối A ngoài thi 3 môn Toán, Lý,Hóa còn thi thêm Văn, Lý, Anh. Điểm xét tốt nghiệp sẽ dựa trên điểm chuẩn của 6 môn còn với 3 môn theo khối sẽ được xếp để lấy điểm vào đại học.
Cô Gấm phát một tờ giấy đăng ký, các bạn truyền tay nhau. Mai Lan và Thu Thảo muốn học khối A nên sẽ chuyển lớp buổi chiều sang lớp khác. Tờ giấy đến bên Phương, cậu bạn chỉ tặc lưỡi rồi chọn ở lại lớp D.
Thanh Duy và Xuân Đại cũng có nguyện vọng học khối A1.
Lấy tờ giấy vừa ký xong từ phía lớp trưởng Quỳnh Hoa, cô Gấm xách cặp bước ra ngoài. Cô không quên nói : “cô rất mong chờ vào thành tích học tập của các em.”
Trang Nhung Tuy rất thích hóa nhưng đó cũng chỉ là môn phụ đối với cô. Bản thân Trang Nhung vẫn thích khối D hơn cả. Cô rất giỏi Toán và Văn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận