Chương 7 - Ma Gặp Cô Hồn 7




Chương 7
Tú sợ đến mức tim đập chân run, quỳ rạp xuống đất khóc lóc.


“Cô ơi… Cô tha cho con, con không có làm gì cả, nếu có thì chỉ vô ý khiến cô như vậy, mong cô tha cho con, đừng bắt con đi mà hu hu hu…”


Thanh khựng người lại, lạnh giọng hỏi.


“Tao có nói bắt mày đi hả?”


“Vậy sao cô lại hù con? Con không muốn đi đâu… Cô tha cho con đi mà…”


Thanh giận dữ quát


“Mày nín! Đàn ông con trai mà khóc lóc, bộ không biết nhục hả?”


Càng nhìn nó, cô càng thêm tức giận, từ ngày thằng Tú chen chân vào làm cô chết tận năm lần, những lần sau muốn tự tử như cũ cũng không được. Giống như cảm xúc bị chai dần đi vậy, treo lủng lẳng qua lại chứ không thấy đau đớn hay cảm nhận cái chết đến gần!  


Tú bị cô ta quát tháo, lập tức im thin thít không dám khóc, đôi môi run run nhìn vào Thanh với vẻ mặt oan ức.


Thanh ngồi trên giường của nó, trên cổ vẫn còn vết bầm tím và sợi dây thừng màu trắng dính đầy bùn đất, thở dài nói.


“Từ ngày mày xen vào chuyện của tao, bây giờ tao chết không được rồi nè! Tao cảm giác chỉ có mày mới khiến tao chết được, mày coi coi có cách nào để tao chết nhanh hơn mà nhẹ nhàng không?”


Tú sững sờ kinh ngạc, cô ta làm ma rồi còn muốn chết nữa hay sao? Chẳng lẽ ma quỷ bọn họ thích bị ngược đãi? Nhưng nó vẫn còn sợ sệt và dè chừng oan hồn trước mặt.


Thấy nó cứ run sợ nhìn vào mình mà không chịu nói năng, Thanh giận dữ gào lên, đôi mắt đỏ phừng lực như lửa, khiến Tú lạnh buốt cả sống lưng.


“Mày giúp tao không là tao bắt mày thế mạng đó!”


Nó lập tức sợ hãi run run hỏi.


“Dạ dạ… Cô muốn chết thế nào ạ?”


Thanh lạnh giọng đáp.


“Nhanh gọn và nhẹ nhàng càng tốt!”


Tú suy nghĩ một lúc, nhanh nhau mà trả lời.


“Con có rất nhiều cách để tiễn cô! Ví dụ như dùng máy cưa, đóng đinh lên đầu… Hoặc tắm axit… Cô muốn thử loại nào ạ?”


Nhưng đáp lại nó là cái trừng mắt đầy giận dữ của cô ta, giọng gấp rút.


“Mày đang giết người hay hành hạ người vậy hả? Có cách nào nhanh gọn không? Mau lên… từ đây tới mười lăm âm còn bốn ngày nữa, mau giúp tao chết đủ bốn lần, nếu mà không kịp sẽ để tháng bảy năm sau đó! Trễ là tao bám theo mày miết cho coi! Mà tranh thủ đêm nay phải để tao chết một lần nghe chưa?”


Nó hoảng sợ, lắp bắp kêu.


“Dạ dạ để con nghĩ cách!”


Nhưng trong bụng Tú lại thầm mắng, bả là ma chứ phải người đâu, chết kiểu nào mà chẳng được? Còn thích kiểu nhẹ nhàng mới vừa lòng nữa cơ?


Có điều nó không dám nói ra ngoài, sợ bị cổ bẻ cổ chết! Nhanh chóng xin oan hồn cô ấy ra ngoài để mua ít đồ.


Đi dạo quanh một vòng, cuối cùng Tú cũng quay trở về nhà, trong tay nó cầm một bịch nilon đen. Ma nữ nhìn cái bọc mà không khỏi tò mò hỏi.


“Trong đó đựng cái gì vậy?”


Tú gãi gãi đầu, liền lấy trong bọc ra hai cái lọ thuốc, ngượng ngùng cười đáp.


“Dạ đây là thuốc diệt cỏ cùng chất độc xi a nua… Hai cái này là cách nhanh nhất để chết ạ! Ưu điểm chết rất nhanh, khuyết điểm có hơi nóng ruột gan, cô nghiên cứu xem muốn dùng loại nào ạ?”


Ma nữ trợn trắng mắt, nó xin đi ra ngoài thì ra là mua hai cái thứ này? Nhưng chuyện cấp bách cũng không thể từ chối được, mặc kệ độc mạnh hay nhẹ, miễn chết nhanh là được, thắc mắc hỏi.


“Mày dùng qua chưa? Loại nào chết mau mà nhẹ nhàng hả?”


Nghe cô ấy nói mà nó sởn cả gai óc, liên tục lắc đầu như đánh trống nói.


“Trời ơi… Con còn sống mà sao dám thử? Nhưng nhiều người xài rồi ạ! Nghe nói cũng hiệu quả, hay cô thử thuốc diệt cỏ trước đi, con sợ không đủ đô mới mua loại mạnh! Rồi ngày mai dùng xi a nua sau!”


“Dùng hai loại luôn được không?”


Tú lắc lắc đầu đinh ninh nói.


“Không được ạ! Cô nghe qua câu lấy độc trị độc chưa? Hai chai này có độc, uống cả hai nó giải hết độc thì sao? Tốn tiền với lại tốn công sức nữa á! Cô dùng một loại, mai lại dùng tiếp một loại, nếu thấy hài lòng con mua thêm để dành?”


Thanh ngồi chồm hổm nhìn vào hai cái lọ trước mặt, đưa tay sờ cằm suy nghĩ một lúc, cuối cùng nghe lời nó lựa chai thuốc diệt cỏ.


Nhưng khi cô ta uống vào, lập tức trợn mắt líu lưỡi, toàn thân nóng ran như lửa đốt, ngã cái ạch xuống sàn nhà co giật liên hồi, trong miệng sùi bọt mép. Da dẻ khô quắp như cá treo gác bếp, ả đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào nó với vẻ mặt oán thán. Sau đó quẹo đầu qua một bên chết ngắt!


Tú sợ hãi, quan sát cô ta bên cạnh, một lúc sau nó chỉ nghe tiếng tóc vang lên. Khiến nó giật mình kinh dị, lúc này, bóng dáng ma nữ bỗng dưng vùng dậy, gào lên tiếng giận dữ, sau đó lao tới bóp cái cổ nó chặt khừ, đồng thời hét lớn.


“Má thằng quỷ… Sao nói chết nhẹ nhàng hả? Nhẹ cái ông nội tao á!”


“Khụ khụ… thì… Thì con chưa thử sao biết được ạ? Con chỉ phóng đoán thôi!”


Ả ma nữ tức giận nhìn nó một lúc, liền buông tay thả Tú ra. Giận dữ ngồi ở một bên không thèm liếc một cái. Cô nghĩ, chắc nó cũng không cố ý, đành tha cho nó một lần vậy!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout