[CBSNHH 4]: Lại mất nước?


 

“Anh Nam, pháp y đã đến rồi ạ.”

 

Tiếng thông báo này tạm ngắt mạch suy nghĩ của Nam Khanh, anh đi lùi ra sau một bước, không quên dặn dò cấp dưới mình:

 

“Cậu mau đem cô ấy vào đây.”

 

“Được.”

 

Ngân An mặc chiếc áo blouse trắng bước vào, trên cổ đeo thẻ công tác. Hoàng Thời nhanh chân bước theo cô, trên tay cầm một va li khá lớn vào.

 

Nhìn đống đồ đạc nằm vươn vải trên sàn nhà, lại nhìn đống đồ hộp nằm lung tum cộng thêm mùi ẩm sộc thẳng vào mũi khiến cho Ngân An không khỏi nhíu mày.

 

Nạn nhân ở thật bừa bộn.

 

Theo chỉ dẫn của nhân viên, Ngân An đi vào bên trong phòng ngủ. Chỉ vừa bước vào thôi mùi khai lâu ngày cộng thêm mùi ẩm lại thêm một lẫn nữa chui thẳng vào cuống họng, một hơi chua ở dưới dạ dày chuẩn bị trào lên ngay lập tức.

 

Nhìn nhìn Nam Khanh không có hề hấn gì đứng ngay gần đó, cô không khỏi khâm phục.

 

Chỉ tại bản thân mình có cái mũi thính như chó làm gì. Lần nào làm việc cũng phải chịu thiệt cả.

 

Mà cũng chịu thôi, khứu giác nhạy cảm cũng là một năng lực đòi hỏi ở pháp y mà.

 

Hoàng Thời nhanh chóng đặt va li xuống gần đó mở ra, cậu ta đưa cho Ngân An một đôi găng tay, khẩu trang cho cô trước sau đó bản thân mới đeo vào.

 

Ngân An chuẩn bị mọi thứ vào, cô bước tới giường nhìn bộ dạng lỏa thể của người đàn ông.

 

Người đàn ông này phạm giới gì mà ngay cả khi chết mà cũng phải nhục như vậy nhỉ?

 

Đánh giá xung quanh tổng thể, hóc mặt lún thẳng vào bên trong. Má hóp lại, môi trắng bệch không còn sự căng bóng đàn hồi. Ngón tay đè một lực vừa phải vào da tay nạn nhân, không còn sự đàn hồi vốn có thậm chí cũng không trở về hình thái ban đầu, vùng chạm vào đó đã bị lõm hẳn xuống.

 

Hoàng Thời nhìn thấy chi tiết quen thuộc, không khỏi tò mò:

 

“Chị An, lại mất nước sao?”

 

“Ừ. Sao cũng lại?”

 

Hoàng Thời cầm không ngừng múa bút ghi lại thông tin mà chuyên viên bên cạnh cung cấp danh tính của nạn nhân.

 

“Vụ án trước, em nghe bên tổ điều tra biết được khi chết bên cạnh nạn nhân cũng có một cái bánh sinh nhật hình hoa. Đặc biệt là nạn nhân cũng chết trong trạng thái kỳ quái như nạn nhân vụ lần này nên là em đoán hai vụ này cũng có dính líu với nhau gì đó.”

 

Nghe Hoàng Thời báo cáo tình báo mà mình nghe được, Ngân An cũng đang cầm cánh tay trái của nạn nhân lên.

 

“Không ngờ trình độ nhiều chuyện của cậu cũng đạt trình độ cao cấp như vậy. Ở bên phòng pháp y thế mà chuyện gì bên tổ trọng án cậu đều biết cả. Không ấy cậu nên đi thu thập tình báo hay làm NOC đi. Dù sao nghề này cực kỳ thích hợp với cậu, pháp y làm mai một tài năng cậu mà.”

 

“Chị thật biết đùa.”

 

Hoàng Thời quá quen cái cách biểu lộ tình cảm của Ngân An, cầm bút không ngừng múa may nghe những biểu hiện mà cô nói. Mong là khi cậu báo cáo với sếp có thể dịch được.

 

“Da khô, mất đàn hồi, bị lõm khi ấn nhẹ.”

 

“Môi trắng bệch, không còn căng bóng.”

 

“Hốc mắt trũng xuống, không có hiện tượng phù nề.”

 

“Phần bụng vỗ nghe tiếng, khoang tự nhiên có hiện tượng thủng.”

 

“Có xuất hiện chấm xuất huyết ở phần da bụng, có sự cổ chướng.”

 

Ngân An chạm niết phần da trên của nạn nhân, cô định nhấc người đàn ông lên nhưng mà anh ta quá nặng. Bí quá nên cô đành nhờ trợ lý của mình:

 

“Cậu Thời, mau giúp tôi lật người đàn ông này lại.”

 

Hoàng Thời định bỏ cây bút xuống thì có một cánh tay vững chắc đã lật nạn nhân lên:

 

“Cậu cứ tiếp tục, để tôi giúp cô.”

 

Ngân An tuy ghét Nam Khanh nhưng không đồng nghĩa là cô không biết điều.

 

“Cảm ơn.”

 

Người đàn ông nghe thấy lời cảm ơn có chút bất ngờ, phải biết là cái cô gái này cực kỳ có thành kiến với anh.

 

Nhưng mà cũng không tệ.

 

Ngân An thấy ở lưng nạn nhân vẫn còn chút ẩm của nước, đáng lẽ ra phải khô ráo chứ nhỉ?

 

Nhìn bề mặt lưng dưới cũng xuất hiện nhiều chấm huyết, không cần Ngân An nói thì Hoàng Thời cũng nhanh chóng ghi vào.

 

Phần da lưng này xuất hiện đốm đỏ cực kỳ dày đặt, điều kỳ lạ ở đây là sao có sự hoại tử do không hoạt động lâu ngày ấy chứ?

 

“Cảnh sát Nam, nạn nhân là người bình thường chứ?”

 

 

 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}