Chương 18: Bị tỏ tình



Trong vài tiếng sau đó, Nhật Minh quả thực đã gọi bên dọn nhà đến giúp Nhật Linh đem bỏ hết những món đồ liên quan đến Dương Quân. Nhìn căn nhà dần trở nên trống trải, Nhật Linh cảm thấy có chút mất mát:

“Không ngờ lại có nhiều đồ như vậy. Thời gian đúng là đáng sợ mà.”

Sau khi nhân viên dọn nhà đến chuyển hết đồ đi, Nhật Linh vươn vai, đấm đấm lưng đầy mệt mỏi.

Nhật Minh cởi bỏ găng tay, vứt vào thùng rác. Rửa tay xong thì rót một cốc nước cho Nhật Linh. Nhật Linh tự nhiên đón lấy, tu một hơi hết sạch.

“Dọn đi cũng tốt mà, để chỗ trống cho đồ mới.” – Nhật Minh nói đầy ẩn ý.

Nhật Linh vặn lại:

“Những người chẳng có gì cũng thích thật, không cần dọn dẹp, trong nhà lúc nào cũng trống huơ trống hoác.”

Nhật Minh cười bất lực.

Đột nhiên điện thoại cậu reo lên, Nhật Minh nhìn vào màn hình thoáng khựng lại. Thấy có vẻ là cuộc gọi riêng tư, Nhật Linh liền đứng dậy đi vào bếp:

“Ăn hoa quả nhé, giúp chị dọn bớt tủ lạnh.”

“Vâng!”

Nhật Minh gật đầu rồi ấn nghe điện thoại:

“Anh nghe!”

“…”

“Anh biết rồi!”

“…”

“Ừm, anh sẽ đến.”

“…”

“Được. Tối gặp. Bai bai!”

Nhật Linh rửa nho bỏ vào đĩa, lời Nhật Minh nói lọt vào tai khiến cô không thể không thắc mắc người gọi là ai? Tối nay họ hẹn nhau đi đâu?

Nhật Minh cúp máy xong thì quay sang nói với cô:

“Tối nay là sinh nhật Huyền My, giờ em phải đi mua quà cho em ấy. Bữa trưa…”

Nhật Linh ngắt lời:

“Vậy em đi đi, chị cũng phải chuẩn bị chiều nay đi sự kiện Popup nữa.”

Nghĩ một lát, cô nói tiếp:

“Về Huyền My ấy… chị biết em và con bé thân nhau từ nhỏ nhưng mà chắc em cũng biết chuyện Huyền My thích em đúng không?”

Nhật Minh im lặng, ánh mắt cậu đã thay cho câu trả lời.

“Nếu em không có tình cảm với em ấy thì chị nghĩ em nên nói ra, tránh làm lỡ dở người ta.”

“Em biết rồi, nhưng mà chị nói vậy là vì nghĩ cho em, nghĩ cho My hay là nghĩ cho chị thế?” – Nhật Minh cười trêu chọc.

Nhật Linh chột dạ, đảo mắt đi chỗ khác:

“Em thích nghĩ sao thì nghĩ.”

Nhật Minh đứng dậy, toan đi ra cửa:

“Vậy em về nha. Em sẽ đặt đồ ăn đến cho chị.”

“Chị tự lo được mà!”

“Em muốn lo cho chị! Vậy nha. Tạm biệt!”

“Ừ, bai bai!”

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Nhật Linh cười cảm thán:

“Mới mập mờ mà đã cỡ này, nếu là bạn gái thì còn cỡ nào.”

Giờ đây trong lòng cô đã nhen nhóm một hạt giống tình yêu, dưới những cơn mưa ngọt ngào mà Nhật Minh đem đến, hạt giống ấy nảy mầm rồi lan ra khắp tâm trí cô. Thêm một lần gặp là thêm một lần mong muốn được trở thành người duy nhất độc chiếm trái tim cậu.

Ngẫm lại khoảng thời gian Dương Quân khó khăn theo đuổi cô suốt hơn 1 năm trời đó, Nhật Linh ngộ ra: Hoá ra khiến một người rung động không cần nhiều thời gian đến thế.

***

Cùng lúc đó, tại một studio nọ, Huyền My đang chọn kiểu trang điểm và trang phục cho buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi tối nay.

Thấy dáng vẻ hớn hở sau khi nói chuyện điện thoại của Huyền My, chị stylist trêu chọc:

“Bạn trai hả?”

Huyền My cười ngại:

“Không ạ, là người em thích thôi. Nhưng mà em định tối nay sẽ tỏ tình với anh ấy. Chị giúp em trông thật xinh đẹp nha!”

“Đương nhiên rồi, tối nay đừng hòng ai cướp được spotlight của em!”


[ 7 giờ tối, tại nhà hàng nọ]

Tiệc sinh nhật được tổ chức tại phòng riêng của một nhà hàng nổi tiếng, không gian được trang trí bằng bóng bay và hoa tươi. Có khoảng 10 bàn ăn dành cho khách, chính giữa phía trong là một sân khấu nhỏ có dòng chữ “Chúc mừng Huyền My 18 tuổi” màu vàng ánh kim.

Dù chưa phải lễ trưởng thành chính thức mà chỉ là tiệc sinh nhật cùng bạn bè, nhưng mọi thứ đều được chuẩn bị cầu kì và chỉn chu.

Huyền My xinh đẹp như một cô công chúa với bộ váy dạ hội bồng bềnh và mái tóc búi gọn kèm vương miện. Vừa bước vào, mọi người đã khen ngợi không ngớt nhân vật chính của bữa tiệc.

Huyền My tiến lại chỗ Nhật Minh, ngại ngùng hỏi:

“Anh Nhật Minh! Anh đến lâu chưa?”

Nhật Minh mỉm cười:

“Anh cũng mới thôi. Chúc mừng sinh nhật em nhé. Đây là quà.”

Nhật Minh đưa cho Huyền My một chiếc hộp được thắt nơ xinh xắn. Cô mở ra, bên trong là một đôi giày cao gót gắn nơ phía sau, rất hợp với Huyền My.

“Đánh dấu cột mốc trưởng thành của em, mong em sẽ có những bước chân vững vàng trong tương lai.”

Huyền My ôm chầm lấy Nhật Minh:

“Em thích lắm! Cảm ơn anh!”

Nhật Minh hơi sượng, đẩy nhẹ Huyền My ra:

“Được rồi, khai tiệc đi, mọi người đang đợi đấy.”

Huyền My e thẹn nhìn Nhật Minh rồi đi đến bàn trung tâm, ra hiệu cho MC bắt đầu bữa tiệc.

Không khí bữa tiệc rất náo nhiệt, mọi người chơi trò chơi, ăn uống hát hò vui vẻ. Khi tiệc gần tàn, MC mời Huyền My lên sân khấu để nói lời cảm ơn với các vị khách, cũng là những người bạn thân thiết đã có mặt ngày hôm nay.

Sau một tràng những lời khách sáo, Huyền My nhìn về phía Nhật Minh, giọng nói có đôi phần xúc động:

“Và hôm nay, em muốn làm một điều quan trọng. Điều mà em đã muốn làm từ rất lâu nhưng chưa đủ can đảm. Anh Nhật Minh, anh có thể lên đây được không?”

Mọi người nhìn về phía Nhật Minh, ồ lên thích thú. Nhật Minh ngửi thấy mùi bất ổn nhưng cũng không thể khiến Huyền My mất mặt, cậu đành miễn cưỡng đi lên sân khấu.

“Anh không biết em định làm gì nhưng tốt hơn hết là nên dừng lại đi!” – Nhật Minh nói nhỏ, đủ để Huyền My nghe thấy.

Nụ cười của Huyền My cứng lại nhưng cô đâu thể bỏ cuộc ngay lúc này. Cô đưa mic lên, nhìn Nhật Minh và nói một cách chân thành:

“Anh Nhật Minh, chúng ta đã quen biết nhau từ khi sinh ra. 18 năm qua em biết ơn vì anh luôn ở bên em những lúc em cần, là động lực của em, là người thân của em. Hôm nay, nhân dịp bước sang tuổi trưởng thành em muốn trước sự chứng kiến của những người bạn thân thiết nhất, làm điều dũng cảm nhất.” – cô hít một hơi sâu, lấy bức thư MC vừa chuyền tới từ phía sau đưa ra trước mặt Nhật Minh – “Anh Nhật Minh, anh có thể làm bạn trai của em không?”

Khách khứa bùng nổ cảm xúc, vỗ tay cổ vũ và đồng thanh hô: “Đồng ý! Đồng Ý!”

Nhật Minh ôm trán khó xử, cậu liên tục thở dài, không biết phải làm sao. Dưới sự hồ hởi của khách mời và ánh mắt mong đợi của Huyền My, cậu chỉ đành im lặng nhận lấy bức thư trong bất lực.

Huyền My như vỡ oà, ôm trầm lấy Nhật Minh, xen lẫn nụ cười hạnh phúc là vài giọt nước mắt mãn nguyện.

Nhật Minh đẩy cô ra, vừa nói vừa kéo cô ra ngoài:

“Chúng ta nói chuyện riêng đi!”

Huyền My chỉ kịp đưa lại micro cho MC thì đã bị Nhật Minh kéo ra khỏi phòng tiệc.

MC cũng ứng biến rất linh hoạt:

“Được rồi, có vẻ đôi tình nhân mới cần chút thời gian riêng tư. Chúng ta chỉ đành ở lại đây thưởng thức món tráng miệng ngọt ngào mà chủ tiệc đã chuẩn bị để an ủi bản thân trong lúc chờ cô ấy quay lại thôi. Bồi bàn ơi, hãy mang món tráng miệng lên đi nào!”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout