Chương 9: Lại gặp nữa rồi



[Sáng hôm sau]

Giờ giải lao, Nhật Minh mở điện thoại ra định đặt cơm trưa thì thấy có thông báo tin nhắn từ app đặt phòng.

Nhật Minh có một căn hộ hùn vốn với Duy Phương để cải tạo cho thuê theo ngày dạng homestay và studio chụp ảnh, có lẽ là khách thuê hôm nay nhắn đến:

[ Chủ nhà ơi, bọn mình đến dưới sảnh rồi nhưng không liên hệ được số điện thoại bạn gửi. Bây giờ ekip đã đợi ở sảnh 30 phút rồi, bạn xem giải quyết giúp mình nhé!]

Nhật Minh bấm gọi cho Duy Phương:

“Gì vậy cha? Đã bảo hôm nay tao có tiết nên mày đi đón khách lên mà?”

Duy Phương ở đầu dây bên kia ngơ ngác:

“Hả? Khách nào?”

“Khách thuê nhà để chụp chứ khách nào? Thuê cả ngày đấy còn gì? Đùa à?”

“Ôi thôi chết, tao tưởng khách mai mới đến… giờ tao đi chơi xa rồi, không có ở thành phố, mày chạy qua đón khách hộ tao với. Sorry!”

Nhật Minh phát cáu với tên này:

“Chịu mày luôn đấy, cắt doanh thu hôm nay!”

“Hụ, được rồi. Lần sau tao sẽ chú ý, hộ tao cái nha!”

Nhật Minh cúp máy, vội vàng xách balo rời đi.

[ Xin lỗi khách nha, có việc đột xuất xảy ra nên người đón không đến được. Giờ mình qua ngay đây, đợi mình 15 phút nhé. Mình sẽ khấu trừ cho bạn, xin lỗi vì sơ suất này!]

Cậu lái chiếc motor phân khối lớn phóng nhanh trên phố, đúng 15 phút sau có mặt ở sảnh toà nhà.

Thấy một nhóm người xách túi đồ, máy ảnh lỉnh kỉnh, Nhật Minh chạy đến:

“Xin lỗi để mọi người đợi lâu nha, chúng ta đi thôi!”

Một cô gái đang ngồi xổm cầm quạt phe phẩy ngước nhìn lên, ánh mắt kinh ngạc:

“Nhật Minh?!”

“Ơ… chị trợ giảng?”

Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút vui khi gặp lại. Nhật Linh đứng dậy, chỉnh lại tóc tai, dáng vẻ hơi ngại ngùng. Vì là đi chụp bộ sưu tập quần áo mới cho nhãn hàng nên lúc sang đây cô chỉ mặc một bộ pijama hình gấu, cũng may là đã trang điểm trước ở nhà.

Hưng hỏi:

“Chị Linh quen chủ nhà à?”

“À cũng không quen lắm, sinh viên của chị!”

“Uầy, sinh viên mà đã có chung cư cho thuê rồi à? Dữ vậy?!”

Nhật Minh vừa dẫn đường vừa nói:

“Có gì to tát đâu anh, đầy người bằng tuổi em đã làm chủ doanh nghiệp lớn rồi ấy chứ. Chút kinh doanh nhỏ này không đáng kể.”

Hưng thì thầm với Linh:

“Một ngày cho thuê 20 triệu mà bảo là không đáng kể!”

Nhật Linh huých cậu ra một cái, ra hiệu bớt nói lại.

Nhật Minh đưa ekip lên căn hộ, mở cửa dẫn vào:

“Mọi người cứ dùng đồ đạc bên trong thoải mái nha, trong nhà không có camera giám sát kể cả phòng khách nên mọi người cứ tự nhiên ạ.”

Nhật Linh đã xem qua ảnh chụp nhưng khi đến nơi thì còn to và đẹp hơn trong ảnh.

Căn hộ được thiết kế theo phong cách chiết trung mang hơi hướng kết hợp giữa Phương Đông và Phương Tây, nổi bật giữa phòng khách là một bộ sofa hoạ tiết hoa cầu kỳ màu xanh đi cùng những chiếc gối tựa nhiều màu sắc. Bàn gỗ, lò sưởi, tranh treo tường và cây cối bày trí trong phòng tưởng như chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng khi kết hợp lại lại tạo nên một không gian ấn tượng và đậm chất riêng. Hơn nữa tất cả đồ nội thất đều thuộc những thương hiệu đình đám, có cái còn là bản giới hạn. Nó đúng là những gì mà Nhật Linh kỳ vọng để chụp bộ sưu tập này của nhãn hàng. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo.

Nghía qua một vòng, Nhật Linh nói với Nhật Minh:

“Gu thẩm mỹ của em cũng được đấy nhỉ?”

Nhật Minh cười ẩn ý:

“Đúng mà, nhất là thẩm mĩ nhìn người ấy, em không phải kiểu chọn đại đâu!”

Nhật Linh khẽ nhướn mày:

“Chị thích chỗ này đấy, sau này sẽ thường xuyên ghé. Cho chị số điện thoại để liên lạc nhé, chủ nhà!”

Hưng ở gần đó đang sắp xếp đồ đạc, nghe vậy thì nói:

“Không cần đâu chị, mình book qua app là được mà!”

Nhật Linh lườm Hưng một cái muốn rớt con mắt ra ngoài.

Nhật Minh cũng hiểu ý, mỉm cười đưa điện thoại ra:

“Chị bấm số của chị đi!”

Nhật Linh tiến lại bấm số của mình ngay trên tay của Nhật Minh, từ khoảng cách này Nhật Minh có thể ngửi thấy rõ ràng mùi nước hoa toả ra từ người cô.

Cậu nói nhỏ đủ để hai người nghe:

“Chị có vẻ thích nước hoa mùi trái cây nhỉ?”

Nhật Linh ngẩng lên:

“Hả?”

“Thì lần trước ở Thái Lan chỉ cũng dùng mùi này mà, em nhớ rõ lắm.”

Những ký ức về một đêm mặn nồng hiện lên trong tâm trí cả hai.
Ánh mắt sâu thẳm của cậu khiến Nhật Linh lúng túng. Cô rất muốn nắm quyền chủ động nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó của Nhật Minh là tim lại đập loạn cả lên. Đúng là đặc quyền của bọn đẹp trai mà.

Hưng lên tiếng chen vào bầu không khí ám muội của hai người:

“Chị Linh! Chụp bộ này trước nhé!”

Nhật Linh quay ra, gật đầu:

“Ừ, ok. Chị qua ngay đây.”

Nhật Minh bấm gọi vào số máy của Nhật Linh, khi trông thấy dãy số hiện lên trên màn hình Nhật Linh mới vẫy tay nói với cậu:

“Ok được rồi, chủ nhà có thể đi rồi đó. Khi nào checkout chị sẽ nhắn nha.”

Nhật Minh cười tạm biệt rồi cũng biến mất sau cánh cửa.

Hưng cất tiếng trêu chọc:

“Hay quá ha, giờ biết cả xin số trai rồi.”

Nhật Linh cầm lấy bộ đồ đi thay, nhìn Hưng cảnh cáo:

“Nói ít thôi!”

Hưng lè lưỡi trêu ngươi, trong lòng cũng nhẹ nhõm vì sau vụ Dương Quân, Nhật Linh không suy sụp như những gĩ cậu lo lắng.

Đến tận hơn 12 giờ đêm, Nhật Linh mới hoàn thành set chụp cuối cùng. Cô nằm bẹp trên sofa nhìn mọi người dọn dẹp đồ đạc.

Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, móc điện thoại ra nhắn tin cho Nhật Minh:

[Chủ nhà ơi, bọn chị xong việc rồi nè. Sẽ rời đi sau khoảng 30 phút nữa.]

Vài phút sau, Nhật Minh nhắn lại:

[Muộn thế! Khuya thế này bên em có dịch vụ đưa khách về tận nhà, chị có muốn dùng không?] 

Nhật Linh nhếch mép nghĩ: cái tên này đúng là giỏi ăn nói, khéo thật đấy. Nếu là hôm khác chị đây sẽ chơi với cưng chứ hôm nay chị hết sức rồi nhóc à.

Ngón tay Nhật Linh lướt trên màn hình:

[Thui! Chị đi cùng ekip về được rồi, em có đến lấy lại chìa khoá không á?]

[Hmm… nếu chỉ đến lấy lại chìa rồi về thì em sợ tối nay em mất ngủ mất. Hay chị giữ chìa khóa giúp em để em có lý do cho một cuộc hẹn dài hơn được không?]

Nhật Linh trợn ngược mắt trước tin nhắn sến rện của cậu ta, bình thường cậu ta cũng tán gái như này ấy hả? Mấy đứa nhóc thời nay bị gì vậy?

[Haha, nếu em tin chị thì chị đành giữ lại chìa khoá vậy. Nhưng mà đừng để chị đợi lâu quá nhé.]

[Vâng. Chị về cẩn thận nha, có gì em sẽ nhắn]

[Icon OK nháy mắt]

Nhật Linh cười khẩy, tự nhiên thấy game này cũng dễ, để xem nên chọn túi Chanel màu gì đây.

Về phía Nhật Minh, cậu ta không khỏi thắc mắc trước thái độ niềm nở bất ngờ của Nhật Linh. “Mới hôm qua còn nói coi như không quen biết mà hôm nay lại nhiệt tình một cách thái quá, chắc chắn là có âm mưu gì rồi. Để xem chị định giở trò gì!”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout