Chương 8: Ấn tượng với đối phương



Buổi tối, Nhật Linh lê lết tấm thân mệt mỏi trở về nhà.

Hôm nay cô đứng lớp cả ngày, nói nhiều đến mức cổ họng sắp phế luôn rồi.

Ngâm mình vào bồn tắm ấm áp thơm mùi hoa anh đào, Nhật Linh nhắm mắt khoan khoái.

Đột nhiên giọng nói của Nhật Minh vang lên trong đầu cô:

“Cứ xem nhau như người xa lạ à?”

“Ok chốt vậy nhé!”

“Cứ xem nhau như người xa lạ… ok… ok… chốt…”

Nhật Linh bực mình đập mạnh xuống nước khiến nước văng tung toé. Cô quả quyết bước ra khỏi nhà tắm, khoác vội áo choàng tắm rồi gọi điện thoại cho Ngân Anh.

“Gì vậy má? Đã bảo nay người ta đi Hàn Quốc, bên đây sớm hơn 2 tiếng, đừng có gọi khuya quá rồi mà!”Giọng Ngân Anh ngái ngủ. 
Nhật Linh đi thẳng vào vấn đề:

“Tao gặp lại nó rồi! Cái thằng ở Thái Lan ấy!”

Ngân Anh bật dậy, phấn khích nói:

“Thật luôn? Gặp ở đâu? Có nói chuyện không?”

“Điên vãi, gặp ở trường, sinh viên lớp tao luôn!”

“Cái gì? Bao nhiêu tuổi?”

“19!”

“May quá, thành niên rồi. Sợ năm nhất 17 tuổi thì mày xong đời.”

“Xong cái choá gì. Nhìn nó ai nghĩ mới 19.”

“Chuẩn, nhìn mày cũng éo ai nghĩ 26. Nên nó mới xơi luôn mày, ha ha ha!”

“Lại bắt đầu đấy. Vấn đề nhá, là nó nổi tiếng là một thằng ăn chơi, trap trap các thứ, thay người yêu như thay áo. Hôm nay nó còn ngồi cạnh một con bé năm nhất, con bé mê nó như điếu đổ, còn gián tiếp tỏ tình trước lớp luôn.”

“Vãi cả nho! Táo bạo vậy.”

“Xong lúc về nó đòi nói chuyện với tao.”

“Để? Dính một lần nghiện à? Muốn hẹn hò với mày?”

“Không. Nó như kiểu thăm dò tao xem tao có muốn nó chịu trách nhiệm không ấy. Xong lúc tao nói là ‘cứ coi như chưa có chuyện gì đi’ thì nó mừng ra mặt xong biến luôn!”

“Cái đệt! Ha ha ha, cười chết. Nó trap cả mày ha ha ha.”

Nhật Linh đưa tay vỗ trán:

“Cay vãi! Tao không phải là kiểu đấy, mày biết mà.”

Ngừng một lát, cô nói tiếp:

“Tao không thể để thứ mà tao gìn giữ suốt 26 năm cứ thế mà mất được. Mày nghĩ xem, tự nhiên lại mất trắng cho một thằng đểu, lời cho nó quá còn gì!”

“Chứ mày định làm gì!”

“Tao phải trap lại nó, cho nó biết mùi. Nó phải chịu trách nhiệm với tao!”

“Nhắm nổi không má?”

“Mày khinh tao à? Ba tháng! Sau ba tháng tao sẽ khiến nó phải khóc vì tao!”

Giọng Ngân Anh đầy thích thú:

“Ghê, tự tin là tốt đấy. Tao cá một cái Chanel 25 nếu mày làm được!”

“Được, tao mà thua tao cho thêm 1 cái Classic luôn.”

“Ngon! Nhớ mồm!”

“Chắc tao sợ!”

***

Ở một nơi khác, Nhật Minh nằm ườn trên ghế đậu, tay xoay xoay khối rubik.

Bạn cùng nhà của cậu ta- Duy Phương sau khi chải chuốt đẹp đẽ định ra khỏi nhà, thấy cậu ta như vậy thì hỏi:

“Dạo không bar bủng gì à? Thấy ở nhà suốt.”

Mắt Nhật Minh không rời khối rubik:

“Không đi! Chán rồi!”

Duy Phương vừa xỏ giày vừa cười giễu:

“Hơ, chán rồi cơ. Top 1 badboy trường HUABC mà cũng chán đi chơi à?”

Nhật Minh ngồi dậy, đi vào bếp mở tủ lạnh lấy ra một chai nước:

“Bad với chả boy, có tiếng chẳng có miếng.”

Duy Phương chống tay vào tường:

“Mỗi ngày thấy đi cùng một em, oan lắm đấy.”

Nhật Minh tay vuốt vuốt tóc, đá lông nheo nói:

“Những người mà họ thích tao ấy, tao không thể cản được!”

“Đm thằng dở, mày không đi tao đi!”

“Lượn!”

Nhật Minh đi lên phòng, nằm trên giường lướt điện thoại.

Trên confession của trường đăng một bài viết kèm theo ảnh của Nhật Linh đứng lớp hôm nay, Nhật Minh tò mò nhấn vào đọc:

Tiêu đề: Trợ giảng môn Tâm lý giao tiếp là hot girl Linh Vũ!

[Anh em ơi, biết gì không? Trợ giảng lớp tôi là hot girl đó. Tôi follow chị này lâu lắm rồi, không ngờ có một ngày cổ đứng trước mặt tôi với dáng vẻ đó. Xinh đẹp tuyệt vời hơn cả trên mạng luôn nhé. Hãy ghen tị với lớp Tâm lý học giao tiếp 2 đi hohoho! ]

Bên dưới bài đăng, các sinh viên bình luận náo nhiệt:

[Hôm nay gặp ở căng tin còn ngờ ngợ, không ngờ là chị ấy thật. Yêu trường quá!]

→ Rep: [Ê tui cũng thấy, ngồi cùng anh Alex Nhật Minh.]

→ Rep: [Thật hả má? Cảnh tượng thiên đường gì đây!]

→ Rep: [WTF? Ai đó hãy cách ly nữ thần của tôi khỏi tên trai đểu đó đi]

[Tui biết bà này, gu ăn mặc đỉnh chóp luôn. Mỗi tội chị mặc toàn đồ hiệu, muốn đú theo cũng không đú nổi.]

[Tui cũng học lớp này nè, trợ giảng không những xinh mà giảng vui với cuốn ác. Hoá ra là hot girl à.]

[Bả lái Audi đi dạy đó bay ơi, hồi sáng tao có thấy!]

[Ôi tôi muốn chuyển lớp! Hứa đi học đầy đủ và không ngủ gật!]

[…]

Nhật Minh nhướn mày, nở một nụ cười hiếu kỳ. Cậu ta tìm kiếm tên của Nhật Linh rồi nhấn vào xem trang cá nhân của cô.

“Ha, thú vị thật. Lần nào cũng khiến tôi bất ngờ đấy!”

Trang cá nhân với 1.3 triệu followers, các bài đăng chủ yếu là ảnh đi du lịch sang chảnh, ảnh quay chụp quảng cáo thời trang, mỹ phẩm. Linh Vũ này khác xa ấn tượng của anh về Nhật Linh.

Nghĩ đến ban ngày đã phủi sạch sẽ với cô, cậu ta có chút hối hận rồi.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout