Sau khi trao đổi lại với các bên, Nhật Linh gác lại công việc để cùng Ngân Anh đi Thái Lan giải khuây một chuyến.
Cũng may dạo này cô chỉ có job với mấy bên thân thiết, họ không ít lần chứng kiến cảnh Dương Quân đi theo chăm sóc cô thời gian qua. Biết được tình trạng hiện tại của Nhật Linh, các brand đều không làm khó mà đồng ý hoãn hoặc huỷ lịch mà không đòi hỏi bất cứ sự bồi thường nào.
Ở Thái Lan hơn một tuần, hai người quậy tung đường phố Bangkok, ăn muốn vỡ bụng ở China Town, Ngân Anh còn bắt Nhật Linh mặc bikini chụp 8000 tấm ở Phuket để đăng lên khè người yêu cũ.
Cả chuyến đi, Nhật Linh luôn tỏ ra vui vẻ, đôi lúc cũng thật sự bị cuốn theo những trò đùa nghịch của Ngân Anh nhưng khi mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng thì từng đợt sóng trong lòng lại trào dâng khó kìm nén.
Đêm cuối ở lại Thái Lan, Ngân Anh rủ Nhật Linh đi một club khá nổi trên mạng dạo gần đây. Nhật Linh cũng vui vẻ đồng ý.
Nhật Linh mặc một chiếc somi đen cúc hờ hững, bên dưới là chân váy đen bó sát cùng tất lưới đen và một đôi giày cao gót đế đỏ tạo nên cảm giác quyến rũ nhưng không quá táo bạo. Ngân Anh mặc một chiếc váy cúp jean, mái tóc ngắn ngang vai để lộ chiếc cổ thon, trắng ngần.
Hai người bắt taxi đến một club nổi tiếng ở trung tâm Bangkok, vì đang mùa du lịch nên nơi đây rất đông đúc.
Hai người chen qua dòng người để đến quầy bar ở trung tâm, ánh sáng nhiều màu cứ chớp nháy liên hồi, cộng thêm tiếng nhạc lớn và âm thanh ồn ào của khách khứa khiến Nhật Linh mất một lúc mới thích nghi được.
Nhật Linh gọi một ly cocktail soda, Ngân Anh táo bạo hơn, cô gọi một ly wishkiy khá nặng đô. Hai người chạm ly với nhau, Ngân Anh cố nói lớn để át đi tiếng Nhạc:
“Chúc mừng mày có được tự do!”
Nhật Linh cười, nhấp một ngụm cocktail.
Khi men đã ngấm, Ngân Anh rủ Nhật Linh ra sàn nhảy nhưng Nhật Linh vốn không thích mấy chỗ đông người nên kiên quyết từ chối. Ngân Anh cũng không ép, cô chạy ra sàn nhảy hoà vào những người đang lắc lư theo nhạc.
Nhật Linh nhìn theo, dơ cho Ngân Anh 1 like tán thưởng cú twerk vừa rồi. Khi cô đang thưởng thức cocktail và lắc lư theo nhạc thì một cặp nam nữ đến ngồi gần cô.
Anh chàng đó có vẻ ngoài rất điển trai, mái tóc bạch kim được vuốt keo chỉnh chu, bờ ngực rắn chắc lấp ló sau chiếc sơ mi tháo tận 3 nút phía trên khiến Nhật Linh không khỏi bị thu hút.
Cậu ta ngồi ngay cạnh ghế của cô, khuôn mặt không mấy vui vẻ gọi một ly rượu. Cô gái bên cạnh ăn mặc khá táo bạo, quần jean cạp trễ phối cùng chiếc áo ba lỗ croptop cổ trễ sâu vừa cá tính lại quyến rũ.
Hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, dựa vào khẩu hình và những âm thanh chập chờn bởi tiếng nhạc, Nhật Linh vẫn biết được khá rõ nội dung cuộc trò chuyện:
“Anh nói không thể hẹn hò với em là sao chứ? Những ngày qua chúng ta đã rất vui vẻ kia mà?”
“Anh xin lỗi, nhưng anh không muốn yêu xa, anh không muốn em chịu thiệt thòi.”
“Anh tệ lắm đó Alex, anh đi chơi với em, thậm chí chúng ta còn hôn nhau vậy mà hôm nay anh lại muốn rời đi và phủi bỏ hết mọi chuyện!”
Ồ! Thì ra là một gã tồi. Uổng cho khuôn mặt đẹp trai đó quá- Nhật Linh nghĩ thầm.
Hai người đó còn nói qua lại thêm vài câu, cuối cùng cô gái hất một ly nước vào mặt chàng trai rồi khóc lóc bỏ đi.
Nhật Linh ngồi ngay sau lưng anh ta nên cũng khi không bị dính đạn. Bồi bàn vội đưa cho cô và anh chàng đó khăn lau. Lúc này anh ta mới biết cô cũng vô tình gánh chịu hậu quả cùng mình.
“Oh i’m so sorry! You ok?” (Ôi tôi xin lỗi! Cô không sao chứ?)
Anh ta rối rít xin lỗi bằng tiếng Anh.
Nhật Linh dùng khăn lau nước trên cổ và ngực, cười xã giao đáp:
"I’m fine, it’s alright." (Tôi ổn, không sao đâu)
Nói xong Nhật Linh không kìm được mà bồi thêm một câu:
“Chết tiệt!”
Anh chàng đó nghe vậy thì cười sượng trân, hỏi:
“Cô là người Việt à?”
Nhật Linh giật mình nhìn anh ta, cảm giác như vừa làm chuyện xấu mà bị bắt tại trận, cô cũng cười gượng:
“À… haha… anh cũng người Việt hả?”
Anh chàng đó thấy vẻ ngại ngùng của Nhật Linh thì bật cười:
“Nghe cô chửi vậy thì chắc cũng không ok lắm nhỉ, tôi phải tạ lỗi thôi. Để tôi thanh toán tiền rượu cho cô nhé.”
Nhật Linh xua tay, không muốn dây dưa với hạng người này:
“À không sao thật mà, anh không cần làm vậy đâu!”
Lúc này Ngân Anh cũng quay trở lại sau khi thấy Nhật Linh đang nói chuyện với một anh chàng đẹp trai lạ mặt:
“Có vụ gì ở đây vậy?!”
Ngân Anh hào hứng hỏi, nhưng khi trông thấy chiếc áo và phần đuôi tóc ướt chèm nhẹp của Nhật Linh thì cô lại hốt hoảng:
“Ôi trời mẹ ơi! Cái áo này phải làm sao đây? Somi tơ tằm của Gucci đó! Quả này tiêu rồi, mấy chục triệu!”
Nhật Linh hận không thể bịt miệng Ngân Anh lại, anh chàng kia nghe vậy thì lấy điện thoại ra, nói:
“Không ngờ chiếc áo này lại đắt tiền vậy, cô cho tôi số tài khoản đi, tôi sẽ đền cho cô!”
“Không cần đâu, chỉ là tai nạn thôi mà. Anh cũng đâu cố ý… thế này đi, cứ như lúc nãy, anh trả tiền rượu cho bọn tôi là được.”
Nhật Linh nhanh chóng từ chối mặc cho Ngân Anh mở to mắt nhìn đầy khó hiểu. Ngân Anh thì thầm:
“Mày giàu quá hoá điên à? Hay bị sắc đẹp làm lu mờ lí trí rồi thế?!”
“Im đi, cậu ta có vấn đề, tao không muốn dây dưa phiền phức.”
Ngân Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, rồi quay ra tươi cười nói với người kia:
“Vậy thì tôi phải gọi nhiều một chút mới được.”
Anh chàng đó nhún vai:
“Không thành vấn đề!”
Ngân Anh gọi một chai Wishkiy rồi nói với cậu ta:
“Hay là chúng ta cùng uống đi, gặp nhau trên đất khách cũng là cái duyên mà!”
“Được thôi! Rất sẵn lòng!”
Nhật Linh kéo Ngân Anh lại, ghé vào tai trách móc:
“Bị thần kinh à! Tao đã bảo cậu ta có vấn đề rồi mà!”
“Tao không quan tâm, có trai đẹp uống rượu cùng không hơn hả. Xoã đi bà già!”
Ba người uống rượu cùng nhau, Ngân Anh vốn tính tình xởi lởi, anh chàng kia lại hài hước nên chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết, chạm chén liên tục.
Bình luận
Chưa có bình luận