Tập thơ và Tản văn chủ đề Chính Bắc của tôi

(Thơ) Chính bắc soi đường - Diễm Phúc


Con thường ngước lên bầu trời mỗi đêm

Tự hỏi lòng những lúc thềm sương xuống

Bầy sao kia có lạc loài đêm muộn?

Hay tự mình sáng tỏa góc trời riêng?


Con vẫn đặt kí ức khung lồng yên

Gói câu chuyện về ngôi sao Bắc Đẩu

Cách ghép chòm tạo thành hình con gấu

Dẫn đi trong tưởng tượng ngàn chiến binh


Nếu mai kia con lạc giữa thần linh

12 chư thiên có tỏ mình trên đỉnh (1)

Olympia có hiện hình đối chính

Lấy Bắc Đẩu là sao dẫn đội hình.


Con bò cạp, cán cân bị lệch nghiêng (2)

Ngôi sao bên hiên lúc mờ, lúc tỏ

Một thế giới mà trong truyện nhìn rõ

Khép sách lại, ngôi sao lại ngủ yên.


Sao cựa mình, đêm bỗng dậy bí huyền

Ba ngước mắt nhìn trời cao thăm thẳm

Thế giới kia dẫu có muôn nghìn dặm

Con vẫn là Chính Bắc ở trong ba.


(1) 12 vị thần trên đỉnh Olympia

(2) Ám chỉ chòm sao Thiên Bình, Thiên Yết


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này