Chuyên tâm học tập



Năm lớp 10 trôi một cái vèo như chớp mắt. Tuy nhìn kết quả học tập có vẻ ổn, Nhược Y vẫn hạ quyết tâm phải nâng hạng của mình lên nữa trong hai năm trung học còn lại. Năm đầu cô học chậm hơn các bạn, cố gắng rất nhiều mới theo kịp và dành được một chút vị thứ. Nhược Y tự nhủ coi như năm đầu nháp, làm tiền đề cho sự bứt phá năm sau.

Trong lớp, Nhược Y hay nói chuyện với hai chị em sinh đôi Thu Hoài và Hoài Thu. Hai chị em ngồi ngay phía trước và bên phải cô trong lớp học. Học lực của ba người họ khá tương đồng, tính cách cũng vậy nên dễ làm thân với nhau. Có mối quan hệ với bạn học tốt, Nhược Y vui vẻ lắm vì không phải đóng vai người câm, người thầm lặng ở đây nữa. 

Năm tiếp theo học tại trường R, Nhược Y tự chọn thêm vài khóa học thể chất để thư giãn và nâng cao sức khỏe. Năm đầu tiên, cô phải bỏ công sức chạy theo các học phần còn thiếu nên hầu như không tham gia các chương trình thể dục thể thao. Chiều nay vừa hay Nhược Y có tiết học thể chất. Trường R không thiếu hạ tầng, cơ sở vật chất cho bất cứ một môn thể thao nào. Trong số đó, Nhược Y mê nhất là dãy hồ bơi tiêu chuẩn quốc tế của trường, làn nước xanh xanh mát mắt, cứ phải gọi là hết nước chấm.

Cô mê bơi lội lắm nhưng ở vùng ngoại ô nghèo lấy đâu ra bể bơi mà nếu có đi chăng nữa thì cô cũng không có tiền để đi bơi thường xuyên. Dạo trước, vì đam mê bơi lội quá, cô một hai xin làm phục vụ ở bể bơi cách xa cô nhi viên cả chục cây số, ý cô là làm phục vụ và học lỏm người ta học bơi. Cuối cùng, thấy cô nhóc đam mê quá, một giáo viên nữ dạy bơi ở đó đã dạy bơi cho cô miễn phí. Nhược Y thành thục bơi ếch còn lại các thế bơi khác chỉ như mèo cào thôi. Nhưng như vậy đã là quá đủ, cô tự tin mình đã có thêm một kỹ năng sống mang tên bơi lội. 

Tiết học bơi bắt đầu từ hai giờ chiều, đầu tiên là khởi động và sau đó phân chia ba người một nhóm để giáo viên hướng dẫn trực tiếp tại khu vực hồ. Khỏi phải nói, nhóm ba người Nhược Y - Thu Hoài - Hoài Thu bám nhau như sam ở tiết học này. Sau khi kết thúc tiết học, Nhược Y nhanh chóng quay lại phòng thay đồ để tắm gội. Khi bước vào, cô thấy tủ cá nhân bị lục tung, đồ cá nhân rơi vãi đầy đất, bộ quần áo cô chuẩn bị ướt nhẹp nằm dưới sàn. Cô nhìn quanh, phía dãy tủ cá nhân không có ai nhưng ngoài bàn gương có một nhóm năm, sáu bạn học đang đứng vừa trang điểm vừa cợt nhả qua lại. 

“Con nhỏ đó nghĩ mình là tiểu thư thật sự chắc, đúng là dân quê mùa một bước lên tiên, cứ thấy cái bản mặt nhà quê của nhỏ đó là thấy không khí sang trọng ở đây bị giảm đi vài phần.”

Nhược Y biết chắc đây là tác giả cho tác phẩm đập phá tủ đồ cá nhân của cô bên kia. Tuy nhiên, cô nghĩ mình không có bằng chứng, có làm lớn chuyện cũng mang tiếng quê cho bản thân mình nên cô nắm chặt tay nén lại bực dọc trong phòng, bước lại nhặt đồ rồi quay lại phòng tắm. Vì đồ mới đã ướt nên cô phải mặc lại đồng phục cho cơ thể đỡ lạnh sau thời gian ngâm nước dưới hồ. 

Bước ra khuôn viên khu thể chất, Nhược Y xốc ba lô lên vai rảo bước nhanh. Tuy nhiên, mới bước đến con đường dẫn ra, cô liền chạm mặt đám người nọ trong phòng thay đồ.

“Tiểu thư Elly đi đâu mà vội vàng thế? Nghe cô là em gái của Jason à? Cô làm sao mà được gia tộc họ Vương nhận nuôi vậy?” Một người đứng ra chặn đường cô lớn giọng. Bọn họ phá lên cười cùng nhau, rồi cả đám rì rào to nhỏ với nhau.

“Bộ cô có tài cán gì đặc biệt sao? Nữ nhân như cô, tụi này đoán chắc là kỹ năng mồi chài đàn ông, kỹ năng trên giường của cô rất tuyệt phải không?” 

“Đoàng, Đoàng, Đoàng” 

Thanh âm phát ra từ đám người này sao lại khó nghe đến thế. Lướt mắt một vòng, Nhược Y nhận thấy bọn họ ai cũng có phần xinh đẹp, nhan sắc hơn người, ăn mặc cũng thời trang, ấy vậy mà ngôn từ lại thiếu sang trọng như vậy khác xa vẻ bề ngoài hào nhoáng kia. Cô hơi choáng trước lời nói miệt thị của đám người này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout