Làm quen



Trong lớp học, mọi người đều chú tâm vào giáo viên và tài liệu, không gian học thuật thật yên ắng, chuyên nghiệp. Nhược Y là học sinh mới, cô được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu trước lớp. Kết thúc tiết học sáng, cô ở lại trường ăn trưa, nghỉ ngơi và học tiếp lịch học bổ sung chương trình thiếu vào buổi chiều. Vì cô là người mới nên bạn bè hầu như dè dặt chưa ai bắt chuyện hay làm quen, buổi trưa cô nàng đành lủi thủi ăn trưa một mình.

Vừa bước vào khu căn tin trường, Nhược Y chán trường vì không có ai bên cạnh trò chuyện. Cô thấy nhớ Mộc Trà quá, phải chi có bạn ở đây thì tốt biết mấy. Sáng giờ, ngoài nói chuyện với trợ lý, cô giống người câm vậy, ngứa miệng mà không tìm được ai để trò chuyện. Cô bước lại chọn vài món ăn cho mình. Buổi trưa trường phục vụ buffet nên lướt qua dãy đồ ăn cô cũng tìm được vài món mình thích. Chậm chạp bước lại bàn ăn, cô đặt khay đồ ăn xuống, dựa người vào ghế và liếc mắt xung quanh. Phòng ăn được bài trí theo từng khu tạo được sự riêng tư mà sang trọng cho người dùng. Đang mải ngẫm nghĩ về đề tài sáng nay, Nhược Y giật mình vì hơn một khay ăn được đặt lên cùng bàn phía đối diện. Một nhóm nam nữ vui vẻ kéo vào ngồi chung bàn, trong đó có cặp đôi nam thanh nữ tú Jason-Emma. 

Một thanh niên rảo giọng, chủ động mở lời giới thiệu: “Chào em gái! Anh là Hải Minh, bạn thân của Jason, em gọi anh là Will được rồi. Bọn anh ngồi ăn chung với em nhé, sẵn nói chuyện một chút làm quen nhau!”

“Dạ vâng! Em chào mọi người, em là Nhược Y, gọi em Elly là được ạ! Em mới theo học ở trường, sau này mong anh chị giúp đỡ em nhé ạ!”

Đám người nọ vui vẻ bắt chuyện với cô, người giới thiệu từng thành viên, người chia sẻ các tiện ích trong trường, không gian cũng khá vui vẻ. Tuy vậy, một con người nào đó vẫn bày ra vẻ mặt khó ở, buông lời châm chọc: “Chỉ sợ phí công, người nào đó có nghe hướng dẫn cũng không hiểu đâu, bớt làm chuyện dư thừa.”

“Dù sao em ấy cũng là con gái, lại còn bỡ ngỡ, quan tâm em ấy thêm chút đi anh trai Jason!” Will nhún vai, anh nhận thấy cô bé đối diện rất lễ phép đấy chứ!

Nhược Y dưng dửng nghe lời người kia nói, cô chả thèm quan tâm, đây là tự đám người này tới bắt chuyện với cô chứ cô cũng đâu có muốn gây khó chịu cho anh ta. Cô đáp nhẹ: “Dạ, Jason không thích ngồi ăn chung với em đâu. Mọi người trò chuyện tiếp nhé. Em xin phép!”

Will níu tay khi thấy cô có ý định rời khỏi bàn ăn. Anh lắc đầu: “Kệ anh trai của em, tụi anh là muốn làm quen, trò chuyện với em, liên quan gì thích hay ghét, em cứ ở đây đi. Lát tụi mình kết bạn trên mạng xã hội nhé để dễ trao đổi hơn, người thân quen cả mà.” 

Thấy Will nhiệt tình lại còn thân thiện, Nhược Y dịu dàng gật đầu rồi ngồi ngay ngắn lại tại chỗ cũ. Mọi người nhanh chóng ăn uống, hàn huyên thêm một chút rồi ai việc nấy quay lại khuôn viên trường học. 

Nói về các chương trình học tại trường R, Nhược Y không khỏi cảm thán, đúng là môi trường chuẩn chỉnh học thuật. Cô vui lắm vì có cơ hội học tập cùng với nhiều nhân tài. Thời gian thấm thoát trôi, cô cũng đã bắt nhịp và thích nghi được với ngôi trường này. Thời gian đầu, cô không khỏi tránh lời dèm pha từ bạn học vì được tuyển vào trường không qua sát hạch. Chung quy vẫn là việc họ không công nhận năng lực của cô.

Hiểu được những điểm yếu thế của mình, Nhược Y ra sức học tập ngày đêm không ngại khó khăn, năm lớp 10 cô hoàn toàn ăn ngủ ở trường và thư viện. Đền đáp lại công sức đó, kết quả của cô đứng trong top năm của lớp khi kết thúc học kỳ một và xếp top mười của toàn khối khi hoàn thành học kỳ hai. Ngắm nghía bảng xếp hạng theo từng khối, các bạn học đã bắt đầu có chút thay đổi cách nhìn về cô, không nói ra nhưng họ có phần thưởng thức tài năng của cô. Tuy nhiên, một số bằng mặt nhưng không bằng lòng, hiển nhiên là thế, ai mà sống được lòng hết thảy mọi người chứ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout