Rắc rối nhỏ



Những lời nói mỉa mai thế này chẳng làm khó được Nhược Y. Ánh mắt sắc sảo ném về phía đám người gây sự nọ. 

“Các vị tiểu thư này, chúng ta quen nhau sao, chúng ta có chuyện gì để nói với nhau sao, tự nhiên rảnh rỗi chặn đường người khác, có học thức mà lại làm chuyện dư thừa vậy, có cần tôi đăng ký lớp học kỹ năng mềm về ứng xử cho mấy người không?” Giọng sang sảng, đúng là Nhược Y có phần hơi sợ vì “địch” đông còn cô chỉ có một thân một mình nhưng lòng không khỏi bực bội vì bị đụng chạm đến nhân cách. 

“Nói gì vậy? Nói ai không có học thức? Nói ai không biết cách ứng xử?” Một cô gái ngúng nguẩy mái tóc bạch kim, dáng vẻ thật sự rất thời trang bước tới, cất giọng nạt nộ và vung tay thẳng thừng giáng vào má đối thủ một cái tát. 

Cảm giác tê tái từ má truyền lại, Nhược Y điếng người. Cảm giác nhói đau chỉ là một phần nhưng cảm giác bị xúc phạm làm mặt cô thêm đỏ ửng. Tuy chỉ là sức phụ nữ nhưng vì là có chủ ý nên lực cũng khá mạnh, cô nàng loạng choạng người sau cái tát đó. Nén lại hơi thở đang run rẩy kia, Nhược Y quay người vung tay “Chát! Chát!” - Hai bạt tai liên tiếp vào hai bên má của vị tiểu thư tóc bạch kim kia. Hai cái tát trời giáng như khiêu chiến khiến cô nàng mở màn gây sự luống cuống lùi bước về sau, mắt cô ta có vẻ đỏ khi quay bước đi. 

Vừa tát Nhược Y vừa hét lên: “Nói mấy người đó, bộ không hiểu tiếng người hay sao mà còn phải hỏi đi hỏi lại? Thế nào? Muốn đánh nhau à? Nói về đánh nhau, tiểu thư như các người có lẽ không so được với đứa va chạm với cuộc sống mưu sinh từ nhỏ như tôi đâu?” 

Elly đảo mắt cầu cứu xem có ai tới can ngăn và tìm hướng để tháo chạy vì một mình cô không thể chống chọi lại với đám người này. Dù hơi quá phận một chút nhưng cô không muốn bản thân bị bắt nạt như vậy, có lần đầu rồi sẽ có lần hai, đám người này nhất định sẽ không tha cho cô đâu. 

Hai bên đang chuẩn bị có những tác động vật lý tiếp theo ngoài trận võ mồm, bỗng một nhóm người xuất hiện sau lưng bọn họ. Xa xa tán lá, Nhược Y nhìn thấy Jason và nhóm bạn của anh đang tiến lại. “Sống rồi, mình sống rồi!” Cô nàng tự nhủ rồi ba chân bốn cẳng chạy lại đứng sát bên Jason, chả hiểu sao lúc này cô chỉ muốn dựa dẫm vào anh trai cao ngạo kia. 

“Bạo lực học đường hả các em gái thân mến?” Will nhún vai, bước nhanh lại đám đông trước mặt. Anh nhìn quanh, ánh mắt dừng lại nơi em gái nhỏ đang bày ra bộ mặt hớt hải kia.

“Tưởng ai, hóa ra hoa khôi khối 12, Cindy! Nay sao rảnh rỗi tới đây chơi vậy người đẹp, không tập trung ôn thi lên đại học hay sao?” Will nhét tay vào túi quần, giương mắt hỏi dò đám nữ sinh trước mặt.

Cindy nãy giờ vẫn đứng quan sát buổi thị uy chứ không hề lên tiếng. Cô cười duyên nhìn các đàn anh, ánh mắt hằn học cũng ném về phía con nhỏ đang đứng ngang hàng với Jason phía xa. 

“Tụi em đi dạo mát ấy mà, sẵn thăm quan khu thể chất một chút thôi, không có chuyện gì nữa, bọn em đi trước nhé!” Nói rồi Cindy nháy mắt với đám nữ sinh và họ dắt díu nhau rời khỏi. 

Một loạt thanh âm khó nghe đã rời đi gấp gáp trả lại sự yên tĩnh vốn có của khuôn viên xanh mắt nọ. Nơi này chỉ còn lại đám người đang quan tâm, hỏi thăm không ngừng em gái nhỏ và một nam nhân luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng thường ngày. 

“Em có sao không?” Nhìn một bên má ửng đỏ của Nhược Y, Will lo lắng hỏi thăm. 

“Em ổn ạ! May quá mọi người tới kịp không thì mai em lên trang nhất báo trường rồi, kể ra đánh nhau với hoa khôi khối 12 cũng là đề tài hút độc giả lắm!” 

“Ha ha ha! Em thú vị thật đó, Elly! Anh cá sau này em nhiều người hâm mộ!” Will phì cười vì cách nói chuyện nửa đùa nửa thật của cô gái nhỏ. Không hổ danh là tiểu thư nhà họ Vương, cô bé rất cá tính lắm chứ không nhạt nhẽo như đám nữ sinh suốt ngày phấn son kia. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout