Bạn trai, bạn gái



Sau khi đàm đạo với mẹ và chị về, Tử Kỳ ở trong phòng để giải quyết vài vấn đề cá nhân và trả lời email công việc. Đang đứng ở ban công gọi điện thoại, anh chợt nghe tiếng hét của cô nhóc, thế là buột miệng châm chọc. Chả hiểu sao, bình thường anh điềm đạm là vậy, thế nhưng đụng chuyện có Nhược Y là anh cứ có cảm giác ngứa miệng, muốn tuôn ra vài câu chọc tức. 

“Anh nói gì vậy hả? Ngoài chuyện chê bai, chọc tức tôi ra, anh không còn gì để nói hay sao? Anh rảnh chứ tôi không rảnh làm người hàn huyên với anh!” Nhược Y bực dọc, vừa liếc xéo vừa đáp trả. 

Thiên ý thế nào, không ưa nhau lại ở sát vách thế này! Bộ Tần quản gia muốn thấy cảnh “anh em tương tàn” mới chịu hiểu ra đạo lý “nước sông không phạm nước giếng” sao? Hai phòng chung tầng nhưng khác hành lang và cầu thang dẫn lên phòng. Thiết kế hai phòng này sát vách, hướng nhìn xuống đại sảnh lớn. Ban công mỗi phòng thật ra không sát nhau lắm, có khoảng cách rõ rệt, quan trọng là nếu có ý đồ vượt rào thì trèo qua cũng không phải chuyện khó. 

“Mai đến trường làm ơn tránh xa tôi, đừng có trườn bộ mặt cô ra nhận vơ làm em gái tôi đấy. Tôi có rảnh cũng không rảnh làm hướng dẫn viên cho cô!”

“Anh trai yên tâm, tôi đã có thư ký riêng hướng dẫn tận tình, chút chuyện này sao dám làm phiền thân cao quý của anh được. Tôi bật sẵn chế độ ba mét rồi, thấy anh ở đâu, tôi lập tức trốn liền!”

“Hứ…Tốt nhất là nên vậy!” Phun ra tâm ý phân định ranh giới, Tử Kỳ quay lưng bước nhanh vào phòng lại.

Nhược Y chả thèm quan tâm thêm, thầm nhủ để gió cuốn đi, cuốn luôn cái con người đó ra khỏi tâm trí cô với. 

...


Xe chở Tử Kỳ xuất phát trước, theo sau là xe của Nhược Y và trợ lý. Chiều qua, trợ lý đã tới nhà trao đổi chi tiết với cô các việc cần nắm cho buổi sáng hôm nay. Vì là ngày đầu tiên, trợ lý sẽ có mặt trợ giúp cô, nhưng bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình. Thế nên, nhân ngày hôm nay có người kèm cặp, cô sẽ hết sức đặt câu hỏi để có được những thông tin cần thiết cho quá trình tự lực cánh sinh ở đây sau này.

Xe dừng ở sảnh đưa đón cho học sinh trung học, sảnh của sinh viên ở kế bên đó. Siêu xe hạng sang ra vào trường tấp nập. Nhược Y bước xuống xe, xốc ba lô lên vai tiến vào sảnh theo hướng dẫn của trợ lý. Liếc nhẹ qua phía đối diện, Tử Kỳ đang được đám người đẹp vây quanh chụp hình các kiểu. Anh bước xuống mặt lạnh như tiền, với chuyện hâm mộ như này, anh không có hứng thú mà cũng chả buồn để tâm. Emma (bạn gái hiện tại của Tử Kỳ) thấy anh liền chạy lại khoác tay rồi cả hai chầm chậm tiến vào sảnh trong ánh mắt ghen tỵ của cả nam sinh, nữ sinh. Xung quanh đôi trai tài gái sắc, những lời tán dương vang lên không ngớt.

“Họ đẹp đôi quá!” 

“Ước gì người đang khoác tay Jason là tôi!”

“Tim tôi tan nát khi thấy Emma hẹn hò với Jason”

Thì ra là bạn gái của ông anh hắc ám! Nhược Y hỏi lòng, phải chi chị gái kia nhìn thấy, nghe thấy những câu nói mỉa mai của anh với cô để hiểu rõ về người anh này thì tốt biết mấy. Chị gái đâm đầu vào tường mà không hay biết, còn đang cười hạnh phúc nữa. Haizz!

Một vòng giới thiệu trường và thầy cô phụ trách lớp,  Nhược Y yên vị trong lớp học ngày đầu tiên. Hiện tại, chương trình học đã đi qua hai tháng nên phần chương trình này cô sẽ được phụ đạo vào cuối tuần. Các khoảng thời gian rảnh còn lại trong tuần do giáo viên sắp xếp lịch giúp, cô chỉ cần thực hiện đúng lịch trình là được.

Tuy nhiên, một vấn đề phát sinh thêm là phần ngoại ngữ bắt buộc phải có các chứng chỉ quốc tế mới có thể tiếp cận được với các tài liệu học thuật nước ngoài. Lúc trước, Nhược Y học môn học ngoại ngữ không quá tệ nhưng để có được chứng chỉ quốc tế thì “người giàu có” như cô không thể nào đủ tiền đăng ký thi thố được. Việc này giờ đã dễ dàng với thân phận tiểu thư Vương gia. Cô sẽ gửi thông tin để trợ lý đăng ký giúp và sẽ nộp bổ sung chứng chỉ cho trường sau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout