Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bánh Bao x Sữa

Chương 17: Cuộc thi văn nghệ.

Vào buổi chiều, mặt trời đã ló dạng, làm thời tiết trở nên ấm, đỡ lạnh hơn. Không còn rét buốt như buổi sáng nữa. An Nhiên vừa mới dậy vẫn còn ngái ngủ, đi đến ghế đá Nhật Nam đang ngồi. 

 

Chiều nay, là cuộc thi văn nghệ giữa các khối và nhà trường cho phép học sinh ngồi tự do, chỉ không cho trốn vào lớp nhưng điều đó vẫn không ngăn cản được một số học sinh. Vì thế mà ghế đỏ rải rác quanh trường. Nam chọn được chỗ rất tốt, ngồi ở ghế đá không cần mang hay cất ghế đỏ, đã thế chỗ cũng không quá xa sân khấu. Một chỗ ngồi quá hoàn hảo và lý tưởng.

 

Tiết mục văn nghệ lớp 11A3 là tiết mục thứ hai, số cũng không đẹp lắm nhưng không phải tiết mục đầu tiên là được rồi. 

 

Cuộc thi bóng rổ khối mười một, lớp 11A3 về nhì. Đứa nào đứa đấy đều trầm nặng, không giấu được sự buồn bã. Hiền là lớp trưởng 11A3 không thể để tình trạng này kéo dài. Đã động viên mọi người, nếu tiết mục văn nghệ có đạt, lớp ta vẫn có khả năng đạt giải. Vì thế mà lớp 11A3 đỡ buồn, có thêm ý chí chiến đấu cho tiết mục văn nghệ chiều nay.

 

Rất nhanh cuộc thi bắt đầu, sau khi tiết mục đầu kết thúc là đến lớp 11A3. Học sinh a3 vừa đi ra, cả trường đã ồ lên. Mọi người mặc trang phục đúng kiểu đường phố, hiphop. An Nhiên còn thấy mấy bạn có vài lọn tóc đủ kiểu màu, chắc bọn nó chỉ gắn tóc giả, chứ không có đủ tự tin nhuộm hẳn đầu là lên biểu diễn tiết mục văn nghệ đâu. Nhưng nhìn tổng thể, An Nhiên thấy ngầu thực sự.

 

Lớp chọn nhảy bài "Shape of you" của Ed Sheeran bài hát tiếng anh quốc dân, đầy quen thuộc. Ca khúc kể về một mối tình lãng mạn, khởi đầu từ quán bar, nơi chàng trai tình cờ gặp gỡ và bị cuốn hút bởi một cô gái. Từ sức hấp dẫn ban đầu, mối quan hệ đấy phát triển nhanh chóng, với trọng tâm là sự lôi cuốn và quyến rũ t.hể x.ác. 

 

Cũng vì thế mà lớp chọn nhảy cặp với nhau và làm những động tác hơi thân mật, để tiết mục thêm đặc biệt và thu hút hơn. Outfit hiphop thường rộng rãi, thoải mái và nhìn rất bắt mắt và thu hút. Có nhiều học sinh đã lấy điện thoại ra quay video hoặc chụp ảnh xin in4 anh đẹp zai trong đấy. 

 

An Nhiên khẳng định đám anh em Hoàng Duy là những người được xin in4 nhiều nhất. Mà người nhận được sự chú ý, quan tâm của các bạn nữ nhất chắc chắn là Duy. Lên sân khấu biểu diễn, mà tiết mục không cần phải mặc trang phục bắt buộc chỉ cần kiểu đường phố. 

 

Vì thế mà nó ăn diện chải chuốt lắm, Duy mặc hai áo, bên trong là áo len cổ lọ còn bên ngoài áo khoác bò Jean xanh đậm. Quần Baggy Jean, ở đai quần buộc thêm khăn vuông bandana hoa cúc thiếu cánh. Đi đôi giày thể thao Nike trắng đen cổ thấp, Duy chắc có hẳn một tủ kính đựng giày, vì nhỏ ít khi thấy cậu ta đi lại đôi giày lần thứ ba. Thay vào đó mỗi ngày là một thương hiệu, kiểu dáng mới. Sự chăm chút ấy khiến Duy trông nổi bật giữa đám đông, hào quang nam chính ngôn tình trên người phát ra chói lọi, kiểu vibe lạnh lùng, khó gần chỉ dịu dàng với mỗi mình em.

 

Bạn nhảy đôi của Duy là Thảo, cô nàng mặc áo xám trễ vai, quần Jean ống rộng màu đen. Bài có nhiều động tác thân mật với nhau, nhất là động tác cuối cùng cả hai quay vào nhau, bạn nam ôm eo bạn nữ, sự  mờ ám và lãng mạn không rõ tên. Học sinh bên dưới thấy màn kết bài ấn tượng đó, không khỏi hò hét ồn ào, náo loạn cả lên.

 

"Aaaaaaaaaaa."

 

"Ôi v.ãi, lớp này chơi lớn thế."

 

"Chồng ơi, anh không được làm thế mau bỏ tay ra đi mà..."

 

"Ai cho phép anh ôm eo người con gái khác, bỏ ra ngay!!!"

 

"Mau hôn đi."

 

"Hôn nhau đi, hôn nhau đi, hôn nhau đi."

 

Không biết ai kêu "hôn nhau", khiến đồng loạt học sinh đồng thanh hoà theo, không khác gì hiệu ứng domino. Giữa bầu không khí mờ ám cùng tiếng cổ vũ dồn dập, Thảo ngẩng đầu nhìn Duy, định tiến lại gần. Hoàng Duy nhíu chặt mày, nhận ra ý định của Thảo, nó nghiêng người tránh đi trước khi quá muộn. Thảo thấy vậy thì khựng lại, hơi ngượng ngùng, bầu không khí giữa hai người càng trở nên gượng gạo, khó xử hơn.

 

Hoàng Duy thì bực tức, khó chịu. Cái "hành động" kết bài này là do Nhật nghĩ ra, mà không hiểu sao Hiền lại đồng ý mới tài. Gây ấn tượng gì đâu, chỉ thấy rắc rối chồng chất.

Đã thế, mùi nước hoa hồng trên người Thảo nồng đến mức như thể cô nàng xịt hết nửa lọ. Khiến Duy rất đau đầu, khó chịu, chỉ muốn né càng xa càng tốt. Chờ đến khi tiếng nhạc dứt hẳn, Duy liền bỏ tay ra khỏi eo Thảo, lùi lại ra sau kéo dài khoảng cách. Mà thật ra, ngay từ đầu tay nó cũng chỉ lơ lửng cách eo Thảo tầm năm cm, giữ khoảng cách an toàn.

 

Hành động vừa rồi của Duy với Thảo diễn ra rất nhanh, nếu không để ý thì khó ai nhận ra. Nhưng lúc đấy, An Nhiên lại đang nhìn về phía Duy, nên thấy rõ. Con nhỏ không ngờ Thảo định hôn Duy ngay trên sân khấu, may mà Duy nhận ra, tránh đi. 

 

Hoàng Duy đội chiếc mũ lưỡi trai màu be sáng, ở giữa thêu chữ "C"" màu nâu nhạt, có nhiều chỗ rách giả. Cái mũ che gần nửa khuôn mặt, nhưng An Nhiên dám chắc lúc này nó khó chịu lắm, mặt chắc còn đen hơn cả đáy nồi.

 

Dù hành động đấy diễn ra trong chớp mắt, Thảo chỉ vừa định tiến lại thì Duy đã tránh đi. Nhưng cả hai lại nằm trong diện đặc biệt quan tâm của học sinh trong trường, vì ngoại hình nổi bật, có tiếng và còn là người yêu cũ của nhau. Cứ nhắc đến ba chữ "người yêu cũ" mà còn nhảy cặp với nhau, là bảy bảy bốn chín kịch bản trong đầu nhảy ra. Thế nên, An Nhiên chắc chắn có người đã nhìn thấy, nhận ra giống nó. Nhìn Hoàng Duy đi xuống sân khấu, lòng nhỏ bỗng dấy lên một cảm giác mất mát mơ hồ, xem lẫn sự khó chịu khó gọi tên.

 

Những tiết mục đằng sau đều rất hay và hấp dẫn, nhưng xem nhiều rồi An Nhiên cũng thấy chán. Trường có hai mươi bảy lớp cũng có nghĩa là có đến hai mươi bảy tiết mục văn nghệ nối tiếp nhau. Sau khi xem  hết tiết mục văn nghệ, thầy cô trong ban giám khảo sẽ thảo luận chấm điểm, rồi công bố kết quả tại chỗ luôn.

 

An Nhiên ngáp dài một cái rồi lấy điện thoại ra nghịch. Nhỏ đang định vào chơi game, thì thấy thông báo tin nhắn của Nhật Nam gửi từ sáng nay, là một bài viết trên page confession trường. Vừa ấn vào đường link, nhỏ không khỏi giật mình, hoảng hốt, khó tin, trên khuôn mặt xuất hiện đủ loại cảm xúc ngờ vực, không thể tin được.

 

Đập ngay vào mắt An Nhiên là bức ảnh chụp trong phòng học, ngay cạnh cửa sổ, nhỏ đang nằm ra bàn ngủ, quay về hướng Duy, còn Hoàng Duy thì chống cằm cau mày nhìn nhỏ. Không rõ người chụp có chỉnh sửa hay thêm hiệu ứng gì không, nhưng ánh nắng chiếu xuống làm khung cảnh vừa ấm áp lạ thường, vừa phảng phất sự mờ ám khó nói.

 

Nhưng điều khiến con nhỏ khó tin nhất là dòng caption "Chồng iu có tình yêu mới rồi" còn thêm ba icon khóc. Nhiên thấy có gì đấy sai sai rồi đấy, nhưng nó vẫn ấn vào "Xem thêm". Đọc xong mày nhỏ cau chặt lại, khuôn mặt méo mó không thể tin được.

 

[Lúc nào mình cũng đi ngang qua ngắm chồng iu của mình. Chồng mình mới đổi chỗ ngồi với bạn nữ mới chuyển đến, tớ nghe phong phanh mọi người nói bạn nữ đấy đã quyến rũ chồng iu, lúc đầu tớ không có tin. Nhưng hôm nay...tớ khẳng định điều đó là sự thật, dù rất muốn lừa bản thân nhưng nhìn vào bức ảnh thì tớ biết có lừa bản thân bảo nhiêu lần thì điều đó vẫn là sự thật.

 

Tớ xin thề, bức ảnh này tớ không có chỉnh sửa hay thêm gì hết trơn á. Cái khuôn mặt bảy phần bất lực, ba phần nuông chiều kia của chồng iu tôi không thể nào giấu được. Nhìn bạn nữ với đầy sự yêu thương, nuông chiều. Một người đã đọc bảy bảy bốn chín bộ tiểu thuyết, đủ các thể loại từ A đến Z, thì tớ khẳng định chắc chắn rằng chồng iu đã rơi vào cái lưới mang tên tình yêu mất rồi.

 

Thế là tớ lại mất chồng nữa rồi, không biết đến khi nào mới có lại chồng đây. Mà hình như, chồng iu đã đổi gu bạn gái không còn kiểu cao ráo, tóc dài, xinh đẹp, học giỏi nữa mà là kiểu lùn lùn, nhỏ nhắn, tóc ngắn, dễ thương. 

 

Tớ vào soi trang cá nhân bạn nữ cướp chồng iu rồi rất dễ thương, đáng yêu. Soi nhiều tự nhiên thấy cũng không còn đáng ghét nữa. Tự nhiên tớ lại thấy hai người mà yêu nhau ừm...sẽ rất dễ thương, kiểu tình yêu đũa lệch á, nghĩ thôi cũng thấy đáng yêu sao sao á.]

 

Càng đọc đến cuối càng thấy sai sai, đang đau buồn ghét con nhỏ sao đến cuối lại đẩy cặp là sao. Vẻ mặt của Duy không phải như thế mà là cau mày, khó chịu thật sự á, có chỗ gì gọi là nuông chiều đâu đang cố kìm nén cơn giận muốn tẩn nhỏ thì có. Sống thật lên, không lên mơ mộng lãng mạn quá vấn đề thế chứ.

 

Bài viết này nhận được 7,7k tương tác, 301 bình luận và 2,1k lượt chia sẻ. Không ngờ nó lại hot đến mức đó. Nhỏ hiếu kì, tò mò ấn vào bình luận, thì ngỡ ngàng đến mức buộc miệng chửi thề: "Ôi, ĐCM...thật sự..."

 

Phần bình luận, có fan girl xin in4 của nhỏ để vào soi, thậm chí còn đào mấy đời gia phả nhà nó lên nhưng vẫn chưa đào được sâu. Cũng có vài bình luận chửi rủa, đe dọa  bảo nhỏ quyến rũ Duy, không xứng với cậu. Nhưng những bình luận đó rất ít, lại nhanh chóng bị đè xuống bởi vô số bình luận tích cực...ghép đôi.

 

Và chính những bình luận này mới khiến An Nhiên buộc miệng chửi tục. Người ta còn đăng cả loạt ảnh chụp lén hình nhỏ và Duy đấu khẩu, nhưng lại bị nhìn thành bất lực, cưng chiều, nuông chiều. Đỉnh điểm nhấn là còn tạo hẳn page fanfic đẩy cặp nhỏ với Duy. Vcl thật.

 

Nhật Nam thưởng thức hết biểu cảm trên mặt nhỏ, lắc đầu bất lực: "Thấy tác hại của việc không nghe lời khuyên chưa?""

 

An Nhiên cố giải thích: "Tao vẫn giữ khoảng cách với nó mà. Sao lại như này?""

 

Nam nghi ngờ, khó tin nhìn Nhiên: "Mày đang giữ khoảng cách thật đấy hả? Thế mày giữ giỏi thật đấy, đến nỗi người ta tưởng hai bọn mày đang yêu nhau."

 

Nhỏ đang định lên tiếng giải thích, thì chợt nhận ra có nhiều bạn nữ đang nhìn về phía này. Dạo gần đây, An Nhiên có cảm giác như bị theo dõi, nhất là các bạn nữ, luôn để ý từng hành động, cử chỉ của nó. Nhìn nhỏ với đủ loại biểu cảm khác nhau, thư đe dọa gửi cho con nhỏ cũng nhiều lên. Cả trường gần như đều nghĩ Duy và Nhiên đang yêu nhau. Giờ dù nhỏ có biện minh thế nào cũng chẳng ai tin.

 

Thấy An Nhiên cúi mặt xuống, buồn bã, như đang có tâm sự. Nhật Nam thở dài, xoa lưng khuyên nhủ: "Cái này hết cứu nổi con rồi. Tốt nhất cách xa thằng Duy một chút, may ra còn cứu được." 

 

***

Trường nào cũng có trang confession do học sinh lập ra. Tuy học ở đây khá lâu rồi nhưng An Nhiên chưa vào page bao giờ. Lướt xem toàn thấy mấy bài xin in4, hoặc bóc phốt nhau,...vân vân và mây mây đủ thứ chuyện đã thành công kéo chân con nhỏ ở lại page. 

 

Nhiên thấy thông báo có bài viết mới, ấn vào xem thì thấy video quay Duy và Thảo ở đoạn kết, đúng như nhỏ nghĩ có người nhận ra rồi.

 

[Mong ad duyệt nhanh, vì đây là tin hot nóng hổi vừa thổi vừa hot đây!

 

Vừa nãy tớ xem lại video quay lớp 11a3 nhảy và phát hiện ra một chi tiết bất ngờ.  Lúc mọi người hô "hôn nhau đi" thì có người thật sự định hôn. Đó chính là Thảo - á khôi của trường, đang định hôn Duy - hot boy nổi tiếng, nhưng Duy đã nhanh chóng tránh đi. Hành động này rất nhỏ, lại ở trong góc lên ít ai chú ý, nhưng đen cho họ là tớ đã quay được hành động đó trong video.

 

Chưa biết vô tình hay cố ý, nhưng trùng hợp cả hai lại cùng mang khăn bandana hoa cúc thiếu cánh giống hệt nhau. Thảo đeo ở cổ tay còn Duy buộc ở đai quần. Nhìn chẳng khác gì kiểu "khẳng định chủ quyền" cả.

 

Mọi người nghĩ sao, liệu có khả năng họ đang nối lại tình xưa không?]

 

An Nhiên khựng lại, không ngờ Duy với Thảo cùng mang khăn đôi. Theo như sự lạnh lùng, xa cách, khó chịu Duy đối với Thảo, thì khả năng rất cao Thảo là người cố tình mang giống Duy. Để khẳng định chủ quyền và làm giảm số lượng tình địch.

 

"Đến tiết mục lớp 11A1 rồi."

 

Nhật Nam vỗ vai nhắc Nhiên, nó cất điện thoại đi tập trung xem. Vì lớp 11A1 là lớp đối thủ, nên con nhỏ có chút tò mò, hiếu kì văn nghệ lớp đối thủ là gì.

 

Tiết mục văn nghệ lớp 11A1 diễn ra gần cuối, với màn nhảy kết hợp hai ca khúc "Gặp nhau giữa rừng mơ" và "Chiếc khăn piêu". Vì thế, cả lớp đều mặc trang phục truyền thống. Các bạn nữ trong bộ váy đỏ rực rỡ, các bạn nam trong bộ đồ đen giản dị, trên cổ ai cũng có khăn piêu, tạo nên không khí rộn ràng vừa đậm chất miền núi.

 

Bài nhảy tươi vui, rộn ràng đã phá tan cảm giác chán chường, mệt mỏi, khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn. Lớp a1 nhảy rất đều, nhiều động tác khó khiến khán giả bên dưới phải nhiều lần trầm trồ "wow" lên. Ấn tượng nhất là màn kết thúc, ở một góc một bạn nữ được bạn nam nâng lên cao, tay giơ chiếc khăn piêu. Còn ở giữa sân khấu, các bạn nữ đồng loạt xòe rộng khăn piêu thành nửa vòng cung, từ thấp dần lên cao, điểm nhấn đặc biệt là bạn nữ ở vị trí cao nhất được bạn nam nâng lên. Đội hình vừa đẹp mắt, vừa làm nổi bật chiếc khăn piêu, linh hồn của cả tiết mục.

 

An Nhiên xem xong thấy hơi lo lắng. Tiết mục của lớp 11A1 vừa hay vừa ấn tượng. Chắc chắn sẽ nằm trong những bài đạt được giải.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px