Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bánh Bao x Sữa

Chương 12: Trả đũa.

Tiếng trống ra chơi vừa dứt, sự yên tĩnh của ngôi trường lập tức nhường chỗ cho sự ồn ào, náo nhiệt quen thuộc. Những người tham gia văn nghệ lớp 11A3 nhanh chóng xếp lại bàn, để học tiết sau. 

 

Hoàng Duy cau có, khó chịu, đã hẹn lớp trưởng ra một góc nói chuyện. Duy đi thẳng vấn đề: "Tao muốn đổi bạn nhảy khác, ai cũng được ngoại trừ con Thảo ra."

 

Đã là người yêu cũ thì chẳng thể quay lại làm bạn bè bình thường được. Nhất là khi cùng tuổi lại học cùng lớp, đúng kiểu combo hủy diệt tuổi học trò. Yêu cùng lớp, đến khi chia tay còn kéo theo cả đống chuyện rắc rối. Duy biết Thảo vẫn còn thích nó, nhiều lần cố ý tiếp cận muốn nối lại tình xưa, khiến cậu ta rất khó chịu. Combo tình yêu này Hoàng Duy ớn đến già, thề sẽ không bao giờ yêu cùng lớp nữa. Với nó đã là người yêu cũ thì chẳng bao giờ có chuyện quay lại, cái kiểu "gương vỡ lại lành" chỉ có trong phim thôi.

 

Lớp trưởng nhìn Duy cười nhạt: "Thế nhảy cặp với bạn nam cũng được đúng không?""

 

Vì lợi ích, Duy cố kìm nén cơn tức giận nói: "Tao không đùa, nói thật đấy!""

 

Lớp trưởng khoanh tay, bâng quơ nói: "Dạo này láo quá rồi đấy. Muốn đổi bạn nhảy cũng được, nhưng phải có người chịu nhảy với mày đã. Mà vô dụng thôi, Thảo biết trước sẽ có điều này, nên đã mua chuộc hết bạn nữ bằng cây son Dior rồi. Giờ chẳng còn bạn nữ nào muốn nhảy với mày đâu. Bỏ cuộc đi."

 

Hoàng Duy cau mày, tức giận không ngờ con Thảo lại làm tới mức này. Nó vô thức đưa tay lên vò tóc, không giấu nổi cơn tức giận: "ĐM..."

 

Đầu năm lớp 10, Thảo được bình chọn là á khôi của trường. Ngoại hình nhỏ nhắn cân đối, khuôn mặt xinh đẹp, gia cảnh giàu có, lúc nào cũng là tâm điểm chú ý. Kiểu con gái như này mới hợp với nó. Nhưng yêu rồi mới biết, Thảo mắc bệnh công chúa. Suốt ngày nhõng nhẽo, giận dỗi vô lý, thích kiểm soát Duy đủ thứ. Chính vì thế, mà chỉ sau một tuần, nó đã nói lời chia tay.

 

Thảo không chấp nhận chia tay, làm ầm ĩ lên khi thấy Duy và Nguyệt là một cặp. Lúc nào xoi mói, khó chịu ra mặt, đăng mấy tin đồn bịa đặt. Khi biết Nguyệt và Duy chia tay, Thảo vui vẻ ra mặt, lúc nào cũng tiếp cận Duy. Khiến Duy thấy rất phiền phức.

 

Nó không ngờ được Thảo dùng lợi thế giàu có đi mua chuộc hết các bạn nữ, không cho  Duy đổi người. Duy tức giận, tay càng vò tóc hơn, giờ biết tìm ai đây.

 

Hoàng Duy bỗng nhìn lớp trưởng, lớp trưởng lớp 11A3 là nữ tên là Hiền. Đúng như cái tên Hiền rất hiền lành. Duy nhớ Hiền có tham gia văn nghệ, nó nhìn lớp trưởng bằng ánh mắt giúp đỡ.

 

Hiền bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Duy thì cười trừ, bỏ đi: "Có cái shi..."

 

***

Từ sau khi Nhật Nam bảo có nhiều bạn nữ ghét, từng lời đồn, nói xấu, An Nhiên mới bắt đầu để ý. Quả thật, dạo này có không ít bạn nữ lượn lờ ngang qua lớp 11A3, đặc biệt là đi ngang qua cửa sổ chỗ An Nhiên ngồi. Mỗi lần có người đi qua, ánh mắt lại lia vào trong lớp, nhìn con nhỏ với đủ loại biểu cảm. Nhiên nhàm chán lấy điện thoại ra, chơi bài online. Mấy bạn kia muốn nhìn, phán xét, nói xấu thì cứ việc. Miễn đừng đụng chạm đến An Nhiên là đều ok.

 

Đến khi tiếng trống đánh vào lớp, Duy mới quay trở lại. Khuôn mặt nó sa sầm thấy rõ, hàng chân mày nhíu chặt, toả ra quanh người sự khó chịu, tức giận đừng dại mà đụng vào nó. 

 

Đúng như Hiền nói, không ai muốn nhảy với nó. Bạn nhảy của Minh là Hiền thì bỏ qua, bạn nhảy của Nghĩa là Trang, Duy hỏi thử  Trang nhưng bị từ chối thẳng. Còn lại mỗi cặp Nhật, thì thằng Nhật cũng từ chối thẳng thừng, muốn hóng drama tình cũ của Duy lên không muốn đổi. Đúng là "anh em cây khế"" có khác, phúc cùng hưởng có hoạ tự lo.

 

Hoàng Duy ngồi xuống, càng nghĩ càng thấy tức nó vô thức vò tóc. An Nhiên liếc nhìn, rồi chơi bài tiếp, bâng quơ nói: "Đang tức giận, vì không muốn nhảy cặp với bạn Thảo chứ gì?"

 

Hoàng Duy cứng người, khó tin nhìn nhỏ: "Sao mày biết?"

 

An Nhiên nhìn Duy, nở nụ cười ngọt ngào làm xuất hiện hai lúm đồng tiền: "Cái gì của bạn, tôi cũng biết hết. Nhất là quá khứ tình trường của bạn."

 

Nhìn biểu cảm sững sờ, khó tin của Duy, An Nhiên cười cười nói: "Bạn vừa đi nhờ lớp trưởng đổi bạn nhảy, nhưng cũng vô dụng, vì Thảo đã nhanh tay mua chuộc các bạn nữ bằng cây son Romand. Giờ chẳng còn bạn nữ nào muốn nhảy với bạn nữa. Mang tiếng là hot boy nổi tiếng của trường mà giờ chẳng ai thèm nhảy cùng, chỉ còn mỗi bạn Thảo xinh đẹp tình nguyện thôi. Tao nói đúng hết đúng không?""

 

An Nhiên biết được là vì trên đường về lớp thấy Duy đang nói chuyện với lớp trưởng. Còn chuyện cây son thì Trang ở trong đội văn nghệ. Dựa cả vào chuyện Nhật Nam kể con nhỏ đoán ra.

 

Duy nhìn nó với ánh mắt đánh giá, khó tin được. An Nhiên xích lại gần nhẹ vỗ vai, động viên: "Thôi cố gắng lên, không ai cứu nổi bạn đâu."

 

Con nhỏ mỉm cười mãn nguyện, đây là cảm giác mà nó đã chờ đợi rất lâu. Không phải trả thù gì lớn lao, chỉ là một chút "cà khịa" đủ khiến Duy bực bội mà không làm gì được nó.

 

***

"Các bạn trật tự, tớ có chuyện quan trọng muốn nói."

 

Lớp vẫn ồn ào như cũ, không để tâm đến lời lớp trưởng nói. Khiến Hiền vô cùng tức giận, cầm thước gõ xuống bàn vài cái, quát: "TRẬT TỰ."

 

Cả lớp bỗng im bặt lại, sợ hãi nhìn lớp trưởng. Bây giờ ngay cả một động tác nhỏ thôi cũng nghe rất rõ. An Nhiên giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh lớp thấy mọi người ai nấy đều đang sợ hãi. Nhỏ mệt mỏi, thẫn thờ ngồi dậy, chống cằm ngáp dài một cái.

 

Lớp trưởng lớp 11A3 tên là Hiền. Là một người có trách nhiệm với công việc được giao, muốn hoàn thành một cách hoàn hảo nhất. Đúng như cái tên bạn siêu siêu siêu hiền luôn. Đến nỗi cả lớp còn sợ bạn hơn cả cô chủ nhiệm...

 

Vì hôm nay là thứ bảy, nên chỉ học bốn tiết.  Trong khi các học sinh đang tận hưởng thời gian tự do thì lớp trưởng các lớp đi họp, phổ biến công việc cũng như nhiệm vụ.

 

Vì hôm nay cô Loan có việc bận không có ở trường, nên tiết sinh hoạt lớp Hiền phụ trách quản lý lớp. 

 

Thấy lớp đã im ắng lại, chú ý lên bục giảng, lúc này Hiền mới nói: "Sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Mỗi năm, các lớp chuẩn bị một tiết mục văn nghệ. Nhưng năm nay thì khác, không chỉ mỗi văn nghệ mà còn tổ chức kéo co và thi đấu bóng rổ theo khối cho nữ."

 

Lớp trưởng vừa nói xong, lớp trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn vừa nãy. Hiền gõ thước, thu hút sự chú ý: "Kéo co cần mười bạn năm nam và năm nữ. Còn bóng rổ cần tối thiểu mười hai bạn nữ."

 

Hiền nhìn quanh lớp nói: "Có bạn nào tình nguyện tham gia không? Năm nay trường thưởng lớn, cộng tổng các cuộc thi lớp nào có tổng điểm cao nhất sẽ được mười triệu."

 

Có vài bạn học sinh xung phong tham gia, nhưng vẫn còn thiếu người. Lớp trưởng nhìn danh sách tham gia: "Chúng ta còn thiếu hai bạn nam kéo co và ba bạn nữ bóng rổ. Nếu không còn ai tình nguyện tham gia nữa, tớ sẽ bốc bừa."

 

Trong cuộc đời học sinh sợ nhất là câu "bốc bừa", đúng kiểu may rủi. Khiến tâm trạng trở nên hồi hộp, lo lắng, sợ hãi.

 

Thấy không có ai đăng ký tham gia. Lớp trưởng nhìn quanh lớp, khiến những người chưa tham gia rất lo lắng: "Hai bạn nam tham gia kéo co là... Duy, Minh. Còn ba bạn nữ tham gia bóng rổ là... Trang, Thảo, Như."

 

Những người được lớp trưởng chọn, dù có kêu ca, than vãn hay nài nỉ đến đâu, cũng bắt buộc phải tham gia. Trừ khi bị bệnh hay bị thương mới thoát được. Những người còn lại không bị gọi tên thì thở phào, nhẹ nhõm.

 

Vì thế khi Minh nghe thấy tên mình, bất mãn nói: "VCL, đùa à? Bao nhiêu người không trúng, lại trúng ngay tao."

 

Nhật vui vẻ cười hớn hở trên nỗi đau của người khác, không quên an ủi: "Hahaha, vui lên đi. Mày hên lắm mới được lớp trưởng nhìn trúng đây. Tới lúc đó tao sẽ cổ vũ cho mày."

 

Bàn trên Hoàng Duy đang rất bực bội. Hôm nay là ngày đen đủi của nó hay sao mà cả ngày hôm nay toàn gặp chuyện xui. Có thể cộng cả năm vào cũng không đen bằng hôm nay. Đã thế còn bị An Nhiên móc mỉa chuyện người yêu cũ mà đ.éo làm gì được, khiến Duy càng tức tối hơn.

 

Mà ngay lúc này đây, Nhiên lại khiến Duy bực tức hơn. Nhỏ đến gần, vỗ vai ra vẻ đồng cảm, an ủi: "Thôi cố lên, mọi chuyện sẽ vượt qua thôi.”

 

Hoàng Duy lườm An Nhiên bằng ánh mắt sắc lẹm. Tuy nhỏ đang tỏ ra đồng cảm, nhưng Duy vẫn thấy rõ sự hả hê ẩn dấu nơi khóe môi. Càng nhìn cơn bực tức trong người càng dâng lên. Sao con nhỏ này lại biết nhiều chuyện của nó đến

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px