Hôm nay Sao được Flora dẫn ra khu vườn sau nhà để luyện tập năng lực. Chàng học trò đang đi theo cô giáo mình trên đường tới chỗ học. Đó là một lối đi nhỏ với hai hàng hoa hai bên đang nở rất đẹp. Và dần hiện ra trước mắt họ là một khu vườn hoa hồng cực kì lãng mạn.
Sao lúc này tiến lại gần một bông hoa để nhìn kĩ hơn. Cậu bất giác dùng ngón tay tính chạm vào một gai nhọn của cành hoa. Ngay lúc này, Flora lấy tay đập tay cậu học trò xuống. Sao lúc này bừng tỉnh, chợt nhận ra mình vừa ngu ngốc thế nào. Cậu có chút ngại ngùng. Nhưng ngay lúc đó, Flora đã nắm lấy tay cậu và kéo mạnh để dắt cậu đi về phía bên kia khu vườn. Cậu học trò lúc này còn ngại ngùng hơn nữa.
Hôm nay sẽ là một bài học về các hình thái đặc biệt của mỗi năng lực gia. Flora giải thích rằng mỗi năng lực gia đều có thể thi triển cho riêng mình các hình thái để hỗ trợ họ trong từng nhiệm vụ. Cô lấy ví dụ về các trạng thái hoa của mình. Trong đó, các loài hoa rực rỡ mà cô hay dùng chính là hình thái đầu tiên của năng lực này. Ngoài ra còn có nhiều hình thái liên quan tới những loài hoa xung quanh đây mà cô hiếm khi sử dụng đến.
Trong lúc đó, Sao đã ngắt lấy một bông hoa và đặt lên miệng để đùa giỡn. Sau đó, cậu cũng ngắt thêm vài bông khác để lát nữa cắm vào chậu trong phòng khách. Flora có chút bất lực trước sự trẻ con và ngây ngô của chàng trai đã trưởng thành trước mắt.
Ngay lúc đang học, một cơn mưa rào đột nhiên ào qua khiến hai người phải vào trú mưa dưới mái hiên nhỏ gần đó. Sao lúc này run rẩy vì lạnh, cậu vốn dĩ chẳng phải một người chịu lạnh giỏi. Flora cùng lúc đó thì khác, cô đứng vững và hướng mắt ra ngoài ngắm mưa.
Cô nàng sau đó bảo cậu học trò núp sau lưng mình. Sao cảm nhận được chút hơi ấm thì hỏi: “Cô có ma pháp sưởi ấm sao?”
“Không. Tôi chỉ có thể làm ấm cơ thể thay vì tạo ra lửa để sưởi ấm xung quanh.” Flora đáp.
“Dạy tôi nó đi, tôi ghét lạnh lắm!” Sao xin xỏ.
“Ma pháp này cũng dễ học thôi, nhưng cần có chút thiên phú ma thuật nếu muốn học nhanh. Khoảng vài ngày thì cậu sẽ làm được.” Cô trả lời.
Trong lúc đó, Sao đã từ phía sau ôm lấy thân người nhỏ bé của Flora để sưởi ấm.
“Cái thằng này! Chẳng khác gì mình có thêm đứa con vậy. Đã lo ăn học, chỗ ở rồi đến cả mấy việc vặt này nữa.” Flora thầm nghĩ.
“Này! Mà xíu nữa cậu có thể vào phòng tôi sưởi ấm đấy. Phòng tôi có lò sưởi.” Cô nói lớn.
Sao lúc này như một đứa trẻ bám mẹ trong thời tiết giá lạnh mà cậu không thích nhất.
Sau đó không lâu, nữ quản gia của căn dinh thự đã mang ô ra cho cả hai. Hai người nán lại buổi học để vào lại ngôi nhà. Lúc này họ đi thẳng vào phòng của Flora, nơi mà lò sưởi đã được đốt lên từ trước.
Sao rất nhanh đã chạy tới chỗ đống lửa trong lò sưởi, cậu ngồi sưởi ấm trong lúc Flora tiến lại tủ quần áo. Cô dặn cậu rằng cứ ngồi đấy sưởi ấm, còn cô nàng sẽ thay đồ chuẩn bị lên giường ngủ. Flora sau đó thay cho mình bộ đồ ngủ hồng khá dễ thương. Cô nàng rất nhanh leo lên giường đắp chăn và thiếp đi.
Sao ngồi sửa ấm xong thì cũng khá buồn ngủ vì thời tiết mưa rào có phần giá lạnh này. Cậu cũng leo lên chiếc giường cỡ bự trong phòng và nằm ngủ sau đó. Chàng trai trẻ nhìn ngắm khuôn mặt Flora trong lúc cô đã thiếp đi. Cậu rất nhanh sau đó cũng đã tiến vào một giấc ngủ ấm áp.
Khi tỉnh dậy, Flora nhìn thấy mình đang được Sao ôm vào lòng. Chàng học trò vẫn còn ngủ say trong khi đang ôm lấy cô. Sau đó không lâu, nữ quản gia đã gõ cửa và mời họ ra ngoài ăn tối. Cả hai đã ngủ khá say từ chiều tới tận tối.
Lúc này, Sao cũng chợt tỉnh dậy. Cậu mở mắt và tính ngồi dậy để ra ngoài. Nhưng lúc đó, cô nàng đã kéo áo cậu lại. “Ôm tôi nữa đi!” Flora nhẹ nhàng cất tiếng. Sao sau đó cũng nghe lời và nằm xuống cùng cô.
Bình luận
Chưa có bình luận