Chương 53 - Chuyện cưới hỏi



Một hôm, sau khoảng một tuần kể từ lúc Sao dọn qua nhà Flora ở. Ba mẹ cô ấy đã đến thăm. Họ là hai người nông dân chất phác với niềm đam mê trồng lúa. Dù luôn được cô nàng chăm lo cho mọi thứ, họ vẫn luôn kiên trì quanh năm làm lụng như một sở thích.

Lúc này, hai người vừa tới dinh thự đã được tiếp đón vô cùng nồng hậu. Họ mang tới những hạt gạo ngon nhất cho con mình. Dù Flora đã nhiều lần mong muốn họ dọn tới ở cùng, nhưng cha mẹ cô vẫn có niềm đam mê mãnh liệt với nghề nông và vẫn chọn ở lại căn nhà cũ để gần nơi làm ruộng.

Sau đó, họ tiến vào bên trong phòng khách của căn dinh thự. Flora đã nhanh chóng ra ngoài tiếp cha mẹ mình. Lúc này, họ loáng thoáng thấy hình ảnh Sao đang đọc sách bên trong căn phòng ở tầng trệt. Họ liền hỏi:

“Người yêu con à, mừng thật đấy! ‘Hồng hài nhi’ sao?”

Flora nhanh chóng đáp: “Chỉ là cậu học trò thôi!”

“Vậy còn Han thì sao? Hai đứa thế nào rồi?” Cha mẹ cô tiếp tục gặng hỏi.

“Haiz! Thôi mà, con cũng đã đến tuổi đó đâu. Con còn muốn tìm hiểu thêm nhiều người khác.” Cô nàng đáp.

“Nhưng mà ba mẹ muốn bồng cháu lắm rồi! Con cũng 27 rồi đấy.” Họ bày tỏ.

Flora sau đó đáp: “Thôi thì năm sau vậy. Con sẽ cố gắng mà!”

Lúc này, Sao đã tiến ra bên ngoài và chào hỏi hai người. Cậu nhanh chóng bê bao gạo vào trong bếp. Cùng lúc đó, Flora cũng tiến vào bếp để bưng thêm đồ ăn ra. Sao lúc này có chút ấm ức nói: “Cậu học trò thôi đấy!”

Cô nàng nhanh chóng tiến lại gần cậu hơn và đáp: “Học trò cưng nhất của tôi. Được chưa?”

Flora sau đó trở về phòng khách trong lúc Sao cũng về phòng của mình. Nhiều luồng suy nghĩ đã thoáng qua trong đầu cả hai. Về mối quan hệ của họ, chỉ đơn thuần vậy thôi sao? Hay là thân hơn chút? Họ có thực sự quan trọng đối với người kia hay không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout