Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ai Bảo Tôi Là Đại Pháp Sư?

Chương 4: Một ngày bội thu

Sau khi ngủ một giấc no nê đến giữa trưa hôm sau, Anna vươn vai dụi mắt xuống giường.

 

Cô vệ sinh cá nhân đơn giản rồi ăn nốt nửa bánh mì hôm qua. Bây giờ có một vấn đề nan giải, đó chính là thức ăn của cô sắp cạn kiệt. Cô còn mỗi gói bánh quy và xíu nước, ăn dè dặt lắm thì đến trưa mai là nó sạch banh. Nước thì còn đỡ vì trong phòng bếp có vòi nước, mang đi đun là được.

 

Nhắc đến chuyện điện nước, hôm qua 012 mới bảo với cô nếu ở nhà dân phải thanh toán tiền năng lượng ma pháp và tiền nước hàng tháng cho hệ thống, ở nhà chính thì không cần.

 

[Thanh toán theo mức sử dụng bằng tiền tệ của thế giới này. Ma pháp: 30 xu đồng/1 số, Nước: 10 xu đồng/ 1 số.]

 

Mặt Anna không chút biểu cảm tắt thông báo, trong lòng lại đang điên cuồng tính toán. Cô không biết đào đâu ra tiền, đi buôn bán cũng phải có đồ để bán trước đã, trong Giỏ chứa của cô ngoài gỗ đá ra thì toàn là mấy cây linh tinh hôm qua cô tiện tay hái và khai phá tự động thu vào, mấy cây này mọc đầy dưới đất chẳng khác gì cỏ dại, chắc chắn là không có giá trị mấy. À có cây nấm Phấn Trắng hôm trước con bé Maya bảo bán được 1 xu đồng một cây.

 

Mà dù cho có bán được chúng thì trước tiên phải gặp được người để bán đã, Làng Sương Muối gần chỗ cô nhất cũng cách hẳn 10km. Bảo cô cuốc bộ đến giao lưu thì thôi, thời gian bảo vệ người mới chỉ còn vài giờ, vả lại, chưa kịp "hẹo" do ma thú ma thực chắc cô hẹo trước vì mệt. 

 

Thôi vậy, đi đến đâu tính đến đó, cùng lắm thì cô khuân nước nhà chính qua nhà dân dùng. Chuyện nước nôi sinh hoạt cứ tạm thế đã, còn chuyện ăn uống thì tính sao đây?

 

Nghĩ đoạn, Anna soát lại Giỏ chứa tìm xem có thứ gì ăn tạm chống đói được không, rồi cô chợt nhớ ra trong Giỏ chứa còn mấy phần quà cô chưa xem kĩ có hạt giống lúa mì. Đấy là thứ duy nhất liên quan đến đồ ăn ngoài mấy cái bánh.

 

Nhưng mà như vậy lại có thêm nhiều vấn đề nan giải nữa, cô không có đất để trồng. Mà kể cả có trồng xong thì phải xay xát thế nào, chế biến ra sao, thì Anna hoàn toàn mù tịt. Dù cho có mang đủ bộ dụng cụ đến cho cô thực hành thì cô cũng chẳng biết đường nào mà lần.

 

Cái quan trọng hơn nữa là cô không biết nấu ăn, sát thủ nhà bếp như cô mà vào thực chiến thì có thể cô phải chuyển đi ngay trưa nay. Cô vội "phong ấn" mấy ý nghĩ không may đó đi, hiện tại cô không muốn biến căn nhà nhỏ nhắn xinh đẹp này thành lò nướng cỡ đại đâu.

 

Anna không còn cách nào khác đành phải phó mặc vào vào mẹ thiên nhiên, mẹ thiên nhiên cho cô ăn gì thì cô ăn cái đó. 

 

Cái kĩ năng Thu thập này đến thật đúng lúc, cô sẽ mang nó đi "chinh chiến" mở rộng lãnh thổ và "vơ vét" cái ăn. Còn việc sao không dùng cuốc rìu tự động khai phá à, đó là bởi vì mảnh đất hôm qua đã dọn dẹp xong, cuốc với rìu đã hoàn thành xong nhiệm vụ của chúng nó và "thăng hoa" rồi.

 

Chắc phải đợi cô mở khóa kĩ năng nào đó sản xuất ra cuốc rìu thì mới có thể tiếp tục làm việc nhàn rỗi.

 

Tiếp theo là nâng cấp nhà chính và xây nhà kho. Anna chạy vụt về nhà chính, chọn sử dụng 50 gỗ và 50 đâ nâng cấp nhà lên cấp 2, thời gian chờ vẫn là năm phút. Trong lúc đó, cô mơ bản vẽ nhà kho ra xem. 

 

[Tên vật phẩm: Bản vẽ nhà kho cấp 1 

 

Điều kiện xây dựng: Đá x100, gỗ x100, cát x50.]

 

Lần này có thêm một nguyên liệu nữa là cát. Cái này không lo thiếu, đi ra biển chạm tay thu vào Giỏ chứa là xong. Anna không chần chừ, đi về phía biển thu thập cát ngay.

 

Lúc quay lại thì nhà chính đã nâng cấp xong. Cô chạm vào mảnh vải trắng trên bản đồ, lần này pháo hoa còn rực rỡ hơn trước nhiều.

 

[Chúc mừng người chơi đã nâng cấp nhà chính lên cấp 2.

 

Phần thưởng: Nhà máy sản xuất bánh x1, chuồng bò x1, chuồng gà x1, đất trồng x2, rìu x2, cuốc x3, xẻng x1.]

 

Kiến trúc lần này phong phú thật! Có cả đất trồng, nhà máy sản xuất bánh, kiểu này thì vấn đề ăn uống của cô coi như giải quyết xong rồi!

 

Anna không vội xem nhà chính có những thay đổi gì, cô tập trung vào đống phần thưởng trước mắt.

 

Nhà máy sản xuất bánh, mảnh đất và mấy chuồng nuôi tự động thêm vào chỗ trống trong bản đồ quy hoạch. Đường đi đến khu Nuôi trồng là đường đá, không phải đường nhựa như ở chỗ nhà dân.

 

Anna men theo con đường đá đi đến khu Nuôi trồng, chỗ vừa đặt chuồng trại và mảnh đất. Chuồng gà, chuồng bò kề sát nhau, bên trong mỗi chuồng có sẵn hai con, đều là giống cái. Khi cô đến gần chuồng bò, giao diện hệ thống hiện ra, ở góc phải màn hình có sẵn hai túi thức ăn in hình con bò trên đó. 

 

Cô chạm vào, màn hình hiển thị có muốn lấy ra ngoài không, Anna chọn Không. Cô kéo túi thức ăn đến chỗ con bò mini, trước mặt nó xuất hiện hai cái khay thức ăn, bên ngoài cũng hiện ra hai khau y hệt. 

 

Anna thử lấy túi thức ăn ra ngoài, lần này túi thức ăn hiện trên tay cô, trước mặt con bò còn lại xuất hiện một cái khay trống. Cô bước đến đổ thức ăn vào, đám bò lại gần, chúng khẽ ngửi rồi cúi đầu ăn. 

 

Vậy là ngoài cho ăn trên giao diện bản đồ, còn có thể trực tiếp cho ăn ở ngoài à. Đương nhiên Anna cũng không định chọn cách thứ hai, vừa lâu vừa mệt. Cái nào nhanh gọn hơn thì làm theo cái đó là được.

 

Vừa cho ăn xong, trên đầu con bò hiện dòng chữ đếm ngược: 30 phút và một xô sữa.

 

Anna làm tương tự với hai con gà, thời gian đếm ngược của tụi nó lâu hơn bò 20 phút. Sau 50 phút mỗi con gà cho hai quả trứng.

 

Bên cạnh khu chăn nuôi là khu trồng trọt, ngăn cách bởi con đường đất rộng rãi. Hai mảnh đất được xếp sát nhau, mỗi mảnh to cỡ 4mx5m.

 

Anna chạm vào mảnh đất trên giao diện bản đồ, ở đó có một lựa chọn gieo trồng duy nhất là lúa mì, gieo không mất tiền. Cô lại thao tác tương tự như lúc cho bò và gà ăn, kéo rồi thả. Mảnh đất trước mặt hiện số đếm ngược: 30 giây.

 

Thời gian 30 giây trôi qua nhanh chóng, Anna chờ một lúc rồi thu hoạch luôn. Mỗi mảnh đất cho sản lượng một bao lúa mì thô 10kg.

 

[Chúc mừng người chơi thu hoạch sản phẩm nông nghiệp đầu tiên!

 

Phần thưởng: đất trồng x1, mở khoá cây trồng mới: Ngô (thời gian trưởng thành: 1 phút).]

 

Lại thêm một mảnh đất nữa! Năng suất tăng là thêm một bước đi đến thành công rồi!

 

Anna lại trồng tiếp một đợt cả ngô cả lúa rồi đi đến khu Sản xuất trên bản đồ quy hoạch. Chỗ này có mỗi một nhà máy duy nhất là nhà máy sản xuất bánh. Mặt tiền nhà máy trông khá giống các cửa hàng tạp hóa, có tủ kính bóng láng, bên trong chia làm các ngăn nhỏ sạch sẽ. Cô nhấn vào dấu chấm than cạnh tủ, thông tin chiếc tủ hiện ra phần giới thiệu.

 

[Tủ kính nhà máy sản xuất bánh tự động liên kết với khu làm bánh bên trong, mỗi khi một chiếc bánh ra lò, chúng sẽ được đặt lên kệ ngay lập tức.

 

Kệ hàng có chức năng bảo quản, sản phẩm để ở đây có thể giữ nguyên trạng thái mới ra lò.

 

Sức chứa: kệ có 100 ô, mỗi ô chứa được 100 sản phẩm cùng loại, muốn mở rộng cần nguyên liệu đặc biệt.]

 

Mở rộng thì chắc không cần, một mình cô làm sao dùng hết được ngần ấy chỗ chứ. Với lại cứ để nguyên ở đó không thu vào Giỏ chứa thì chẳng phải cô tiết kiệm thêm được mấy ô trống à!

 

Vừa nghĩ, Anna vừa bước vào cánh cửa bên trong. Đập vào mắt cô là đủ loại máy móc được lắp đặt sẵn, đánh dấu kí hiệu riêng từng công đoạn: xay xát bột lúa mì thô, nghiền nhỏ thành bột mì, nhào bột, giai đoạn lò nướng. Trên các máy này có nhiều hình vẽ được khắc bên ngoài, trông giống vòng tròn ma pháp trong truyện tranh ngày xưa cô xem.

 

Bên cạnh có treo tờ hướng dẫn sử dụng, nội dung khá đơn giản. Chỉ cần cho một đơn vị lúa mì thô vào ô xay xát, các công đoạn tiếp theo sẽ tự động vận hành. 

 

Một bao cho ra được 7kg bột mì, nếu muốn lấy riêng bột mì thì đến cạnh máy xay xát chọn xuất sản phẩm và chọn số lượng, phần bột còn lại vẫn sẽ làm thành bánh mì.

 

Cứ một đơn vị sẽ cho ra được 20 sản phẩm bánh, áp dụng với mọi loại bánh. Anna nhìn giao diện, nhà máy có ba lựa chọn: bánh mì truyền thống, bánh mì sữa, bánh mì trứng sữa, một dãy bánh đằng sau chúng vẫn chưa thể mở khoá. Hiện tại cô chỉ có thể làm được bánh mì truyền thống, hai loại kia chưa đủ nguyên liệu, trứng và sữa chưa tới thời gian thu hoạch.

 

Phần hướng dẫn có ghi nhà máy có thể liên kết trực tiếp với Giỏ chứa và Nhà kho, chỉ cần nhập số lượng sản phẩm, nguyên liệu sẽ trực tiếp được chuyển đến nhà máy.

 

Anna thao tác trên giao diện bản đồ, cô đưa một bao lúa mì vào ô, nhà máy lập tức hiển thị đang làm việc. Thời gian đếm ngược là 10 phút.

 

Trong thời gian đó, cô tiếp tục nghiên cứu cái bản đồ nhà kho. Cát đã đủ rồi, còn thiếu gỗ và đá. Anna sử dụng một mạch hết rìu, cuốc, xẻng, khai phá ba mảnh đất liên tiếp.

 

Chẳng mấy chốc đã thu hoạch xong gỗ, đá. Bỗng màn hình xanh hiện ra, nội dung trên đó khiến cô có chút bất ngờ.

 

[Đã khai phá xong mảnh đất x3, + 150 điểm kinh nghiệm thu thập.]

 

[Kỹ năng thu thập đã đạt cấp 2!

 

Thông tin chi tiết:

 

Tên kỹ năng: Thu thập 

 

Cấp độ: 2 (50/1000)

 

1. Có thể nhận biết các sinh vật, tài nguyên phổ biến của thế giới ma pháp, biết được thông tin chi tiết và tác dụng của chúng.

 

2. Khi thu hoạch có 40% kích hoạt tài nguyên cao cấp.

 

3. Tự động thu thập tài nguyên trong bán kính 2 mét.]

 

Kĩ năng Thu thập thăng cấp! 

 

Cô cứ tưởng cái này chỉ có thể tăng điểm kinh nghiệm khi cô tự tay hái lượm thu hoạch gì đó, ai ngờ khai phá tự động như vậy cũng được kinh nghiệm!

 

Kỹ năng cấp 2 có vẻ trâu bò hơn hẳn, đặc biệt là cái số 3, vậy chẳng phải cô chỉ cần đi bộ một vòng là tự tăng điểm kinh nghiệm à? Cô muốn đi thử nghiệm ngay lập tức quá!

 

Anna xoa hai tay vào nhau, kìm nén sự hưng phấn trào dâng trong lòng.

 

Nguyên liệu gỗ đá đã đủ, cô không chờ nổi mà lập tức chọn xây nhà kho. Trên bản đồ quy hoạch, nhà kho đang ở khu vực kiến trúc đặc biệt, bên cạnh khu nhà dân.

 

Anna nhìn lại toàn cảnh bản đồ, nhà chính của cô ở khu Trung tâm, từ trung tâm có các con đường chia nhánh ra, ngăn cách thành bốn khu vực: khu Nuôi trồng, khu Sản xuất, khu Công cộng, khu Nhà dân, mỗi khu đều đã có một vài kiến trúc. Cô gật đầu hài lòng, cái bản đồ này không còn trống trải như trước nữa rồi.

 

Xây nhà kho không có thời gian chờ, bảng thông tin ghi rằng nhà kho tự động liên kết với giỏ chứa, sau khi ra ngoài thu hoạch có thể gửi trực tiếp sang nhà kho, ngược lại, đồ trong nhà kho cũng có thể chuyển sang giỏ chứa tương tự vậy. Anna mở bảng thông số.

 

[Thông tin tài sản: Nhà kho cấp 1.

 

Sức chứa: 1000 ô (mỗi ô chứa được 100 vật cùng loại)

 

Điều kiện nâng cấp: Gỗ x1000, Đá, x1000, Cát x500, Đá không gian x1.]

 

Đá không gian? Chẳng lẽ là loại đá chứa ma pháp không gian ở trong đấy à? Cô biết đào đâu ra được chứ, thông tin duy nhất về ma pháp là ở bảng thông tin của cô bé Maya kia.

 

Anna không băn khoăn quá lâu, game mà, kiểu gì rồi nó cũng sẽ xuất hiện, không sớm thì muộn. Cô dọn hết đồ linh tinh trong Giỏ chứa sang nhà kho, rồi quay lại nhà chính. Từ giờ đến tối còn hẳn vài tiếng nữa, cô muốn tự mình mày mò và nâng kinh nghiệm Thu thập. 

 

Khi đi qua khu chăn nuôi cô thu hoạch luôn đống lúa mì, ngô, trứng, sữa.

 

[Ting! Chúc mừng người chơi đã đạt thành tựu lần đầu thu hoạch sản phẩm từ động vật! 

 

Phần thưởng: Nhà máy sản xuất thức ăn động vật, Bò x2, Gà x2.]

 

Anna ngửa mặt lên trời cười lớn! Một lúc được hẳn hai cái nhà máy! Bội thu, bội thu!

 

Nhà máy sản xuất thức ăn động vật được đặt ở khu nuôi trồng, mặt tiền cũng giống như nhà máy sản xuất bánh, bên ngoài như một tiệm tạp hoá, bên trong ngoài tủ kính ra còn có thêm kệ hàng, chức năng tương tự như tủ kính.

 

Bên trong máy móc có phong cách y hệt bên sản xuất bánh, tuy nhiên quá trình sản xuất thức ăn động vật có thêm vài công đoạn khác. Hiện tại nhà máy sản xuất được hai loại là thức ăn cho gà và cho bò, đều cần dùng ngô và lúa mì, nhưng số lượng của mỗi loại khác nhau.

 

Một ô sản xuất cho ra sáu bao thức ăn các loại.

 

Cô cho hết nguyên liệu vào đợi máy sản xuất, thời gian chờ là 5 phút.

 

Đúng lúc này tiếng hệ thống vang lên trong đầu cô.

 

[Chúc mừng người chơi Anna đã thăng cấp.

 

Thông tin cơ bản:

 

Tên: Anna

 

Tuổi: 16

 

Giới tính: Nữ

 

Chủng tộc: Con người

 

Cấp độ: 1 (0/1000)

 

Sức mạnh: 120 (Có thể nâng cấp)

 

Tinh thần: 120 (Có thể nâng cấp)

 

HP: 120 

 

MP: 0

 

Kỹ năng: Thu thập cấp 2 (50/1000)

 

Tài sản: Nhà chính cấp 2, Nhà dân cấp 1, Nhà máy sản xuất bánh, Nhà máy sản xuất thức ăn động vật, Ruộng đất x3, Chuồng bò x1, Chuồng gà x1, Kết giới bảo vệ, Nhà kho.

 

Giỏ chứa: Gỗ x325, Đá x243, Cỏ x468, Hoa Chi Chi x56, Nấm Phấn Trắng x79, Rễ Phong x34, Bao lúa mì x1, Sữa x2 xô, Trứng x4, Bánh quy x1, Nước x2 lít.]

 

[Mở khoá Nhà giao dịch, Chợ mua bán.

 

Phần thưởng: Mở rộng diện tích lãnh địa, Kỹ năng Giám định, Nhà máy chế tạo công cụ, Sức mạnh +20.]

 

Anna mở to mắt, lòng cô nhộn nhịp rộn ràng như có ai đang mở tiệc bên trong vậy. Sự hưng phấn vừa mới kìm hãm được khi thăng cấp kĩ năng Thu thập nay càng bùng lên dữ dội hơn hẳn. 

 

_______________________

 

Hệ thống cấp độ áp dụng cho toàn bộ ngành nghề của thế giới ma pháp (từ nông dân, thợ may đến cả kiếm sĩ, ma pháp sư...):

 

Cấp 1: Tập sự.

 

Cấp 2: Thạo việc.

 

Cấp 3: Hành nghề.

 

Cấp 4: Lành nghề.

 

Cấp 5: Chuyên gia.

 

Cấp 6: Quản lĩnh.

 

Cấp 7: Bậc thầy.

 

Cấp 8: Đại sư.

 

Cấp 9: Tông sư.

 

Cấp 10: Vô song.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px