[Tập thơ] Đi giữa thực tại và mộng mơ

Trăng Trong Đêm Sương


39
5



Tập thơ



Tập thơ


Có những cảm xúc không dễ nói thành lời, mà những câu chữ dài ngoằng đôi lúc chỉ làm tình cảm ấy biến chất, không còn đúng với cảm giác bộc phát hừng hực như lửa trong thoáng chốc ấy. Bởi thế, tôi bày tỏ lòng mình bằng những lời thơ ngắn ngủi nhưng lại là chiếc hộp sang trọng nhất để chứa đựng cảm xúc ấy thật lâu. Tập thơ này chất chứa những tình cảm xuất hiện trong lòng tôi qua những gì tôi thấy trong cuộc sống hằng ngày và cả những tâm tư hiện lên bất chợt trong vài lúc thơ thẩn một mình. Để rồi, chúng hóa thành những câu chữ bay bổng, xếp chồng lên nhau, cùng nhau nhảy múa tạo thành những điệu thơ thú vị.


Nhận xét của BTV:


Tập thơ “Đi giữa thực tại và mộng mơ” mang đến cho mình cảm giác đứng giữa ranh giới giữa một đứa trẻ và một-đứa-trẻ-muốn-trưởng thành. Nội dung của những bài thơ rất đáng yêu và dễ thương, nhưng qua đó cũng thấy được những bâng khuâng, lo lắng, e dè trước cánh cửa cuộc đời. Tác giả nhìn mọi việc theo hướng tích cực và lạc quan. Bạn muốn yêu thương, muốn dấn thân vào cuộc sống của người trưởng thành, thế nhưng hình như bạn vẫn chưa sẵn sàng để đương đầu. Cho nên bạn vừa cầu mong nhiều thứ lại vừa cố gắng hoàn thiện mình hơn.


Tập thơ viết theo thể thơ tự do, 3 chữ và 4 chữ. Rất hiếm khi mình đọc được những bài thơ 3 chữ như thế này. Đối với thể thơ tự do, bạn chú ý đến nhịp thơ và thanh điệu một chút để giàu chất thơ hơn. Mình thích cách bạn sử dụng những hình ảnh so sánh và ẩn dụ để “miêu tả” tình cảm và cảm xúc, vừa quen thuộc lại vừa độc đáo. Tựa như ai cũng biết đó là gì nhưng không nghĩ đến sẽ dùng những hình ảnh đó kết hợp với nhau. Giọng thơ rất ngây thơ, vui tươi, mang đến hơi thở của những đứa trẻ. Mình cảm thấy bạn có năng khiếu làm thơ dành cho trẻ em và tuổi mới lớn. Thơ tình người lớn thì quá nhiều rồi, nhưng thơ dành cho trẻ em hay thời thơ ấu thì không nhiều đâu. Như bài thơ về chú mèo ấy, rất hợp để dạy trong trường mầm non.




Bình luận

Chưa có bình luận nào.