Suy nghĩ vu vơ của tuổi mới lớn
Những cô cậu vừa khỏe vừa trẻ
Thần tiên mới từ biệt chưa bao lâu
Bức tranh nổi loạn chưa sơn bao màu mè
Đã lầm lì gánh những nỗi trăn trở.
Cơm áo gạo tiền, tưởng như chẳng phải nghĩ
Vậy mà giờ đây phải tính toán chi li
Giờ nhớ lại, cũng chẳng có mấy khi
Qua mười tám được vô lo vô nghĩ.
Tưởng đã lớn ra còn là đứa bé
Loạng choạng bước đi trên đường đời gập ghềnh
Có những ý riêng, nhưng chỉ dám lắng nghe
Chẳng dám đòi hỏi, cũng chẳng thể soi mói.
2/8/2023
Bình luận
Chưa có bình luận